1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cưới thôi! (Tất cả các vấn đề chuẩn bị cưới thì cho vào đây nhé! Đừng mở nhiều Topic khác!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
  2. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Phải thương lượng thôi. Cưới xin vẫn phải thông qua gia đình theo đúng tình cảm đạo đức văn hóa dân tộc mừ! Còn tất nhiên bố mẹ ngăn cản thì con cái vẫn có quyền cưới một cách hợp pháp theo quy định của luật, bố mẹ ngăn cản thì bố mẹ vi phạm pháp luật. Gia đình ko thương lượng được thì nhờ tổ dân phố. Tổ dân phố ko giải quyết được thì nhờ phường. Phường cũng ko xong thì ra tòa giải quyết.
    Đến nộp đăng ký nó cho giấy hẹn đến giải quyết. Trong thời gian đó nó niêm yết. Đúng hẹn thì ta đến. Nếu quá một thời gian nào đó (VD 1 tuần) hai người chả thấy đâu mà ko báo lại thì nó hủy việc đăng ký. Phải làm lại.
  3. cachuaxanh82

    cachuaxanh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
  4. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
  5. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tranh thủ cùng nàng đi nộp tờ khai đăng ký kết hôn. Ở UBND bà chị nhân viên sau khi xem xét hồ sơ, nói hồ sơ của hai em đã đầy đủ, chị nhận bộ hồ sơ này. Khi viết giấy hẹn, bà chị xem lịch và bảo đúng hẹn là thứ 3 tuần tới lại là ngày mùng 5/8 âm lịch, "mùng năm mười bốn hai ba...", nên thu xếp cho trước một ngày, vào sáng 4/8, ngày Đinh Tị, với lý do: "mọi việc thì sao cũng được nhưng riêng việc này (đăng ký kết hôn) thì ngày giờ phải chu đáo hơn". Tốt thôi, 4/8 âm cũng là một ngày rất đẹp cho việc cưới hỏi.
    Thế là, nếu ko có gì thay đổi, tuần tới ta đã có vợ rùi cơ đấy!
  6. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Bác khuongvu này hồn nhiên như cô tiên ý làm em cũng vui lây cái vui của bác. Nhà em đi đăng ký chả được chọn ngày đến lấy giấy chứng nhận kết hôn đâu. Số là nhà chồng em có người quen ở phường, nên sáng hôm ý mang đầy đủ giấy tờ ra phường, nộp cho chị văn thư xong, chị ý mở tủ lôi đánh xoẹt 1 cái ra 2 tờ giấy bìa cứng đỏ đỏ đèm đẹp, nắn nót ghi chép, rồi bắt hai đứa em ký, rồi lại giở quyển sổ to đùng, lại ghi chép, tụi em lại phải ký, rồi chị ý lượn đi đâu đó 1 lúc, khi về chìa cho bọn em 2 tờ bìa đỏ lúc nãy, đóng dấu đỏ choét, rồi đuổi bọn em về. Hơ, ra đến cửa vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Ra đến chỗ gửi xe, nghĩ thế nào hai đứa lại ôm chầm lấy nhau, nghĩ bao nhiêu thời gian xa cách, mong mỏi, gian nan giờ đã có kết quả, đã thành vợ thành chồng, mừng mừng tủi tủi, sến ứ chịu được Sau quả đó thì rút điện thoại ra khoe tứ tung, cũng chuối ứ chịu được
    Hà, nhưng mờ vui
  7. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Thèm như bác này quá
    Nhưng k sao, sắp đến lượt minh rùi (16/10 thôi chứ mấy)
    [​IMG]Hướng tới ngày 2 tháng 11 trọng đại[​IMG]
    [​IMG]
