1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuẩn bị cho những ngày làm chiến sĩ

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi nguyenhoangthao, 14/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LonelyWraith

    LonelyWraith Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng lôi anh vào đây thế ?
    Mà mấy cái vụ này em Thảo làm sao phải chối nhở ? Có thì bà con mừng cho em chứ có gì đâu ?
  2. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua post bài cóc có được bực mình ghê...hôm nay ngậm ngùi ngồi post lại.....ĐAU!!!! không còn được như trước nữa
    Sáng hôm qua phải ngồi đất chép bài..cái ấy nó cứng lại...tí nữa thì không đứng dậy được...may mà nắng ấm lên không thì tèo téo teo...cóc đi lại được nữa.....
    Đã thế còn không được ra ngoài...ôm cái bụng đói meo học hành...vừa ghi chép vừa sụt sịt kêu trời trời không thấu....kêu đất đất chẳng thưa.....kêu với đứa ngồi cạnh nó còn kêu to hơn mình nữa........
    Đằng sau lưng ấy ....cái TT dạy nghề ấy nó đang thi công ... ầm ầm bên tai cứ như là có xe tăng địch ở ngay sau lưng ấy.....mùi khói bếp hoà với mùi mùi xăng làm các chiến sĩ cứ ho sù sụ ấy....nguy hiểm quá...... í, chời..cái mũ bạn bên cạnh ngộ ghê...dán nguyên cái ảnh Choi Jil Sil to uỵch...bên cạnh đề Osama Binladen gọi bằng cụ...không hiểu bọn nó dịch kiểu gì thành gọi bằng vợ....trên là cái gì nhỉ...'' Kỉ Niệm Lính Nghèo'' chẹp....chữ đẹp phết...mà mũ đi mượn hầu như đều có mấy cái chữ kiểu như thế các pác nhỉ.....
    Buổi chiều ngồi ghế nhưng mà nắng chết thôi ... chả có gì đặc biệt....chỉ có lúc văn nghệ.....tiết mục của bố Hiệp KT đánh bật các tiết mục của các lớp leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng của các chiến sĩ ta..tiết mục của bố được hoan nghênh nhất dù không biết tên bài hát là gì...nói tới đây mới nhớ...hình như dân TP hới khó tính trong thưởng thức âm nhạc....

    Tôi yêu anh đến nay chừng "quá thể"Ngọn lửa tình thiếu dầu cũng tàn thôiNhưng không để anh phải buồn lòng hơn nữaĐể hồn anh còn gợn bóng cô nào...  
  3. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi! Tập quân sự thế này thì thà đi học còn sướng hơn. Quần áo thì bẩn ơi là bẩn, xong suốt ngày tập vài động tác bò thấp, bò cao. lê thấp lê cao . . . . Mệt ơi là mệt mà cái bãi cỏ của trung đoàn 240 lại còn có cả " mìn " của chó nữa chứ
      Có những lúc vùi đầu bên keyboard  I vô tình dùng SHIFT viết tên YOU
  4. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    con chó con nho nhỏ xinh xinh lon ta lon ton chạy đi chạy lại trong sân làm náo động hết cả lên thò tay ra bắt mà ứ kịp......xinh ghê cơ.............may mà chưa ai trùng mìn cả..........mấy bạn ấy gọi quả mìn của mấy chú bộ đội là "DI ĐỘNG"....chả hiểu nữa.....
    hôm nay làm sóng mũ đẹp phết...........

    Tôi yêu anh đến nay chừng "quá thể"Ngọn lửa tình thiếu dầu cũng tàn thôiNhưng không để anh phải buồn lòng hơn nữaĐể hồn anh còn gợn bóng cô nào...  
  5. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi,hôm nay các chú Hải Quân quá bộ sang trường ta giao lưu,chú nào trông cũng "hải quân " tệ,có mỗi 1 chú tên là Quân là to cao đẹp rai thôi,làm các cháu a4,a5 hò hét "dữ dội" quá,khổ thân chú ấy,được mỗi khoản ngoại hình,còn giọng thì..........................chịp.thôi khỏi nói cả làng cũng biết,đó là lí do vì sao mà chú ấy ko hát đấy ,chú ấy mà ở trường thêm 1 ngày thôi,mọi người có tin là có FC ngay tắp lự ko?
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  6. tienhettinhchet_bethonconret

    tienhettinhchet_bethonconret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tập quân sự hả ? cũng hay đấy . Mỗi tội mệt thôi, Lớp 12 khổ thật, ngày đầu tiên xuống trung đoàn đã bị dính mìn rồi.Có chó thật đấy nhưng không biết có phải của chó thật không?Các em lớp 10 cứ chịu khó vui đi, năm sau khổ ngay ý mà.Xong rồi, chúng ta hết khổ rồi, nhưng khi het nghĩa vụ thì cũng thấy buồn lam, vi thế hay chơi và tập cho hết mình nha.
    Còn vụ anh hải quân đó, thì cũng binh thường thôi, nhưng nếu có được thì cũng tốt.
  7. metallic_moonlight

    metallic_moonlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    46
    Ui rùi ui, đi tập Quân sự vui không chịu được. Tiếc là bi giờ mình không còn được tập nữa rồi! Nhớ hồi đấy cứ tập Quân sự là đánh nhau, bùn cười qué!
    I guess the time was right for us to say, we take our time and live our lives, together day by day...
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Báo cáo ông em, Việt Nam mình thì bói đâu ra AK 47?
    Ngay cả các đơn vị trực chiến cũng chỉ có súng AK cấp 5, loại bắn đạn nổ cách bia khoảng 20m.
    CKC giờ thì là của quý hiếm rồi, chỉ có các đơn vị hay phải đi tiêu binh thì mới được sờ đến thôi. Không tính các đơn vị Dân Quân Tự Vệ.
    to all: Chuyện tập Quân Sự, vui buồn đều là kỷ niệm. Có khó khăn gì mấy ngày đó mà các bạn kêu quá trời. Thử so sánh với những người lính đang ở các đơn vị xem, các bạn còn sướng hơn tiên.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  9. meo_ko_rau

    meo_ko_rau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh nico đúng là đồ dở hơi,vui buồn người ta cũng chỉ có mấy ngày này thôi,ai than thì kệ chứ,ai mà chả biết các chú ấy ngoài hải đảo cực khổ lắm,cả ngày được mỗi chậu nước,phân chia kiểu gì cho nó thật hợp lí chứ gì
    Yêu tất cả những ai yêu mình
  10. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ cái nỗi gì mệt fờ.....giao lưu với chả giao lủng 11h hơn mới cho về mà 12h đã phải đến trường Hội Thao....đóng đô luôn ở trường.... đói mà cũng không kịp ăn.....dạ dày tí vào thăm bệnh viện........
    Hôm cuối ở sân trung đoàn......giao lưu văn nghệ......làm sóng mũ fê như con bê......sóng từ a1 tràn tới 1/2 a7 thì thôi .....sóng từ a14 tràn về tới a6 thì tắt ngóm..... cái bọn a8 ... toàn dập tắt phong trào thôi ...Chán...........

    Tôi yêu anh đến nay chừng "quá thể"Ngọn lửa tình thiếu dầu cũng tàn thôiNhưng không để anh phải buồn lòng hơn nữaĐể hồn anh còn gợn bóng cô nào...  

Chia sẻ trang này