1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa yêu. Bác sĩ nói muốn khỏi bệnh thì phải có bạn gái, híc Help me. ^_^

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langtungheo, 19/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu. Bác sĩ nói muốn khỏi bệnh thì phải có bạn gái, híc Help me. ^_^

    Tôi đang chịu nhiều áp lực quá : người thân, từ bạn bè , từ những người xung quanh.Họ... họ nói, họ hỏi sao tôi chưa có người yêu híc híc híc , chẳng là chúng nó có người yêu hết rồi lên thấy lạ lẫm và tội cho toi lẻ loi mỗi khi đi chơi cùng chúng nó híc.
    Tôi năm nay 23 tuổi(kể cả 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ pà con ạ), đẹp trai ( ^_^ ), cũng galăng( với bạn gái ^_^ ), chơi được hầu hết các môn thể thao đặc biệt là bóng đá ( tôi còn tổ chức được một đội bóng đang trên đường ...lừng danh là TBFC( bên box Thái Bình hiiiiiiiiiii mời bà con giao lưu với đội của tôi).... cũng còn một số điều muốn khoe nên nếu có cô bạn nào giúp tôi thì tôi sẽ thật thà khai báo hết ^_^.
    Khổ, như tôi nói đấy, các bạn bằng tuổi tôi thì có người yêu hết rồi còn nhìn cô nào thấy thích thích thì y như rằng cô đó có người yêu rồi . Các bạn gái của tôi còn gọi tôi là THẦN HẠNH PHÚC nữa, không không phải đó là điều mà tôi theo đuổi, họ gọi thế đơn giản là vì tôi cứ định tán cô nào thì cô đó nhanh chóng sẽ có người yêu ( not là tôi) .
    Tôi bị áp lực quá, thấy không thoải mái mỗi khi đi chơi với các bạn tôi nên tôi ít đi lắm, đi bác sĩ tâm lí thì họ nói chỉ có thể khỏi bệnh khi tôi có bạn gái Help me!
  2. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Seo mừ giống mình thía, tới lúc mình có vẹo vọ thì lại gặp toàn cáo gian ác, toàn tà lưa hút máu thoy.
    Ngẫm lại, ai bảo đi bê tráp cho lắm vào, để bây giờ là kẻ lữ hành trên hoang mạc.
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Mấy cậu đang có người yêu tức là đang bị thịt, đang làm culi cho tụi gái chứ có sung sướng gì cho cam.
    Vậy ai sướng hơn ai.
  4. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Mịe, ông này mới có 23 tuổi mà đã kêu ca rồi. Mình đây 25 tuổi mà vẫn đồng nam đây này, thậm chí chưa cầm tay gái chứ đừng nói gì đến chuyện yêu đương. Cũng đôi lần rung động, nhưng chỉ thích để đấy thôi có làm sao đâu, vẫn vui sống yêu đời.
    Cái gì mà bạn bè với gia đình, áp lực nặng nề nhỉ? Cứ thấy không có người yêu, không yêu ai thì bảo là bệnh à? Chỉ có đi chơi 1 mình mãi thì cũng chán thôi, đôi khi cũng thấy lẻ loi thật. Nhưng thây kệ nó chứ, còn khối thứ hay ho khác, cứ gì phải là yêu (mặc dù thật lòng thì yêu nó có rất nhiều điều hấp dẫn và cám dỗ ).
    Túm lại là, còn trẻ còn khoẻ, yêu được thì yêu, không được thì cũng đừng cố quá, cứ để tự nhiên đi. Mà tán ai thì người đó có người yêu thì cứ coi đó là tập sự đi, đêk gì phải buồn. Con cá chưa bắt được mới là con cá to, các cụ vẫn bảo thế. Duyên số nó vồ lấy nhau, có khi chưa muốn yêu mà cá nó lại nhảy đánh bụp cái vào tay chưa biết chừng.
    Cô đơn thì thường dễ dẫn đến sa đoạ. Điều này có lẽ phải tránh. Cùng 1 hành động mà khi không có bạn gái sẽ bị gọi là "chơi bời" nhưng nếu có bạn gái thì lại được hiểu là "yêu đương chính đáng, một phần tất yếu của tình yêu". Có được mấy hội như hội bóng đá thì vui quá rồi còn gì. Tuần làm 2 trận bóng, 3 buổi bia hay điện tử, rồi cafe cà fáo thì làm gì còn có thời gian mà lên đây than thở nữa? Nhớ thỉnh thoảng cuối tuần làm trận đá bóng uống bia cho nó thêm yêu đời. Thế thôi.
    Được preludeNo1 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 19/08/2006
  5. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Mấy cậu vào đây là đúng chỗ roài. Nhanh chóng nghiên cứu toàn bộ các topic của các đại ca quarker, tetuong, 3www; rồi thực hành. Có khúc mắc gì thì cứ tạo một topic để anh chị em chỉ dẫn.
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi mà chưa có người yêu thì cũng thường thôi.Có gì là lạ đâu.....Chú cứ bình tĩnh , "rồi sẽ đến lượt tôi" thôi mà. Làm gì đến mức phải gặp bác sĩ tâm lí
  7. Link83

    Link83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, bác này giống em,em cũng bằng tuổi bác. 3năm rồi chả biết con gái là gì! nhưng em đang ở nước ngoài, ko có con gái nên cũng dễ hiểu! Nếu bác đang ở VN thì cố lên bác nhé! Con gái xinh đầy đường, bác đẹp trai, nhiều tài lẻ thế sợ gì ko có cô theo. Ko đc cô này ta tìm cô khác, coi như tập dượt thôi mà! Chúc bác may mắn nhé!
  8. gay_het_ca_rang

    gay_het_ca_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bổn cô nương đây là con gái mà còn không sợ ế, huống chi đường đường đấng nam nhi, tuổi đời còn quá trẻ. Rõ là lo bò trắng răng rồi. Nghĩ chi cho mệt óc, sống vui vẻ khắc có người quan tâm để ý. GOOD LUCK!
  9. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Em này có tên gần giống bạn thân mình ....tungheo ( k bít có fải Tùng heo k nhể)
    Úi mới có 23 mùa là rụng mờ đã lo vậy sao thế này thì mình lo lắng chít mất . Nếu bác sĩ đã phán thế thì em fải dũng mãnh lên chứ lị, qua bên tư vấn Tình êu xin các đại ca, đại cốc chỉ giáo cho. Chúc em thành công!
  10. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    @langtungheo:Đấy đến "gãy hết cả răng" như thế rồi mà còn ko sợ ế thì bác lo hão làm chi.Sống tốt,lo sự nghiệp thì lo gì,em chỉ sợ lúc đấy bác nhiều em theo quá lại lên đây mở topic "làm sao để đuổi bớt cao mà ko bị nói là..gì gì đó...v.v..v.." thì..KOOL.
    Chúc bác may mắn và thành đạt!

Chia sẻ trang này