1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị cưới thôi! (Tất cả các vấn đề chuẩn bị cưới thì cho vào đây nhé! Đừng mở nhiều Topic khác!)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi khuongvu, 09/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Dạm ngõ là thủ tục bắt buộc (nhưng bây giờ phần lớn bây giờ chỉ mang tính hình thức nhất là khi hai gia đình biết nhau đã lâu) để hai gia đình biết nhau, tìm hiểu nhau và nhà gái xác định "con mình đã có nơi có chốn". Nếu sau khi dạm ngõ, trong quá trình tìm hiểu tiếp có vấn đề không giải quyết được thì nhà gái sẽ phải "trả lễ" và mọi sự chấm dứt. Nếu thấy ổn thì nhà trai sau đó sẽ tiến tới hôn nhân bằng lễ ăn hỏi. Và trong hôm ăn hỏi các cụ hai bên sẽ bàn bạc với nhau về lễ cưới.
  2. Assari

    Assari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, thế giai nhà em định hôm tới đưa mẹ giai lên chơi nói chuyện, thế là dạm ngõ hả bác. Nếu thế, nhà gái phải chuẩn bị gì không bác?
  3. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chị tham khảo cái này nhé.
    Dạm ngõ
    (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)
    Lễ chạm ngõ (còn gọi là lễ xem mặt, lễ dạm ngõ) là một nghi lễ trong phong tục hôn nhân của người Việt. Lễ này nhằm chính thức hóa quan hệ hôn nhân của hai gia đình.
    Lễ chạm ngõ ngày nay là buổi gặp gỡ giữa hai gia đình. Nhà trai xin đến nhà gái đặt vấn đề chính thức cho đôi nam nữ được tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn trước khi đi đến quyết định hôn nhân. Buổi lễ này, không cần vai trò hẹn trước của người mối (kể cả những trường hợp yêu nhau nhờ mai mối), không cần lễ vật rườm rà.
    Về bản chất, lễ này chỉ là một ứng xử văn hóa, thông qua đó hai gia đình biết cụ thể về nhau hơn (về gia cảnh, gia phong), từ đó dẫn tới quyết định tiếp tục hay không quan hệ hôn nhân của hai gia đình. Lễ vật của lễ chạm ngõ theo truyền thống rất đơn giản: chỉ có trầu cau.
    Xét về mặt chức năng: nếu bỏ qua lễ này mà đi thẳng vào lễ ăn hỏi thì mọi việc sẽ bị cảm thấy đường đột, ngang tắt, không có khởi đầu. Vì thế, tuy không phải là một lễ trọng nhưng lại là một lễ không thể thiếu trong tiến trình hôn lễ. Hơn nữa, lễ này không tốn kém (lễ vật chỉ có trầu cau) mà lại biểu thị được bản sắc văn hóa dân tộc (văn hoá trầu cau) thì việc bỏ qua lễ này là điều không hợp lý.
    Đối với lễ này, thường người Việt Nam vẫn tiến hành theo khuôn mẫu cổ truyền:
    Thành phần tham gia
    Nhà trai: Bố, mẹ, chú rể, người mối (nếu có)
    Nhà gái: Cả gia đình nhà gái
    Trang phục
    Trai: Complete
    Gái: áo dài
    Lễ vật của nhà trai
    Trầu cau và chè
    Số lượng phải tính chẵn. (Ví dụ : 2 gói chè, hai chục cau).
    Nhà gái
    Dọn dẹp nhà cửa sạch, đẹp. Ăn mặc trang trọng. Khi đoàn khách nhà trai đến, đón chào niềm nở. Tiếp khách bằng trà (nếu có trà thơm là tốt nhất). Khi nhà gái đồng ý nhận lễ vật, mang đặt lên bàn thờ thì cuộc lễ coi như kết thúc. Sau đó hai bên có thể ngồi lại nói chuyện đôi chút.
    :-)
  4. banhranduong

    banhranduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    huhu đang định lấy chồng mà đọc xong topic của các bác thấy chóng mặt quá.Thấy mình trẻ con ghê, chả bít tí ti rì (trộm nghĩ 26 tuổi rùi mà vẫn như thế này thì bao giờ mấy lấy chống được đây). Em thấy hơi rắc rối mà nghĩ đến thì cứ thấy ngượng ngượng thế nào í ( thế nào cũng có bác bảo em là hàng tồn kho không tranh thủ lúc tim được chìa khoá mà thanh lý đi....hihi). Em có một câu hỏi nhớn mong bác nào có kinh nghiệm chỉ ráo cho: tất nhiên là tuỳ theo hoàn cảnh, người có nhiều kẻ có ít nhưng tính trung bình yếu ( tức là tổ chức tiết kiệm triệt để nhất) thì một đám cưới tốn kém hết bao nhiêu?????????.nếu có thể thì các bác liệt kê các khoản cơ bản hộ em được không. Về khoản này thì em cà rốt vô cùng. Nhà em cứ muốn ra giêng cưới mà em thì băn khoăn chả bít cưới xin thế nào, kể ra có điều kiện thêm một thời gian chuẩn bị cho nó thoải mái tí chút thì hay hơn. Các tiền bối đi trước hoặc sắp đi trước thì giúp em nha.
    thanks các bác rất nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau không thể một ngày không gặp người ấy được , đến nỗi muốn chung sống với nhau thì lấy nhau thôi .
    Bạn hỏi là khoảng bao nhiêu , thế mình hỏi thế theo bạn bao nhiêu là đủ
    Không làm được bánh rán đường , vì đường đắt ta làm bánh mật , không thích ăn bánh rán đường ta làm bánh rán nhân thịt , Nếu không có đủ tiền làm, ta làm bánh rán chay ..cũng ngon chánbạn bánh rán đường ạ
    Trêu bạn tý đừng giận ..hehe.
    Không phải ông bà ta đã có câu .Khéo làm thì no , mà khéo co thì ấm sao ..các cụ nói cấm có sai chút nào,mà đặc biệt là các cụ mà nói con cháu không cãi lại được
    Ra giêng em lấy chồng đi thôi ...cảm giác hay lắm
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc nghĩ bạn mún lấy chồng... Đọc tiếp thì có vẻ như mún lấy vợ
    Thế này... Con gái thì nói chung cũng đỡ lo... Chồng nó phải lo chứ, mình có 1 cái vốn to như thế cơ mà... nó phải bỏ xiền mua chứ lị... Tuy nhin sau khi lấy thì cũng xiền chung cả...
    Còn nói bao nhiu là đủ thì vô cùng... Tay không bắt giặc cũng OK ... mà hoành tráng cũng OK... Do khả năng của 2ng thui... Đừng để lấy nhau sút ngày lo trả nợ là đc
  7. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Cô bạn của bạn, nói thực là hơi quá đáng. Tớ nghĩ, đã là vợ chồng thì nên cùng nhau đóng góp xây dựng nhà cửa (dù rằng có thể ông xã không yêu cầu, mà nói thực, tớ sắm sửa hết đồ đạc trong nhà, bà xã chỉ góp công thôi)
    Cả cái vụ giường nữa. Không cho người ta ngủ, thì ngủ đất à
    [​IMG]Hướng tới ngày 2 tháng 11 trọng đại[​IMG]
    [​IMG]
  8. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Keke, bác Hải cẩu sửng cồ rùi. Đùa chứ bạn gái đó hơi quá đáng thật, sắp là hai vợ chồng rồi mà lại có ý tưởng kỳ quặc thế. Như tớ đây này, ax cũng bảo thiếu tiền anh đưa (vì tớ là cứ phải chọn chỗ nào....đẹp nhưng phải rẻ cơ, hihi), rồi còn chủ động chuyển tiền vào tài khoản cho tớ. Nhưng bản thân tớ cũng chạy lung tung lo đủ thứ đấy chứ. Ga gối là tớ mua này, rồi thiệp, rồi thậm chí kể cả chỗ ăn hỏi cũng là tớ đi tìm hiểu trước, đặt trước, chỉ "dắt tay" anh nhà đến "anh đặt cọc đi" thôi (vì hoàn cảnh gia đình bố mẹ ko giúp được). Mà tớ có thấy gì đâu nhỉ? Hihihi
    Vụ đệm thì phong tục đúng là khi mua giường về thì ax phải nằm chỗ khác, lấy vợ xong hai người mới sử dụng. Vì thế nên ax tớ đang chưa muốn lắp giường mới đấy. Hihihi
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Đã xác định cưới nhau, đã chuẩn bị để cưới nhau thì tiền đứa nào chả là của chung, Zai nó bỏ ra zùng hết thì khi về ở với nhau dễ Gái jấu nhẹm tiền của mình là riêng chắc ??? thế thì cưới nhau làm j` nữa.
    Như vợ chồng tôi, khi chuẩn bị tổ chức, lên kế hoạch chi tiết các khoản cần chi phí (tất nhiên là tính zung sai ra), rồi gom hết các nguồn của cả hai lại, trích một khoản bằng khoản dự trù kia, số còn lại đem gửi. Cứ thế, nhìn mà chi, kiên quyết không để phát sinh ngoài khoản zung sai.
    Jường đệm chăn gối ga rồi 2 đứa zùng chứ ai zùng mà của nhà ng` ta với nhà ng` mình. Thành ra nếu ko đứa nào thông thạo thì cả hai cùng tìm hiểu thông tin rồi zắt zíu nhau đi sắm, thế nó mới vui. Chứ lúc đấy còn tư tưỏng của nó của mình thì chán lắm.
    Còn bạn j` hỏi về chi phí:
    Bạn có thể tổ chức đấu thầu, tạo công ăn việc làm cho ae .

