1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cho đám hỏi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi AITmiss, 26/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Chết, e này, rối trí rồi fỏng ??? a bảo j` e cũng làm i xì à ??? .
    Còn việc thắp hương, đâu nhất thiết cứ fải mang cái fong bao đó để thắp hương, kể cả là mua lễ .
    Nghe bạn khuongvu nói về lễ vui ghê. Theo tôi, và tôi cũng đã làm thế, tiết kiệm là quốc sách, tinh thần đơn jản những vẫn trang trọng. Ko việc j` fải hơn ng` ta nếu ko thực sự cần thiết vd nhà bồ nông cái chỉ cần mời 100 khách có lễ (vì ko fải mời khách nào cũng fải có lễ) lại sắm đến 150 cái bánh cốm thì e rằng 50 cái kia mang bán lại bị mất já (just kidding).

  2. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0

    Nghe bạn khuongvu nói về lễ vui ghê. Theo tôi, và tôi cũng đã làm thế, tiết kiệm là quốc sách, tinh thần đơn jản những vẫn trang trọng. Ko việc j` fải hơn ng` ta nếu ko thực sự cần thiết vd nhà bồ nông cái chỉ cần mời 100 khách có lễ (vì ko fải mời khách nào cũng fải có lễ) lại sắm đến 150 cái bánh cốm thì e rằng 50 cái kia mang bán lại bị mất já (just kidding).
    [/teal]
    [/quote]
    Haha, đấy là ví dụ 100/150 thôi chứ ai biết mà nói cụ thể số lượng ra như vậy. Vả lại ngày ăn hỏi trước ngày cưới đến 1 tháng 1 tuần, mua nhiều bánh trái thì chít à! Mình chủ trương giảm bánh trái và thay bằng những thứ có thể để lâu hơn ví dụ như rượu và thuốc lá. Tuy nhiên, bạn sẽ ko "vui ghê" lắm đâu nếu bạn đọc kỹ hơn mấy lần mình đã nói: mình khoán toàn bộ cho ông bà cụ lo việc này và ông bà cụ mình cùng với ông bà cụ nhà nàng sẽ thống nhất với nhau. Còn ở đây bàn tí tán phét tí cho vui vẻ thôi. chứ mình không chủ trì và cũng không chủ chi vụ này đâu!
    Còn nữa, tinh thần tiết kiệm là vô giá rùi, và chắc chắn một trăm phần trăm các dâu rể đều muốn làm như bạn "trang trọng và tiết kiệm", nhưng không phải ai cũng quyết định được như vậy. Ví như tôi thì muốn làm cái đám cưới tiệc ngọt nhẹ nhàng, bố mẹ ông bà ai cho làm thế? Đấy cũng chỉ là ví dụ thôi đấy nhé
  3. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nó là thế này ah.Theo phong tục từ lâu lâu rồi, thì trong mâm lễ ăn hỏi, có 3 phong bì đỏ, đựng một số tiền (hình như tục gọi là tiền cheo, cái này em không chắc).Tiền là bao nhiêu thì tùy ý, nhưng phải là số lẻ.Tương ưng với 3 phong bì là số rượu và thuốc cũng đủ chia ba.
    Ba lễ đấy, một là để cho ban thờ bên nội, một là cho ban thờ bên ngoại, một là ban thờ tại nhà gái.Thế này ko có nghĩa là cô dâu chú rể phải cuống kê lên mà bê lễ chạy đủ ba ban thờ trong hôm ăn hỏi.Mà là đưa cả cho nhà gái, để mẹ cô dâu, mua sắm hương hoa trà quả hộ nhà trai, đặt lên ban thờ các cụ, báo cáo về nhân sự mới trong gia phả, và xin phép ngày ấy tháng nọ nhà trai sang rước dâu.
  4. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chưa ăn hỏi bao giờ nhưng cũng bon chen post bài. Theo như mình biết thì ngoài số tráp (5, 7 hay 9 tuỳ theo yêu cầu của nhà gái) thì còn có 3 cái lễ mặn như mấy bạn nói ở trên đấy. Và cái này được cho vào 3 phong bì. Giá trị trong mỗi phong bì không cố định mà tuỳ theo hoàn cảnh 2 gia đình và sự bàn bạc của hai bên. Tớ thấy như nhà các bác tớ có người yêu cầu mỗi lễ 100USD, cũng có nhà yêu cầu 5.000.000VND/lễ. Hoặc cũng như nhà bạn của bố mẹ tớ lúc cưới con gái chỉ yêu cầu 500.000VNĐ/lễ vì nhiều hơn thì nhà trai không đáp ứng được. Chủ yếu là 2 bên thoả thuận với nhau thôi. Tớ cũng thấy có nhà gái đòi cao quá (cỡ khoảng 9-10T cho 3 cái lễ mặn này), nhà trai không đáp ứng được thì 2 nhà lại phải ngồi vào bàn đàm phán. Hic, cưới xin mà mặc cả thì cũng không hay lắm nhỉ? Vì vậy quan trọng nhất là 2 người bàn bạc thống nhất với nhau rồi về nói lại với các cụ, như thế hợp lý hơn.
    Sau đám hỏi thì thường bên nhà trai về luôn, không ở lại ăn cùng nhà gái đâu (cái này là kinh nghiệm 2 lần đi đỡ tráp và 1 lần tham gia vụ ăn hỏi chị gái của mấy đứa bạn). Nhà gái có thể đặt làm vài mâm ở nhà hàng hoặc tự làm ở nhà để mời những người họ hàng hôm đó tham dự lễ ăn hỏi.
    Còn về chuyện lì xì cho những người đỡ tráp, tớ thấy mẹ cô dâu hay lo khoản này. Bác ý sẽ chuẩn bị khoảng mười mấy cái phong bì để đưa cho đội ngũ đỡ tráp gọi là trả lại duyên (vì các cụ quan niệm đi đỡ tráp là bị mất duyên). Giá trị trong phong bì cũng tuỳ hoàn cảnh nhà gái (hồi tớ đi đỡ tráp là 20K, cách đây khoảng 2-3 năm, nhưng cũng có chị ở cơ quan tớ cưới cách đây mấy năm đã lì xì 50K/người).
    Có gì chưa đúng cả nhà cứ bảo để mọi người cùng rút kinh nghiệm nhé.
  5. mangotran

    mangotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Theo mẹ tớ nói thì 3 cái phong bì ấy có ý nghĩa như thế này:
    Ngày xưa đám hỏi thường mang đến phải có 1 lễ cho bên nội, 1 lễ cho bên ngoại và 1 lễ gia tiên tại gia đình nhà gái. Lễ cho bên nội và bên ngoại thì thường là 1 mâm xôi, 1 con gà. Ngày nay, không mang xôi và gà đến như thế nữa nên người ta thay bằng thứ khác. Thông thường lễ ấy để: 03 chai rượu, 03 gói trà nhỏ, 03 bao thuốc và 03 cái phong bì: trong đó có 02 phong bì đưa cho nhà nội, nhà ngoại ( sau này nhà gái tự đưa) thì tiền nhỏ nhỏ thôi: 100-300K. Còn phong bì lớn cho nhà gái để dâng bàn thờ tổ tiên thì lớn hơn (Theo tớ được biết thì nhà trai nào khó nhất cũng thường lo khoảng 3triệu. Còn nhà nào khá hơn thì để lễ ấy cao hơn tuỳ theo).
    Hì, vừa được mẹ tớ căn dặn thíe
    Chúc các bạn đám cưới vui vẻ!
  6. mangotran

    mangotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Muốn hỏi các bạn chuyện này: Tớ nghe mẹ tớ nói là đặt lễ ăn hỏi ở 25 hàng Giấy đầy đủ từ A-Z (Thậm chí cả người bê lễ luôn thể - Chả bít là có đảm bảo giai chưa vợ không ) Hôm trước tớ ra đấy hỏi rùi... ở đấy người ta bảo phải trả 70.000 cho một người bê lễ.
    Nhưng theo một vài người đi trước để lại thì người ta nói là nếu mình có thời gian và sành điệu thì nên mua đồ về mang đến bảo họ xếp hộ (vì nghe nói người ta xếp thì chán lắm... chỉ được cái nhìn đẹp, còn chất thì...!)
    Không biết có phải thế không????? mà hôm trước tớ cũng quên không hỏi người ta xem nếu trường hợp ấy thì tiền nong thế nào?????
    Bạn nào biết tư vấn giúp chút nhỉ!
  7. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Xin giới thiệu cho bạn một địa chỉ ăn hỏi trọn gói là Bà Loan Cau - 38 Hàng Than. Đồ lễ của họ rất đẹp, chất lượng và chuyên nghiệp (ví dụ bánh cốm sẽ đúng là ở 11 Hàng Than). Họ có cho thuê xe ăn hỏi luôn (16 chỗ - 450k), nam bê tráp 70k/người, nữ đỡ tráp - 90k/người (khỏi lo vụ áo dài ăn hỏi hay clavat cho nam). Tổng chi phí cho lễ ăn hỏi của mình (bao gồm cả 2 xe 16 chỗ và đội ngũ bê, đỡ tráp) cho năm quả chỉ hơn 3 triệu, tội gì tự đi mua hả bạn???
  8. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư (22/11) vừa roài ăn hỏi. Nay có ít kinh nghiệm truyền lại cho các bác:
    1. Đồ lễ bày trên 5 tráp 2 mâm. (1 buồng cau + trầu, 1 lợn sữa quay, 3 chai rượu, 3 cây thuốc, 3 kg chè, 3 kg mứt sen, 15 hộp bánh đậu xanh, 3 phong bì lễ, 1 phong bì dẫn cưới, 1 phong bì đặt đôi hoa tai vàng Ý làm sính lễ; 7 phong bì cho 7 cô gái nhận tráp. Trong đó:
    - Mâm 1: Buồng cau 110 quả to đều đẹp, được trang trí sẵn 110 lá trầu và một khúc rễ chay. Nhà tôi hái thêm 110 lá trầu của nhà, dán chữ song hỉ be bé ở đầu từng lá và bày xếp vài vòng dưới mâm, sau đó đặt buồng cau đã trang trí sẵn lên trên.
    - Mâm 2: Lợn sữa quay, mua ở đâu đó trên đường Nguyễn Thái Học, 640ng. Thằng em đi đặt giúp. Về chỉ cần đặt giấy nilon màu trắng lót trên và dưới cho nó vệ sinh. Sau đó khi bê đi phủ tấm vải đỏ lên.
