1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cho TUAN TRANG MAT di!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ZinAnh, 30/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kami_gtvt

    kami_gtvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Giá vé bay thẳng vào NT rẻ hơn vào ĐL rất nhiều, chính vì thế mà các tour du lịch thường ghép NT-ĐL vào làm một, bay vào NT trước, rồi đi ô tô đến ĐL sau bạn ah. Nhà tớ chỉ đi ĐL thôi, mua 1 đôi vé khứ hồi đã hết 6tr7, hik
  2. hearty

    hearty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhà tớ cg đang tính đi NT - ĐL, bạn nào bit địa chỉ nơi nghỉ nào đẹp, ngon, rẻ giới thiệu cho tớ với
  3. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ơ một đôi vé khứ hồi HN_ĐL mà 6tr7 là bạn đi vé thương gia à ? Đi vé hạng ý rồi thì quan tâm làm gì chuyện đắt rẻ nữa.
  4. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Cũng đang tính đi HNM vào NT - ĐL - SG. Nên đi từ HN vào NT thì tiện hơn (3,5tr/2ng). Mình định đặt vé 1chiều HN - NT thôi, rồi đi xe oto lên Đà Lạt. Cũng vừa ở NT ra nên thấy ô tô lên Đà Lạt nhiều lắm, mà mới mở đường mới lên ĐL chỉ có 130km thôi. Đi Taxi cũng được. Rồi từ ĐL bay tiếp vào SG, chứ đi oto 8tiếng thì chết. Mà mình cũng chưa biết vé máy bay từ ĐL - SG là bao nhiêu nữa. (chắc khoảgn 1,2r/2ng gì đó.) Rồi chơi ở SG mấy ngày rồi bay thẳng ra HN. (mất 2,5tr bay đêm)
    Chắc cũng phải chuẩn bị khoảng 1000$
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    bác david chuẩn bị lấy vợ ah sao mọi người hay đi NT-ĐL thế nhỉ
    tớ đi hành trình HN-SG-PQ-SG-ĐN-Hội An-Huế-ĐN-HN : mỗi đoạn ĐN-Huế đi o to thôi, còn lại máy bay tất tiền vé hết 7 triệu mà hôm ở ĐN mưa quá ko đi ra Bà Nà được nên 2 vc mới nẩy ra là rẽ vào Huế, chứ ko đã mua vé Huế-HN, khỏi phải quay lại ĐN rồi mới về HN
    nếu so biển thì biển PQ đẹp hơn NT, yên tĩnh hơn, giá cả tại đấy rẻ hơn, nhìu rì sọt giá mềm
    còn Đà Lạt tớ thấy buồn chết híc.
    bọn tớ đi nhiều 10 ngày, nhưng cũng lúc thì đi như trâu, lúc thì nằm ì ở bãi biển cả ngày, chứ cứ nghĩ vợ chồng son là phải có nhiều thời gian... nghỉ ngơi là hơi bị sai lầm, chán bỏ xừ . Lúc mệt thì nghỉ, lúc khỏe thì đi nhiều, honeymoon của bọn tớ perfect hoàn toàn trừ việc bị thó cái máy ảnh ở ngay trước UBND tp ngay hôm đầu tiên đến SG, bảo quả này đen quá hỏng chuyến đi rồi, thế mà đặt chân xuống PQ thì khác hẳn, con người thân thiện, nhiệt tình, ở tốt ăn tốt, về sau cứ thế đúng kế hoạch đã vạch ra, lúc quay lại SG thì cẩn thận hơn tý, giờ thỉnh thoảng vẫn nhớ SG, thích cái không khí ở trong đấy
  6. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    công nhận sức lực các đôi vợ chồng quá khoẻ, bay các nơi có một tuần hơn một tuần được 3, 4 chỗ.
    Vợ chồng mình thì chịu, ko đi được otô và cũng ko đi nhiều được thế, vì ko có sức lực. Cả năm vừa rồi đi rải rác, mỗi đợt 4, 5 ngày rồi phải về nghỉ. Nha Trang 5 ngaỳ, Sài Gòn 4 ngày, Vũng tàu 4 ngaỳ, Đà Lạt 4 ngày, Hạ Long 2 ngày, Cát Bà 2 ngày...
    Đang định đi Mũi Né thì có bé con nên ko đi được nữa.
    mà mọi ng khoẻ ghê!
  7. t_295_t

