1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị chương trình Trung thu 2008 tại làng Hữu Nghị Việt Nam - Liên hệ: Ngân Giang 0944.911.668

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi calm_ocean, 20/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungfx

    trungfx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời chị Giang nên post một bài lên đây lấy khí thế ^^
    - Tình hình là chiều nay 07/09/08, kế hoạch chuẩn bị một số mặt nạ (khoảng 50 chiếc) lên Làng Hữu Nghị cho các em nhỏ vẽ.
    - Sáng trời mưa khá to, tuy nhiên lúc 9h thì có một số bạn đã có mặt, khoảng tầm trưa thì trời khá đẹp - nắng và thuận lợi cho việc phơi mặt nạ
    - Các công việc: Dán bound (biên) cho mặt nạ và sơn một lớp sơn trắng đã được các bạn tích cực làm. Anh Hùng và Văn lo xong khoản sơn và pha màu, bút vẽ...
    - Đến chiều kế hoạch đã diễn ra tốt đẹp (mặt dù lùi hơn một chút so với 14h30 trước đó đề ra).
    - Chị Ngọc bị hỏng xe (nên ko đi được), những người còn lại cùng đi đến Làng Hữu Nghị... và gọi các em ra rồi hướng dẫn và dạy các em vẽ.
    Nhiều mặt nạ sau khi đã vẽ nhìn cũng khá ngộ nghĩnh và các em ấy rất vui.
    Dưới đây là một số hình ảnh (do em Điệp xinh tươi cung cấp, số lượng ảnh cũng nhìu và ảnh gốc khá nặng, chi tiết xin liên hệ em Điệp).
    Cùng nhau vẽ và hướng dẫn các em lấy màu:
    [​IMG]
    Những thành quả
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỉ một lát 50 cái mặt nạ đã được vẽ lên những khuôn mặt rất ngộ nghĩnh
    [​IMG]
    Một số em còn dòi mang về phòng treo. Nhưng do sơn chưa khô và chưa hoàn chỉnh (dây đeo, khoét mắt...) nên sau đó đã được chuyển về nhà Văn để hoàn thiện (Cảm ơn anh Hùng và em Phương đã vất vả vận chuyển thùng mặt nạ khá to)
    Hiện nay công việc làm mặt nạ vẫn tiếp tục, mọi người ai có điều kiện tham gia xin mời tiếp tục đến nhà bạn Văn.
    Mọi chi tiết xin liên hệ:
    - Chị Ngân Giang
    Điện thoại: 0944.911668
    - Anh Văn
    Điện thoại: 094.6633338
  2. calm_ocean

    calm_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Buổi vẽ mặt nạ chiều nay diễn ra tốt đẹp !
    Có 50 chiếc mặt nạ to và hơn 10 chiếc nhỏ .
    Số mặt nạ vẽ xong được mang lại xưởng để hoàn thiện .
    Chiều nay các nhóm đã họp xây dựng chương trình chi tiết .
    Hiện nay đã có các nhóm đăng ký tham gia:
    - CLB Tháng Năm
    - Nhóm Kiến Thợ
    - Nhóm Legan
    - ĐH Công nghiệp
    - Nhóm Đèn trời (ĐH Kinh tế Kỹ Thuật Công Nghiệp)
    - Khoa Tạo dáng Công nghiệp (ĐH Mở HN)
    - Nhóm Big Family
    và rất nhiều các bạn mới tham gia cá nhân nữa
    Còn quá nhiều việc trong tuần tới
    Mọi người ơi, tiếp tục chiến đấu nhé!
    Thời gian: từ 18h đến 21h ngày thứ 2 - 3 - 5 (sau đấy là hết dịp được tụ tập với mọi người rùi
    Địa điểm: Xưởng in nhà Văn - Báo Văn hoá Doanh nhân - Ngõ 441 - Số nhà 44 - đường Lĩnh Nam
    Nội dung công việc:
    - Vẽ 80 chiếc đã sơn nền trắng đợt 1
    - Bồi giấy, phơi khô, cắt viền, dán bo viền mặt nạ
    - Sơn nền trắng đợt 2
    - Xâu dây, vẽ và hoàn thiện
    Đây là 3 ngày phải làm tập trung và vất vả nhất ! Các bạn tranh thủ thời gian đến làm nhé!
    Công việc từng nhóm:
    - Đăng ký tên các tiết mục
    - Đội múa lân hẹn lịch tập
    - Tìm hiểu và chuẩn bị sân khấu, cuộc thi vẽ, các trò chơi, tiết mục thời trang, đốt đèn trời, làm mâm ngũ quả ...
    - Tập với các em: các bài hát, diễn thời trang, bài hát tập thể.
    Thứ 6 các trưởng nhóm họp để thông báo kết quả, khớp các đầu việc và các tiết mục với nhau
    Tháng Năm và những người bạn, cố lên!!!!

