1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cho Ngày Hội Ngộ TTVN (21-2-04) - thông báo mới ở trang 3

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Nguyet-ca, 17/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    UI trời, chị Nhím chui vào mạng nhanh thế! Đi cùng nhau nhé, mọi người!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  2. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mèo thèm ... quá!
    Said I love you but I lied!
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Vậy box mình thống nhất sẽ đi cùng nhau nhé!
    Hẹn 2h chiều thứ 7-21 tháng 2 tại nhà của Kiên : Đường Nguyên HỒng, nhà C18 khu nam Thành công (gần như ở ngã 3 Nguyên Hồng-Hoàng NGọc Phách) tầng 3, phòng 303(Bấm cái chuông có chữ Kiên bên cạnh)
    Ai không tìm thấy có thể gọi vào máy nhà Kiên: 7733819 hoặc gọi cho Mđ HN 0904197553
    Mong bà con đến đúng giờ!


    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 18/02/2004
    Được MuadongHaNoi sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 18/02/2004
  4. camelia

    camelia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký hai vé .
    mail: camellia2810@yahoo.com
    Hôm thứ hai em đến cafê báo đóng tiền mà ko gặp ai cả. Bây giờ đăng ký ko muộn chứ?

    Đường êm quá ai đi mà nhớ nghó
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lòng ko kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui ko được nữa
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Trưa mai, thứ năm ngày 19-2, Nguyet-ca sẽ chờ ở Nhạc Tranh quán từ 11h 30 đến 12h để giao vé cho những ai muốn lấy.
    Đề nghị các bạn nhanh chân nhanh tay nhé !
    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ai đi bằng nhịp điệu 6 - 7 - 8 - 9 - 10Ôi, trệch nhịp mất rồi ! Ơ bai ! Ơ bai !
  6. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Trưa mai NC có việc đột xuất nên Mđ HN sẽ ngồi ở Nhạc Tranh chờ các bạn. Vé để trên bàn, Mđ HN đeo kính, mặc áo xanh da trời. Các bạn đến chịu khó hỏi hoặc nhìn kỹ nhé!

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  7. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt nè hì tui chắc là hôm đó chiều mới đến được ..Làm thế nào nhận được vé nhỉ .? Chắc là khi đến nới gọi điện cho Nguyệt hén .. Mà hình như mai là 11 giờ trưa à ..Hic tui lại có việc rồi đi lấy vé thế nào được nhỉ .. À nếu thấy bác Vô thường ca qua đó lấy thì Nguyệt quảng hộ nhé .. Hic hông biết có đọc kịp không ?
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thông báo 2 :
    Nguyet-ca sẽ đợi mọi người đến lấy vé từ 17h 30 đến 18h ở Nhạc Tranh Quán.
    Hi vọng mọi người đến đúng giờ !
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái box nhạc Trịnh đến với Đại Hội TTVN với lời chúc "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" . Đó là "thiên nhiên ca", Nguyet-ca hát cùng Nguoinuocngoai.
    Năm nay box nhạc Trịnh không có gian hàng với sen hồng, thư pháp trên giấy dó, với mẹt tre in tên Trịnh Công Sơn. Nhưng có một liên khúc man mác buồn về tình yêu... "Tình như nắng vội tắt chiều hôm, tình không xa nhưng không thật gần".
    NC hôm qua mặc áo dài màu cốm với những đường hoa run run dọc thân áo và những chiếc khuy tàu màu đỏ đun. Đầu tiên là "Diễm xưa"..nghe giọng mình khàn khàn thật lạ "Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ". Đến khi "ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" thì anh HoangLanNguyen cũng bước ra sân khấu để cùng hoà giọng.
    NC lùi vào sau để giọng anh trầm ấm với "Vẫn có em bên đời". Có vẻ như giọng hát của anh đủ sức thuyết phục để làm mềm không khí Đại Hội những giờ phút cuối. (Buồn làm sao tiết mục của box ta nằm gần chót chương trình).
    "Trong nỗi đau tình cờ" được chia làm năm phần, kế tiếp nhau anh Lân và NC cùng hát. Hình như hơi cảm thấy buồn...lời hát buồn. Không sâu sắc, chỉ man mác thôi. Đủ để hai người có thể đứng sát lại gần nhau cùng hát "Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng....".
    ....và "Bao buồn xưa sẽ quên, hãy yêu khi đời mang đến một nhành hoa giữa tâm hồn"... cũng là cảm xúc cuối cùng của phần liên khúc. Có chút gì đó bình an hơn, yên ả hơn. Đó cũng là chủ định của hai người hát khi chọn chuỗi ca khúc này. Tình yêu mật ngọt thì cũng là mật đắng, và sau khi những gì qua đi, chỉ còn lại một nhành hoa giữa tâm hồn...
    Tôi đi bằng nhịp điệu 1 - 2 - 3 - 4 - 5Ai đi bằng nhịp điệu 6 - 7 - 8 - 9 - 10Ôi, trệch nhịp mất rồi ! Ơ bai ! Ơ bai !

Chia sẻ trang này