1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuẩn bị cho kì thi năm sau được chưa nhỉ

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi XauXiDangGhet, 31/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hãy coi vật chất chỉ là phù du, cho nó qua hết đi...
    trên thế gian này chỉ có tiền là quan trọng thôi...........................
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    a di đà phật ,tiền ,tiền thị ngoại thân chi vật .nan tai ,nan tai

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  3. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ngoại thân phủ chi vật, thân phủ vật thân, thân bất khố thân.... :)...
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    khó thay khó thay ,hà tất hồ ngữ bát đạo như thế

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ặc...ặc....
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  6. vnesmartweb

    vnesmartweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    phục thật
    Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ.....
    Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    ý anh nói là "tiền chỉ là vật bên ngoài thôi ,hà tất cả đời cứ fải theo đuổi nó .suy cho cùng thì cuộc sống là một món tiền ,nếu mà tiêu fung tiêu fí thì khi hết tiền nghĩa là khi lâm chubng sắp chết ý ,thấy tiền tiêu vô nghĩa quá ,ngưòi thì dùng tiền để chơi cả đời ,người thì giúp đỡ dmọi ngưòi tức là san sẻ ,...,mỗi nguời tiêu một kiểu ,nếu cả đời chỉ để kiếm tiền ,tức là cái tiền thực sự mà cuộc sống đã trao cho mình thì mình lại tiêu uổng fí quá ,anh nghĩ anh sẽ không sống thế .Sống là cho đâu chỉ biết riêng mình.

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ặc...ặc....khiếp thật........em nghe anh nói mà chả hiểu rì cả....nghe như nói tiếng Ả Rập Xê út i''....kinh khủng khiếp
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này