1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cưới thôi! (Tất cả các vấn đề chuẩn bị cưới thì cho vào đây nhé! Đừng mở nhiều Topic khác!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andy_ngoc_minh

    andy_ngoc_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    @Assari: Có một kinh nghiệm về đám cưới một đứa bạn: Tổ chức tiệc cưới ở một địa điểm có hai phòng: 1 phòng dành cho các cụ - tiệc bàn còn 1 phòng dành cho bạn bè của cô dâu, chú rể - tiệc đứng. Vì cùng một địa điểm, cô dâu, chú rể có thể chạy qua chạy lại rất tiện, đảm bảo vừa lòng các cụ mà bạn bè lại rất khoái !
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa biết đc 1 tin sét đánh. Xin visa định cư theo chồng tớ thì sau 6 tháng mới biết kết quả. Thế là coi như hỏng hết kế hoạch rồi. Vợ chồng tớ định là về VN cưới xong thì đi luôn. Thế này hoá ra là bọn tớ phải tìm nhà rồi mua đồ đạc rồi đủ thứ. Mà nếu chồng tớ về VN có 2 tháng rồi lại đi thì tớ phải ở nhà chồng chứ nhỉ? Nhà chồng tớ lại cách nơi tớ làm việc 15km cơ. Thế là tớ tèo rồi.
    Cưới xin cũng chưa chuẩn bị chút nào. Người thì khuyên mua váy cưới, người thì khuyên là thuê váy cưới. Tớ chưa biết nên thế nào cả. Hoa cưới thì nhờ 1 người quen giúp rồi nhưng áo cưới thì chưa biết may hoặc thuê ở đâu. Thợ chụp ảnh có phải đặt sẵn ko nhỉ? Bà con đặt thợ ở đâu vậy? Áo dài thì nên may màu đỏ đúng ko? Mua vải trên chợ Hôm phải ko vậy? Thiệp cưới thì chắc nhờ công ty tớ thiết kế rồi in. Tiệc cưới tớ nghe nói là phải đặt trước cả nửa năm mà tớ thì chưa định đc ngày cưới. Đợi nhà chồng xem ngày mà mãi chưa xong vì chồng tớ cũng đã về VN đâu. Tớ chỉ lo cận ngày mới đặt lại ko kịp nữa (tớ định cươí ở khách sạn Asia gần nhà). Ối sao lắm thứ phải lo thế này?
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Đọc một loạt bài của bác Khương Vũ thấy vui lây với hạnh phúc lớn lao của bác ý ...giờ này chắc bác ấy đang còn say men hạnh phúc nên quên mất lên kể cho anh em nghe cảm giác của mình sau ngày cưới rồi ...năm nay -2007- mình cũng hí hửng chuẩn bị leo lên xe hoa theo chàng về dinh .... đang trong giai đoạn chuẩn bị mà thấy hồi hộp chi lạ . Gia đình chồng mình bên Công giáo nên ngoài lễ hỏi và lễ cưới ngoài khách sạn thì còn một Lễ Hôn Phối trong Nhà Thờ ...Ui chao , ngày xưa xem film , thấy các cô dâu cứ duyên dáng bước vào nhà Thờ ..ước gì mình cũng được vậy ...có ai ngờ mơ ước trẻ con thành sự thật ...Mỗi buổi chiều thứ 7 theo chàng đi lễ, rồi đưa đón nhau đi học giáo lý hôn nhân ...hạnh phúc lắm lắm ....Dù là gia đình Công giáo nhưng mẹ chàng cũng cứ ngấm ngầm đi xem ngày ...thầy phán năm 2007 ko được tuổi ( mình 26 , chàng 33) ..nhưng hai đứa kệ , cứ cưới liều ( dù sao cũng qua sinh nhật của chàng và của mình rồi ) ...thầy lại chọn hộ cho mấy ngày ..cũng ổn ổn ...Nghe mọi người nói cái giường cưới rất ư là quan trọng ..mà cưới ko được tuổi nên quyết định đặt giường từ năm 2006 luôn ....trải chi phí ra để đến lúc cưới khỏi xót ruột vì chi tiêu ...tiệc cưới , thiếp mời bố mẹ chồng lo rồi ...hồi hộp nhất là may váy cưới ..theo thống nhất sẽ may váy để mặc lúc làm lễ nhà Thờ và thuê váy để mặc khi ăn tiệc ...tròm trèm cũng mất mấy triệu rồi ...lại còn áo dài hôm ăn hỏi nữa chứ ..chàng nhất quyết tha thiết đề nghị mình chọn màu hồng nhạt vì " da em trắng mặc màu hồng sẽ rất đẹp ..." ôi ..thật là nhiều việc ..nhưng kệ ...mình còn bận yêu ..."chưa có năm nào đẹp như năm nay " ...yêu chồng mình quá
  4. 8x_wedding

    8x_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ảnh xe cưới, hoa cưới nè, cái đẹp nhất, mới nhất , thì em lại chưa lôi từ máy ảnh ra được, mất cái dây cáp rùi.
