1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cho đợt ăn chơi mới đêeeeee

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi pickou, 28/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    Dẩm chà (uống trà) -tt
    nói có sách mách có chứng, giới thiệu tiếp mấy tấm tệ nạn cho bà con coi
    thấy tệ vậy vẫn chưa đủ phê mọi người còn chơi thêm 1 trò cực kỳ man rợ (đích thị là người) đề nghị sau này ai có ý định đi off phải tiêm phòng bệnh dại trước hehehe tại sao hả ... xem hình là biết
    (to be còn tí niêu)

    Được bup_be_o_tinh_yeu sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 25/03/2005
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0

    Dẩm chà (uống trà) -tt
    nói có sách mách có chứng, giới thiệu tiếp mấy tấm tệ nạn cho bà con coi
    thấy tệ vậy vẫn chưa đủ phê mọi người còn chơi thêm 1 trò cực kỳ man rợ (đích thị là người) đề nghị sau này ai có ý định đi off phải tiêm phòng bệnh dại trước hehehe tại sao hả ... xem hình là biết
    (to be còn tí niêu)

    Được bup_be_o_tinh_yeu sửa chữa / chuyển vào 14:45 ngày 25/03/2005
  3. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    đi sớm là mang thẹo đó mybe ơi.....thấy hình chưa dzậy...quá dã man lun ...( kiện nha xì-pít hơn 1 tuần gòi mà còn bầm tím nà ..nhớ đó !!!!
    Tía má ơi ..[red]11h đêm xem truyện kinh dị kèm theo hình kinh khủng ...kèm theo một tràng cười kinh khiếp của a chồn cả nhà chạy ga xem [/red] nghe hú hồn ...but hổng hết hồn ..tự hỏi"ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA?" ...khi nghe tiếng rú ầm ĩ của con gái mình???

  4. danthanh_tiamo

    danthanh_tiamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    đi sớm là mang thẹo đó mybe ơi.....thấy hình chưa dzậy...quá dã man lun ...( kiện nha xì-pít hơn 1 tuần gòi mà còn bầm tím nà ..nhớ đó !!!!
    Tía má ơi ..[red]11h đêm xem truyện kinh dị kèm theo hình kinh khủng ...kèm theo một tràng cười kinh khiếp của a chồn cả nhà chạy ga xem [/red] nghe hú hồn ...but hổng hết hồn ..tự hỏi"ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA?" ...khi nghe tiếng rú ầm ĩ của con gái mình???

  5. betraicap8

    betraicap8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghê bê kể hay nhỉ ! còn tiếp không vậy ?
    bữa đó đi sao chụp ít hình quá vậy ? phải mắt thấy tai nghe mới hấp dẫn chứ ! off lần tới cho tham gia với !!!
    kẻ nào là bê ?
    danthanhtiger....?
    gồng?
    dáng xẹp xanh ?
    ........................................................
    làm ơn kể nghe đi mấy sư tử
  6. betraicap8

    betraicap8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghê bê kể hay nhỉ ! còn tiếp không vậy ?
    bữa đó đi sao chụp ít hình quá vậy ? phải mắt thấy tai nghe mới hấp dẫn chứ ! off lần tới cho tham gia với !!!
    kẻ nào là bê ?
    danthanhtiger....?
    gồng?
    dáng xẹp xanh ?
    ........................................................
    làm ơn kể nghe đi mấy sư tử
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0


