1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị đại hội 20/11 của nhóm Audio DIY Sài Gòn

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi macao, 19/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Dạ thưa các Bác !!
    Em có cái tật là .....................sẵn sàng tiếp các bác từ 8h00 sáng .
  2. Accuphase

    Accuphase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, e là người ngoại đạo về lĩnh vực điện tử nhưng cũng rất mê âm thanh, nhất là âm thanh của đèn, vừa xem thông tin về hoạt động của nhóm các bác em thấy thật thú vị và bổ ích, nếu dược các bác đồng ý em xin được là 1 thành viên của nhóm để có cơ hội học hỏi thêm.
  3. Accuphase

    Accuphase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, e là người ngoại đạo về lĩnh vực điện tử nhưng cũng rất mê âm thanh, nhất là âm thanh của đèn, vừa xem thông tin về hoạt động của nhóm các bác em thấy thật thú vị và bổ ích, nếu dược các bác đồng ý em xin được là 1 thành viên của nhóm để có cơ hội học hỏi thêm.
  4. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Ôi cái bác Accu này , khách sáo quá !!!
    Ai bảo phải là dân có đạo điện tử thì mới chơi , như em nửa chữ cũng hỏi ( mà mấy Bác mà trả lời em mấy câu hỏi của em còn bực mình nữa là ) mà cứ chơi . Sáng mai, Bác có rảnh thì ghé chơi cho vui, không tìm được nhà thì anô cho em theo số 0903737696 .
  5. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Ôi cái bác Accu này , khách sáo quá !!!
    Ai bảo phải là dân có đạo điện tử thì mới chơi , như em nửa chữ cũng hỏi ( mà mấy Bác mà trả lời em mấy câu hỏi của em còn bực mình nữa là ) mà cứ chơi . Sáng mai, Bác có rảnh thì ghé chơi cho vui, không tìm được nhà thì anô cho em theo số 0903737696 .
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Toàn bác ở TP HCM , thế này thì dân HN như em chả nhẽ bắt xe vào đó nghe nhạc . Chả biết gì về điện tử , nhà cũng chẳng có bộ dàn nào ra hồn , khổ nỗi lại cực ngoái âm thanh , âm nhạc ,thế nên chịu phận sinh viên nghèo hay đi nghe ké , HN có bác nào tổ chức thì cho em đến em nghe ké thôi chứ ko dám bàn luận . Mấy bác Hi-end HBT hay Cao Bá Quát thì thấy đóng cửa im ỉm , mà cũng chẳng dám vào , quen biết gì mà vào . HBT thì vào đấy hoành tráng quá , thấy ngại ngại .
  7. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Toàn bác ở TP HCM , thế này thì dân HN như em chả nhẽ bắt xe vào đó nghe nhạc . Chả biết gì về điện tử , nhà cũng chẳng có bộ dàn nào ra hồn , khổ nỗi lại cực ngoái âm thanh , âm nhạc ,thế nên chịu phận sinh viên nghèo hay đi nghe ké , HN có bác nào tổ chức thì cho em đến em nghe ké thôi chứ ko dám bàn luận . Mấy bác Hi-end HBT hay Cao Bá Quát thì thấy đóng cửa im ỉm , mà cũng chẳng dám vào , quen biết gì mà vào . HBT thì vào đấy hoành tráng quá , thấy ngại ngại .
  8. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Bác Havana... gì đó lại đùa anh em tôi rồi .
    Hà Nội có cái hội này trước nên em mới bắt chước đấy .
    Tụi tôi mỗi người một nghề tụ lại mà chơi thôi, không ráp thì bàn luận , không góp của thì góp tâm ; chẳng lẽ mấy ông điện, điện tử chính hiệu mới được quyền có đam mê này à ( chưa chắc nhá - cái sướng trong cái đam mê thì không so sánh được hơn kém một cách rõ ràng đâu ) .
    Em xin kể 1 mẩu chuyện ngắn : Hôm nọ bác Viagraless đang săm soi cái chassi nhôm chỗ mấy ông dập chassi , thì có một bóng người rờ rờ đi tới, quay lại thì có một anh tà lỏn nhìn rất " vé số - xe ôm " - trong đầu Bác Viagraless nghĩ chắc là mời mua vé số hay ..... , lặng vài giây anh ta nói , cái chassi nhôm này ráp amp đèn thì hợp đây , kích thước này cỡ 300B chắc là vừa . Bác Viagraless ............................ pó tay .
    Mấy hôm trước thấy các Bác Hà nội định tổ chức trong tháng Giêng này thì phải . Bác đọc lại các chủ đề trước xem .
    Em xin hết ạ .
    Được Rumbeng sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 01/01/2005
  9. rumbeng

    rumbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    1
    Bác Havana... gì đó lại đùa anh em tôi rồi .
    Hà Nội có cái hội này trước nên em mới bắt chước đấy .
    Tụi tôi mỗi người một nghề tụ lại mà chơi thôi, không ráp thì bàn luận , không góp của thì góp tâm ; chẳng lẽ mấy ông điện, điện tử chính hiệu mới được quyền có đam mê này à ( chưa chắc nhá - cái sướng trong cái đam mê thì không so sánh được hơn kém một cách rõ ràng đâu ) .
    Em xin kể 1 mẩu chuyện ngắn : Hôm nọ bác Viagraless đang săm soi cái chassi nhôm chỗ mấy ông dập chassi , thì có một bóng người rờ rờ đi tới, quay lại thì có một anh tà lỏn nhìn rất " vé số - xe ôm " - trong đầu Bác Viagraless nghĩ chắc là mời mua vé số hay ..... , lặng vài giây anh ta nói , cái chassi nhôm này ráp amp đèn thì hợp đây , kích thước này cỡ 300B chắc là vừa . Bác Viagraless ............................ pó tay .
    Mấy hôm trước thấy các Bác Hà nội định tổ chức trong tháng Giêng này thì phải . Bác đọc lại các chủ đề trước xem .
    Em xin hết ạ .
    Được Rumbeng sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 01/01/2005
  10. macao

    macao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác em sốt ruột muốn thử em này giống như khi đang cưới vợ mà vẫn phải chờ đến lúc động phòng vậy....hehehe....nhưng ngặt nỗi mấy cái thứ ở nhà em nó chỉ kêu được tiếng người thôi chứ chẳng thử thách gì được. Đề nghị của bác quá là hấp dẫn nhưng em còn đang ngại 1 chuyện là tập trung các bác kể cả khi chỉ có bác Viagra thôi cũng đã phải tốn thời gian của các bác mà chỉ để thử cái loa còm của em thôi thì phí quá, em còn tham lam muốn hoàn tất cái BLH Fostex để thử luôn 1 lượt (ván thì ông bố vợ đã cho lôi về nhà 3 tấm rồi, chỉ cần cưa, đóng và thêm 1 tấm ván lát gỗ trang điểm cho em nó thôi).
    Tuỳ hảo ý của các bác thôi, em luôn sẵn sàng, đến lúc này chắc phải nhờ đến bác Rùm triệu tập các cao thủ rùi.....bác Rùm úi......ui....ui....ùi.....


    Em quên nữa, CN tuần này em lại phải về quê ăn đám cưới thằng rể phụ của em, thứ 7 thì chắc là em được nghĩ làm. nếu được thì thứ 7 tuần này hoặc CN tuần sau thì thiệt là quá sướng cho em....đa tạ....đa tạ...café....
    Được macao sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 03/01/2005

Chia sẻ trang này