1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cho một cuộc sống mới ở Nhật

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi kimcndoll, 12/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị cho một cuộc sống mới ở Nhật

    Chào tất cả các anh chị và các bạn,
    Mình sắp lấy chồng Nhật và sẽ sinh sống ở Nhật.
    Hiện tại, tiếng Nhật của mình rất bập bẹ, mình biết là sẽ rất khó khăn khi sống ở đấy mà không biết tiếng Nhật. Mình sẽ đến Osaka nhưng phải ở Mie vì ax làm việc ở đây.
    Mình dự định sẽ học tiếng Nhật và nấu ăn ở Nagoya, có nghĩa là mình phải ngồi tàu 1tiếng rưỡi để tới trường!!!
    Có bạn nào đang ở gần đó không, cho mình làm quen với.
    Mình đang rất lo lắng và không biết phải chuẩn bị những gì cho cuộc sống mới ở nơi xa xôi đó.
    Mình cũng muốn sau khi học xong, mình cũng sẽ kiếm được một việc làm, hiện tại mình đang là nhân viên của một công ty nước ngoài.
    Mình rất muốn tìm hiểu thêm về văn hóa, lối sống và cuộc sống ở Nhật.
  2. yoshimune777

    yoshimune777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mình cũng đã từng ở Mie gần 2 năm . nói chung thì ở mấy tỉnh Mie - Aichi - Gifu này có rất đông người việt nam mình đang sinh sống và làm việc ! Bạn kô lên lo làm gì - cái quan trọng nhất bây giờ là học tiếng Nhật cho tốt thôi .nếu cần trước khi sang đó liên hệ với mình - mình sẽ giới thiệu cho bạn vài nguiowì bạn của mình hiện đang sống tại nơi mà bạn sẽ sang đó - bản thân mình có lẽ cũng sẽ phải sang đó một thời gian vào cuối năm nay nếu như công việc đòi hỏi - mà bạn sẽ sống ở thành phố nào ở Mie ken vậy ? Yokkaichi - Tsu - Suzuka - Kuwana hay Matsusaka ?
  3. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
     
    [​IMG]
    [/quote]
    Mình thật ra cũng chưa biết chính xác nơi mà mình sẽ ở nữa, mấy cái tên tiếng Nhật khó nhớ quá Vậy nhờ bạn giới thiệu cho mình vài người bạn Vn nha, mình nghe nói người Nhật rất lạnh nhạt với người nước ngoài nên lo lắm, mình chỉ biết tiếng Anh thôi. Công ty mà ax mình làm cũng có một số người VN, nhưng ko chắc là mình sẽ xin được việc ở đó. Mấy chuyện ăn ở, đi lại, mua sắm ... mới đầu chắc là sẽ khó khăn đây. Có bạn nào có kinh nghiệm thì chia sẻ với mình nha. Cảm ơn bạn.
    Tìm một lối thoát cho riêng mình
  4. shinshashinko

    shinshashinko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn , omedeto nhé . Mình đã sống và làm việc ở Nhật 2 năm ( có cả vợ con đi cùng ) nên cũng muốn chia xẻ một chút kinh nghiệm . Về cơ bản thì bạn ko phải lo lắng nhiều vì bạn đã có ông xã rùi , vùng Osaka hay mie đều có rất nhiều người Việt sinh sống ( cũng có 1 số người sống bất hợp pháp ) , Nagoya thì còn nhiều hơn vì là thành phố CN mà . Vấn đề ngôn ngữ giao tiếp không phải là khó quá vì bạn đã học qua 1 ngoại ngữ rồi , chăc chỉ nửa năm là bạn có thể giao tiếp thành thạo thôi , cái quan trọng hơn mà bạn cần học là văn hoá ứng xử cũng như văn hoá ẩm thực của người Nhật , nó sẽ có rất nhiều cái khác so với VN , ngoài ra hãy tập làm quen với cảnh ông xã về nhà lúc 12h đêm và đi làm vào 6h sáng hôm sau , bù lại bạn có 2 ngày cuối tuần . Cố lên nhé , sống ở Nhật cũng có nhiều ưu điểm lắm đấy .
  5. tieukhongtu

    tieukhongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn vì một cuộc sống tươi đẹp sắp tới. Về cuộc sống ở Nhật tôi thấy không có gi đáng phàn nàn cả, con người Nhật tưong dối thân thiện. Về sinh hoạt thì giống như người Việt thôi: Ăn bằng đũa. Tuy nhiên những gì Tây thì Tây hơn ở VN một chút, và những gì phương đông thì Đông hơn VN một chút, đại khái là như vậy. Con về mua sắm thì rất dễ siêu thị có o mọi nơi (và chị có siêu thị mà thôi. Bạn sống ở Mie là một Prefecture tương đối dễ chịu: Khí hậu mát mẻ- Mùa hè như mùa thu ở HN vậy. Còn về ngôn ngữ thì cũng hơi phiền một chút, vì người Nhật ít nói tiếng anh, trước khi di NHật tôi cũng đã học một khoá tiếng NHật , nhưng thưc ra khi giao tiếp lại hác không như những gì mình đã học, Tuy nhiên cũng khôg có gì đáng lo ngại cả, chúc mừng bạn hé
  6. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tieukhongtu và shinshashinko nhiều nha, cả yoshune777 nữa, (mình đang học cách cố nhớ tên tiếng Nhật đấy). Hy vọng là sang bên đó sẽ có dịp gặp các bạn (anh/chị).
    Mình cũng mong sẽ tìm được một việc làm ở đó. Để khỏi chịu cảnh chờ chồng đến 12g đêm, mình sợ nhất là chờ đợi.
    Đầu tiên chắc chưa thể có việc ngay được mà phải đi học tiếng Nhật trước, học nấu ăn, ikebana nữa, sẽ cố bận rộn để đỡ nhớ nhà! Còn nữa, mình sẽ phải đi tàu mỗi ngày đến Nagoya, có bị bẹp dí trên tàu như mọi người nói không nhỉ, lại còn bị quấy rối nữa, nghe sợ quá.
    Bạn tieukhongtu nói cái gì Tây thì Tây hơn 1 chút, cái j Á Đông thì Á Đông hơn 1 chút là thế nào vậy, có thể nói cụ thể hơn cho mình biết không?
    Cảm ơn các bạn, các anh chị nhiều nha, hi vọng nhận được nhiều chia sẻ hơn nữa ạ!

Chia sẻ trang này