1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cho đám hỏi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hyokoon, 13/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Thế ở nơi khác không có tục nhà gái đưa lễ tới các nhà kèm thiếp à? Lạ nhỉ?! Nếu vậy thì mấy mâm lễ nhà trai đem đến nhà gái dùng để...ăn dần à?
    Việc chia lễ, biếu lễ theo tớ là thủ tục cần thiết, để báo tin vui và sự mời cưới cũng thêm trang trọng. Nhưng không phải nhà nào cũng cần biếu lễ. Chỉ mời người lớn tuổi đáng kính, người có "vai vế" (nói chung là khách của bố mẹ). Còn bạn bè chị em của cô dâu thì không cần. Vì thế số lễ cũng tùy từng nhà, tùy lượng khách cần biếu lễ. Nói chung là nên hạn chế, không nên quá nhiều gây lãng phí.
    Nhà tớ chắc 5 lễ thôi (100 cau, 100 bánh phu thê/cốm, 100 chè, 100 hạt sen, 2 tút thuốc lá, 2 chai rượu, hoa quả có lẽ thôi, cái này bố mẹ tớ sẽ quyết) Ko biết những thứ ấy đủ chưa. Chắc người sắp lễ sẽ tư vấn cho mình thêm nữa.
    Tớ còn thích nhà trai đem thiếp cưới đặt vào tráp đem sang nhà gái nữa. Hôm cưới cô tớ cũng làm thế
  2. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đặt lễ hỏi ở hàng Bà Loan tốt lắm ấy ạ. Năm ngoái cưới, tớ và chồng tớ cũng đến đó đặt. Cau nhà bà ấy đẹp tuyệt, quả tròn mà tươi lắm. Chỗ 38 Hàng Than có mấy nhà cơ ấy ạ, ấy cứ tìm vào nhà bà Loan Cau (nhà trong ngõ ấy) sẽ được tư vấn cụ thể. Nhà bà Loan còn kiêm thêm dịch vụ cho thuê áo dài, cà vạt, áo trắng ... cho những người bê tráp đấy, hình như cho thuê cả người bê tráp và đỡ tráp nữa cơ, ko biết có cho thuê các cụ ko nữa
    Năm ngoái mình đặt ở đó 7 lễ, hết đâu như gần 3tr (ko kể rượu), mình nhớ mang máng là cau 3.000/ quả; chè, hạt sen: 1.700/gói nhỏ (chia thành từng gói nhỏ nhìn rất đẹp mắt và tiện dụng), bánh phu thê và bánh cốm cũng tầm 1.700/ chiếc, ko biết năm nay có tăng giá k. Ah mà bánh cốm ở đó là bánh Nguyên Ninh, 11 Hàng Than đấy nhé!
    Được bachvantrang sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 15/11/2007
    [/quote]
    Cám ơn bạn nhé, có cũng thấy mọi người bảo thế, nhưng giá cả năm nay chắc pải phi ngựa đuổi theo mới kịp, cái gì cũng tăng chóng mặt
    [/quote]
    Ko tăng đâu nàng ạ. Tớ đặt cũng thế mà. Hết 2tr8 cho 7 tráp, mà thuốc của nhà tớ còn là ba số chứ ko phải Vina nhé. Giá nói chung là hợp lý. Chè, bánh phu thê và hạt sen của bà Loan đều rất ngon (nhà tớ đưa ko hết nên lôi ra ăn thử mừ). Bánh cốm Nguyên Ninh thì khỏi nói rùi. Nói chung là đặt ở bà Loan là ko phải lăn tăn gì cả. Bao bì gói cũng rất đẹp, xanh ra xanh, đỏ ra đỏ chứ ko lờ nhà lờ nhờ, cũ cũ như mấy hàng khác.
    À mà bà Loan còn có cả dịch vụ cho thuê xe cưới nữa nhé. Tớ thuê luôn ở đây vì thấy giá mềm, dịch vụ rất dễ chịu. (e240 1tr8 cho 6 tiếng đồng hồ, chờ ăn trưa). Những chỗ khác tớ tham khảo toàn thấy 1tr8 được có 4 tiếng thôi. Lại ko kèm chờ ăn trưa nữa////
  3. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    ừa, thanks poem nhé, tối về lại giục chàng đi hỏi để còn đặt, còn 1 tháng nữa là ăn hỏi rồi. Ở nhà Bà Loan có xe otô to ko nàng? khoảng 24 chỗ ấy.
  4. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    nhà e cũng định ăn hỏi thì đưa kèm thiếp luôn đấy, vì còn 10 ngày là cưới mà. Với lại các cụ đi đưa lễ thì còn có thiếp mà mời luôn chứ nhỉ , Mà lễ nhà chị bb giống hệt nhà e nhé
  5. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Hình như có nàng ạ., tại lúc đầu anh nhà tớ cũng định thuê xe to của họ luôn mà. Về sau thay đổi kế hoạch nên mới thôi.
  6. luckystar27

    luckystar27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    thanks nàng nhé, để tớ bảo chàng đi hỏi xem thế nào? chạy long sòng sọc rồi, khổ thân ( cô dâu cứ thoải mái chơi, béo quay lên rồi )
  7. hyokoon

    hyokoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thấy ai đi đám hỏi bằng taxi chưa, nhà mình và nhà cô dâu gần nhau lắm, 2 đứa định dùng taxi, không biết như thế có kỳ không nhỉ???
  8. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Gần thì đi xe máy còn các cụ thì cho đi xích lô đi bạn. Đi taxi tớ thấy kỳ cục lắm ầ
  9. duatrehayngugat

    duatrehayngugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Hì nàng này lại ngược với tớ. Tớ ở nhà chạy long sòng sọc, còn chú rể thì cũng như nàng.Sắp đến ăn hỏi CR mới về VN cơ, một mình lo mấy cái khoản này cũng cảm thấy mệt lắm hichic
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ở nhà em ko có cái tục này đâu chị Bupbe ạ! . Đồ lễ lại mặt nhà trai 1/3 (có nhà 1/2), số còn lại chia luôn cho họ hàng, bạn bè đến tham dự đám hỏi, làng xóm xung quanh...

Chia sẻ trang này