  8. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Hì, không hồn nhiên được nữa đâu. Cao tuổi rồi mà! Nghe chuyện bạn kể trên rất cảm động, mỗi người đều có cơ hội ngang nhau trong cuộc đời này để có được một tình yêu đẹp và mình chúc bạn luôn được như vậy!
    Còn mình thì sao? Quen nàng khi nàng mới 16 tuổi, đi học muộn nên lúc đó nàng mới vào lớp 9, mà mình thì đã 24 tuổi tốt nghiệp đại học được mấy năm rồi. Đã đi làm, đã ra trường, đã có nhà riêng và chung quy lại tư tưởng thì đã có nguyện vọng cưới vợ. Ráng đợi được 2 năm sau thì nàng đủ 18 tuổi ngỏ lời yêu được rồi. Cách đây bốn năm, ngày nàng vào đại học, cũng là nhân kỷ niệm 2 năm ngày "tỉnh tò" thành công (16/9/2002), bọn mình ngồi bên hồ Hoàn Kiếm, mình tặng nàng một bông hoa Ly 7 bông trong đó chỉ có 2 bông nở, 5 bông còn đang nụ, ngụ ý rằng còn 5 năm nữa em mới ra trường và chúng ta mới đến với nhau được đấy. Hôm đó nàng đã rơi lệ khi mình ngỏ ý rằng có lẽ chúng ta sẽ buộc phải "nới" nhau ra hơn để mỗi người, trong 5 năm tới, nếu có cơ hội khác thì người kia cũng đành phải thông cảm thôi.
    Vậy mà giờ đã được thêm 4 năm nữa rồi đấy. Nghĩ lại không sao tưởng tượng được quãng thời gian đã qua. Có người yêu nhau dài hơn nhiều nhưng đó là vì họ đã cùng nhau trải qua một thời son trẻ từ khi học PTTH, vào đại học, và ra trường mới cưới. Còn mình thì hơn nàng những 8 tuổi. Giờ đây, 8 năm quen nhau đã qua tính từ 1998. 8 năm, gót chân đã đi mòn lối nhà nàng rồi, gần như tuần nào cũng gặp nhau và gần như ngày nào cũng gặp nhau vì hai nhà chỉ cách nhau có 500m, lại bên bờ hồ Tây nhiều cảnh đẹp nữa chứ . Chưa kể yếu tố thời gian thì còn biết bao nhiêu vấn đề khác đã phải giải quyết trong những năm tháng đó!
    Vậy là chỉ còn vài ngày nữa là hai người chính thức đến được với nhau rùi. Nhớ lại hôm nộp tờ khai đăng ký kết hôn, ra đến cửa còn quay lại đùa với nàng, bảo, "còn đúng 1 tuần nữa để em cân nhắc đấy nhé". Tính đến thời điểm này 21/9/2006 là chỉ còn có ba hôm nữa để suy nghĩ thôi . Mong wá!!!!!
    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 21/09/2006
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đc như bạn này cũng tốt, đỡ mất công đi lại, nhưng cái cảm jác chờ chờ đợi đợi cũng hay, ko hiểu có lý do j` để mình ... chạy làng đc ko , nghĩ mãi mà chẳng ra . Rồi hôm tới lấy jấy tờ, cũng hay hay, ko hiểu họ có đúng hẹn cho mình ko ... , vì tính hết rồi hôm lấy jấy là ngày đẹp (trùng với ngày ăn hỏi).
    Lấy đc jấy, đùa với vợ: Khà khà, thế là Gái một đời chồng rồi nhá. Bảo mà ko nghe là liệu hồn .

  10. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của khuongvu mà thấy cảm động quá. Đúng là một tình yêu lớn, vì chừng đấy năm thử thách, với sự cách biệt về tuổi như vậy thì giữ được tình yêu cùng là hiếm thấy. Chúc mừng hai bạn nhé. Mong các bạn sẽ mãi hạnh phúc về sau.
    Mình cũng yêu anh xã tương lai của mình lắm. Mong là anh ấy cũng thương mình mãi mãi. Ngồi đếm từng ngày sao sốt ruột, hihi.

Chia sẻ trang này