    [​IMG]
    Bác muốn nhìn nhiều mẫu hoa tay hơn thì vô đây mà coi nè
    http://www.8xwedding.info mà coi nha, chắc vợ bác cũng khoái coi đó.
    bb
  5. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Mua thôi chị ạ. Mua tầm khoảng 2-3 tr để làm kỷ niệm sau này còn mang ra khoe con cháu chứ.Đi thuê thì cũng trên dưới 1tr rùi mà đc có mỗi một lần.
  6. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Nói thực là nên đi thuê bác ạ, chứ khi cưới, đến 100.000 cũng quý vì lắm thứ phải lo lắm. Hơn nữa, áo cưới mà may xong rồi, mặc đúng 1 lần thì quá tiếc (biết đến lúc nào trở lại hình dáng eo thon như hồi cưới được mà mặc)
    <STRONG>[​IMG]Sắp tới hai ba tháng một rồi![​IMG][/sign]</STRONG></FONT></EM></P>
    <P align=center>[​IMG]</P>[/sign][/sign]
    [nick]
    Được fanx sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 25/01/2007
  7. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    CHị Minh đại gia mà anh xá chi mí chuyện ấy
  8. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là nên thuê thôi ạ, vì ba lý do:
    - Thứ nhất, thuê tuy chẳng rẻ hơn may là bao nhiêu nhưng được cái áo thuê sắc sảo hơn áo may rất là nhiều, mặc vào cũng đẹp hơn.
    - Thứ hai, khi thuê áo mình được thử đi thử lại, thấy cái nào thật là vừa ý thì thuê. Áo may tuy là may theo số đo của mình nhưng cũng chưa chắc phom dáng nó sẽ đẹp, tùy chỗ may có hợp với mình không, nhiều khi mặc vào không đẹp, không hợp nhưng vẫn phải lấy và mặc, vì lỡ may rồi biết seo bi giờ . Buồn nhất là mặc áo xấu trong ngày cưới bác ạ!
    - Cuối cùng, cho dù có cái áo thật đẹp thì mặc xong 1 lần cũng chẳng biết để làm gì? Hổng lã để lần sau cưới mặc tiếp? Phí!
    Ngoài ra, trong SG còn có 1 dịch vụ như thế này, không biết ngoài HN có ko. Đó là mình sẽ đến 1 tiệm áo cưới, chọn mẫu áo mà mình thích, nếu tiệm thấy mẫu đó cũng OK ko quá kinh dị thì họ sẽ may theo số đo của mình, sau đó cho mình thuê lại nước đầu. Đây là giải pháp dung hòa, chi phí tính ra mắc hơn thuê áo có sẵn nhưng rẻ hơn may, lại được may theo số đo, cũng không quá phung phí.
    <!--Sign_Start--><P><EM><FONT face="Courier New" color=yellow size=3>...Chợt thèm được nắm bàn tay</FONT></EM></P>
    <P><EM><FONT face="Courier New" color=yellow size=3>Để không còn thấy tháng ngày chông chênh...</FONT></EM></P>[/sign]
    [nick]
    Được fanx sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 25/01/2007
  9. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới đi honeymoon vê?, muốn chia se? với các bác, chă?ng biết cho va?o topic na?o, cho va?o đây nhé, lươ?i type lắm nên paste nguyên cái blog entry va?o vậy:
    Sau một thơ?i gian cân nhắc giưfa việc lên núi (Sapa) hay xuống biê?n (Nha Trang, Mufi Né, Đa? Năfng) giưfa hai phe la? Mr K va? tớ, phâ?n thắng đaf vê? tớ . Bắt đâ?u hi? hụi ti?m kiếm thông tin vê? 3 địa điê?m đó, tha?nh 1 file doc, ai câ?n tớ cho. Cuối cu?ng, chốt lại la? Nha Trang vi? nghe giang hô? đô?n đại la? NT đẹp lắm.
