1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cưới thôi! (Tất cả các vấn đề chuẩn bị cưới thì cho vào đây nhé! Đừng mở nhiều Topic khác!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 09/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    THX... Hóa ra là vậy ... Thường rựu màu hay rựu trắng nhỉ... Hi... Xong xuôi là con rể và bố vợ khui chai cho mẹ con họ phục vụ là ngon đây
  2. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác thích chơi hoành tráng thì kiếm một chai VSOP hoặc XO gì đó, còn nếu khiêm tốn hơn thì lấy một chai cuốc lủi nút lá chuối là được mừ! Hehe, được chai khoảng 30 tuổi xịn thì đánh tan ngay cái quan niệm cứ phải dùng rượu trắng.
  3. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Làm chai quốc lủi là ổn rùi, bác mang thêm ít mực khô hay cá khô nữa, dạm ngõ xong, để các cụ bên nhà về, bác giai ở lại với bố vợ, làm luôn 1 chầu
    [​IMG]Hướng tới ngày 2 tháng 11 trọng đại[​IMG]
    [​IMG]
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng tôi toàn gọi nhau là vợ vợ chồng chồng, vui fết.

  5. TMM

    TMM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    30/12 chắc phải đẹp lắm thì mới có nhiều người rủ nhau đi cưới đến vậy :D 30/12/2007 chúng tôi cũng sẽ ...kỉ niệm 1 năm ngày cưới :x
    Đọc topic này mới thấy mình vô tư thật, và bác khuongvu chu đáo quá. Cho đến giờ "nhiệm vụ" bố mẹ hai bên giao cho 2 đứa bọn tôi chỉ là: lên danh sách khách mời (đúng hơn là chỉ đưa ra con số cụ thể để bố mẹ đi đặt nhà hàng). Bọn tôi có muốn lo gì thì cũng chẳng được vì hai đứa ở nước ngoài, đã thế lại còn cách nhau cả Đại Tây Dương. Mọi người đều bảo chúng tôi sướng, được bố mẹ lo cho hết. Ừ thì cũng sướng thật, nhưng cũng thương bố mẹ quá. Mà nhiều lúc cũng chẳng biết có thấy sướng không, vì có nhiều thứ muốn tự mình làm mà chẳng được.
    Về nhà chỉ trước ăn hỏi có 3-4 ngày, tôi không biết có kịp chuẩn bị gì không, lúc ấy mới đi thử áo dài, rồi váy, complet, chụp ảnh... thời gian gấp gáp chỉ sợ có truc trặc gì thì không xoay kịp.
    Có lẽ tôi cũng sẽ làm một cuốn sổ, bắt chước bác khuongvu ghi lại những việc đã đang và sẽ làm, để chuẩn bị mọi việc cho tốt, và để làm kỉ niệm cho con cháu sau này
  6. NanaYeuDau

    NanaYeuDau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2001
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống bọn mình. Tuy nhiên bọn mình còn dở ở chỗ là chưa xác định được chính xác ngày về nên ngày cưới giờ còn bỏ ngỏ
    Chỉ có khác bọn mình làm tiệc trà và báo hỉ nên ko quá cầu kì. Bố mẹ 2 bên thì quá bận hầu như cũng ko lo gì cả nên mọi thứ chuẩn bị từ bên này, cái gì làm được sớm thì tự làm luôn. Nhiều việc thì nhờ bạn bè từ xa giúp đỡ. Vì làm tiệc trà nên cũng thoải mái hơn nhiều.
    Những việc khác như chụp ảnh, áo cưới, trang điểm, complet ... thì bọn mình tự làm hết. Chụp ảnh thì mùa hè châu Âu quá đẹp nên đã tự đi chụp rồi, chú rể lại là thợ ảnh nghiệp dư nên về nhà chỉ lo đi rửa ảnh nữa thôi. Váy áo đơn giản mình cũng đã mua sẵn, trang điểm tự làm, hoa cưới thì nhờ một chị bạn khéo tay làm hộ. Xong.
    Cơ bản chỉ lo xác định ngày về chính xác nữa thôi.
    Chúc các bạn sắp cưới hạnh phúc
  7. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, em quên béng vụ giạm ngõ, chạm ngõ này đấy.Chậc chậc, mai e phỉa hỏi giai nhà em mới đc
  8. thangchin

