1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cho đợt ăn chơi mới đêeeeee

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi pickou, 28/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Kì này thấy có nhiều người đăng kí đi, để xem hôm đó có ai mới không. Tiếc là lucke không đi đc để confirm, đành fải xem report thôi
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Kì này thấy có nhiều người đăng kí đi, để xem hôm đó có ai mới không. Tiếc là lucke không đi đc để confirm, đành fải xem report thôi
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ off 20-03 đê...

    Trước giờ G
    5h45'' kétttt ... chiếc "giấc mơ" dừng ngay trước cổng dinh thự của "gián điệp xanh" , trên xe là 1 mụ bà ăn mặc khá sành điệu , tóc dài le que trong gió, chân mang dép ... lào
    mụ bước xuống xe 1 cái BỊCH , gạt chống xe 1 cái CẠCH , bấm chuông 1 cái BONG
    30 giây sau giọng oanh vàng của "gián điệp xanh" the thé cất lên : RA CỬA SAU ! mụ già chỉ biết cuối đầu làm theo ... hic hic
    vừa bước tới cửa sau bỗng đâu mụ già thét lên thất kinh hồn vía ahhhhh ... 1 ma nữ khoác chiếc áo rộng thùng thình (đủ cho 2 mụ già chui lọt , đầu tóc thì rũ rượi , cặp mắt đỏ que như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ dám wấy rầy
    định thần lại nhìn kỹ thì ra đó là ả "gián điệp xanh" đang cơn mê ngủ , tức cái mình mụ già tính hét cho ả 1 trận vì tội giờ này còn chưa chuẩn bị ... thì bị ả "gián điệp xanh" chơi ngay 1 đòn tâm lý , hôm qua tao ko ngủ đó ! , hic hic tập 2
    6h15 mụ già bắt đầu phóng xe từ dinh thự của "gián điệp xanh" men theo con kênh xanh xanh Nhiêu Lộc thẳng tiến tới quán Trà K-T ...
    với vận tốc xấp xỉ 160KM/2h mụ già vẫn đến trễ so với giờ hẹn là 30'' ... đúng là muốn cắt dây thun nhưng cứ bị hư kéo hoài tội nghiệp tội nghiệp
    (to be còn tí niêu)

  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật vụ off 20-03 đê...

    Trước giờ G
    5h45'' kétttt ... chiếc "giấc mơ" dừng ngay trước cổng dinh thự của "gián điệp xanh" , trên xe là 1 mụ bà ăn mặc khá sành điệu , tóc dài le que trong gió, chân mang dép ... lào
    mụ bước xuống xe 1 cái BỊCH , gạt chống xe 1 cái CẠCH , bấm chuông 1 cái BONG
    30 giây sau giọng oanh vàng của "gián điệp xanh" the thé cất lên : RA CỬA SAU ! mụ già chỉ biết cuối đầu làm theo ... hic hic
    vừa bước tới cửa sau bỗng đâu mụ già thét lên thất kinh hồn vía ahhhhh ... 1 ma nữ khoác chiếc áo rộng thùng thình (đủ cho 2 mụ già chui lọt , đầu tóc thì rũ rượi , cặp mắt đỏ que như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ dám wấy rầy
    định thần lại nhìn kỹ thì ra đó là ả "gián điệp xanh" đang cơn mê ngủ , tức cái mình mụ già tính hét cho ả 1 trận vì tội giờ này còn chưa chuẩn bị ... thì bị ả "gián điệp xanh" chơi ngay 1 đòn tâm lý , hôm qua tao ko ngủ đó ! , hic hic tập 2
    6h15 mụ già bắt đầu phóng xe từ dinh thự của "gián điệp xanh" men theo con kênh xanh xanh Nhiêu Lộc thẳng tiến tới quán Trà K-T ...
    với vận tốc xấp xỉ 160KM/2h mụ già vẫn đến trễ so với giờ hẹn là 30'' ... đúng là muốn cắt dây thun nhưng cứ bị hư kéo hoài tội nghiệp tội nghiệp
    (to be còn tí niêu)