    t_295_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa đi du lịch ở Đà Lạt xong, đi 2 ngày, mệt kinh khủng. Lịch trình như sau:
    * Sáng thứ 6: đi máy bay từ SG - ĐL. Khởi hành lúc 7h20 sáng, 8h đến nơi. Giá vé: 400k/người/lượt.
    - Từ sân bay Liên Khương (ĐL) mua 25k/vé/người đi xe búyt của VN airline vào thành phố mất 30 phút. Xe búyt loại 12 chỗ ngồi, thỏai mái, mát mẻ, lịch sự không hề say xe tí nào. Xe búyt đi thẳng đến khách sạn hàng không VN ==> khách sạn này cách trung tâm thành phố 1 km thôi àh, bạn có thể đi taxi đến khách sạn bạn đã book trước
    - Mình đi taxi đến khách sạn Bluemoon, trên đường Phan Bội Châu (ks cách trung tâm thành phố vài trăm m). mất 15k. Khách sạn này rất đẹp, tiện nghi
    - Check in, đến nhà sách thành phố tại Khu Cộng hòa mua 1 bản đồ du lịch Đà Lạt. giá 8k, trong đấy cho mình biết một số thông tin về các danh lam thắng cảnh, địa chỉ ăn uống chính tại Đà Lạt
    - 10h: đi thăm nhà thờ Chánh Tòa (trên đường Trần Phú) rất đẹp. Hôm đó đi còn có 1 đôi vợ chồng trẻ đang chụp ảnh cưới ở đó nữa hihi. Điểm 8/10
    - 11h: đi thăm Dinh Bảo Đại 3 : chấm điểm 7/10, chỗ này có ý nghĩa lịch sử thôi, không đẹp lắm. Được cái tham quan cho biết, cảm nhận sự xa hoa của mấy ông vua chúa hồi xưa như thế nào
    - 12h: đi thăm Cung điện Hằng Nga (crazy house). Đây là tòa nhà có 10 phòng, được con gái ông Trường Chinh (anh hùng VN) xây dựng từ năm 1989, dự kiến đến năm 20xx mới xong hehhêh. Nhưng cũng khá hoàn thiện rồi. Ngôi nhà khá độc đáo, phong cách mới lạ. Chấm điểm 6/10
    - 13h: thác Cam Ly. chấm điểm 5/10. Lý do: chả có tí nước tẹo nhà, phong cảnh không có gì hấp dẫn, lại hôi vì quá nhiều....xxx ngựa
    - 14h - 17h: ăn trưa + ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy định đi thác Prenn với lại Dantala thì lại sợ muộn, đóng cửa nên đi vòng quanh hồ Xuân Hương. Khá đẹp và lãng mạn. Chấm điểm 8/10. Bạn có thể đi dạo, đạp vịt, ngồi ngắm cảnh trên ghế đá ở đây...Sau đó mình đi vườn hoa Minh Tâm, nhiều hoa lắm như Cẩm tú Cầu, hoa Hồng, và một số loài hoa không biết tên hêehhe
    - Tối: đi ăn uống + đi Dạo.
    - Chú ý: 1 điều đặc biệt là tại Đà Lạt có đủ 4 mùa XHTĐ từ sáng đến tối luôn. Buổi trưa thì nắng kinh khủng. Dù trời không nóng nhưng nắng rất gắt, đi cả ngày về mặt mũi đỏ bừng bừng, rát đỏ huhuhu vì toàn mặc đồ cộc tay cộc chân thôi àh. Buổi tối thì rét kinh khủng, khoảng 14-15 độ gì đó, các bạn nhớ mang theo khẩu trang + áo ấm đi nhé
    * Sáng thứ 7:
    - 9h: thăm núi Langbiang. cách trung tâm khoảng 10 km. Đi xe máy đến chân núi, sau đó đi xe jýp lên đỉnh núi. Thuê xe theo đoàn mất 180k/xe, còn đi lẻ mất 30k/người. Hôm đó rất đông người, nếu đăng ký theo người thì chắc đến tối mới thuê được xe mất. Nên nếu bạn nào đi riêng 2 người thì nên tìm thêm 4 bạn nữa ghép chung nhau đăng ký thuê 1 xe riêng lên, vừa nhanh vừa tiện lợi. Từ núi bạn có thể ngắm toàn cảnh Đà Lạt . Trên đó có kính viễn vọng mà. Khá thích. Chấm điểm 9/10
