1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị đi làm! Chủ đề nóng hôi hổi của lứa tuổi 83đê

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi toi_tu_tin, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toi_tu_tin

    toi_tu_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi làm! Chủ đề nóng hôi hổi của lứa tuổi 83đê

    Bây giờ là tháng tư rùi hầu như mọi người đều trong giai đoạn thực tập chuẩn bị tốt nghiệp ra trường và....đi làm
    Nghe hai từ "đi làm" sao mà bảnh chẹ ghê như an sau đó la vô vàn vấn đề >Là việc phải từ bỏ thói quen la cà mọi giờ giấc mình thích, là việc phải bước vào khuôn khổ và đặc biệt là phải nghe sự sai bảo của mọi người.Là người "đi trước" (khì khì chẳng qua đi làm rùi hơi bị sốc 1 chút nên muốn chia sẻ trước cho cac ban đỡ bỡ ngỡ như mình thui mờ)
    Ngày đầu tiên đi làm của mình vô cùng phẳng lặng chẳng có gì đáng nói .Nhưng việc bắt đầu phải làm quen với những mối quan hệ mới như quan hệ với đồng nghiệp , với sếp (sếp mính tưng tưng lắm chẳng biềt đâu mà lần ) và cách giao tiếp với khách hàng ,đó mới thực sự là vấn đề. Nhất là khi đề cập đến vấn đề ...lương lậu nhạy cảm ....vô cùng(thiệt ra là vì mình mới ra chưa biết cách thao luận ,luôn bi tư tưởng chưa có kinh nghiệm làm mình ngại ngần )Bản thân mình phải loay hoay hết gần 2tiếng đồng hồ mới thảo luận xong vấn đề luơng lậu với sếp nhưng mà sau này mới biết mình vẩn bị thiệt thòi vì sếp nói chuyện ....thuyết phục quá làm mình tưởng mình xứng đáng với mức lương đó ( thế mới thấy nói chuyện với sếp là phải ...vô cùng tỉnh táo) Sau vấn đề lương lậu là đến vấn đề quan hê với đồng nghiệp (hic hic ) từ giờ phút đi làm bạn sẽ phải giã từ việ nói chuyện thoải mái đi nhé!! Họ sẽ vẫn cười cười với bạn nhưng sau đó sẽ là vô số vấn đề nảy sinh đó .Những lời nói đùa tưởng như vô hại sẽ trở nên có hại nếu bạn nói không đúng chỗ Và đặc biệt 1 điều này nữa nhé hãy luôn làm việc bằng giấy trắng mực đen nghĩa là khi bạn nhận việc gì thì hãy ghi chú cẩn thận lời dặn của người giao việc và dựa theo lời dặn dò đó mà làm nhé! Dân làm việc văn phòng là ...chúa hay quên và khi có vấn đề nảy sinh họ lập tức ....đổ lên đầu những con nai vàng ngơ ngác
    Bữa nay nghỉ phép đi chơi nhớ được nhiêu đó hì hì bữa sau sẽ chia sẻ tiếp Bạn nào có kinh nghiệm gì hay hay thi chia sẻ nghe Hy vọng chủ đề này sẽ giúp ích phần nào cho các bạn ( Vì mấy bữa nay thấy mấy đứa bạn đi thực tập mà xất bất xang bang quá nên mới mở chủ đề này để nghe kinh nghiệm của mọi người)
  2. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Í, bạn sắp đi làm rùi hả? Mình cũng vậy nè, sắp đi làm rồi, hồi hộp ghê đi!! Có ai đi làm rồi cho bít kinh nghiệm dzí
  3. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ..hehe..mới đi làm hôm qua!!!..có cảm giác chán!!...mọi việc ở công ty đều ok nhưng tính mình lại ko thể ngồi 1 chổ..hix..hix..từ sáng tới chiều chỉ ngồi gỏ code, kíu tui dzới!!!
  4. BrainStorming

