1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cho TUAN TRANG MAT di!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ZinAnh, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    hic 20tr cho 5ngày thì tớ thấy là đắt quá.. hic
    VC tớ tính ở VinPearl 1 đêm, Nha Trang 2 đêm, Terracotta Mũi Né 3 đêm, SG 2 đêm. Bay HN - Nha Trang là 3tr 2 ng`, lúc về bay SG-HN buổi đêm nên rẻ 2,5tr 2 ng`. Tất tần tật chi fí ăn ở đi lại quà cáp chỉ max 25tr thui.
    Bạn nào đi scuba diving ở Nha Trang chưa nhỉ.. hehe tớ sợ chả dám đi, ko bít bơi mờ

    [/quote]
    Hai vợ chồng mình một năm qua cũng đi du lịch nhiều nơi rùi, mình thấy thế này ( đấy là hợp với mình, nhưng cũng là để tham khảo thôi):
    Bay đêm và đi quá nhiều nơi trong khoảng thời gian ngắn vậy mình nghĩ sẽ rất mệt . Vợ chồng bạn dành những 25triệu để đi chơi thì thà ăn chơi xả láng ở 1 , 2 nơi đẹp đẹp thui cho đỡ mệt và đỡ tốn time di chuyển. Nếu như bạn đi từ Nha Trang đến Sài Gòn bằng ô tô ( máy bay thì mất 500) và đến Mũi Né bằng ôtô ( Mũi Né chưa có đường bay từ NT nhỉ) bạn sẽ rất mệt , chưa kịp nghỉ ngơi và hưởng thụ cảnh đẹp đã lại lên đường, đi như vậy chỉ như cưỡi ngựa xem hoa chứ thực ra chưa chơi được mấy
    Tháng 12 vừa rồi 2 vợ chồng mình cũng xin nghỉ phép 2 đứa đi Sài Gòn, đi 5 ngày, cũng đi máy bay , mà vô đó mình mất đến nửa ngày để hoàn hồn đấy. Khí hậu trong SG thì vừa khô, vừa nắng, bụi và bẩn và mùi đường phố thì kinh khủng hơn Hà Nội nhiều chứ không trong lành như Nha Trang đâu. 2 vợ chồng mình vào SG chỉ đi chơi về đêm thôi, ban ngày mình ở miết trong khách sạn, không thì cũng chỉ ra công viên chụp ảnh, hay 2 vc vào quán ngồi thì mới dễ chịu, chứ ra đường khiếp lắm. Vào quán trong đó cũng đắt đỏ, cứ 50 ngàn 1 ly nước, lên 33 lầu ngồi 1 tiếng , ăn có 2 li kem, đứng dậy cũng gần 300.000. mà không khí thì ngột ngạt khó chịu lắm. Dạo qua mấy cái Plaza là hết, mà tiền taxi để đi dạo quanh cái SG thì cũng mất tiền triệu, vì rất nắng ko thể đi bộ nổi. Sau đó qua Vũng Tàu chơi nửa ngày bằng tàu cánh ngầm thì mình say sóng nôn sạch , nằm lì trong khách sạn đến đêm mới dậy được. Khuyên bạn trăng mật ko nên vô đó, khổ lắm, như là đi hành xác ấy, mà cũng cần nhiều thời gian chứ đi gấp vậy mệt lắm, SG cũng chẳng có danh lam thắng cảnh Resort gì đâu.
    Đi Mũi Né thì quá tuyệt cho các đôi uyên ương roài.
    Thế nên kinh phí cũng ổn vậy thì đi 1 , 2 chỗ thôi , nhưng mà ăn chơi xả láng ko tiếc tiền thì sẽ vui và thỏai mái hơn, đúng tính chất đi chơi hơn là chạy xô nhiều nơi nhưng mà cứ phải tiêu tiết kiệm bạn ạ. Vì vô trong đó nhiều dịch vụ trò chơi hấp dẫn lắm, để riêng chơi thôi đã tốn lắm rồi , chưa kể khoản đi lại, đi trăng mật mà đi ôtô từ chỗ này đến chỗ khác với cả đoàn thì rẻ thật nhưng mệt và ko lãng mạn đâu.
    Đấy là kinh nghiệm đi của 2 vợ chồng mình và mình thấy thế bạn ạ
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hic tại tớ đi NT mấy lần rùi nên cũng ko hứng thú NT lắm, lúc đầu ko định đi NT đâu nhg vì muộn đi VinPearl thui. Còn SG thì tớ thik đi lắm ý, có lần 2vc tớ đi từ sáng sớm t7 đến tối CN bay ra. Ko hiểu sao mà SG có 1 sức cuốn hút với tớ lắm ý. Nhg mà có thể vc tớ sẽ ko đi trăng mật SG nữa. Vì đúng như ấy nói là đi n` nơi trg mấy ngày nthế sẽ rất mệt. Mà vc tớ cưới xong nghỉ ngơi 1 tuần mới đi.
    Cám ơn nàng đã nhắc tớ nhớ cái vụ di chuyển mệt mỏi nhé.
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 01/07/2008
  4. nguyenhong84