    - 10h30: đi thăm Thung Lũng Tình yêu, gần núi Langbiang. Chấm điểm 10/10. Mình thấy nơi này đẹp nhất Đà Lạt. có vườn lan rất đẹp, có hồ nước trong xanh, lãng man. bạn có thể đạp vịt, đi thuyền từ bờ sang 1 ốc đảo xinh xinh giữa hồ. Rừng thông vi vu gọi gió, mình có thể trải khăn ra bờ cỏ ngồi, nhâm nhi ly giải khát ở đó thì thật tuyệt.
    - 12h: Thung lũng vàng, gần Thung lũng tình yêu và núi Langbiang luôn. Chấm điểm 8/10. Nơi đó cũng tương tự thung lũng tình yêu nhưng mà mới đi vào khai thác nên còn ít cảnh. Ở đó có vườn hồng khá đẹp, bonsai, hồ nước.....
    - 14h: ăn trưa, sau đó hùng hục đi thăm hồ Than Thở, chán ơi là chán, cũng có thể do không như mình chờ đợi lắm vì đi đâu cũng thấy giống giống nhau, có hoa, có đồi thông, có hồ...Chấm điểm 7/10
    - Buổi chiều hôm đấy mình đi thác Dantala, hay phết. chấm điểm 8/10. Bạn đi xuống thác vòng vèo bằng xe điện khá lý thú, có cảm giác mạnh. Thác nhiều nước, chảy mạnh, chụp ảnh lên rất đẹp.
    - Chiều tối mình đi quanh quanh mấy nơi trong thành phố như: Vườn hoa thành phố, chùa chiền, chợ Đà Lạt==> y như chạy sô
    - Bữa tối: ăn bánh Khọt cô Ba Vũng Tàu cũng ngon hêehêh
    - Buổi tối nằm lỳ trong khách sạn, lúc đấy mới thấm mệt vì mai về SG rồi, cố mà đi cho hết chỗ. Với lại bị say nắng, da đỏ rát bỏng ( không dám tắm nữa vì đau huhu )
    * Sáng chủ nhật: về SG lúc 8h45 bay
    * Về 2 hôm da bắt đầu tróc vảy, đen nhẻm đen nhem như con mèo lười rửa mặt huhu
    * Kinh nghiệm: nếu có thời gian các bạn nên đi Đà Lạt 3-4 ngày thì tốt. Mỗi hôm đi khoảng 2,3 nơi thôi. Thong thả, thoải mái. Mình định đi Đà Lạt để nghỉ ngơi thư giãn, cuối cùng mệt đứt hơi. Khi đi nhớ mang theo kem chống nắng và áo ấm nhé
    * Từ Đà Lạt các bạn có thể đi đến Nha Trang, tầm 130km thôi, nhanh lắm.
    Được t_295_t sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 15/07/2008
  8. hearty

    hearty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, bạn t_295_t miêu tả kỹ thích quá, fải copy bài này vào 1 chỗ để đến lúc đi tìm cho dễ
  9. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đi đảo Quan Lạn đi em ơi, đi Sing Seo làm gì, lại Thấn sòng mệt lắm!
  10. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Pác này vui tính qúa. Sing sao có sóng thần được pác. Bao nhiêu sóng Indo gánh cả cho rồi ạ. Bãi biển ở Sentosa cũng khá đẹp. Khu thuỷ cung tạm ổn. Nhạc nước thì dở hơn Tuần Châu nhà mình. Nói chung đi Sing thì chỉ 2 ngày là chán.
    @295: cám ơn những thông tin chi tiết của bạn nhé. Mình sẽ tham khảo cho chuyến đi của mình.

Chia sẻ trang này