    Được calm_ocean sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 08/09/2008
  3. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    Ct nào chạy mà có chị Giang thì thông tin luôn đuợc update rất đầy đủ và khí thế nhớ
  4. legan

    legan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    UP! Thông báo "tình trạng", đêm qua (mùng 7 tháng 9) và chiều, tối nay, một số tình nguyện viên "thạo việc" đã tiếp tục bồi mặt nạ và kết quả đạt được khá tốt, tổng số mặt nạ tính đến thời điểm này (cả to và nhỏ) là vào khoảng 170 chiếc (cả 50 chiếc hôm qua các em tô)!
    Thế là chỉ cần mấy chục cái nữa thôi!
    Rất mong bên CLB Tháng Năm với các nhóm tối mai (mùng 9) đến nhà mình để làm nốt và tiện giúp mình dọn lại cái xưởng kô Mẹ mình đập mình chết! :D
    Hoan hô Trung thu 2008! Hoan hô! Hoan hô! =))
  5. candle_light

    candle_light Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.696
    Đã được thích:
    0
    <nói đùa>đáng ra phải áp dụng chiến thuật "úp sọt"
    nghĩa là - ko nói gì - nhưng mai ai đến cứ đến - lúc ra về bẩu như trên
    chứ thế kia là hay có "mình bận có việc về sớm" (nếu là em là em cũng thế ngay đấy bác ạ) </nói đùa>
  6. bluetear89

    bluetear89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    các bác tiếp tục update tình hình làm mặt nạ nhé.thời gian để tô màu nốt.rồi công việc chuẩn bị cho thứ 7 tới.công việc chuẩn bị buổi chiều thứ 7 gồm có những gì ah?
    Lâu đến ngày thứ 7 thế nhỉ?
  7. calm_ocean

    calm_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay (thứ năm) chúng ta sẽ hoàn thiện hết mặt nạ, cả nhà cố gắng đến nhé!
    Tối mai sang nhà chị gói quà, lúc 7h30 nhé, gói quà nếu 5 -6 bạn làm thì chỉ 1 tiếng là xong. Xong rùi chị mời các bạn đi ăn kem