    Dẩm chà (uống trà) -tt
    hic hic hic ... đúng là khổ , hong phải tui ngại viết tường thuật gì nhưng tui login vô hong có được ... đành phải chịu cái cảnh đứng ngoài cửa nhìn vô mặt thèm thuồng nước miếng chảy ràn rụa mà hong làm gì được huhuhuhu
    thôi tiếp tục tường thuật nè
    lại nói đến lúc sau khi ả "gián điệp xanh" dụ dỗ mọi người với món đỏ đen thì kẻ khóc người cười ... tại sao nhỉ ??? tại vì hễ ai thua sẽ bị người đến nhất cắn cho 1 phát , cái này gọi là cắn vì cái tội chơi dở đây mà .... người bị cắn đã đau thì đành nhưng thử hỏi cảm giác của người được cắn xem sao , thực tế người được cắn nhiều nhất ở đây là "đất công tử"
    - "đất công tử": đưa tay đây <- thực tế trong đầu đang nghĩ : gớm , ko biết lúc nãy đi toilet xong ả đã rửa tay chưa
    - "gián điệp xanh": hic hic huhu ... nè
    - "đất công tử": muốn cắn ở đâu ? <- thực tế trong đầu đang nghĩ : mèn ơi , tay gì mà toàn đất với cát , ở dơ hơn cả ta nữa
    - "gián điệp xanh": cắn nhẹ nhẹ thui nha <- thực tế là : hehehe 1 tuần rồi ta chưa tắm đó , cắn đi rồi biết
    - "đất công tử": cắn nha <- thực tế là : nhắm mắt làm liều thôi
    - "gián điệp xanh": ui ui ui .... xăm soi vết cắn trong vòng 5 giây -. phát hiện ra 1 điều á á á ... răng của "đất công tử hong đều"
    - "đất công tử" <- xém nhảy lầu tự dzận
    đấy bà con thấy hong , phận mụ đây ngồi nhìn hong thôi đã hoảng rồi , chưa kể đến hậu quả về lâu về dài - tức 1 tuần sau khi off về - tay của "chồn yêu" hãy còn đau âm ỉ , bầm tím tùm lum hehehe ...
    mà người xưa đã nói đố sai hễ chạm đến bài bạc là mất hết nhân ... đức , ả "gián điệp xanh" và ả "chồn yêu" sau một hồi thua ứ hự tức ko chịu nỗi bèn chuyển chiến lược , chiến trường từ dưới ... gầm bàn nay leo lên tuốt trên bàn luôn , miệng mồm la ai ải ... đang hăng máu thế nào thì một luồn sát khí ập tới , chị phục vụ lả lướt tới gần thì thầm vào tai "chồn yêu'' một hồi , mặt ''chồn yêu'' đổi từ mày xanh sang đỏ rồi tím tê tái cuối cùng là trắng bệch như vừa giặt tide siêu trắng xong ... mọi người vội họp bàn kế hoạch và 1 hiệp ước tạm ngưng chiến được ký , chấm dứt thời kỳ đấu tranh trường kỳ dựng nước và giữ nước của các cao thủ gia trang 85-86 , mở ra 1 thời kỳ mới , bình an và thịnh vượn cho ... quán Trà ặc ặc ặc ...đồng thời cũng là lúc thôn gia trang dời địa bàn chiếm đóng chuyển sang 1 căn cứ mới ... bốc hơn hehehe
    (to be còn tí niêu)

  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0


    Dẩm chà (uống trà) -tt
    hic hic hic ... đúng là khổ , hong phải tui ngại viết tường thuật gì nhưng tui login vô hong có được ... đành phải chịu cái cảnh đứng ngoài cửa nhìn vô mặt thèm thuồng nước miếng chảy ràn rụa mà hong làm gì được huhuhuhu
    thôi tiếp tục tường thuật nè
    lại nói đến lúc sau khi ả "gián điệp xanh" dụ dỗ mọi người với món đỏ đen thì kẻ khóc người cười ... tại sao nhỉ ??? tại vì hễ ai thua sẽ bị người đến nhất cắn cho 1 phát , cái này gọi là cắn vì cái tội chơi dở đây mà .... người bị cắn đã đau thì đành nhưng thử hỏi cảm giác của người được cắn xem sao , thực tế người được cắn nhiều nhất ở đây là "đất công tử"
    - "đất công tử": đưa tay đây <- thực tế trong đầu đang nghĩ : gớm , ko biết lúc nãy đi toilet xong ả đã rửa tay chưa
    - "gián điệp xanh": hic hic huhu ... nè
    - "đất công tử": muốn cắn ở đâu ? <- thực tế trong đầu đang nghĩ : mèn ơi , tay gì mà toàn đất với cát , ở dơ hơn cả ta nữa
    - "gián điệp xanh": cắn nhẹ nhẹ thui nha <- thực tế là : hehehe 1 tuần rồi ta chưa tắm đó , cắn đi rồi biết
    - "đất công tử": cắn nha <- thực tế là : nhắm mắt làm liều thôi
    - "gián điệp xanh": ui ui ui .... xăm soi vết cắn trong vòng 5 giây -. phát hiện ra 1 điều á á á ... răng của "đất công tử hong đều"
    - "đất công tử" <- xém nhảy lầu tự dzận
    đấy bà con thấy hong , phận mụ đây ngồi nhìn hong thôi đã hoảng rồi , chưa kể đến hậu quả về lâu về dài - tức 1 tuần sau khi off về - tay của "chồn yêu" hãy còn đau âm ỉ , bầm tím tùm lum hehehe ...
    mà người xưa đã nói đố sai hễ chạm đến bài bạc là mất hết nhân ... đức , ả "gián điệp xanh" và ả "chồn yêu" sau một hồi thua ứ hự tức ko chịu nỗi bèn chuyển chiến lược , chiến trường từ dưới ... gầm bàn nay leo lên tuốt trên bàn luôn , miệng mồm la ai ải ... đang hăng máu thế nào thì một luồn sát khí ập tới , chị phục vụ lả lướt tới gần thì thầm vào tai "chồn yêu'' một hồi , mặt ''chồn yêu'' đổi từ mày xanh sang đỏ rồi tím tê tái cuối cùng là trắng bệch như vừa giặt tide siêu trắng xong ... mọi người vội họp bàn kế hoạch và 1 hiệp ước tạm ngưng chiến được ký , chấm dứt thời kỳ đấu tranh trường kỳ dựng nước và giữ nước của các cao thủ gia trang 85-86 , mở ra 1 thời kỳ mới , bình an và thịnh vượn cho ... quán Trà ặc ặc ặc ...đồng thời cũng là lúc thôn gia trang dời địa bàn chiếm đóng chuyển sang 1 căn cứ mới ... bốc hơn hehehe
    (to be còn tí niêu)