    Đâ?u tiên la? vé máy bay, quyết tâm mua vé giá re? nhất có thê?, va? đaf toại nguyên, 4.3M khứ hô?i cho hai ngươ?i, re? hơn bi?nh thươ?ng 1M. Tiếp đến la? khách sạn, honeymoon nên đâ?u tư một tí, chơi hă?n KS 4 sao Yasaka Sai Gon Nha Trang, pho?ng Deluxe Sea View. Nếu xem giá niêm yết trên trang web cu?a nó thi? chắc la? ngất luôn, cuối cu?ng đặt qua cty Hoa?ng Việt Travel, báo giá re? nhất trong số các cty chúng tớ đaf ho?i, chi? bă?ng 1/3 giá niêm yết .
    Va? rô?i ta lên đươ?ng, 4h sáng 16/01, lục cục dậy, kéo valy xa?nh xạch đi ra đươ?ng, ngof vắng, nghe cái tiếng bánh xe cọ trên đươ?ng đinh ca? tai.
    8h, máy bay chuâ?n bị hạ cánh, tớ đang ngu? chợt ti?nh dậy vi? thấy đâ?u đau như ai khoan trong óc, tai u? đặc. Hu hu, máy bay nho?, cân bă?ng kém, mi?nh thi? ngu? nên kô kịp thao tác, đâ?u đau như búa bô?. Va? rô?i co?n dư âm tới hôm nay chưa kho?i.
    9h kém, nhận ha?nh lý, mua vé xe bus vê? TP, giá 35K/ngươ?i la? đa?m ba?o vê? tận KS. Bus đưa đến bến ơ? trong TP, rô?i họ cho sang một cái taxi, chơ? tới Yasaka, tất nhiên la? vâfn nă?m trong 35K đó rô?i.
    Nhận pho?ng, họ cho pho?ng tâ?ng 3, giươ?ng đôi nhưng view xấu quá, toa?n thấy bêtong, thế la? đo?i chuyê?n, họ cho lên tâ?ng 10, pho?ng 2 giươ?ng nhưng view đẹp cực ky?.
    2h xuống nha? ha?ng Thơ?n Bơn ơ? tâ?ng 1 ăn cơm, ngon va? ko đắt lắm, hết hơn 100K.
    Chiê?u đi loăng quăng một lúc, ngắm phố biê?n va? mua ba?n đô?. NT có đươ?ng Trâ?n Phú da?i tít tắp ôm lấy bơ? biê?n, rất nhiê?u KS nă?m trên con đươ?ng na?y. Tớ gọi điện cho Nút, cô bạn quen trên box Nha Trang Khánh Ho?a cu?a mạng www.ttvnol.com, Nút rất nhiệt ti?nh, đặt hộ chúng tớ tour đi chơi 4 đa?o (Ho?n Mun, Ho?n Một, Ho?n Tă?m, Hô? cá Trí Nguyên), 90K/pax, bao gô?m ăn trưa va? tour đi lặn biê?n 437K/pax cufng gô?m ăn trưa. Tối thuê taxi ra quán Ho?n Đo? trên đươ?ng Phạm Văn Đô?ng ăn ha?i sa?n, re? ơi la? re?, ăn no ma? hết có 160K.
    17/01, 9h ô tô cu?a Hạnh Green Hat đến đón ra bến tâ?u đi đa?o chơi, hâ?u như la? ngô?i trên tâ?u, ai thích thi? nha?y xuống bơi giưfa biê?n lúc tâ?u neo lại, biê?n xanh, nắng va?ng...chẹp chẹp. Chi? đặt trên lên đất ơ? Ho?n Tă?m va? Hô? Cá Trí Nguyên. Ơ? Ho?n Tă?m, Mr K chơi du? bay 200K cho 2 phút vi vu trên trơ?i, nghe ba?o rất phê, tớ thi? tắm biê?n, bafi biê?n Ho?n Tăm rất đẹp, cát trắng muốt. Ơ? Hô? Cá Trí Nguyên thi? được xem nhiê?u loa?i cá tung tăng trong bê? kính. 4h30 vê? đất liên, 5h vê? tới KS. Chúng tớ kết luận la? nếu biết trước thế na?y thi? sef chi? mua tour đi Ho?n Tă?m, va? Con Se? Tre (đa?o na?y có hai bafi biê?n kê? nhau, ngăn nhau bă?ng một doi cát nhi?, đẹp tuyệt ,tiếc la? kô kịp đi). Tối đó đi bộ ra Ngô Syf Liên ăn ơ? quán Ha?i sa?n bi?nh dân, ăn ca? tốm hu?m, chẹp chẹp!