  5. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    [
    Dẩm chà (uống trà)
    Vừa lơ ngơ bước vào cửa quán Trà bỗng mụ già chợt khựng lại , chân run rẩy , mồ hôi rịn ra ướt hết cả bàn tay ... kìa đứng ngay trong gian nhà sau của quán là 1 tên rất khả nghi , hắn choàng 1 chiếc áo trắng hiệu nai kì (nike) nhưng đã để bụi đường che khuất áo nên chỉ còn nhận ra 1 màu xám xám nâu nâu của đất nên ta hãy tạm gọi hắn là "đất công tử"... rắc rắc rắc ..nhưng tiếng kêu khiến mụ giầ nỗi hết gai óc được phát ra từ chiếc cổ của hắn , chợt hắn quay lại nhìn thẳng vào mặt mụ già nở 1 nụ cười chết người khoe hết cả thảy 1,2,3,4,5 ... n cái răng khểnh của hắn , RẦM mụ già bị hạ nốc ao (tội nghiệp cái sàn nhà)
    dzậy là đã có thêm 1 bạn đồng hành cùng mụ già trong "trận chiến" này nhưng sao lòng mụ già vẫn triễu nặng một nỗi niềm đến nỗi những "nấc thang lên thiên đường" xưa kia giờ chỉ như đường xuống bể khổ a di đà phật
    và kìa , cuối cùng thì "chiến trường" đã xuất hiện trước mắt , 1 khuôn viên rộng chưa đầy 20m cùng với 1 đống bàn lổm ngổm ... sao ko thấy các bằng hữu của mình nhỉ ? mụ già lầm bầm trong miệng đang định móc cục gạch ra ném cho ai đó 1 phát đỡ tức thì thấy chợt nhận ra 1 khuôn mặt quen thuộc , chồn đó hả cưng ! thế là nhào vô , tình hình bây giờ đã có đến 4 người , mụ già liếc 1 lượt các chiến hữu lại ngán ngẩm : "trai đẹp của ta đâu rồi?" bỗng giác quan thứ 35 như mách bảo mụ già quay phát lại , thấy ngay 1 bạch diện thư sinh đang tức cảnh sinh tình ... ui sao mà động đậy cái lòng, mụ già vừa lồm cồm tính ngồi dzậy bước qua bái kiến thì bị chặn lại bởi bàn tay ... vô hình của "đất công tử" : đừng đi mà cưng ! ặc ặc ... sùi bọt mép
    (to be còn tí niêu)

  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    [
    Dẩm chà (uống trà)
    Vừa lơ ngơ bước vào cửa quán Trà bỗng mụ già chợt khựng lại , chân run rẩy , mồ hôi rịn ra ướt hết cả bàn tay ... kìa đứng ngay trong gian nhà sau của quán là 1 tên rất khả nghi , hắn choàng 1 chiếc áo trắng hiệu nai kì (nike) nhưng đã để bụi đường che khuất áo nên chỉ còn nhận ra 1 màu xám xám nâu nâu của đất nên ta hãy tạm gọi hắn là "đất công tử"... rắc rắc rắc ..nhưng tiếng kêu khiến mụ giầ nỗi hết gai óc được phát ra từ chiếc cổ của hắn , chợt hắn quay lại nhìn thẳng vào mặt mụ già nở 1 nụ cười chết người khoe hết cả thảy 1,2,3,4,5 ... n cái răng khểnh của hắn , RẦM mụ già bị hạ nốc ao (tội nghiệp cái sàn nhà)
    dzậy là đã có thêm 1 bạn đồng hành cùng mụ già trong "trận chiến" này nhưng sao lòng mụ già vẫn triễu nặng một nỗi niềm đến nỗi những "nấc thang lên thiên đường" xưa kia giờ chỉ như đường xuống bể khổ a di đà phật
    và kìa , cuối cùng thì "chiến trường" đã xuất hiện trước mắt , 1 khuôn viên rộng chưa đầy 20m cùng với 1 đống bàn lổm ngổm ... sao ko thấy các bằng hữu của mình nhỉ ? mụ già lầm bầm trong miệng đang định móc cục gạch ra ném cho ai đó 1 phát đỡ tức thì thấy chợt nhận ra 1 khuôn mặt quen thuộc , chồn đó hả cưng ! thế là nhào vô , tình hình bây giờ đã có đến 4 người , mụ già liếc 1 lượt các chiến hữu lại ngán ngẩm : "trai đẹp của ta đâu rồi?" bỗng giác quan thứ 35 như mách bảo mụ già quay phát lại , thấy ngay 1 bạch diện thư sinh đang tức cảnh sinh tình ... ui sao mà động đậy cái lòng, mụ già vừa lồm cồm tính ngồi dzậy bước qua bái kiến thì bị chặn lại bởi bàn tay ... vô hình của "đất công tử" : đừng đi mà cưng ! ặc ặc ... sùi bọt mép
    (to be còn tí niêu)

