1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cưới thôi! (Tất cả các vấn đề chuẩn bị cưới thì cho vào đây nhé! Đừng mở nhiều Topic khác!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Giờ này năm ngoái, tôi 32 tuổi và vẫn chưa biết gì mấy, mặc dù cũng bước đầu có lưu ý những lúc đi dự cưới xem họ làm như thế nào. Có điều từ đầu năm đến nay khi việc đến chân là phải chạy thôi. Bạn cứ yên tâm rồi cũng xong hết ấy mà, chỉ nội việc bạn vào đây và đọc những topic này đủ biết bạn đã bắt đầu có sự quan tâm đến những thông tin về cưới hỏi.
    Tối qua ngồi với thằng bạn thân cưới đã 3 năm, nghe chuyện chuẩn bị cưới, nó bảo ngày nó cưới gần như nó chả có kế hoạch gì, chả lo được gì mấy do đợt đó quá bận, và không có ai để tư vấn. Nhưng cuối cùng hai vợ chồng nó vẫn gần như phải làm toàn bộ mọi việc liên quan đến chuẩn bị cưới. Vợ nó dẫn đến đâu chụp ảnh, đến đâu mua giường cưới là nó đến thôi. Khi chúng tôi nói với nhau rằng cưới lần đầu chả có kinh nghiệm gì mấy, lần sau rút kinh nghiệm vậy. Nó trêu vợ: "em cưới lần thứ mấy rồi mà đầy kinh nghiệm chuẩn bị cưới thế". Quả thật vợ nó cũng cẩn thận, việc gì việc nấy đâu ra đấy. Đến khi sắp có con thì vợ nó cũng lên cả một danh sách việc cần làm và đồ cần mua cho sự ra đời của bé. Cưới được cô vợ chu đáo thế cũng sướng!
    Bố mẹ sẽ lo cho nhiều việc, mọi người thân cũng giúp cho nhiều việc khác nữa, vậy là sẽ xong. Tuy nhiên, bạn và ông xã của bạn sẽ là tâm điểm và phải có con mắt giám sát chung các việc hoặc những người giúp việc. Thêm nữa, nếu quan niệm cưới hỏi là bước đầu tiên hai người lo cho nhau, cùng chung sức chung lòng vì một mục đích chung, và việc tổ chức đám cưới thành công cũng để học hỏi thêm kinh nghiệm bước đầu tổ chức cuộc sống sau này, thì các bạn nên tự "xắn tay vào việc" càng sớm càng tốt và càng chu đáo càng tốt.
    Tham khảo tư liệu trên mạng, hoặc tốt hơn hết, bạn nên mua/mượn một số cuốn cẩm nang cưới hỏi mà năm nào vào mùa cưới cũng được xuất bản. Tôi có đến 5 cuốn của cả năm ngoái và năm nay, nhiều thông tin hay và nhiều lời khuyên được lắm. Thậm chí, danh sách các thứ cần mua cũng có đầy đủ. Giá cả thì phải tự tham khảo thời giá thị trường thôi. Cưới nhau nhàn nhất là chỉ ĐKKH, mất hơn chục nghìn thôi . Còn sơ sơ thì tổ chức tối thiểu cũng phải hết 10 tr.
    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 21/10/2006
  2. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bác LoveLLTC và KhuongVu nhé.
    Mình và giai nhà cũng qua lại nhà nhau nhiều rồi, hai gia đình cũng biết cả rồi. Nhưng đọc bài của bác LLTC post lên cũng lấy cái tham khảo rồi làm lễ dạm ngõ của mình cho phù hợp.Ví dụ như cái khoảng trai conmple, gái áo dài chắc mình bỏ quá
    Tối nay khi bàn chuyện đám cưới với bu mình, lại phát sinh ra thêm một chuyện.Chả là bạn bè hai đứa khá nhiều nên mình thích làm tiệc đứng cho bạn bè, còn tiệc bàn cho các cụ.Mẹ mình phản đối ghê quá, theo quan niệm của cụ, tiệc đứng nó lố lăng, ầm ý lắmMình giải thích gãy lưỡi ko đc
  3. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, lối mòn tất cả các cô dâu chú rể muốn làm tiệc đứng đều trải qua, chị ạ. Hì hì hì
  4. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi, không biết phải nịnh bu thế nào nữaTại chị thấy làm tiệc bàn, xong khách đến cứ bắt họ đợi cho đủ bàn.Rồi lại có những khách chả quen ai, thế là ghép họ ngồi vào một mâm lạ hoắc.Hix! Rồi những mâm họ quen người mâm bên kia, họ nháo nhác chạy đi chạy lại
    Làm tiệc đứng thì vui hơn, khách nào mình cũng tiếp được, nói chuyện được nhỉ.Nhưng mình vất vả hơn, phải để mắt đến bàn tiệc này, xem món nào hết, món nào còn...rượu thế nào, rồi thực đơn nữa.Tiệc bàn thì khoảng 8-9 món, tiệc đứng thực đơn phải gấp đôi, rồi còn xem thực đơn có ăn nhập với nhau không nữaCả hai đứa đều đi làm, hợp đồng chụp ảnh dồn hết vào cuối tuầnKhông còn thời gian làm gì nữa cơ, khổ quá đi mất
  5. clock24h

    clock24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Các thông tin dưới đây tớ tập hợp từ HPGD từ hồi tớ đi tìm địa điểm tổ chức, copy lên cho bạn tham khảo.