    18/01, trơ?i mưa lây phây, kệ, ăn sáng xong, thuê 1 cái xe máy Nouvo, giá la? 120k/nga?y, có thê? đi tới 12h đêm, chi? pha?i đặt môfi cái CMT, ngươ?i Nha Trang chất phác thật. Xăng thi? mi?nh tự đô?. Chúng tớ khơ?i ha?nh tới chu?a Long Sơn, nơi có tượng Phật đá trắng lớn nhất VN, rô?i tháp Ba? Ponaga va? đi tắm bu?n tháp Ba? ơ? gâ?n đó. Ngâm bô?n đôi, 300K, trơ?i hơi lạnh nhưng ngâm trong bu?n rất ấm, Tiếp thep ngươ?i ta cho va?o cái gọi la? Ôn Tuyê?n thu?y nhiệt thi? pha?i, đứng giưfa hai bức tương ốp đá, nhưfng tia nước phun ra rất mạnh tư? hai bên tươ?ng, cứ như la? bấm huyệt ý, thích lắm, Rô?i cho ngâm nước khoáng nóng, bô?n hi?nh trái tim, lafng mạn thía. Xong rô?i ra bê? bơi nước khoáng, khói bốc nghi ngút, tớ ứ biết bơi nên chi? dám nha?y xuống bê? tre? em . Bơi chán, lên ngô?i dưới thác nước khoáng, cái na?y phê cực, nước dội thă?ng tư? trên cáo xuống như đấm va?o ngươ?i, thích hơn mát xa (ma? tớ ko biết mát xa la? ntn ?! Xong rô?i ra thay đô? lên xe phi tới quán nem Ninh Ho?a - Đặng Văn Quyên trên đươ?ng Lê Lợi, ăn bét nhe? hết có 30K. Chiê?u đến dinh Ba?o Đại nă?m trên đô?i Vọng Ca?nh, chôf na?y nhiê?u góc rất đẹp nhi?n ra biê?n. Đúng la? ông Vua xa hoa, 1 qua? đô?i có tới 3 cái biệt thự, chúng tớ ko va?o trong nha? ma? chi? lượn theo các con đươ?ng trong dinh, đẹp lắm.Va?o đây pha?i mua vé 5000/ngươ?i + 2000K xe máy. Xong đến Viện Ha?i Dương học nă?m sát vách dinh Ba?o Đại, lại mua vé, cufng 5000K/ngươ?i thi? pha?i, cha? cha? đúng la? kô nên đi tâ?u đấy kính la?m gi?, va?o đây la? được ngắm đu? lại động thực vật biê?n, khu na?y rất rộng, chia tha?nh 5 phâ?n, đi mo?i ca? chân. Cuối cu?ng, phi xe máy đến cuối đươ?ng Trâ?n Phú, ra bến tâ?u Phú Quý ho?i mua vé đi sang Ho?n Ngọc Việt - VinPearl chơi. Ko hô? danh, chôf na?y có tiêu chuâ?n phục vụ sánh ngang châu Âu, vư?a mới ho?i la? có ngay nhân viên đi ra tư vấn, họ bán the? như the? ngân ha?ng, mi?nh nạp tiê?n va?o the?, quẹt the? đi va?o bến, chi? có 2 đứa ma? họ vâfn cho đi cái pha? mấy trăm ngươ?i (đi pha? có 50K/ngươ?i, re?, đi cano hay tâ?u cao tốc đắt gấp đôi gấp 3, sau na?y có cáp treo thi? re? như pha?). A? nhơ? la? nếu có đô? ăn thi? giấu kín va?o, bọn tớ pha?i gư?i lại đấy, hu hu, chi? được mang môfi chai nước. Sang tới nơi, pha? cập va?o bến tạm vi? họ đang la?m cáp treo. Nhân