1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa yêu sao biết người tuổi Sửu?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi mualuna, 29/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mualuna

    mualuna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu sao biết người tuổi Sửu?

    Nói theo ngôn ngữ hiện đại và khoa học thì sao? Các chuyên gia cho rằng hàng hóa khi xuất xưởng đều có đặc tính của cùng xê-ri (serie) nào đó. Ngay cả những đồng tiền, dù đôla hay bảng Anh, hoặc mác Đức cũng đều có xê-ri, và dựa trên tính đặc thù của nó, người ta có thể quản lý hay phát hiện ra những kẻ in tiền giả...
    Trong tự nhiên thì sao? Mùa nào có hoa quả mùa đấy. Hoa sen không thể có vào mùa đông, vậy nên mới có câu thơ: Sen tàn cúc lại nở hoa.
    Quả đào ra mùa xuân, quả nhãn ra mùa hạ, còn quả na thì ra mùa thu. Như vậy chứng tỏ mỗi mùa, mỗi tháng nhà máy thiên nhiên khổng lồ đều cho ra lò những xê-ri hoa trái đặc thù khác nhau.
    Vậy con người có khác nhau và có những đặc thù riêng khi sinh ra theo những năm tháng không? Dựa trên bộ Kinh Dịch, một thứ triết lý kiến giải sự xoay vần của càn - khôn vũ trụ dựa trên chu trình vận động xoay tròn, người Trung Hoa đã xác định đặc tính các tuổi của con người. Chúng ta thử ngẫm, có một điều hết sức kỳ diệu: Xưa kia người ta quan niệm trời tròn, đất vuông, vậy mà bằng cách tính toán cụ thể, người ta lại tính ra "vũ trụ hình tròn. Chẳng hạn: Một năm có 12 tháng luân chuyển qua xuân - hạ - thu - đông; nhưng ngay các năm cũng luân chuyển theo 12 con giáp - Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Vũ trụ có vạn vạn loài, vậy mà người xưa chỉ chọn 12 con tiêu biểu để miêu tả đặc tính của các xê-ri (chuỗi - thể loại) con người.
    [​IMG]
    Giờ chúng ta thử xem tuổi Sửu có đặc thù gì? Tuổi Sửu tức là tuổi trâu. Và khi gọi tên ra vậy, có nghĩa là, những người đẻ năm sửu sẽ có rất nhiều đặc điểm tương ứng với con trâu.
    Xưa kia, các cụ thường ca than, hoặc mắng mỏ một cách đáng yêu: đúng là cái đồ khổ như trâu. Con trâu thì khổ rồi, vì đó là thứ "cổ cày vai bừa", những gì nặng nhọc từ cày bừa ngoài đồng, đến kéo gỗ trên rừng, hoặc chở mang cái gì nặng, người ta đều phải dùng đến con trâu. Làm thì đã khổ, đến lúc ăn, người ta lại chỉ kéo trâu ra đống rơm, mồm trệu trạo nhai cái thứ khô như rơm. Như vậy, con trâu khổ cả đôi đường, lúc làm việc cũng khổ, lúc hưởng thụ càng khổ.
    Dù chê bai vậy, nhưng người ta quý con trâu lắm. Có thể nói: Trâu là hạng nhất luôn. Chẳng hạn người ta so sánh "Yếu trâu còn hơn khỏe bò", thì ngay lập tức tôn vinh trâu, loại bò xuống hàng "chiếu dưới".
    Con trâu được nâng lên rất cao "Con trâu là đầu cơ nghiệp", thậm chí con trâu còn được bước vào số mệnh lớn của con người "tậu trâu, cưới vợ, làm nhà". Đó tậu trâu được đặt cạnh những việc hệ trọng như cưới vợ, làm nhà. Con trâu quý là sát cánh với phẩm chất hạnh phúc của con người. Xưa, nước ta có hơn 90% làm nông nghiệp, vì thế, người ta chọn dâu cho con trai, thường chọn những cô khỏe mà bỏ qua những cô xinh đẹp yểu điệu. Và vớ được cô dâu tuổi Sửu thì thích lắm, bởi vì khỏe mà con trâu có nhiều phẩm chất rất đáng quý.
    Trâu rất khỏe, nhưng rất hiền lành dễ thương, bộ sừng của nó dữ tợn vậy, nhưng thường hạ xuống để cho những chú bé chăn trâu còn quá bé leo lên, rồi bá lấy cổ và vai để trèo lên lưng. Chưa hết, trái lại với sự dễ thương hiền lành của mình, trâu lại có khả năng thể hiện một đời sống lý trí rất nguyên tắc và kỷ luật, một đời sống cộng đồng mình vì mọi người rất cao, và một ý chí không khoan nhượng trước những kẻ mạnh.
