1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cưới thôi! (Tất cả các vấn đề chuẩn bị cưới thì cho vào đây nhé! Đừng mở nhiều Topic khác!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 09/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lúc ký vào tờ giấy chứng nhận kết hôn vẫn buồn cười. Buổi tối hôm trước, một cô em mà tôi hướng dẫn luận văn năm rồi nhắn tin và biết anh nó sắp chính thức có vợ, đành thôi bảo bảo "giữ mãi những kỷ niệm trong tim anh nhé"... Hoảng quá, lại thấy bâng khuâng khi ngày mai ta đã khác.
    Vừa đặt bút chuẩn bị ký vào tờ giấy chứng nhận kết hôn, một tin nhắn của em trên cơ quan nhờ sửa máy tính, và khi biết đang bận việc như vậy, em nó khuyên "hãy nhớ cười thật tươi trong khoảng khắc tự do cuối cùng"! Choáng!!! Đành từ từ nói chuyện với anh bạn đại diện UBND thêm một lúc nữa. Lúc sau rồi cũng phải nhắm mắt ký xoẹt phát. Cũng may không ca mơ run quá! Ra cửa quàng tay ôm nàng một cái và hiểu rằng từ giờ phút này trở đi mình đã "bút sa gà chết" đưa chân vào "cùm" rồi! Từ lúc đó thấy rất rõ nàng tươi như hoa, và cả ngày như vậy, lạ thế!!!!
    Chỉ tiếc rằng chưa nghĩ ra cái gì để đãi nhau, hay tặng nhau. Lẽ ra mang cặp nhẫn đi xỏ vào tay luôn! Đang đèo nàng trên xe, nói với nàng như vậy và nàng quàng tay ôm mình nói quà tặng đẹp nhất lúc này là con người anh rồi! Tự dưng thấy mình như lớn hẳn lên!!!!
    Hạnh phúc không chỉ trong khoảng khắc mà là cả cuộc đời này, không chỉ cần những cố gắng cỏn con mà cần cả hai đều nỗ lực hết mình. Nhưng... chừng nào còn cảm thấy hạnh phúc đang tràn đầy, chừng đó ta cố gắng để thụ cảm và tận hưởng nó, các bạn nhé!
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Tuyệt vời
    Hãy cố gắng để thu cảm và tận hưởng hạnh phúc, chừng nào còn cảm tháy nó đang tràn đầy
    Cám ơn bác rất nhiều
    [​IMG]Hướng tới ngày 2 tháng 11 trọng đại[​IMG]
    [​IMG]
  3. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Trong cái không khí háo hức của các cặp bồ nông cũng như tình hình já cả tăng vọt trong mùa cưới. Ngân hàng nhà nước Việt nam đã đi tắt đón đầu khi ... cho fát hành tờ tiền 200K .

  4. finally

    finally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương quá
    Chúc đôi bạn hạnh phúc - Nghĩ lại, còn hai tháng nữa cũng sắp tới phiên mình rồi - Sắp tới ngày ăn hỏi , sao mà nôn nao quá chừng!
    Chắc trước đám hỏi 1,2 tuần, đi đăng ký kết hôn là vừa, nhỉ?
    Hai đứa mình cũng rất nôn nao, mong chờ cái ngày "bị- hay được" (?!) cho tay vào "cùm chung hai thân"
    Chẳng biết nữa, chắc lúc đó cũng sẽ ôm chầm lấy nhau, "sến" như bạn vậy thôi ... he hehe..
  5. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến mùa cưới có khác nhộn nhịp quá, dạo này vào box thấy toàn topic về đám cưới mình cũng thấy vui lây và thèm được ....đi ăn cưới . Chúc các cô dâu chú rể có được một đám cưới như ý, trăm năm hạnh phúc và sớm có baby.
  6. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Tớ và anh ấy chỉ còn gần hai tháng nữa là tổ chức , bọn tớ chỉ lo sắm sửa cho căn phòng , tổ ấm yêu thương , mua nhẫn cưới , còn mọi thứ khác chưa chuẩn bị gì cả ,thế mà suốt ngày ở bên nhau đi chơi ,xem phim , uống cà phê...thắm thiết kể cũng lạ nhỉ
    Bố mẹ đang kêu um lên thế bọn mày sắp lấy nhau rồi mà suốt ngày chỉ ngồi bên nhau đi chơi thế thôi à
    Bây giờ thực lòng cũng hơi lo thật ...
    Chỗ đặt tiệc vẫn chưa đi xem nơi nào.
    Thủ tục đăng ký kết hôn như thế nào bọn tớ cũng chưa biết
    Ngày cưới qua đi ....cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn ..
    Điều quan trọng cuối cùng vẫn là sống với nhau như thế nào thôi các bạn nhỉ .
  7. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này đúng là vô tư nhỉ, trong khi tháng 3 tớ đi đặt chỗ thì người ta đã đặt phòng cưới cho tháng 3/2007. Ngày mình muốn thì trước 7 tháng cũng đã hết....
    Hihihi, good luck các bạn vậy
  8. Thaonguyennang

    Thaonguyennang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Xúc động ghê cơ! Chủ nhật này mình ăn hỏi rồi cũng đi đăng ký kết hôn luôn. Ở nhà đã có hai bên bố mẹ chuẩn bị hết rồi. hi hi các cụ chu đáo lém.
    Mình đang rất hồi hộp. Ko bít hôm ăn hỏi và đăng ký, rồi cưới thế nào nhỉ? Có xúc động như các bác đã kể không nhỉ? Nhưng chắc cũng thế đấy....
    Chia sẻ cảm xúc cùng các bạn! Chúc các đôi uyên ương hạnh phúc!
  9. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Pác chụp ở Studio à ?
    Thế thì khỏi lo rồi.
    BỌn em định chụp ngoài trời nên chỉ sợ bão, không có nắng là chết, lo lắm.
    May mà cơn bão Xun xun lại đi vô phía Nam nên cũng đỡ lo.
    Pác mà mua nhẫn cưới có hơn 2,5 T thì ko ổn rồi, vàng đang tăng giá mà lại còn đính kim cương nữa thì ko có giá đấy đâu.
    Hic hic , vợ chồng Pác cẩn thận quá
    Thực ra bọn em cũng lên kế hoạch tài chính nhưng khi vào cuộc thì đội chi phí lên cao quá trời ( làm em nhỏ cả mồ hôi hột)
    HIc hic.
    Lại đang rục rịch đi thuê nhà nữa chứ!
  10. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Hí, em mua nhẫn cưới, 2,3tr mà có 3 viên kim cương mỗi cái đây bác nè. Tất nhiên là KC nhỏ thui
    [​IMG]
    [​IMG]Hướng tới ngày 2 tháng 11 trọng đại[​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này