viên bafi rất lêf phép, gọi ngay lên trạm đê? cho 1 xe túc túc xuống đón. Lên đến trung tâm chính cu?a đa?o, oa, hoa?nh tráng, đẹp kô thê? ta? nô?i. Họ quy hoạch tốt tới mức tớ ca?m giác tư?ng ngọn co? trô?ng ntn cufng được tính toán rô?i. Hai đứa đi lên khu gia?i trí, rất nhiê?u tro? chơi ma? mi?nh mới chi? thấy trên phim Myf, đu quay rực rơf ánh đe?n... pho?ng game va? phim 4D nă?m trong một qua? núi gia?. Đặc biệt la? chi? có 2 đứa bọn tớ ơ? đó, cứ như lạc va?o xứ sơ? thâ?n tiên na?o ý. Vậy ma? nhân viên vâfn vận ha?nh máy cho chơi, môfi lâ?n chơi cái gi? thi? quẹt the? va?o đi qua cư?a chắn. Đâ?u tiên la? rô?ng sắt, cái na?y ko có ma?n lộn đâ?u nhưng kinh khu?ng hơn ơ? công viên Hô? Tây nhiê?u, cứ uốn lên, uốn xuống liên tục, lại co?n cong vẹo, trái pha?i nưfa, nhiê?u lúc tớ tươ?ng sắp văng ra biê?n, tim gan lộn phe?o. Chơi xong 1 vo?ng tớ xanh ca? mặt thế ma? lafo chô?ng co?n đo?i đi tiếp vo?ng nưfa (được đi 2 vo?ng ma?), ặc ặc, ác hơn thú. Hết tro? đấy, lafo lại đo?i chơi cái đu quay kinh khu?ng khác, tớ van na?i kiê?u gi? cufng kô được. Chúa ơi, đu quay gô?m một vo?ng tro?n các ghế, quay 360 độ quanh một trục đúng, đô?ng thơ?i ba?n thân tư?ng cái ghế lại xoay 360 độ quanh trục ngang cu?a nó, ba? con na?o gio?i vật lý chắc đu? hiê?u hiệu ứng ma? nó mang lại chứ?! Tớ hét inh o?i, mắt nhắm tịt, tại ôm chặt va?o thanh tựa, một ca?m giác rất Yomos. Sau tro? đấy tớ đúng kô nô?i, bo? hă?n ý định xem phim 4D. Ơ? đây có cái hay la? câ?m the? chơi thoa?i mái, chơi kô hết tiê?n thi? khi vê? bơ? họ sef tra? lại phâ?n dư. Đi dạo trong đó, thấy ca? dafy phố mua sắp toa?n hang hiệu, hoa?nh tráng. Đứng ơ? đâu cufng nghe thấy tiếng nhạc Nga phát ra tư? nhưfng chiếc loa được ngụy trang tha?nh nhưfng ta?ng đá trên bafi co?. Mệt quá nên tớ kô ơ? lại chơ? xem nhạc nước nưfa, lại lên túc túc ra bên tạm. Pha? tới nhưng họ kô đi ngay được, thế la? họ chuyê?n ngay chúng tớ sang tâ?u cao tốc ma? kô tính thêm tiê?n, đúng la? Khách ha?ng luôn luôn đúng, chúng tớ thực sự ấn tượng rất tốt vê? VinPearl. Lại phi xe máy đến đươ?ng Ngô Gia Tự ăn bún cá Ba? Loan, 10K/bát bún cá dâ?m ăn no, pha?i có tới 1 khúc cá thu trong đó ý. Xong rô?i lại phóng tới 1 đươ?ng năm vuông góc đươ?ng Trâ?n Phú, cách KS Yasaka khoa?ng 2 ngaf tư ăn so? lông va? ốc luộc, có 5000/đifa, re? kô ngơ?.