    Đêm đêm, trâu ngủ theo bầy, những con đực khỏe bao vây ở vòng ngoài, để những con cái và những con nghé yếu đuối nằm bên trong, nếu hổ báo nào lần đến, thì những con đực cùng lao vào tấn công, khiến tất cả những kẻ săn mồi phải sợ hãi và bỏ cuộc, vì kẻ săn mồi dù dũng mãnh đến đâu cũng không thể chống cự được sự tụ họp, nhất tề xông tới của cả bầy trâu.
    Vì con trâu có nhiều ưu điểm vậy, cho nên dù ai có mắng mỏ con cháu mình tuổi trâu, thì vẫn thường dành cho lời mắng đó một sự vị nể, đáng yêu nào đó. Bởi lẽ người ta luôn ngẫm rằng: Nó tuổi trâu, nó thật là chịu khó chăm chỉ, hiền lành, biết điều, biết bổn phận mình, hơi tồ tồ một chút nhưng mà cư xử đều mạch lạc, có nguyên tắc, lý trí đàng hoàng... Ăn nói, cử chỉ, tác phong có thể hơi từ từ, chậm chạp đôi chút, nhưng có hề chi vì khôn ngoan chẳng lọ thật thà mà.
    Ngoài ra, người ta còn thường có quan niệm tuổi trâu vất vả làm ăn nhưng vẫn nghèo, bởi vì "niên vi cốt nguyệt vi bì" tức là: Năm sinh là xương cốt, tháng sinh là da bọc. Sinh tuổi trâu, tức bộ khung xương quá lớn, thì da của các tháng như tí, tị, dậu tức chuột, rắn, gà... có một tí da bé tẹo làm sao đủ rộng để bọc bộ xương con trâu lớn thế kia, cho nên nghèo là phải?
    Nhưng mà cuộc đời huyền bí lắm. Các nhà khoa học đã bao lần chứng minh và tìm cách lý giải: Tại sao cùng một trận mưa tuyết từ trên trời xuống, trong cùng một vùng khí hậu, cùng một thời điểm, vậy mà chẳng có bông tuyết nào giống bông tuyết nào. Một việc sờ sờ trước mắt như vậy mà còn không thể lý giải, thử hỏi những người sinh ra trong năm Sửu kéo dài 365 ngày, mỗi ngày lại dài 24 giờ, và mỗi giây đều có thể chứa đựng những tiếng khóc chào đời của một cô (chú) "trâu" nào đó... thử hỏi làm sao có thể giống nhau nhất loạt, cùng làm bộ trưởng hay cùng làm thợ nghề vất vả sớm chiều...
    Câu chuyện về tuổi trâu cũng như bất cứ tuổi nào, chỉ là cách mà chúng ta tham khảo những cái nhìn, nhìn cơ số nào đó... Còn lại, là cái mà chúng ta tự tạo nên số phận của mình là một con đường tương lai vô cùng bí nhiệm không cách nào lường hết xuể. Ai có thể biết được đây?
    Vậy thì, muốn hiểu nhiều hơn, bạn hãy cứ yêu người tuổi Sửu đi, còn đứng ngoài ngưỡng cửa trái tim nàng thì làm sao hiểu thấu được nàng? Và bạn hãy có con tuổi Sửu hoặc nhiều hơn là đẻ năm Sửu, bạn sẽ chiêm nghiệm được nhiều hơn về cái xê-ri ra lò năm con trâu.
    Người La Mã có câu: Tất cả mọi con đường đều dẫn đến La Mã, điều đó có nghĩa rằng: Cho dù bạn là xe đạp, xe trâu, xe máy hay ôtô, nếu bạn không lăn bánh thì chẳng bao giờ đến đích. Còn khi đã đến đích, mục đích đã đạt thì phương tiện bị quên đi, như Đức Phật dạy: Đã đi qua sông không ai còn vác bè theo cả.
    Vậy thì chúng ta hãy đẻ năm sửu, yêu người tuổi Sửu, vận hành tuổi Sửu và cùng với tuổi Sửu để đạt đến tình yêu và hạnh phúc. Và chiêm nghiệm xem tuổi Sửu thế nào?!
    Theo Nguyễn Hoàng Đức
    http://www.tintuconline.com.vn/vn/vanhoa/242106/
  2. xmen998

    xmen998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nhiều chữ quá !
  3. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thế lìn nào bằng chữ kí của ông
  4. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cần chỉnh
  5. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Trâu trông thô quá, cho đi cày là hợp, ko yêu được
  6. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Thì từ xưa đến nay Trâu vẫn đi cày mà!
  7. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Chồng cày vợ cấy,con trâu ngồi cười
  8. lyvang142

    lyvang142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "Con trâu là đầu cơ nghiệp" Sao hok iu được nhỉ
  9. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    "Trai trâu là toàn con nghiện"
  10. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ chắc ko yêu người cùng tuổi nữa!

Chia sẻ trang này