1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cho TUAN TRANG MAT di!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ZinAnh, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    thấy plinh có kế hoạch trăng mặt giống bọn t thế, tức là nha trang mũi né rùi chơi SG mí ngày, b đã có kế hoạch cụ thể chưa? tớ đang phân vân là k bít nên book vé vào Nha trang ăn chơi mấy ngày rùi bay vào SG, đặt tour mũi né rùi lúc quay ra mới chơi ở SG mấy ngày, hay vào SG trước, ăn chơi mũi né xong mơi ra nha trang? Plinh chia xẻ cái đi
  2. lemon2509

    lemon2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ và AX-to be cũng định đi Đà Lạt vì thích yên tĩnh + cảnh đẹp. Nhưng không biết đi Đà Lạt thì đi mấy ngày là phù hợp? Chỉ sợ đi ít thì không thưởng thức được cảnh đẹp, mà đi nhiều thì không có chỗ chơi. Mà bọn tớ định đi vào cuối tháng 11 tới. Không biết lúc đó hoa hoét ở đấy đã nở chưa? Đà Lạt chỉ nổi tiếng mỗi hoa, nếu lúc đi chưa có hoa thì chán chết. Bạn nào đã nghiên cứu về Đà Lạt thì cho tớ lời khuyên với.
    Thanks nhiều nhiều nhé.
  3. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    tớ có đi NT đâu nàng ơi. Bọn tớ bay vào SG đêm 14-11. Ăn chơi nhảy múa mấy ngày cuối tuần trg SG vì ng` quen ngày thường fải đi làm mà.
    Đến 17-11 là thứ 2 thì bọn tớ đi xe Mai Linh hoặc Sinh Cafe j` đó xuống Mũi Né ở 4 ngày. Ở Mũi Né ngày thường chắc sẽ vắng vẻ yên tĩnh hơn.
    Sau đó đến trưa 21-11 về SG. Đêm 22-11 bay ra HN.
    Bay đêm HN-SG nên tiết kiệm đc kha khá tiền. Vé khứ hồi cho 2 ng` VN Airlines mà chỉ có 4,5tr. Thế là kết thúc tuần trăng mật 8 ngày 8 đêm
  4. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nghe mọi người kể về Trăng mật mà tớ lại nhớ tới Honey moon của nhà tớ.
    Theo kinh nghiệm thì tớ nghĩ là Trăng mật nên chọn chỗ yên tĩnh, thời tiết nhẹ nhàng và khung cảnh lãng mạn chút. Vì thời điểm đó 2 đứa chỉ dành cho nhau thôi mà, rồi ăn, ngủ, và chơi.
    Hồi đầu vợ chồng tớ cũng định đi trăng mật ở nước ngoài, nhưng tớ thấy đi trăng mật ở nước ngoài bị o ép nhiều thứ và chủ yếu đi shopping ngắm cảnh, mấy khi ngắm nhau đâu.
    Nên quyết định đi Nha trang- Đà lạt và Phan thiết.
    Tớ thấy tour này rất hay, nếu bạn nào có thời gian thì đi thêm mũi né nữa nhé.
    Đi trăng mật mà đi trong nước là tuyệt vời và thú vị nhất.
    Kinh nghiệm của tớ thôi nhé
  5. thuhoangno1

    thuhoangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì sợ Hội An và Huế mà đi trăng mật thì không thú vị lắm, chọn hẳn lên núi hay xuống biển đi .
    Vì tớ ở Đà Nẵng gần một năm, từng ra Hội An và Huế rất nhiều lần, thấy không khí có vẻ hơi nóng bức và bí, có khi hợp với khách Tây thích không khí nhiệt đới hơn .Mà Hội An thì cũng có mỗi phố cổ bé tẹo, may ra đi thêm Cù Lao Chàm thì dịch vụ cũng không có gì lắm.Huế thì mấy cái lăng là hết, dịch vụ chán ốm.
    Theo ý kiến của cá nhân , sau đám cưới rất mệt mỏi, hai vợ chồng cần relax thực sự và có thưòi gian ở bên nhau để nghỉ ngơi.Vậy nên hãy chọn nơi thật yên tĩnh thoáng mát như Sapa( nếu thích núi) hoặc đi biển , còn đừng chọn mấy cái chốn xô bồ như Thái hay Sing , đi về còn mệt hơn.
    Ý kiến chủ quan thôi nha.Nhưng mà vẫn vote cho Sapa.
  6. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    lúc đầu tớ cũng định đi Sapa, nhưng đi Sapa mà đi 5 ngày thì ko bít làm gì và sau khi tham khảo ở topic này
    http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=92138&page=9
    cộng với việc anh già nhà tớ sau khi ở trong này hơn 1 tháng thì bảo, em chắc sẽ thích Huế, nên tớ quyết định đi đặt vé nàng ạ!
    có lẽ mỗi người 1 cảm nhận, nàng nhỉ !
  7. nhavit03

    nhavit03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    tớ đi Đà Lạt rùi, đúng là đi ĐL thì thực sự relax đc. nhưng ở lâu chắc là hơi buồn.
    nếu là tớ đi HM ở ĐL, tớ chắc sẽ ở đây khoảng 3 ngày.
    nàng tham khảo thêm ở topic này
    http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=25983
  8. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ là mỗi người một cảm nhận Tớ thì lại thấy Sapa boring và dịch vụ chả có gì đi 2 ngày thôi đã ko biết đi đâu làm gì nữa. Còn Hội An thì tớ lại cực thích, suốt ngày bơi lội lặn ngụp ko biết chán là gì Mà ở biển thì rõ là mang khí hậu nhiệt đới rồi, nên ở đâu cũng nóng nóng thế thôi!!! Đi nước ngoài cũng có cái hay riêng, như có bạn gì ở trên, 2 vợ chồng tự đi Sing, tự tìm đường đi chơi, tớ thấy cũng có cái hay riêng nếu vợ chồng đó thích những gì sôi động, mới mẻ Thế nên đi đâu là tùy vào sở thích của mỗi người thôi, và quan trọng hơn ko phải đi đâu, mà là đi cùng ai, đi với chồng mới cưới thì đi đâu chả thấy hạnh phúc cơ chứ
  9. asukamuchi

    asukamuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ơ, sao nàng này giống tớ thế, thích Hội An cực. Ôi, tớ nhớ vụ cơm gà, cao lầu... trong đó quá. Mà không thích ở Hội An lâu, các nàng có thể lượn ra Đà Nẵng nghỉ ngơi, thuê xe máy lượn, tìm chỗ ăn uống. Tớ thích đi nghỉ trăng mật là nghỉ ngơi với chồng mình, nên đến nơi nào lãng mạn, yên bình một chút là rất thích đấy. Tớ sẽ đi nghỉ ở Phú Quốc. Đã có ai đi Phú Quốc rồi không, kể lể một chút về đó đi nào.
  10. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nói chung địa điểm hay hay không là do mình khám phá. Ví dụ rất nhiều người trong này đều thích đi Đà Lạt nhưng nói thật với tớ ĐL quá bình thường, chẳng có gì, đến một lần cho biết rồi thôi. Đà lạt giống kiểu Bali, khu trung tâm toàn gặp các đôi lứa đi tuần trăng mật, đi nghỉ thì phải.
    Hai vợ chồng tớ để dành Phuket lại đi tuần trăng mật (tớ thực ra đi rồi nhưng đi chóng vánh) nhưng thấy Thái năm nay bất ổn nên chắc sẽ thôi. Như Sing chẳng hạn, bao nhiêu người chê Sing đơn điệu tẻ nhạt nhưng cũng là một lựa chọn hay với bọn tớ. Tớ thích cái bầu không khí sạch sẽ yên tĩnh chỉn chu mà lại phồn hoa, muốn mua cái gì cũng có. Nên bây giờ tớ quyết định không plan việc đi đâu nữa cả, nghĩ vài địa điểm, đến gần ngày sẽ quyết định luôn cho nó hồi hộp. Hihi

Chia sẻ trang này