    Sáng hôm sau 7h ô tô cu?a Vina Dive đón đi ra bến tâu, lên tâ?u đi lặn biê?n ơ? Ho?n Mun. Tớ run ơi la? run, nghe hướng dâfn dặn do? ma? tim đập thi?nh thịch. Ca?m giác tha? tay kho?i thang cu?a tâ?u đê? nga? xuống mặt biê?n thật khó ta?, vư?a sợ vư?a thích. Sau một hô?i tập thơ? dưới nước, ra hiệu OK, HDV kéo tớ xuống lo?ng biê?n. Ôi, hiện ra trước mắt la? rư?ng san hô rực rơf sắc mâ?u, nhưfng con cá bơi tung tăng. Có lúc HDV cho phép chạm tay va?o san hô, một ca?m giác cực ky? Yomos. Tớ gặp nhiê?u con cá ma? tớ tư?ng thấy trong viện Ha?i Dương chiê?u hôm trước. Đúng la? thiên đươ?ng dưới nước. HDV co?n đê? hai đứa chúng tớ nắm tay nhau cu?ng lặn lúc na?o không biết, hai HDV thi? bơi ơ? phía trên, điê?u khiê?n. Romatic thật! Lặn xuống khoa?ng 6m la? u? tai nên không thê? đi sâu thêm nưfa, khoa?ng 20'' sau thi? lại lên tâ?u chơ? lâ?n lặn thứ hai. Lâ?n 2 phê hơn vi? đaf đợ sợ va? háo hức. Tối đi ăn bún bo? gio? heo, mua nước Yến cao cấp la?m qua? tại đại lý cu?a Khaphoco, xong đi bộ ngang XQ Sư? Quán trên đươ?ng Trâ?n Phú, thấy họ ba?y mấy chậu tôm hu?m, mực, so?, ốc. Ho?i thư?, 200K/kg tôm hu?m, giật ca? mi?nh vi? re?, nướng ăn tại chôf. Ngô?i xuống họ mới nướng, cắt ca? chua, dưa chuột va? mang rau ghém cho mi?nh, ngon tuyệt, re? quá đi mất, trong khi nha? ha?ng bi?nh dân thi? pha?i 800K/kg. Ăn xong đặt mua 2 con tôm hu?m lột la?m qua?, sáng hôm sau họ tới chơ? chô?ng tớ đến nha? lấy, đóng thu?ng xốp mang vê?, hết 700K 3kg kê? ca? tiê?n hộp xốp va? xe ôm.
    Sáng hôm sau gọi Taxi, 150K đi thă?ng ra sân bay vê? HN. Thế la? chúng tớ đaf có một ky? honeymoon rất tuyệt. Tô?ng thiệt hại la? 12M, kê? ca? 1.5M tiê?n qua?. Nếu thích tiết kiệm tiê?n KS va? kô có qua? thi? chi? khoa?ng 8-9M cho 4 đêm 5 nga?y, re? hơn đi tour, lại được ăn ngon, chơi theo ý thích cu?a mi?nh.

    Tớ rất ca?m ơn các tha?nh viên bên box Nha Trang - Khánh Hoa, đặc biệt la? Nút đaf nhiệt ti?nh tư vấn, giúp đơf vợ chô?ng tớ!!!
  10. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mình mới cưới được 18 ngày thôi, cũng không nhiều kinh nghiệm đâu, nhưng tâm sự 1 chút cho bạn khỏi lo.
    Anh xã tương lai của bạn chắc đang ở nước ngoài nên chỉ có 1 mình bạn loay hoay thôi hả?
    Bọn mình định cưới từ tháng 10 âm lịch, nhưng gia đình không nhất trí chỉ vì lý do tài chính chưa có đủ, thế là đám cưới của bọn mình bị trì hoãn mấy lần đấy. Cưới năm nay thì đẹp tuổi, năm sau tuổi mình không cưới được nên bọn mình phải đấu tranh. Nói chung là cuộc vận động của vợ chồng mình rất là vất vả nhưng cuối cùng cũng đã thành công tốt đẹp.
    Thời gian đầu còn chưa được các cụ đồng ý nên bọn mình không dám mua sắm gì, chỉ đi xem.
    Complet: Bọn mình mua sẵn tại Khâm Thiên, mua bộ đẹp đẹp 1 chút, vừa rẻ lại vừa ưng ý.
