1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cho con đến trường

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ketban99, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho con đến trường

    Tôi có hai nhóc tỳ đều là con giai, một cháu năm nay sang tuổi thứ 3, còn một cháu thì sang tuổi thứ 6, như vậy năm 2004, cả hai nhóc nhà tôi đều phải đi học. Cháu lớn của tôi đang ở với ông bà nội bên Mỹ, Tết sẽ về hẳn đây và chuẩn bị đi học.Còn cháu bé thì rất nghịch, tôi lo quá! Chuẩn bị tinh thần cho bọn trẻ con đi học như thế nào đây?
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    3 tuổi, tuổi đi mẫu giáo. Chuẩn bị gì ư? Chuẩn bị đầu tiên là chọn trường. 1 trường mẫu giáo tốt và tiện cho việc đi lại.
    Trường tốt không những bởi đảm bảo điều kiện vật chất, có đội ngũ giáo viên giỏi mà 1 yếu tố quan trọng nữa là các bạn cùng lớp, họ thuộc loại gia đình nào? họ có giáo dục con tốt không? ( cái này thì chỉ đoán mò qua vài yếu tố thôi).. bởi vì đứa trẻ khi đi mẫu giáo rất dễ bị ảnh hưởng bởi các bạn của nó.
    6 tuổi học lớp 1.
    Tốt nhất nên chọn những trường học 2 buổi/ ngày. Như vậy không những tốt hơn cho đứa trẻ, vì ngoài học kiến thức, nó còn tập sống với 1 tập thể, bình đẳng với các bạn, loại bỏ hoàn toàn tính ích kỷ ( nếu có), nó sẽ học các kỹ năng sinh hoạt tự lập ( đôi khi chúng ta vô tình chiều con quá, nên ko tập cho chúng tự lập)... mà còn có thời gian để thời gian cho bố, mẹ làm việc.
    big gun
  3. ketban99

    ketban99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trường thì đã chọn rồi, nhưng con tôi nó vừa nghịch vừa cứng đầu, cả hai, tôi chỉ lo xem nó sẽ hoà nhập ra sao thôi.
    Đúng là có con mới biết lòng cha mẹ, lo từ bữa ăn lo đi, nhiều khi cảm thấy con mình lớn lên mà sợ vì sẽ có biết bao nhiêu điều chờ đón!
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Cha, mẹ nào cũng lo lắng như vậy. Nhưng đâu sẽ vào đó thôi, đối với mình có thể nó là đứa trẻ cứng đầu, nhưng với các bạn thì nó sẽ khác, nó sẽ tự biết cách hoà nhập với các bạn...
    .. Thường chúng ta nhìn thấy con cái của mình theo cách nhìn của người bố, người mẹ nên chưa chắc đã thấy hết được chúng nó đâu,......Chúng nó hay lắm, sẽ làm cho bố mẹ ngac nhiên... cứ yên tâm
    big gun
  5. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là trong trường hợp này thì chị nên lo cho mấy đứa học cùng lớp con chị thì đúng hơn đấy. :)
    Nói đùa vậy thôi, có gì đâu, nó sẽ chẳng bị sao hết. Rồi nó sẽ nhanh chóng hoà nhập thôi.
    TanNg
  6. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Dạy con quả là rất khó...Con cái bướng bỉnh mình nên tìm hiểu tại sao?
    -Nên quan tâm tới những thắc mắc của con cái...Đừng có coi chúng là trẻ con, hãy trả lời cho chúng hiểu một cách cặn kẽ. Đừng có kiểu " trẻ con thì biết gì..." Trẻ con chúng tiếp thu nhanh lắm.
    -Nếu con nghịch phá thì nên nhắc nhở chúng, nếu lặp lại lần thứ 2 thì răn đe,nếu lặp lại lần thứ 3 thì dùng roi nhưng không nên đánh con đau quá.
    -Nên treo thưởng khi bé tỏ ra lười biếng làm bài tập, như là cho đi chơi chỗ này chỗ kia...mua cho cái này ....Đừng làm cái này thường xuyên sẽ tạo thói quen xấu cho trẻ
    -Không nên chiều con quá, nên cho con tiếp xúc với môi trường bạn bè, để cho chúng tự lập.
    -Bố mẹ phải làm gương cho con cái...thì con cái mới nghe lời được...
    Dũng sỹ diệt gái ký tên!

Chia sẻ trang này