1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị kết hôn có nên ở chung hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanmanh, 06/06/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của mọi người 1 lần nữa.Mỗi người 1 ý kiến 1 quan điểm khác nhau về vấn đề ở chung hay không ở chung với nhau.
    Vậy là mình và cô ấy cũng đã quyết định ở chung 1 dãy nhà trọ với nhau, cô ấy nói anh chuyển qua đây để gần dãy nhà trọ em.Hàng ngày 2 đứa mình vẫn ở chung nhưng tối đến thì em qua phòng bên cạnh ngủ với mấy đứa bạn phòng trọ và mình nghĩ như vậy cũng là ở chung rồi còn gì nữa.

    Theo mọi người tình huống này mình phải xử lý ra sao?Cô ấy có nói mình là em đã đặt phòng rồi anh chỉ cần chuyển đồ qua là được rồi, khi ở mình sẽ chỉ ở 1 mình thôi chứ ko phải ở chung với cô ấy.Nhưng khi 2 người ở cùng dãy phòng trọ vậy mà ko ngủ chung mới là chuyện là phải ko các bác.

    Mong sớm nhận được lời khuyên của mọi người
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quả thật là bác cũng hay theo dõi những chủ đề của mình post lên đây nên mình nghĩ bạn cũng đã hiểu được tâm trạng của mình như thế nào?Nói đi nói lại rồi mới biết được mình muốn gì và cần gì bên người mình yêu sau này sẽ là vợ chồng với nhau.Tâm lý của mình ko vững cứ nghe người này người kia nói mình cũng suy nghĩ bạn à.

    Với mình ở chung với nhau vẫn có những điều tốt điều xấu cả.Bản thân mình cũng thích 2 người ở chung nhưng mình thích là sống thật hơn chứ ko phải là sống thử gì hết

    Đôi lời tâm sự cùng mọi người
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Xin phép hai gia đình đi đăng ký kết hôn rồi đến ở với nhau, đến T10 cưới theo như kế hoạch.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình ghét nhất là kiểu người cứ loằng ngoằng, hôm nay lo A, hỏi xong lo B,C, trả lời xong lại lo DEF... Lo lắng cả đời không hết, trả lời thấy phí công, chẳng được gì. Đàn ông tự suy nghĩ, tự quyết định đi, chả nhẽ sau này cứ để vợ lo mọi thứ hộ???

Chia sẻ trang này