    Áo cưới: theo mình thì nên thuê, không nên mua làm gì, vì sau này mình chắc gì đã mặc đến hoặc là mặc vừa nữa. Để trong tủ thì chật tủ, mỗi lần đi giặt cho khỏi bụi bẩn thì tốn kém. Giữa tháng 12, mình tạt vào ảnh viện Hồng Kông ở Hàng Bông, thấy 1 chiếc áo cưới rất đẹp, cả 2 vợ chồng kết luôn, nhưng giá mắc quá!!! Bọn mình tham khảo 1 vài chỗ, ở hàng của anh Hiếu cũng có một số cái phù hợp, nhưng vẫn không thích. Vào David Minh Đức thì không ưng 1 tẹo nào. Mình cũng theo dõi thông tin trên forum Hạnh phúc gia đình nhiều nên sang áo cưới Thu Hương, ở đó mình thấy luôn chiếc áo giống hệt chiếc áo vợ chồng mình đã ưng ở Hồng Kông, giá rẻ hơn chút, thế là OK, đặt luôn. Đặt áo thì được tặng 10 kiểu ảnh, cho mượn áo dài ăn hỏi, trang điểm ăn hỏi, trang điểm ngày cưới. Nhưng những dịch vụ đi kèm này mình không sử dụng vì mình chụp album ở nơi khác & nhà mình ở xa nên trang điểm ở gần nhà luôn.
    (Tuy nhiên phải nói nhỏ là áo cưới Thu Hương phục vụ cá nhân mình chưa chu đáo, làm cho sáng sớm hôm cưới mình phải dở khóc dở cười. Bọn mình đón dâu sớm vì phải đi xa 100km, thế mà Thu Hương hứa sửa áo mà không sửa, tối hôm trước mình mặc vào vẫn thấy rộng thế, ngày thử cách có 3 ngày, mình không hề gầy đi. 5h sáng hôm cưới mình dậy trang điểm, lại phải mang áo đi sửa ở gần nhà).
    Mình thuê áo cưới xong nhà mình vẫn chưa thống nhất ngày cưới. Đến ngày 25/12 nhà mình mới chính thức OK. 28/12 dạm ngõ, 31/12 ăn hỏi, 7/1 cưới.
    Bạn thấy choáng chưa? Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, lại trừ đi 1 ngày dạm ngõ, 1 ngày ăn hỏi, 1 ngày ăn cỗ tại nhà mình & 1 ngày cưới, thế mà 2 vợ chồng mình lo được đấy.
    Chiều 26/12 bọn mình chính thức bắt tay vào lo nhé.
    Áo dài: Vợ chồng ra chợ Hôm, mua vải áo dài tại cửa hàng Hoà Nam 54 - 56 tầng 2 chợ Hôm: 450k/vải áo, vải màu hồng cam, đẹp lắm, mặc ngày thường cũng được. Chị bán hàng ghi cho mình địa chỉ may là nhà mốt Phan Hải, 57 Lê Văn Hưu. Thật là may mắn, anh chủ may rất hiền, dễ tính. Mình đặt vấn đề là cần lấy sớm, 29/12 lấy, anh ấy đồng ý luôn. Mà nhà may đó may được lắm. Lúc lấy áo mình xin card visit nên bây giờ mới có thông tin để post đấy. Giá may: 165k/áo. Tổng cộng: 615k/áo dài.
    Hai vợ chồng mình cứ tự nhủ, tại 2 đứa vất vả quá nên bây giờ Trời thương đây.
    Nhẫn cưới: Bọn mình đi xem mấy cửa hàng nổi tiếng ở Trần Nhân Tông, chắc các bạn đều biết, đều không ưng ý. Nhẫn ở Vàng Đẹp - Hàng Bông thì đẹp, nhưng rất đắt. Hai đứa quyết định ra Hàng Bạc, lang thang 1 hồi, cuối cùng cũng tìm được 1 cửa hàng có kiểu ưng ý & giá thành rẻ, khắc chữ và có kim cương hẳn hoi nhé. Giá: 1.858.000/đôi.
    Nhà hàng: Trưa 27/1, mình đi đám cưới bạn về, xin nghỉ buổi chiều luôn. Hai đứa đi dạo qua mấy nhà hàng để đặt chỗ. Cuối cùng thống nhất Nhà hàng Phú Hưng, cạnh cổng Công Viên Nước Hồ Tây. Nhà hàng này chỉ đặt được ít mâm vì thực chất là quán ăn thôi, không có hội trường mà phải xếp cỗ rải rác ở mấy khu vực. Nhưng khuôn viên đẹp, có phong thuỷ, có chỗ ngồi chờ rất lãng mạn, chỗ để xe thoải mái. Cỗ nấu thì không ngon lắm, giá cả tạm được. đặc biệt là gần ngay nhà chồng mình. Thế là nhà hàng OK.