    nguyenhong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ giống nàng này, cũng chỉ định đi 4-5 hôm gì đó và quan trọng nhất là chi phí rẻ, sau này nhiều tiền ăn chơi cũng chưa muộn. Mà tớ định đầu tháng 1 mới đi HNM cơ, lúc đó đi đâu được nhỉ các bạn?
  5. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ đặt vé đi Đà Lạt rồi, hết 6tr7, đắt hơn cả đi SGN, hik. Mỗi ngày nó chỉ có 1 chuyến, và chỉ của VnAirlines thôi. Bọn tớ định ở đấy 5 ngày, tính sơ sơ chi phí khoảng 10tr, tự bỏ tiền túi ra nên mức đấy cũng tạm được
  6. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chính ra nhé, ở Sg cũng hay. Hai vợ chồng tớ cũng thích như nhà Plinh.
    Ở Sg nhiều món ăn ngon, nhiều cà phê đẹp, nhiều bar xinh. Muốn lãng mạn trữ tình buổi sáng dắt nhau ra Hàn Thuyên ăn sáng hóng gió mát hiu hiu. Tối tối đi xem kịch.
    Tháng 9 này giai nhà tớ về có 2 tuần mà đang đòi vào Sg một tuần đây
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Vé HN-ĐL bây giờ là 1.680.000/lượt. Đến ĐL bạn nhớ đi LangBiang nhé. Hồi VC mình đi ĐL thời tiết ko thuận lợi lắm nên ko đi LB được. Tiếc
    Ở ĐL tớ thấy chọn khu biệt thự ở xa trung tâm 1 chút phong cảch sẽ đẹp hơn nhiều lắm. Gọi là xa nhưng đi bộ chừng 15-20ph cũng tới chợ ĐL ngay ý mà.
    Chứ ở mấy ks ngay trong phố, ồn ào, chả có gì đặc sắc, ko view. Giá cũng chả thế mà còn mắc hơn nữa. Hôm đi công tác với cty ở Anh Đào ngày chợ là 450/đêm rồi.
  8. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    uh, tớ thik cái không khí nhộn nhịp, sôi động của SG lắm, nhg nếu bảo ở SG luôn thì ko thik.
    Hôm bọn tớ bay vào SG lúc 8h30 sáng, về lấy KS thay quần áo rùi mượn xe máy vi vu đi ăn trưa , lượn lờ ngoài đường rùi shopping, gặp bạn bè hết cả chiều
    . Rùi lại về KS tắm rửa thay quần áo, đi ăn tối, rùi alo cho ông anh, kéo nhau đi nhậu nhẹt. 11h đêm về KS, lại tắm rửa, thay quần áo, đi bộ ra chợ Bến Thành, đi lòng vòng chán chê đến 2h về KS.
    Lăn ra ngủ sáng 8h dậy lại đi tiếp, shopping, ăn uống, gặp bạn bè.
    5h chiều ra sân bay về HN.
    Chỉ có 2 ngày mà thik thú vô cùng, chả mệt tẹo nào.
    Tớ thấy mọi ng` bảo đi Phú Quốc cũng đẹp và thik lắm, có nàng nào đi chưa nhỉ???

    Được plinh2501 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 04/07/2008
  9. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa tớ đã đi 10 ngày Phú quốc rồi. Nói chung tuyệt vời. Biển ở ĐNA bọn tớ từng đi là Bali, Phuket mà tớ vẫn thích Phú quốc hơn cả. (Xét một cách toàn diện thì Bali hơn nhưng xét về biển không thì Phú quốc là nhất).
    Phú quốc bình yên và dễ chịu. Người dân cực kì hiền lành. ăn uống cực kì rẻ. Không cần thiết phải ở Saigonphuquoc đâu vì ở đấy phòng ks cũng đã 90$ rồi, chưa nói bangalow seaview, chỉ được cái cảnh quan là ok thôi chứ cũng chẳng hơn gì. Ở dài ngày ra các resort bên cạnh ngay thị trấn hoặc vào sâu vào Mai''s house khoảng 50-70$ là có phòng ngay sát chân biển rồi. Phú quốc vắng vẻ và bình yên. Nửa đêm bọn tớ hứng chí rủ nhau ra bơi, rét run lên bờ thì thấy bác Mỹ già bên cạnh đang nướng tôm trên bờ biển. Thế là chồng vác beer ra góp vui, ăn chơi thoải mái. Chiều chiều cho chồng ra nằm phơi nắng ngắm các bạn gái topless cho bổ mắt. Hihi
  10. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi ng` giới thiệu là ở kim Hoa resort hay là Tropicana và Thiên Hải Sơn. Theo nàng nên ở đâu? lúc đầu tớ định ở SG-PQ resort hoặc Sasco Blue Lagoon. Vì nghĩ là đi Trăng mật thì chọn cái resort nào yên tĩnh, lãng mạn.
    Nàng ở resort nào rùi??

Chia sẻ trang này