  10. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
     
    [/quote]
    Bác ơi, thế giai nhà em định hôm tới đưa mẹ giai lên chơi nói chuyện, thế là dạm ngõ hả bác. Nếu thế, nhà gái phải chuẩn bị gì không bác?
    Sản phẩm chăm sóc tóc...đắp mặt nạ...
    http://www4.ttvnol.com/f_363/748503/trang-10.ttvn
    Ảnh cưới và các dịch vụ về ảnh
    http://www5.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/850840.ttvn
    Tel:Ngân 0912228339-YM:tuntin79
     
    [/quote]
    Hehe, tuỳ quan niệm thôi. Nếu bạn xác định đấy sẽ là lễ "chạm ngõ" thì tất nhiên nó là "chạm ngõ". Bố mẹ tôi và bố mẹ nàng cũng đã từng nhiều lần trước đó qua lại thăm hỏi lẫn nhau rùi đấy, và thậm chí cũng nhiều lần quà cáp qua lại, nhưng chưa được coi là lễ chạm ngõ vì rằng những lần qua lại thăm hỏi đó chưa lần nào chính thức "đặt vấn đề" cho phép đôi trẻ yêu nhau, tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Quà cáp qua lại cũng chưa bao giờ có quả cau cơi trầu. Khi tôi sang thăm bố mẹ, đề nghị bố mẹ trước tết đến nhà cô gái "nói chuyện", là đã có ý rồi. Và ông bà cụ cũng chuẩn bị cho cái lễ đó đúng nghi thức như các cụ vẫn dạy. Chỉ có điều... giờ tôi cũng chả biết hôm đó thế nào vì hai người bận đi sắm tết không ở nhà, mà cũng chả nhớ ngày nào nữa, hình như khoảng 4 hôm trước tết nguyên đán 2006. Nghe nói lại thì hôm đó ở nhà gái cũng chỉ có mẹ nàng và anh trai cả của nàng thôi. Bố thì đi vắng chưa về. Bố mẹ tôi có gọi điện báo trước xin phép sang "nói chuyện".
    Tôi nghĩ giản dị thế này thôi: nhà gái chính thức nhận trầu cau nhà trai, và câu chuyện xoay quanh chủ đề về hai đứa, nhà trai xin phép nhà gái cho các cháu tìm hiểu lẫn nhau, và hai gia đình chính thức đi lại tìm hiểu... đấy là lễ chạm ngõ rồi! Dĩ nhiên, trước đó chúng tôi đã tìm hiểu nhau quá kỹ rùi, chín nẫu ra rồi ấy chứ. Hai gia đình cũng đã quá biết nhau thế nào rồi còn gì nữa đâu mà tìm với hiểu. Nhưng mọi sự tìm hiểu trước đó, theo quan niệm của các cụ, là chưa chính thức được phép.
     
    Được khuongvu sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 21/10/2006

Chia sẻ trang này