  9. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    OFF ... OFF ... OFF THÁNG 5
    Sau 1 tháng trời ko gặp nhau,ko biết mọi người thế nào rùi.Box mình dạo nì yên tĩnh quá nên các thành viên cũ & mới ko có điều kiện giao lưu dzới nhau,phải tổ chức off để pà kon còn biết nhau nữa,phải ko nè
    Kế hoạch kì này:
    - Thời gian: 18h30 Chủ Nhật ngày 8 tháng 5 năm 05
    - Địa điểm: Quán OOI (Quán ăn đa quốc tịch,chuyên các món Hàn & Nhật,ngoài ra còn có món các nước khác) 348 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 (khúc 1 chiều nhá)
    - xem sơ đồ bên dưới
    Sau đây là 1 vài giá tham khảo:
    + Sushi 16.000
    + Lẩu kim chi 39.000
    + BeffSteak 11.000
    + Mì Ý sốt cà 17.000
    + Heo bò viên kiểu Thụy Điển 17.000
    + Mực chiên bột 9.000
    + Sandwich phô mai 9.000
    + Khoai tây chiên 4.000
    + Há cảo kiểu Nhật 1.500/cái
    + Rượu Sake & Sochu 15.000

    - Sau đó chúng ta sẽ đi ăn tráng miệng gần đó,1 nơi rất ư là sinh viên,quán ko có tên,nổi tiếng với món "Titanic" nên mọi người gọi đó là tên quán luôn,giá cả cực kì SV-HS,cao nhất có 5.000 à
    - Mong tất cả thành viên cũ lẫn mới đều đến để giao lưu & làm quan dzới nhau nhé & quan trọng nhất là vui lòng đừng chơi giờ dây thun pà kon nhá
    - VIỆC QUAN TRỌNG ĐÂY
    Tèn ten tén ... sép tới sinh nhật tròn 1 tuổi của box chúng ta gùi (6/2004 - 6/2005) vì thế lần off này chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc xem sẽ tổ chức sinh nhật cho box như thế nào,vì vậy mong các bạn sẽ tham dự & rủ theo nhiều bạn càng tốt
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 28/04/2005
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    OFF ... OFF ... OFF THÁNG 5
    Sau 1 tháng trời ko gặp nhau,ko biết mọi người thế nào rùi.Box mình dạo nì yên tĩnh quá nên các thành viên cũ & mới ko có điều kiện giao lưu dzới nhau,phải tổ chức off để pà kon còn biết nhau nữa,phải ko nè
    Kế hoạch kì này:
    - Thời gian: 18h30 Chủ Nhật ngày 8 tháng 5 năm 05
    - Địa điểm: Quán OOI (Quán ăn đa quốc tịch,chuyên các món Hàn & Nhật,ngoài ra còn có món các nước khác) 348 Nguyễn Đình Chiểu Q.3 (khúc 1 chiều nhá)
    - xem sơ đồ bên dưới
    Sau đây là 1 vài giá tham khảo:
    + Sushi 16.000
    + Lẩu kim chi 39.000
    + BeffSteak 11.000
    + Mì Ý sốt cà 17.000
    + Heo bò viên kiểu Thụy Điển 17.000
    + Mực chiên bột 9.000
    + Sandwich phô mai 9.000
    + Khoai tây chiên 4.000
    + Há cảo kiểu Nhật 1.500/cái
    + Rượu Sake & Sochu 15.000

    - Sau đó chúng ta sẽ đi ăn tráng miệng gần đó,1 nơi rất ư là sinh viên,quán ko có tên,nổi tiếng với món "Titanic" nên mọi người gọi đó là tên quán luôn,giá cả cực kì SV-HS,cao nhất có 5.000 à
    - Mong tất cả thành viên cũ lẫn mới đều đến để giao lưu & làm quan dzới nhau nhé & quan trọng nhất là vui lòng đừng chơi giờ dây thun pà kon nhá
    - VIỆC QUAN TRỌNG ĐÂY
    Tèn ten tén ... sép tới sinh nhật tròn 1 tuổi của box chúng ta gùi (6/2004 - 6/2005) vì thế lần off này chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc xem sẽ tổ chức sinh nhật cho box như thế nào,vì vậy mong các bạn sẽ tham dự & rủ theo nhiều bạn càng tốt
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 28/04/2005

Chia sẻ trang này