    - Tráp 1: 3 chai rượu, 3 cây thuốc và 3 gói chè (loại nửa kg), từng gói đều được gói trong giấy bóng kính, trang trí hoa.
    - Tráp 2: 110 hộp chè màu đỏ khá đẹp, trong mỗi hộp là một gói nilon chè nho nhỏ (lấy từ 1,5kg chè còn lại, đặt đồ ăn hỏi người ta làm luôn).
    - Tráp 3: 110 bánh cốm trong các hộp màu xanh. Cứ để từng chồng 5 cái một và xếp vòng tròn.
    - Tráp 4: 110 bánh xu xê trong các hộp màu đỏ. Cũng bày như bánh cốm.
    - Tráp 5: 15 gói bánh đậu xanh Nguyên Hương mua ở Hải Dương, gói 3 gói thành 1 trong giấy bóng kính trang trí hoa. 3 kg mứt sen Hàng Điếu gói trong 6 gói nửa cân, các gói đều được bọc giấy bóng kính màu đỏ và dán chữ Song Hỉ.
    - Tiền dẫn cưới 3tr để trong một phong bì, tiền lễ 3 lễ mỗi cái 150ng để trong 3 phong bì; đôi hoa tai để trong một phong bì khác. 5 cái phong bì này mẹ mình cầm đến nhà gái, sau đó đặt lên tráp trầu cau bê vào nhà gái. Tiền lì xì cho các cô gái nhận tráp thì nhà trai cho vào 7 phong bì mỗi phong bì hình như 20ng, đưa sẵn cho từng chàng trong đội ngũ bê tráp. Nhà gái cũng 7 phong bì gửi mấy cô gái để trả duyên đội ngũ bê tráp nhà trai (hi, cái này các anh các chị tự trao cho nhau lúc nào cũng ko biết nữa).
    2. Toàn bộ đồ lễ ở trên đều tự bày biện, tự bố trí xắp sếp. Và nói chung vác nặng vai. Hic... khổ cho mấy chú bê tráp. .
    3. Khi đi, tuy hai nhà cách nhau chỉ khoảng 500m, nhưng chỉ bưng tráp một đoạn (chụp ảnh ý mà ), rồi sau đó đặt tất cả lên xe ô tô. Đến gần nhà gái mới xắp sếp lại đội hình và mang vào. Hơi lộn xộn một tí do nhà trai quá đông, và lại chưa có kinh nghiệm xắp sếp phái đoàn (đoàn bưng tráp đi song song với đoàn họ hàng). Bây giờ nghĩ lại lẽ ra chú rể đi đầu, đến đoàn bưng tráp, sau đó mới là người nhà thì đẹp hơn.
    4. Về phong tục, nói chung mỗi nơi mỗi khác. Tuy nhiên: ở nhà trai các tráp đều bày ngửa, mở. Sau đó chú rể bưng từng tráp lên, mẹ chú rể đậy nắp vào, phủ khăn vải đỏ lên trên, chú rể trao cho từng người trong đội bê tráp (nên chụp từng kiểu ảnh). Đến nhà gái trao cho từng người (chụp ảnh, sau đó chụp cả đoàn bên trao bên nhận) bê vào đặt trước bàn thờ rồi cuối cùng hai bà mẹ cùng mở ra (chụp ảnh). Kết thúc bằng lễ trả tráp cho nhà trai (cũng nên chụp ảnh), các tráp trống rỗng đều không được đóng nắp khi mang về nhà trai. Chỉ nên bày tất cả đồ lại quả vào một tráp (ít bánh cốm, bánh xu xê, mấy lọ chè, nhánh cau, vài lá trầu). Nói chung hôm đó nhà gái lại quả hơi nhiều. Về sau nói đùa với nàng, bảo nhà gái nếu lại quả nhiều tí nữa quá bằng trả lại lễ .
    5. Trang phục: đội ngũ bê tráp quần đen, áo trắng. Carvat màu đỏ thì nhà mình kiếm 7 cái rồi tặng lại luôn mấy anh chàng. Bên nhà gái thuê 7 áo dài đỏ trang trí họa tiết màu vàng cho 7 cô gái.
    6. Về ăn uống nhậu nhẹt "hậu ăn hỏi", nhà mình đưa tiền nhà gái làm luôn mấy mâm. Suýt cháy cỗ do nhà trai quá đông (phát sinh gần chục người). Hú vía. Chỉ có lúc đầu hơi lộn xộn việc xếp mâm một chút.
    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 27/11/2006

Chia sẻ trang này