    thangchin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi cái này một tí:
    Mình có nên đưa tiền cho ông chồng tương lai để cùng sắm đồ đạc trong phòng ngủ của 2 đứa không nhỉ? Em ban đầu cũng định đưa ông ý một ít để 2 vợ chồng mua sắm giường tủ ga gối, nhưng con bạn thân em vừa cưới đầu năm nó sửng cồ lên, bảo nhà họ cuới mình thì họ phải lo hết chứ, ,với lại tài sản đấy là họ mua cho nhà họ, mình đừng có mà vớ vẩn đưa tiền đưa nong gì cả. Rồi em bảo hay là ko đưa tiền thì bảo ông ý cứ mua những món to, mình mua chăn ga gối đệm thôi, hoặc là tranh ảnh treo trong phòng, thì nó cũng quắc mắt lên với luận điệu như trên. Em thấy khó nghĩ quá, vì để sắm mới đồ đạc không phải ít tiền (nhà ông ý vừa xây mới, ông ý có 1 phòng riêng và chưa có tí đồ đạc nào hết), mình cũng muốn chia xẻ, nhưng không hiểu như thế có phải lối hay không?
    Các anh chị cho em ý kiến với
    À còn nữa, thấy mấy đứa bạn em bảo, mua giường xong cũng ko được cho ông ý lên ngủ, để cho khi nào lấy mình vê mới được ngủ, không hóa ra mình về nằm giường cũ à Chẳng hiểu thế nào hết. Nghĩ đến nỗi đầu năm sau mới cưới, để cả mùa đông người yêu nằm rét mướt dưới đất (dù là có đệm) cũng chẳng yên tâm.
    Về cả 2 việc trên, em đều không muốn nghe lời bọn nó, cứ thẳng thắn trong việc tiền nong sắm sửa, và có mua giường đệm về cũgn để ông ý nằm, vì cũng là chồng mình mà, có phải người lạ đâu chứ.
    Các anh chị thấy thế nào ạ?
  9. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi những quan điểm nhà trai phải lo hết đã thành thông lệ đặt quá nặng lên phía nhà trai.
    Vậy một chàng trai nghèo chắc không lấy được vợ đâu nhỉ ?
    Vì tớ tính sơ sơ cho một đám cưới rẻ nhất cũng tốn ít nhất 10.000.000 đồng
    Mình là con gái chắc phải có của hồi môn nhỉ , ( theo đúng truyền thống).
    Không có của hồi môn chắc cũng không lấy được chồng.
    Tớ nghĩ điều quan trọng là mình sống với nhau như thế nào thôi
    Có thực sự yêu thương nhau hay không ,có chia sẻ với nhau mọi khó khăn trong cuộc sống hay không .
    Nếu đã tính đến chuyện lấy nhau tại sao lại phải câu nệ chuyện sắm sửa cho gia đình nhỉ , Thế gia đình đó là của ai , cùng nhau chia sẻ có tốt hơn không??
    Lại còn không cho anh ấy nằm trên giường nữa , cái giường mới cũ có tạo nên hạnh phúc không nhỉ
  10. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa nhà trai lo toàn bộ, nhà gái lo chỉ đi mời và đặt cỗ. Nhưng quan điểm đó xưa như trái đất roài, bây giờ ai cũng phải lo như ai hết, nhất là những đôi bạn ra ở riêng luôn mà không sống chung với gia đình. Tuy nhiên, gánh nặng vẫn thuộc phía nhà trai.
    Như tôi với nàng thì nhiều cái cũng dễ, chả cần phải sửng cồ lên như cô bạn cậu. Mấy thằng bạn tôi hai vợ chồng nó đã đều đi làm, tích luỹ và cùng đóng góp để mua và tôi cùng nàng đều học theo bạn bè thôi. Tôi chịu một vài khoản (tuyệt đối): nhẫn cưới, chụp ảnh, sửa nhà (đến sửa nhà nàng cũng muốn góp tiền cùng tôi nhưng trước mắt chưa cần lắm), đăng ký kết hôn. Nàng chịu khoản tiền trang điểm, thuê váy cưới, may áo dài. Nàng còn mua tặng tôi mấy cái áo sơ mi Việt Tiến+giày+cà vạt. Mua sắm đồ đạc thì cả hai thống nhất: tôi mua một số thứ và nàng mua một số thứ. Tôi mua giường, đệm, chăn ga gối, kệ đặt TV. Nàng mua bàn phấn, tủ lạnh, vài đồ đạc cho bếp núc, mỹ phẩm v.v.
    Một số đồ đạc khác tôi đã sắm từ trong năm: TV, máy vi tính, điện thoại bàn, bàn ghế tiếp khách, bếp ga.
    Một số đồ đạc khác đã lên danh sách để bạn bè đồng nghiệp góp tiền tặng: lò vi sóng, máy ép hoa quả, máy xay sinh tố, chảo, nồi cơm điện, nồi áp suất v.v. ai hay tổ chức gì tặng gì thì đánh dấu vào.
    Cũng may vì hai vợ chồng có mảnh đất trên 30 mét ở riêng nên cũng tiện, không phải bận tâm quan niệm: mua về cho nhà người ta, mà mua cho cả hai vợ chồng chứ có đi đâu mất.
    Giường thì mua xong tôi sẽ sử dụng tạm một thời gian. Sau đó đến hôm trước ngày cưới 1-2 hôm sẽ xem xét để sắp đặt vị trí thích hợp (Thiên y), và nhờ người mát tay trải chăn ga gối và sau đó khoá cửa lại cho đến khi đón dâu về.
    Trong cuốn cẩm nang hướng dẫn cưới năm trước có khá nhiều bài phân chia từng thứ hai bên mua (nhà trai, nhà gái, dâu, rể, phù dâu, phù rể), cũng hay! Có thể tham khảo.
    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 19/10/2006

Chia sẻ trang này