    Nấu cỗ
    Dung Hoà 8 Hàng Cót 8251801
    Dũng TT Bách Khoa 8695416
    Long 112 Ngõ 129 Trương Định 8639952
    Cơm Nàng Tấm 79 A Trần Hưng Đạo 8266140
    83B Phố Huế 0913222955
    158 Bạch Mai 8680628
    Nơi đặt tiệc
    Lakeview Bar 26 A Lê Thái Tổ 9286146
    Hội trường Tăng Bạt Hổ 1 Tăng Bạt Hổ 9716544
    Khách sạn Hacinco
    110 Thái Thịnh, Hà Nội - Tel: 8574646
    Khách sạn Fortuna
    6B Láng Hạ, Hà Nội - Tel: 8313333
    Khách sạn Daewoo
    360 Kim Mã, Hà Nội - Tel: 8315000
    Khách sạn Bảo Sơn
    2 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội - Tel: 8353536
    Khách sạn Đông Đô
    146 Giảng Võ, Hà Nội - Tel: 8351382
    Khách sạn Asean
    8 Chùa Bộc, Hà Nội - Tel: 8529108
    Khách sạn Công Đoàn
    14 Trần Bình Trọng, Hà Nội - Tel: 9421776
    Khách sạn Lakeside
    23 Ngọc Khánh, Hà Nội - Tel: 8350111
    Nhà Hàng Vườn Điện Ảnh
    Láng Hạ, Hà Nội - Tel: 5141520
    Nhà Hàng Vạn Tuế
    16 Láng Hạ, Hà Nội - Tel: 7720133
    Nhà Hàng Đông Nam Á
    126 Hàng Trống, Hà Nội - Tel: 8268542
    Khách sạn Kim Liên
    Số 7 Đào Duy Anh, Hà Nội - Tel: 8524930
    Có 1 địa chỉ nữa cũng khá hay và chuyên nghiệp là nhà hàng Gió Mới trong khuân viên Công viên Lenin khung cảnh đẹp đồ ăn rất đạt.
    Bọn mình cũng đã đi tìm tòi rất nhiều địa điểm để đặt cỗ cưới, cuối mình bọn mình chọn chỗ Nhà tròn ở Hồ Trúc Bạch, chỗ đó đẹp, rộng rãi, thoáng, để xe máy và ô tô thoải mái, và vừa giá tiền. Một mâm 6 người có món tôm nướng (tôm to, đẹp) khoảng 540.000 VNĐ (kể cả đồ uống), đồ ăn đầy đặn, ăn được. Nếu gia đình bạn nào có người trong quân đội, đến nói khéo họ sẽ giảm cho khoảng 3- 5% giá trị của hợp đồng. Maximum lượng mâm ở đây là 250 mâm, chỗ uống nước và tiếp khách rất rộng rãi. Nếu hai gia đình làm chung thì chỗ này khá ổn.
  6. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Trời! Hôm nay mới lần mò vào thảo luận này! Sửa nhà xong , ăn hỏi xong, cưới xong, về quê báo hỉ xong roài. Tối nay đi vỡ mật ở Sapa một tuần đây. Trời lạnh quá, sáng nay cố tắm nước lạnh để rèn luyện tí, nhưng nghe nói Sapa đang mây mù, nhiệt độ chỉ 5 độ C. Chỉ mong sao chuyến đi sẽ đầy ắp kỷ niệm đáng nhớ!!! Hihi, có tuyết mà xem là tuyệt nhất, chỉ sợ không có tuyết mà trời lạnh ôm nhau trong phòng cả ngày đánh tá lả thì...chán!