    Chị post 2 bài hát tập thể để các bạn học thuộc dần nhé
    Những Ước Mơ
    Sáng tác : Nguyễn Ngọc Thiện
    Ơi các bạn mình ơi,
    Tay nắm chặt bàn tay
    Ca hát cùng ngàn mây
    Gọi mặt trời đỏ tươi toả sáng
    Ta muốn cùng ngàn sao
    Xanh ước vọng trời cao
    Ta nhắn cùng vần trăng
    Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng
    CHORUS 1:
    Xanh ôi xanh thắm trái bóng xanh bay theo tháng năm
    Nào ta nắm chặt tay cho tình thân ái chảy trong tim mình
    Ôi sao vui quá bước chân vào vòng đời thiết tha
    Rồi ta biến thành mây bay vòng thế giới cho thoả ước mơ
    Ơi các bạn mình ơi,
    (Đan Trường: Ơi các bạn ơi!)
    Tay nắm chặt bàn tay
    (ĐT: Nắm chặt bàn tay)
    Ca hát cùng ngàn mây
    Gọi mặt trời đỏ tươi toả sáng
    (ĐT: Mặt trời toả sáng cùng bao ước mơ)
    Ta muốn cùng ngàn sao
    Xanh ước vọng trời cao
    (ĐT: Xanh xanh trời cao)
    Ta nhắn cùng vần trăng
    Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng
    (ĐT: Nhắn với chị Hằng cùng các vì sao)
    CHORUS 2:
    Xanh ôi xanh thắm trái bóng xanh bay theo tháng năm
    Nào ta nắm chặt tay cho tình thân ái chảy trong tim mình
    Ta luôn mong muốn thế gian này chẳng còn triến tranh
    Từng khu phố mọc cao ta cùng ngàn sao kô còn cách xa
    Ơi các bạn mình ơi,
    (Đan Trường: Ơi các bạn ơi!)
    Tay nắm chặt bàn tay
    (ĐT: Nắm chặt bàn tay)
    Ca hát cùng ngàn mây
    Gọi mặt trời đỏ tươi toả sáng
    (ĐT: Mặt trời toả sáng cùng bao ước mơ)
    Ta muốn cùng ngàn sao
    Xanh ước vọng trời cao
    (ĐT: Xanh xanh trời cao)
    Ta nhắn cùng vần trăng
    Mời chị Hằng dệt bao mộng vàng
    (ĐT: Nhắn với chị Hằng cùng các vì sao)
    CHORUS 1
    CHORUS 2
    Xanh ôi xanh thắm trái bóng xanh bay theo tháng năm
    (ĐT: Trái bóng xanh!)
    Nào ta nắm chặt tay cho tình thân ái chảy trong tim mình
    (ĐT: Chảy trong tim mình!)
    Ta luôn mong muốn thế gian này chẳng còn triến tranh
    (ĐT: Chẳng còn triến tranh!)
    Từng khu phố mọc cao ta cùng ngàn sao kô còn cách xa
    Từng khu phố mọc cao ta cùng ngàn sao kô còn cách xa...
    Nào ta nắm chặt tay cho tình thân ái kô còn cách xa...
    REPEAT CHORUS 1 SLOWLY...
    Rồi ta biến thành mây bay vòng thế giới...cho thoả...ước mơ....
    Hãy đến với con người Việt Nam tôi
    Sáng tác: Xuân Nghĩa
    Trình bày: Nhóm Giai Điệu Xanh
    Này bạn thân nơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang.
    Hà nội thủ đô con tim dấu yêu. Ngược xuôi phố xá đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca. Ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.
    Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay. Hoà theo sức sống với bao công trình. Từ bàn tay cùng nhau đắp xây, để giờ đây chúng tôi gọi mời.
    Hãy đến với những con người Việt Nam tôi. Đến với quê hương đất nước thanh bình. Đến với tết đón giao thừa ngày ba mươi. Với những chiến công mùa xuân năm ấy.
    Quê hương tôi đây đã sống hôm qua. Quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay. Quê hương tôi đây sẽ mãi mai sau. Vang danh non sông trái tim Việt Nam.
    Một ngày cha ông vang danh núi sông. Một ngày đất nước đứng lên thanh bình. Ngày dựng xây cùng bao cánh tay. Ngày hôm nay bước lên cùng anh em.
    Mảnh đạn năm xưa gieo trên đất nâu. Giờ đây đã hoá những thân lúa vàng. Gởi vào trong từng trang sách thơ, chờ tương lai trái tim mỉm cười.
    Chúc cả nhà một ngày thật vui,

    Được calm_ocean sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 11/09/2008
  8. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chi Giang ơi, tình hình mai mà ko làm mặt nạ thì ko xong đc đâu, vì Văn bảo là vẫn phải bồi thêm mặt nạ. Có lẽ chiều mai chị họp nhóm rùi tối mai mang quà qua xưởng nhà Văn cùng làm, phân ra thành từng nhóm 1, nhóm bồi giấy, nhóm vẽ mặt nạ, nhóm xâu chun, nhóm gói quà, làm cho dứt điểm. Em sợ để đến sang thứ 7 thì cập dập, mà 2 tuần nay nhà bạn Văn trong tình trạng ''bãi chiến trường''rùi. Nếu đc thì mai em sẽ cố gắng huy động thêm nhiều tình nguyện viên đến giúp 1 tay cho nó nhanh. Hy vọng là sẽ xong!
  9. chipaim

    chipaim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    A` mai em xin đc 5 đèn trời rùi, tối mai nhờ 2 ******** nguyện viên qua Lê Thanh Nghị mang đèn về, ai qua đc nhắn tớ để ghi địa chỉ nhà rùi qua mang về.
    Được chipaim sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 12/09/2008
  10. calm_ocean

    calm_ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hạnh ơi, không cần lo phần mặt nạ nữa đâu, kết quả đến giờ này tốt ngoài dự kiến rồi. Chị sẽ chia nhỏ số mặt nạ nhờ các nhóm làm tiếp. Nếu còn lo lắng gì thì chat với chị nhé!
    Tối mai các bạn vẫn đến nhà chị gói quà theo kế hoạch trên
    Hôm nay và ngày mai mình tập trung vào các phần chuẩn bị khác nhé!


    Được calm_ocean sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 12/09/2008

Chia sẻ trang này