1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị đi chơi bằng ... xe đạp , nhe pàkon !!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 09/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi chơi bằng ... xe đạp , nhe pàkon !!!

    Xa rùi còn đâu chuyện "lon ton" trên đường dzới cái xe đạp ... bi giờ thì chỉ có bít "lết" cùng xe gắn máy thôi ... ... thía là xuất hiện cái bệnh lười kinh niên ... đi đâu cũng lấy cái xế nổ ... xa gần gì cũng sử dụng tút tùn tụt ... tiền xăng thấy mà pháthãi ... nhìn lại mình càng thấy nản ... sao lười thía nhỉ ?! ... Cũng từng nghĩ sẽ đi học bằng xe đạp lại ... vừa tiết khiệm vừa khoẻ người ... nhưng đã nói rùi mừh ... lười vẫn hoàn lười ...
    Hôm qua đi ăn chè với mí U trong box 83 ... wow ... một chiếc xe đạp xuất hiện ... heheh ... hí hửng chở mắm Loan chạy một vòng ... nhưng chỉ được một lát là phải xuống xe giao lại cho Pascal ... hix...hix.. ai bỉu chở người đẹp chi ... để người ta cứ chú ý mãi ... ngại ghê ... đành phải nhảy lên chiếc xế nổ của Pascal tiếp tục sự nghiệp chở "ấy" ...
    Tự dưng chợt nghĩ hay là tổ chức một buổi đi chơi bằng xe đạp cho box 83 ... Nói nãy giờ chỉ là ý này thôi ... heheh ... Mong mọi người hưởng ứng hén ... dự kiến sẽ là ngày 30/04 hoặc 01/05 đi chơi Lái Thiêu ... hix ..hix.. tui thì đang hí hửng ....hổng bít có ai có can đảm tham gia không nữa ... Nói gì thì nói ... sẽ có một buổi đi như thế ...



    Looking
  2. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    ý kiến đi chơi bằng xe đạp hay đấy nhưng đọc tới chổ ......đi chơi Lái Thiêu không được khả thi cho lắm ,nếu có đi chắc tôi phải gắn động cơ 4 thì vào xe đạp may ra mới có thể go được,
  3. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    í kiến ni rất chi là hay... nhưng mà nhiều vị rất muốn cũng không thể làm gì được vì.... "xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu"... kiếm mỏi mắt trong nhà cũng không kiếm được chiếc xế điếc nào, ngay cả một con ốc cũng không thấy ấy chứ... vậy thì phải chia bùn với các vị ấy trước gùi... khè khè khè....

    MLV
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vậy thử đề nghị một chỗ nào khả thi hơn đi
    Góp dzui chứ bạn
    Looking
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Ôi !Đi chơi bằng xe đạp à ,thú vị quá nhỉ .Hic...nhưng tớ chỉ sợ tớ đạp không nổi nếu đi xa quá .Hic...người tớ ốm nhom ốm nhách,đi đâu gần gần thì tuyệt !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  6. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Con gái càng ngày càng giống ba
    Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó ?!!
  7. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chỗ câu cá gần nhà looking lắm hoặc là qua quận 7 cũng hay hay ! Nếu có thê kực tốt thì đi Hóc Môn ! Xin đóng góp ý kiến thêm nha !
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đi câu cá đêêêêê....... PN đâu , ông huấn luyện hụi 83 câu cá nhá , hôm nọ ở bờ Tây sông Jordan , tui với ông câu được có vài con sấu thôi , nhảm ( lại còn câu nhầm vài con hà mã nữa , chán ) . Sẵn dịp đi xe đạp kéo 83 đi câu 1 bữa ra trò như lần trước nào....hehe
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình
  9. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Hic,đến 1 con ốc xe đạp mà kím mãi còn 0 có,lấy qué giè để đạp bi giờ nhảy
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hừ, thêm một đồng minh câu cá nữa rồi. Hôm nọ đi câu với Lac, ai bảo gắn cục mồi bự chảng làm gì để con cá sấu nó nuốt. Làm nó kéo luôn mình xuống nước, vật mãi mới lôi được nó lên. không ngờ nó nặng thế. Ai dè có đến 2 con hà mã đang nhai ngấu nghiến cái áo của mình, không chịu buông ra. thôi thì cho chúng mày chung một số phận đi vậy. Hôm đó có món cá sấu nướng trui và hà mã quay nguyên con. Đang ăn thì nghẹn, tưởng chết, đang định ho he mấy lời trăn trối thì tỉnh giấc mơ...chẹp.
    Đi câu cũng có lý lắm. ông atula đừng có bảo không có xe đạp. Không thiếu! Ai không có xe thì tống 2 tống 3 gì đó. Không nữa thì đi bộ, vô tư. À mà lên Lái Thiêu, đi trong ngày thì còn ăn chơi được gì nữa. Đạp xe hết cả buổi trời. Chưa bù trừ cao su..hẹc..Đi câu đi. Đạp xe ra Bình chánh câu đê............
    Phương Nam, có phải mình không nhỉ?Không, chỉ là tên của mình thôi...

Chia sẻ trang này