  7. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cái từ chán nghe ấn tượng nhỉ. hi hi. e năm nay mới 18 mà cũng mót lấy chồng lắm rùi. thía mới khổ
  8. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    nghe từ chán buồn cười nhỉ. e mới 18 mà mót lấy chồng lắm rồi. hit hit
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ dự định tháng 3 cưới vì giữa tháng 2 anh yêu mới về (hy vọng thế), tớ thì về VN trước nhưng vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Chưa biết phải bắt đầu từ cái gì. Áo cưới chả biết nên may hay nên mua, chụp ảnh chụp iếc ... May là cưới xong ko ở VN nên ko phải lo phòng cưới hay đồ gỗ (nói thực ra là cưới xong cũng chưa biết ở đâu vì nhà trai chật chả nhẽ lại bắt anh sang nhà mình ở?). Hôm nay vừa ti toe đi mua quyển cẩm nang mua sắm mùa cưới về nhưng toàn thấy là áo cưới chứ chả tham khảo đc cái gì. Ngày chưa xem, tiệc cưới chưa đặt ... Có ai như mình ko nhỉ
  10. 262

    262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, chả phải lo nhiều thế đâu, càng nhiều thời gian càng rối, từ hôm bọn tớ quyết định "Thôi, cưới thôi, để còn đẻ con, chứ 2 đứa 30 cả rồi, lông bông mãi sao được " thế là nói chuyện với các cụ, các cụ bảo "Tuỳ chúng mày" rồi giở sổ, xem ngày rồi gọi điện cho ông thầy ngắm lại cái ngày xem có được không, thầy bảo ok, thế là hôm sau, 2 cụ nhà trai qua gặp 2 cụ nhà gái bàn chuyện. OK. Vậy là chốt ngày, từ hôm gặp mặt quyết định đến hôm ăn hỏi còn 3 tuần, phải lo đủ thứ, nhưng 1 tuần sau nhà tớ đã hòm hòm xong hết việc rồi :
    - Sửa lại nhà trai (sơn lại nhà, sửa phòng tắm, nhà bếp, cửa giả...)
    - Qua xưởng mộc quen xem mẫu rồi đặt đóng 1 bộ giường tủ...
    - Đi mua vải may áo dài ăn hỏi rồi lên Thuý Ngõ Huyện may, vét thì lên Thaicom Thi Sách
    - Lên danh sách khách mời
    - Lượn qua 1 số khách sạn để đặt phòng ăn, xong đi đặt thiếp cưới, lên Lan Tân 73A Hàng Gà
    - Lượn qua 5-7 hàng áo cưới gì đó rồi quyết định thuê đúng ở cửa hàng đầu tiên, hẹn ngày chụp ảnh, tớ thuê ở Hong Kong Hàng Bông (nói chung đi nhiều cũng thấy nó thế cả thôi)
    - Lên chị Sáo Hàng Vải đặt hoa cưới rồi gọi điện thuê xe (tớ thuê ở Cầu Giấy chỗ mọi khi bọn tớ hay thuê xe đi công tác)
    - Đi mua chăn ga gối đệm và những đồ linh tinh
    - Đồ ăn hỏi thì đặt chỗ người quen trên Hàng Gà, đội ngũ bê tráp đỡ quả thì nhờ bọn em, đi mua mấy cái cà vạt đỏ và đưa tiền cho chúng nó đi thuê áo dài, tiệc hôm ăn hỏi thì đặt Dung Hà
    - Bàn ghế, đĩa chén hôm ăn hỏi và cưới thì thuê hết (chợ Thành Công), bánh thì đặt Bánh ngọt Thu Hương, kẹo, hạt dưa... thì ra đại lý, hoa cắm lọ thì đặt ở chợ, chỗ mọi khi hay mua rồi tóm lấy mấy đứa em giao nhiệm vụ cắm hoa, bày đĩa, rót nuớc...
    - Lên Hàng Bạc đặt nhẫn (vì cả 2 thích nhẫn tròn trơn nên qua nhà bác trên Hàng Bạc nhờ bác dẫn ra hàng quen để đặt vàng cho đủ tuổi)
    - Thuê thợ chụp ảnh, quay phim
    - Ra phường lấy tờ khai đăng ký kết hôn
    Còn gì nữa không nhỉ
    Đúng 1 tuần, nhà tớ lo xong hết rồi, mọi người cứ bảo thuê khách sạn khó chứ nhà tớ đi có 1 buổi mà đã chọn được chỗ thuê rồi, vừa đúng ngày, vừa đúng ý luôn, chỉ phải cái 2 nhà chúng tớ đông khách quá nên không thể làm chung được, nhưng không sao, được mặc 2 bộ cánh đẹp, hi hi
    1 tuần đầu lên mạng tìm và hỏi người quen, sau đó đi mua và đặt, tuần sau đi lấy đồ, còn tuần này ngồi chờ đến ngày ăn hỏi, , sau đó mới đến mục đưa thiếp mời và gọi điện mời khách rồi đến khách sạn chốt số lượng (mục này khó nhất đấy)...
    Tớ thấy nhiều bao nhiêu thời gian cũng đủ, bao nhiêu cũng thiếu, bọn tớ sắp xếp công việc 2 đứa, cái gì cần quyết định chung thì đi chung, cái gì tự quyết thì làm riêng, nhờ mấy chú bác anh chị biết việc làm giúp 1 số việc
    Bây giờ thì chỉ còn việc ngồi chờ thui, hi hi hi
    Được 262 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 08/01/2007

Chia sẻ trang này