  7. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhanh đi chị Bê,hôm đó Maybe tới trễ nên kô biết lúc đầu ra sao cả......Nhưng mà thấy chị Bê tường thuật còn hơn cả truyện của Kim Dung dzậy.Post tiếp đi chị Bê.
  8. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Nhanh nhanh đi chị Bê,hôm đó Maybe tới trễ nên kô biết lúc đầu ra sao cả......Nhưng mà thấy chị Bê tường thuật còn hơn cả truyện của Kim Dung dzậy.Post tiếp đi chị Bê.
  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    Dẩm chà (uống trà) - tt
    kể tiếp đến đoạn mụ già sau khi bị tên "đất công tử" bắt ép ở lại đành ngậm ngùi nhìn anh bạch diện thư sinh kia lẳng lặng xách túi ra đi , ko quên bỏ lại 1 ánh mắt đăm chiêu pha chút hờn trách : người ơi người ở đừng về ... chưa kịp hát lên câu quan họ cho buổi tiễn đưa thì mụ già bỗng nhăn mặt vì chiêu "sư tử hống" của "chồn yêu" : chời ơi là chời con "kỳ nhông" nó nói đi tí là về đó chời cả tiếng đồng hồ gòi chời ... hỏi ra mới biết "kỳ nhông" đã đến từ trước nhưng ... bị trai dzụ đi gòi khổ thân !!! một phút mặc niệm cho "kỳ nhông"
    4 người 3 gái 1 trai nhìn nhau ko chớp mắt , thời gian thì cứ trôi qua tích tắc tích tắc , 1 cơn gió thổi qua ... bay tà áo dài của chị phục vụ "đất công tử" nhìn chăm chú
    rồi mụ già chợt hỏi , sao hong có giấy má thông báo gì hết thì làm sao thành viên mới biết đường mà vô ??? thế là 1 chiến dịch tạm thời mang tên "quạ gọi bầy" được lập ra , chỉ huy trưởng chẳng ai khác là mụ gì, ả "gián điệp xanh" đích thị là thư ký , bút chì làm vũ khí , tờ giấy nhàu nát dùng làm giấy nháp được tận dụng triệt để làm chiến trường ...
    có câu : đâm mấy thằng gian bút chẳng tà ! âzy dzậy mà chỉ mới quẹt quẹt mấy phát cây bút muốn ... rụng ngòi rồi <- đích thị là bút dỏm
    sau 10 giây vật lộn với tờ giấy 1 tác phẩm đã ra đời với vỏn vẹn mấy chữ : box 85-86 ! xong ! giờ treo nó ở đâu đây ? nóc nhà hả ??? hay bắt con "chồn yêu" cầm tờ giấy lò đầu ra cửa sổ eh eh mấy tiếng cho mọi người biết còn "đất công tử" ngồi trong ôm quần "chồn yêu" giữ lại ??? hehehe ... cách nào cũng ko ổn , thôi đành nhét đại nó vào vách tre nương theo chiều gió mà bay ...
    đang hí hửng với tác phẩm của mình chợt mụ già quay qua thấy thấp thoáng nơi cầu thang 1 anh chàng bí ẩn mặc đồ đen tạm gọi là "hắc công tử" đang sánh bước cùng "kỳ nhông" ... ấy cha ả này đi có 1 lát mà dắt về 1 anh chàng nhìn cũng được quá hen , mụ già bỗng nuốt nước miếng đánh ực
    7h gòi ... mọi người đâu gòi ... trà đã uống xong, bánh trái hong còn 1 mảnh vụn ... làm kí gì bi giờ !!! ả "gián điệp xanh" bèn ra vẻ bí ẩn lôi trong túi ra 1 cọc đen đen bẩn bẩn có số thứ tự cùng các hình vẽ rất quen thuộc ... ra người ta gọi nó là "bài" đó quý vị ... ấy cha ả "gián điệp xanh" này tệ nạn quá nha , cho mụ chơi với coi
    thế là 4 người 4 tụ - bài thì cứ chia ở dưới ... gầm bàn vì sợ công an ập tới bắt ... thua
    đây là ảnh chụp lúc các con bạc đang hăng máu đó thưa bà con
    (to be còn tí niêu)

