1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chùa

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi aido_mizzuki, 25/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại dạo chốn thiền môn
    Gặp thằng uống rượu, miệng bằng... trôn
    Năm thì mười họa say chẳng đủ
    Chốn thiền thượng tọa? Thấy buồn nôn!
    Hoạ hổ, hoạ bì, nan họa cốt
    Đong lời, đong chữa, khó đong khôn
    Con cóc giếng sâu, trời bằng ấy
    Miệng kéo tới tai, sự to mồm
    Phật nằm Phật khóc, ôi nhân thế
    Óc bằng bã đậu, bọn u mê
    A di đà...sao khổ thế
    Tu không trọn đạo, biết gì chê
    Cha mẹ sinh ra thời khó nhọc
    Cô thầy dạy dỗ sự bằng không
    Tưởng dưới hoa vàng hay được mất
    Cồn không, rượu ấy toàn cồn không
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bài tập thể dục buổi sáng của em hơi bị dài đấy.
    Túm lại là em nên tự soi mình vào mấy cái dòng (thơ) mà em viết ở trên rồi tự tìm câu trả lời. Tớ không dài dòng với em được. Thực lòng thấy em hợp với làm bậy hơn. Thế nhỉ.
    (Gái) Thi ca là thế!!!
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Rặn mãi mà chỉ được vài dòng văn xuôi vớ vẩn thế này, mình trả lời bằng thơ nó phí đi
    Tôi sang bên Thi ca để làm thơ,có là thơ thẩn thì vẫn có vần vèo, lời lẽ nhún nhường không có đả kích móc máy ai cả, đừng có giận cá chém thớt, vơ đũa cả nắm.
    Là chủ mà không đáp lễ bằng thơ để trả lời khách được, còn lớn tiếng mạt sát. chưa biết người ta bao nhiêu tuổi đã lên mặt gọi em xưng chị.
    Thiết nghĩ viết thế này hơi nhiều, nhưng từ sau nếu có tức tối thì sang làm bậy chửi nhé, đừng có lớn tiếng dùng những lời lẽ thô thiển ấy làm đục cả topic của Thi ca đi.
    Và trừ phi có thể dùng thơ để trả lời thơ, không thì đừng nhấn biểu tượng trả lời để quote bài của người ta làm gì. Phởn !
  4. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0

    Được giang_a11 sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 21/11/2005
  5. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Chuông boong ba tiếng , lúng liếng mắt đưa
    Mõ cốc dăm lần, run run tay chọc
    Lọc đất
    Lọc cát
    Lọc trần ai
    Chùa ...
    Nặng duyên
    Nặng ái
    Nặng mê say
    Chùa...
    Cơn gió giật liếp tre nơi thờ phật
    Gật gật gù gù , lên xuống nhấp nhô...
  6. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Minh đã ghé thăm Chùa
  7. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa
    Đi tìm lần tới cổng chùa
    Thì sư ra đuổi tu chưa mà vào...

    Ghé chùa chạng vạng trời rơi
    Cổng gỗ mọt còn để ngỏ
    Gốc đa già chi chít hương
    Tường ẩm mốc rêu loang lổ
    Chỗ kia góc vườn giậu đổ
    Lấp ló hai đậu phụ chùa
    Nuôi đậu phụ bằng đậu phụ
    Thêm đồng riềng, sướng hơn vua
    Này đã đóng cửa hay chưa
    Có người cần tìm tĩnh lặng
    Nên vô tình bước qua chùa
    Và vô tình dừng lại ngắm
    Nhô lên mái cổ cong cong
    Uốn lượn hình rồng đầu cụt
    Nghe đâu đợi ăn Tết xong
    Sư sẽ đắp thêm một chút
    Nào thôi bước vào hay không
    Nhanh nhanh tần ngần đứng mãi
    Quẩn sương khói mùa mông lung
    Quện giữ chân đành đứng lại
    Trời xanh xám nhạt tiếng chim
    Hình như không hình như có
    Vụt qua nhanh mà lặng im
    Chiều kéo chiều soi bóng đổ
    Mô phật bỗng nhiên thình lình
    À ló cửa thò tiểu trọc
    Giật mình thoát khỏi vô minh
    Diệu pháp đầu tròn trọc lốc
    Đợi chờ thờ thẫn đã lâu
    Thì thôi vào không lần lữa
    Vừa định nói chưa thành câu
    Chú sư con đà đóng cửa.
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 02/12/2005
  8. nguyenminh720

    nguyenminh720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    1
    Lên rừng lấy gỗ lim to
    Ra sông đãi cát qua đồng mò cua
    Chân khua tay sớ vác cưa
    Tối về nằm ngủ ở "Chùa" rồi "thắp hương"...​
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Bậy
    Lộc cộc lộc cộc
    Guốc mộc áo không
    Quần mảnh như không
    Rất trong rất trong
    Sư chùa té xỉu
    Sư cụ cộc cộc
    Chú tiểu nhỏ rãi
    Tong tong tong tong
    Lạc tay sư sãi
    Oánh chuông boong boong
    Lên lên ngúc ngoắc
    Lật đà lật đật
    Chòng gọng trơ trơ
    uýt, kể ra thơ bậy hay wá
  10. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chùa.
    Cả dòng Hương mướt dưới chân
    Tháp cao nhô lên phía trước
    Ì ạch từng bậc tới sân
    Tựa xem thuyền dềnh mé nước
    Một bên bia khắc trăm năm
    Ghi đủ đầy tiền công đức
    Những kẻ có công xây chùa
    Nhưng còn khá mê cõi tục
    Bên kia là chiếc chuông đồng
    Đen bóng chữ hình chi chít
    Khách đến đi tán nhau rằng
    Của chùa ấy to phải biết
    Canh cửa bốn ông kim cương
    Võ trang tận răng phát sợ
    Nhớ trạm thu phí cầu đường
    Mấy anh mặt hao hao rứa
    Tượng Di Lặc đang ngồi cười
    Bằng vàng cả răng lẫn bụng
    Thấy bảo giờ tượng mạ thôi
    Đồ thật đã đi khi túng
    Mười tám la hán dễ thương
    Bỏ mặc đạo đời suy thịnh
    Rù rì buôn chuyện vô thường
    Nối đuôi đứng trong tủ kính
    Sư chùa tụng kinh rất hay
    Lên bổng xuống trầm thánh thót
    Bồ đoàn quỳ ngất ngây say
    Phật cười - thành tâm thế - tốt
    Một rặng thông reo phía sau
    Chân bước nhẹ vào an tịnh
    Mát trong gột sạch ưu sầu
    Thư thả tan trong thiền tính
    Tháp đá dựng thẳng lên giời
    Sáu bảy mươi năm công quả
    Thế rồi cũng tịch sư ơi
    Lại ngồi vào trong tháp đá
    Nhớ ra quay lại thắp hương
    Khấn rằng để con nhiều á
    Kẻo đi lòng cứ vấn vương
    Ngài cứ ban cho tuốt cả
    Bước chân xuống bậc đá rêu
    Quay lưng tháp bóng đã chiều Huế rơi.

    Huế.
    Được aido_mizzuki sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 05/12/2005

Chia sẻ trang này