1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chùa !

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 19/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Chùa !

    Vâng, từ nhỏ cho đến lớn cuộc sống chúng ta cũng gắn liền với các ngôi chùa, không chùa thì đến miếu, đền. Ngày xưa gần nhà ông ngoại em có một cái miếu nhỏ thờ thổ công, nó rêu phong và cũ kỹ nói chung nhìn rất là liêu trai , cứ mỗi lần đi đến đấy em sợ không chịu được, mấy hôm vừa rùi về quê đi qua cái miếu mới nghĩ tại sao mình không lập một topic về chùa ? dân thái bình ta toàn những người yêu thích lịch sử và các câu chuyện về làng quê hi vọng được mọi người ủng hộ .


    Chùa đầu tiên em muốn nói đến là chùa bà đanh nhân dịp box ta cũng đang vắng vẻ, nói vào cho thêm phần yên tĩnh :
    Chùa Bà Đanh cũng là một ngôi chùa dành cho người Chăm. Tây Hồ chí ghi là vua Lê Thánh Tông đã cho làm một thiền viện (vừa là chùa, vừa là một trung tâm nghiên cứu) ở gò Phượng Chuỷ bên bờ Nam Hồ Tây cho người Chăm hành đạo, gọi là thiền viện Châu Lâm. Gò Phượng Chuỷ nay là khu vực trường Chu Văn An, quận Ba Đình, nhưng dân thì gọi là chùa Bà Đanh. Sau hình như người Chăm chuyển sang khu vực khác, thiền viện hoang phế nên có câu ngạn ngữ "Vắng như chùa Bà Đanh". Tới thời Pháp thuộc, thực dân bắt dời chùa đi để xây xưởng in rồi xây trường học. Đồ thờ ở chùa Châu Lâm được đưa sang thờ chung với chùa Phúc Châu ở chỗ nay là số nhà 199B phố Thuỵ Khuê, gọi gộp là chùa Phúc Lâm. Nhưng hiện nay trong chùa còn tấm bia ghi dòng chữ "Châu Lâm tự hiệu là Bà Đanh tự". Có người nghiên cứu về địa phương này cho tên chùa là chùa Bà Đanh với suy luận rằng chùa vốn của người Chăm, tất có tượng các vũ nữ ở tư thế múa, tay dang, chân khuỳnh. Do vậy mà có tên Bà Banh, đọc trại thành Bà Đanh.
  2. Oho_aiTai

    Oho_aiTai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì chùa ! Chùa Keo:
    Ai đến chùa Keo vào thời điểm này thì việc đầu tiên là phải.....mua vé vào ( 3k/1 người, bắt đầu thực hiện từ mồng 2 tết âm lịch năm rồi)......Và tiếp đó sẽ được chiêm ngưỡng cái...... móng bằng .....bê tông của gác chuông......Vì theo chỉ đạo của cục di tích TƯ và bảo tàng Thái Bình làm ban quản lý dự án thì bắt đầu từ tháng 8/2004 gác chuông được dỡ đến tận móng để " bảo trì và tu bổ ", các cột móng bằng gỗ được thay thế hết........Hic nhưng trong quá trình chuẩn bị " xếp" lại gác chuông thì xảy ra chuyện, mấy vị sư trụ trì ở chùa Keo bị tai nạn thừa sống thiếu chết, giờ vẫn còn đang nằm ở viện......( nghe đâu các vị chỉ đạo vụ đã đi "xem" thì thầy bẩu::" động chạm đến dấu Thánh......" )thế là các vị Bảo tàng nhà ta xanh mặt hết, và " TƯ quyết thì bây giờ TƯ cho hướng giải quyết việc này! còn các bác ý chả dám tự tiện động chạm vào nữa......"
    Và bây giờ, cái gác chuông vẫn còn xếp đống nằm đấy, chưa biết bao giờ mới được trả lại vị trí cũ......????
  3. Mon_amour

    Mon_amour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến chuyện Chùa bao nhiêu chuyện phải bàn chẳng biết thế nào nữa.Vui thì ít mà buồn thì nhiều quá.Không biết mình đã đi được bao nhiêu Chùa ở Việt nam rồi thì không biết.Xong hi vọng mọi người nên nghĩ Chùa là một nơi Linh thiêng đừng lợi dụng mặt trái của Chùa để sử dụng vào mục đích riêng ,đừng bao giờ biến Chùa thành một nơi "thương mại hoá".
  4. maybeyouknow

    maybeyouknow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Mở bài rất hay nhưng vẫn ko che dấu nổi những thành tâm trong đó.
    Vote cho bạn 5* vì lúc nào cũng nghĩ đến cống hiến những đóng góp của mình cho box TB.
    Có rất nhiều người luôn theo dõi, đọc các bài viết của bạn (nhất là mấy bài thơ trong thời gian gần đây)
    Từ nay tôi sẽ gọi bạn là: Kẻ xâu tình. giống như một sợi dây âm thầm xâu chuỗi những tình cảm của mọi người trong box lại. { Bạn biết chuỗi hạt của các nhà sư chứ?}
  5. tungteng

    tungteng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Thêm chuyện về đền và chùa. Em cũng thường đi qua khu vực Hồ Tây, đây là khu vực có rất nhiều đền và chùa. Đi vòng quanh một vòng quanh Hồ Tây không biết có đến bao nhiêu ngôi đền và chùa lớn nhỏ khác nhau, chứng tỏ đây là một khu đất rất linh thiêng.
    Các bác cứ thử dạo qua các đường như Thuỵ Khê, Lạc Long Quân, có rất nhiều đền và chùa. Không những thế còn được thấy rất nhiều cổng làng vẫn còn nét cổ kính rêu phong. Có thời gian thì đi sâu thêm vào một khu làng phía trong đường Lạc Long Quân có tên là làng Võng Thị, đi vào đây chúng ta cũng thấy một số ngôi đền đã được trùng tu còn khá mới nhưng cũng còn rất nhiều ngôi vẫn giữ được nét cổ kính và rất đẹp.
    To Kexautinh: khi nào rảnh bác ra khu vực đền Ngọc Sơn ở Bờ Hồ, nhìn từ đó ra phía hồ có một cây phượng rất đẹp. Mùa này hoa phượng nở rụng đầy hồ. Bác có nhã hứng thì em cùng bác ra đó chụp vài "pô", nhưng hôm nào trời phải nắng to một chút mới đẹp.

Chia sẻ trang này