    Ảnh cưới: Mấy ngày lang thang vẫn chưa ưng chỗ nào. Mình thì chỉ định chụp 10kiểu, chỗ thuê áo cưới tặng 10kiểu nữa là OK. Như vậy tiết kiệm hơn. Nhưng anh xã thì thích chụp album. Những lúc đi riêng anh ấy rất hay đi hỏi giá chụp album. Thế là mình chiều anh ấy vậy. Đặt xong nhà hàng, bọn mình lượn qua Lạc Long Quân, thấy ảnh viện Romantic, vào luôn. Đồng ý chụp album cả trong nhà & ngoài trời. Đây là vụ mà 2 đứa mình phung phí nhất: album 15x21, 15 tờ (30 trang, bình thường chỉ 10 tờ, 20 trang), tặng 1 ảnh 60x90, 2 đĩa VCD ***g nhạc, 20 kiểu ảnh in cho vào album thường. Sau đó, bọn mình rửa thêm 1 ảnh 50x75, 2 ảnh 20x30, họ làm nhạc của VCD sai, làm lại, được thêm 2 đĩa VCD nữa. Trong khi chụp được thay 4 váy, 2 bộ complet. Khuyến mại trang điểm cưới hỏi, nhưng mình lại không sử dụng.
    Ở ảnh viện này có em Hưng trang điểm cũng được, em chụp ảnh (không nhớ tên) đạo diễn cũng hay. Ngày 3/1 lấy ảnh. Tổng thiệt hại 3tr.
    28/12 dạm ngõ.
    Thiệp cưới: bọn mình cũng đến Thiepcuoi Uyên ương xem, nhưng tài chính không cho phép. Thế là 29/12 ra Hàng Gà đặt. Mẫu cũng tạm tạm, 1.200đ/thiếp. Ngày 31/12 lấy.
    30/12: lấy áo dài, mua sắm chữ hỉ, bóng bay, ....
    31/12 ăn hỏi.
    Gường tủ, chăn gối: 2, 3/1 xem giường tủ, mua đồ làm bằng gỗ ép, tại Đê La Thành, chi phí: 2,5tr cả giường tủ. Mua chăn, ga, gối tại Hàng Điếu: 800k.
    Lấy ảnh, nhẫn.
    Hoa cưới, hoa xe dâu: 4/1đi đặt hoa tại Nguyễn Chí Thanh, địa chỉ theo bạn nào ở TTVNOL đã đưa, hình như là 65 Nguyễn Chí Thanh hay sao ấy, gần đèn đỏ nhưng không phải hàng hoa có tên (không nhớ) nổi tiếng ở bên cạnh đâu. Chi phí: 400k cho cả hoa tay, hoa xe, hoa cài áo chú rể.
    Trông thời gian đi mua sắm, chuẩn bị, bọn mình kèm vào đó việc mua sắm đồ cá nhân & mời khách.
    5/1 mình về nhà chuẩn bị tiếp khách. Rất tuyệt vời là Bố Mẹ mình hậu thuẫn cho bữa tiệc tại nhà nên mình không phải lo gì. Mình cảm ơn Bố Mẹ, anh trai & toàn thể gia đình mình rất nhiều.
    6/1 tiệc tại gia đình mình.
    7/1 đón dâu, ăn tiệc tại nhà hàng.
    Bạn thấy thế nào?
    Bọn mình cũng choáng về cuộc chạy đua của 2 vợ chồng lắm. Báo hại là trước hôm cưới 4 ngày thì mình bị cảm cúm. Hôm cưới giọng mình như vịt đực luôn. Nhưng cố gắng để được kết quả tốt đẹp làm cho bọn mình vui lắm & cảm thấy rất tự hào.
    Hi hi, chưa đi Tuần trăng mật được vì thời điểm này nhà chồng mình bận việc. Bọn mình đang làm ăn, tiết kiệm để ra Tết đi du lịch 1 chuyến đây. Ai đã đi Tuần trăng mật rồi, địa điểm, chi phí, giá cả,... có thông tin gì cho vợ chồng mình biết với.
    Chúc tất cả mọi người hạnh phúc.
    Have a good time.
    Được vitawa sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 25/01/2007

Chia sẻ trang này