    BrainStorming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chưa có đi làm thực sự nhưng mà cũng coi như đi làm rồi vì bây giờ tui cũng gần như có nhiều mối quen biết từ chuyện làm part time và freelance của mình Tui xin có 1 số ý kiến như sau:
    - Bạn đừng bỡ ngỡ và chẳng có gì là bất ngờ nếu những kiến thức bạn học ở trường đều không áp dụng được nhiều cho công việc cho dù bạn làm đúng chuyên ngành.
    -Bạn cần có nhiều mối quan hệ trên công việc và đi làm thì chắc chắn bạn sẽ có thêm mối quan hệ và tui khuyên bạn nên có nhiều quan hệ tốt trên công việc vì sau này sẽ có nhiều cơ hội đến với bạn từ những mối quan hệ tốt đó.(tui nhấn mạnh là quan hệ trên công việc như là với sếp, bạn hàng, đồng nghiệp ...)
    -Nếu bạn làm về nghệ thuật .. bạn phải chấp nhận từ bỏ nét riêng, phong cách của mình và phải biết lắng nghe ý kiến của người khác .. đặc biệt là khách hàng, và sếp cho dù bạn biết rằng những ý tưởng như thế không hay và thiệt là tức cười
    -Nếu bạn làm về web .. nhất là ai làm freelance như tui.. nên có báo giá và hợp đồng ràng buộc cụ thể.. và phải lấy cọc ý nhất 50%... bạn đừng có ngại vì đó là công việc.. đừng sợ mất lòng vì có thể bạn cũng có thể bị ăn 1 quả lừa... chuyện này không phải là hiếm đâu
    -Àh các bạn nếu phải đi phỏng vấn.. những vấn đề tiền lương bạn nên đưa ra 1 cái giá cụ thể... đừng ngại những vấn đề này... cái này cũng là kinh nghiệm làm freelance của tui. Bây giờ nếu có job làm thì tui cũng đưa ra giá của tui hết, mà thường người tuyển dụng họ thích như vậy.. chứ nếu bạn nói đại loại như "lương của em sao cũng được, em làm để học hỏi hoặc có thêm kinh nghiệm" là bạn đã thua điểm người khác nhiều lắm đó.
    Đó là kinh nghiệm chủ quan của tui xin được chia sẻ cùng các bạn .

  5. phuongkhi

    phuongkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tùy thuộc vào môi trường làm việc fuku à. Lucke cũng từng có gần 2 năm đi làm thêm nên cũng biết chút ít kinh nghiệm nên share với fuku và mọi người :
    - Thứ nhất : Không khí ở nơi làm việc khác với ở lớp học. Ở lớp mình có thể đùa giỡn, vô tư với nhau nhưng ở chổ làm việc lại khác. Đồng nghiệp chứ không phải bạn học, mình không thể quàng vai, nói cười tự nhiên đc. Mình fải chú ý từng lời ăn tiếng nói của mình, dù người đó cùng tuổi or ít tuổi hơn mình, làm cùng ở 1 bộ phận với mình. Tốt nhất là hãy quan sát, thăm dò xem thái độ, tính cách của từng người làm chung với mình. Tuyệt nhiên không nên nghe theo lời của họ, vì họ thấy mình là người mới nên thường dùng lời ngon ngọt để kéo mình về phe với họ. Hãy tỉnh táo nhận xét, tin vào cảm giác của mình
    - Thứ hai : hãy làm tròn công việc của mình, sếp giao cho việc gì thì làm việc đó. Lúc đầu do mình là người mới nên fải tình nguyện làm những "việc không tên" khác,điều đó đúng. Nó tỏ thái độ biết điều,có tinh thần hợp tác với mọi người. Sau 1 thời gian quen với công việc, quen với môi trường làm việc thì mình fải xác định rõ vị trí của mình, hãy say googbye với những "việc không tên" đó, đừng ngại ngùng gì cả, đừng sợ mất lòng ai
    - Thứ ba : đa số những người đi làm đều có tâm lí là càng làm ít việc càng tốt vì họ sợ trách nhiệm. Vì vậy khi sếp giao cho 1 việc gì họ thường đùn đẩy cho nhau dù đó chỉ là 1 việc cỏn con. Lúc trước khi gặp tình huống đó, lucke hay xung phong làm vì lucke nghĩ việc đó cỏn con,ai làm cũng đc, mình xung phong làm để ghi điểm trc mặt sếp, ai ngờ kể từ đấy "cái việc cỏn con ấy" trở thành "cái việc bắt buộc" với mình nghĩa là mình phải có nghĩa vụ hoàn thành nó cho dù đó không fải nhiệm vụ của mình, rốt cục mình là người chịu thiệt thòi
    - Thứ tư : áp dụng quy tắc 3 không : không nghe, không thấy, không biết
    Đó là những bài học mà lucke rút ra sau gần 2 năm đi làm

  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Woa!!! Các bạn đi làm rồi chỉ bảo nhiều quá!! Mình chưa đi làm lần nào nên chả biết sắp tới ra sao đây Hy vọng được các bạn chỉ bảo típ
  8. nguoianh83

    nguoianh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không biết các cậu thế nào chứ, tớ thì thấy đi làm rất là thú vị. Nhưng đối với sếp của tớ thì không phải vậy, có lẽ tớ là khắc tinh của sếp tớ hay sao í. Khi tớ vừa vào làm thì sếp tớ lại bị đình chỉ công tác, còn sếp mới thì cũng đang đau đầu trong công việc vì sếp mới còn yếu tay nghề wá

Chia sẻ trang này