1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cưới thôi! (Tất cả các vấn đề chuẩn bị cưới thì cho vào đây nhé! Đừng mở nhiều Topic khác!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 09/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhà tớ, tớ tự quyết định mọi vấn đề liên quan đến đám cưới. Bố mẹ chỉ là ý kiến tham khảo và báo cáo thôi. Bố mẹ có nguyện vọng gì thì nói ra còn lại tớ quyết định vì chồng tớ không ở VN và cũng chả quan trọng gì việc cưới xin nên không ý kiến. Bố mẹ lo các thủ tục và nghi lễ. Hai bên thông gia gặp nhau cũng toàn con nó bảo thế ta làm thế nhỉ. Nhưng có đứa bạn tớ thì than phiền là đến ông nội nó còn mời bạn bè, còn tham gia, cả họ hàng hỉ hả lo toan, nó chả được ý kiến ý kò gì cả
  2. xuninh

    xuninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Từ HN-NĐ có gì là xa, khách nhà nào ăn nhà nấy vẫn ok mà, khi đón dâu thì nhà gái sẽ làm bữa cơ thân mật tại nhà trai...tớ còn xa hơn ý chứ, hơn 200km đấy, vẫn đón dâu bình thường và đầy đủ các thủ tục( nhưng toàn 2 trong 1, keke - chạm ngõ + ăn hỏi+ đón dâu lần 1)
    Nói chung chuyện cưới xin, theo quan điểm của tớ thôi nhá, là chúng mình chỉ chọn khoảng thời gian ( ví dụ bọn con định tháng mấy, năm mấy...), còn thời gian, ngày giờ cụ thể cũng như quy mô tổ chức nên để các cụ hai họ bàn bạc, thống nhất ( sau đó các cụ sẽ tham khảo đôi trẻ để thuận lợi cho cv đôi trẻ nữa chứ), rồi thì mới đi đến thống nhất,
    nếu ở xa chỉ cần 1 lần nhà giai về nhà gái và ngược lại( mang tính chất thăm dò căn cơ nhà cửa của nhau thôi mà), rồi bàn bạc qua điện thoại, ok
  3. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    tớ đang tìm đôi gấu cô dâu chú rể để bày phòng tân hôn mà dạo qua Lương Văn Can thấy có mỗi 1 đôi bé tí qua núi trúc khu trường Ams tưởng nhiều nhưng cũng hiếm, ko biết ở Me to you có ko nhỉ, cả nhà ai biết đôi gấu này ở đâu chỉ cho tớ với nhé ở Rơm vàng có 1 đôi dưng mờ to quá, to gần bằng chú rể cô dâu xịn nên..
  4. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Bạn xem kiểu gấu Teddy đôi này thế nào nhé http://www.anhshop.com/product_info.php?products_id=105
    [​IMG]
  5. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    @tuong_ot: Chị có thể lên Ruby Plaza ở Lê Ngọc Hân í, có cửa hàng quà tặng Lovely lace của Malay, toàn đồ thú bông và quà tặng chuyên cho cưới, yêu khủng khiếp luôn, giá thì hơi đắt 1 chút nhưng chắc chắn ko thể so với Me to u rồi!
  6. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thích mua gấu quá, mà phòng cưới của bọn tớ bé tí, chưa đc 10m2, chẳng bày nổi đồ gì nữa, đến khổ
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0

    Từ HN-NĐ có gì là xa, khách nhà nào ăn nhà nấy vẫn ok mà, khi đón dâu thì nhà gái sẽ làm bữa cơ thân mật tại nhà trai...tớ còn xa hơn ý chứ, hơn 200km đấy, vẫn đón dâu bình thường và đầy đủ các thủ tục( nhưng toàn 2 trong 1, keke - chạm ngõ + ăn hỏi+ đón dâu lần 1)
    Nói chung chuyện cưới xin, theo quan điểm của tớ thôi nhá, là chúng mình chỉ chọn khoảng thời gian ( ví dụ bọn con định tháng mấy, năm mấy...), còn thời gian, ngày giờ cụ thể cũng như quy mô tổ chức nên để các cụ hai họ bàn bạc, thống nhất ( sau đó các cụ sẽ tham khảo đôi trẻ để thuận lợi cho cv đôi trẻ nữa chứ), rồi thì mới đi đến thống nhất,
    nếu ở xa chỉ cần 1 lần nhà giai về nhà gái và ngược lại( mang tính chất thăm dò căn cơ nhà cửa của nhau thôi mà), rồi bàn bạc qua điện thoại, ok
    [/quote]
    Tớ cũng quan điểm như thế này. thôi thì cứ để chọn được ngày trước rồi thống nhất các việc đó sau. Hôm qua mẹ zai gọi điện lên cho tớ hỏi định tổ chức vào tháng mấy. Rồi bác ý bảo là bên nhà tớ cứ đi xem ngày trước rồi alo cho bác ý để bác ý xem lại. Thông nhất được ngày giờ thì 2 bác sẽ xin phép lên nói chuyện luôn.
    Thôi thế là cũng xong được 1 chuyện. Giờ tớ bảo mẹ tớ đi xem chọn lấy mấy ngày được được rồi bảo để bác ý chọn vậy
  8. pandafvn

    pandafvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em có việc này rất quan trọng cần nhờ đến sự chỉ giáo của các chị ở đây. Tình hình là em sắp lên xe bông vào tháng 11 tới và dự định chụp hình cưới ở Nha Trang (em ở SG nhưng ông xã tương lai ở Nha Trang). Các bác ở đây có biết ở Nha Trang tiệm nào chụp hình cưới đẹp không ạ? Cho em xin vài địa chỉ hỏi thăm về chuyện này.
    Không thì có chị nào quen với mấy anh nào ở SG là thợ chụp hình cưới chuyên nghiệp, sẵn sàng đi Nha Trang dịp 30/4 này thì cho em xin số phone để liên hệ cũng được.
    Rất cảm ơn và chờ sự chỉ dẫn của mọi người.
  9. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng này đón dâu ở Nam Định thì giống nhà tớ rồi. Nhà tớ từ HN-Nam Định (160KM). Nhà tớ sắp xếp như thế này:
    VD như bọn tớ là 11/11/2008 (AL) và 07/12/2008 (DL) tổ chức đám cưới.
    10/01 (AL): Nhà trai lên nhà tớ thăm nhà đặt vấn đề về việc cho hai đứa đi lại tìm hiểu (Trước đó đương nhiên các cụ đã nói chuyện với nhau nhiều lần qua ĐT)
    16/05/2008: Nhà trai lên nhà tớ dạm ngõ, xin cho ĐKKH --> Đón dâu về nhà lần 1. Sau đấy, đứa nào về nhà đứa đấy bt, ko ở trước đâu nhé.
    Trong quá trình chuẩn bị thì bên nhà chồng tớ để nhà tớ tự quyết định ngày ăn hỏi, ngày cưới (bao gồm cả giờ giấc và cách tổ chức).
    06/11 (AL) tớ ăn hỏi. Lễ ăn hỏi bọn tớ đặt ở Hàng Than, nhà trai chỉ lên HN ko thôi, kể cả người bê lễ và đỡ lễ bọn tớ cũng lo hết. Sau đó nhà tớ có làm bữa cơm thân mật mời nhà trai và bạn bè, họ hàng nhà gái. tầm 2h nhà trai ra về, bọn tớ thu dọn và mang trả đồ --> Xong.
    11/11: chú rể về từ 09/11 để chuẩn bị ở nhà, bạn bè ở quê +_bạn bè bố mẹ ăn từ hôm 10/11. Còn họ hàng ăn ngày cưới chính. Sáng 2h sáng xuất phát từ Nam ĐỊnh lên HN tầm 7h nghỉ ngơi, 8h30 xin dâu, 9h đón dâu, 10h ra khách sạn, bạn bè chú rể tại HN thì mời ăn cùng nhà gái, tổ chức đám cưới xong, 12h15 đón dâu về Nam Định, 4h chiều về đến Nam Định, tổ chức cưới 30'', nhà gái ăn cơm tại nhà trai tầm 5h30 xuất phát về HN.
    Tớ nghĩ đơn giản là nàng để BMC và bố mẹ mình bàn bạc qua ĐT trước để đỡ phải đi lại nhiều, thống nhất xong đâu đấy chỉ gặp nhau 1 buổi ăn hỏi, 1 buổi dạm ngõ là Okie thôi.
  10. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn NOFD nhé, nghe thích quá, chiều nay đi làm về mình lượn ra đó xem luôn
    @saigon_zoo: thanks nhưng gấu CR mặc vest CD đeo voan cơ.
    @becon1306: 10m2 thì vẫn cứ bày chứ sao, nếu có TV thì mua 1 đôi xinh xinh ở Lương Văn Can bày lên nóc TV ấy nàng, đẹp mờ hổng tốn diện tích

Chia sẻ trang này