  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    Dẩm chà (uống trà) - tt
    kể tiếp đến đoạn mụ già sau khi bị tên "đất công tử" bắt ép ở lại đành ngậm ngùi nhìn anh bạch diện thư sinh kia lẳng lặng xách túi ra đi , ko quên bỏ lại 1 ánh mắt đăm chiêu pha chút hờn trách : người ơi người ở đừng về ... chưa kịp hát lên câu quan họ cho buổi tiễn đưa thì mụ già bỗng nhăn mặt vì chiêu "sư tử hống" của "chồn yêu" : chời ơi là chời con "kỳ nhông" nó nói đi tí là về đó chời cả tiếng đồng hồ gòi chời ... hỏi ra mới biết "kỳ nhông" đã đến từ trước nhưng ... bị trai dzụ đi gòi khổ thân !!! một phút mặc niệm cho "kỳ nhông"
    4 người 3 gái 1 trai nhìn nhau ko chớp mắt , thời gian thì cứ trôi qua tích tắc tích tắc , 1 cơn gió thổi qua ... bay tà áo dài của chị phục vụ "đất công tử" nhìn chăm chú
    rồi mụ già chợt hỏi , sao hong có giấy má thông báo gì hết thì làm sao thành viên mới biết đường mà vô ??? thế là 1 chiến dịch tạm thời mang tên "quạ gọi bầy" được lập ra , chỉ huy trưởng chẳng ai khác là mụ gì, ả "gián điệp xanh" đích thị là thư ký , bút chì làm vũ khí , tờ giấy nhàu nát dùng làm giấy nháp được tận dụng triệt để làm chiến trường ...
    có câu : đâm mấy thằng gian bút chẳng tà ! âzy dzậy mà chỉ mới quẹt quẹt mấy phát cây bút muốn ... rụng ngòi rồi <- đích thị là bút dỏm
    sau 10 giây vật lộn với tờ giấy 1 tác phẩm đã ra đời với vỏn vẹn mấy chữ : box 85-86 ! xong ! giờ treo nó ở đâu đây ? nóc nhà hả ??? hay bắt con "chồn yêu" cầm tờ giấy lò đầu ra cửa sổ eh eh mấy tiếng cho mọi người biết còn "đất công tử" ngồi trong ôm quần "chồn yêu" giữ lại ??? hehehe ... cách nào cũng ko ổn , thôi đành nhét đại nó vào vách tre nương theo chiều gió mà bay ...
    đang hí hửng với tác phẩm của mình chợt mụ già quay qua thấy thấp thoáng nơi cầu thang 1 anh chàng bí ẩn mặc đồ đen tạm gọi là "hắc công tử" đang sánh bước cùng "kỳ nhông" ... ấy cha ả này đi có 1 lát mà dắt về 1 anh chàng nhìn cũng được quá hen , mụ già bỗng nuốt nước miếng đánh ực
    7h gòi ... mọi người đâu gòi ... trà đã uống xong, bánh trái hong còn 1 mảnh vụn ... làm kí gì bi giờ !!! ả "gián điệp xanh" bèn ra vẻ bí ẩn lôi trong túi ra 1 cọc đen đen bẩn bẩn có số thứ tự cùng các hình vẽ rất quen thuộc ... ra người ta gọi nó là "bài" đó quý vị ... ấy cha ả "gián điệp xanh" này tệ nạn quá nha , cho mụ chơi với coi
    thế là 4 người 4 tụ - bài thì cứ chia ở dưới ... gầm bàn vì sợ công an ập tới bắt ... thua
    đây là ảnh chụp lúc các con bạc đang hăng máu đó thưa bà con
    (to be còn tí niêu)

Chia sẻ trang này