1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị những đức tính gì trước khi bước vào hôn nhân??!!???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chieu_quan, 16/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị những đức tính gì trước khi bước vào hôn nhân??!!???

    Trước khi ký "roẹt" 1 cái lên cái tờ giấy, bắt đầu dắt díu nhau đi về để làm thủ tục kết vợ chồng thấy có ối cái phải nghĩ nữa. Thử duyệt lại 1 lần xem. Chà! nhiều thứ quá không thể kể hết được.

    Trước tiên là tính nết đi. Cái này quan trọng. Tình là sợi tơ mong manh hay là sợi chão cũng là nó.

    Đầu tiên là gì nhỉ?? Thế mà cũng khó, ba mẹ chồng thì dễ quá đâm ra mình lại phải nghĩ.

    Nhẫn nại - chắc vậy, nhà chồng thì hơi nhỏ hẹp. Cái nhà không định ở giừ lại thành quan trọng khi chú mình muốn rước thêm người về. Cái này mình cố được. Chịu khó chút rồi sang sửa lại. Nhà nhỏ nhưng gần gũi và thương nhau.

    Tiếp theo... Kiên trì. Hì, người ta cứ kêu mẹ chồng này nọ. Mẹ chồng mình thì dễ quá khiến mình cũng lại thành mệt . Mẹ chồng sao mà dễ tính hưn cả con dâu. Mua cho mẹ vô số mắc áo rồi, cả giá để treo mấy chục cái áo dài cho đàng hoàng. Thế mà mẹ vẫn chả dùng. Thế này con dâu lại thành "mẹ chồng" mất. Thôi gắng kiên trì. Dọn cho sạch, cứ đi theo nhặt mà treo lên thế nào mẹ cũng quen dần.

    Thêm nữa, nhà chả ai thiết ăn cơm. Mình muốn thổi cơm buổi tối cho đàng hoàng. Cái này mới gọi là cần kiên nhẫn cao độ. Không biết sau vài tháng có đâu vào đấy không? Bữa cơm gia đình mà không có thì buồn chết. Hai đứa cứ ăn uống lủi thủi với nhau thật buồn.

    Nữa.... gì đây? Biết nhịn, Cái này khó đây. "Đức ông chồng" thì thương vợ dưng mà hưi bị vô tư. Chả lẽ lúc nào cũng mè nheo. Mệt cái đầu quá. Thôi cũng tập vô tư theo luôn đi cho nó giống cả nhà. Thấy chả ai lo gì, có mỗi mình là lo lắm quá. Hay là mình không biết sướng nhỉ?

    Tập ăn. Cứ như là trẻ con ấy. Nhưng mà đồ ăn khác biệt quá. Hì, có lúc thèm ăn cái này mà "đức ông chồng" cứ muốn ăn cái kia. Được nhường 1 cái thì "đức ông chồng" đau bụng. Ai mà dám nữa. Hic! Tưởng chuẩn bị chuyện gì phải to tát hưn, ai ngờ cái việc này mới gọi là mệt. Chiến tranh dinh dưỡng! Phải học tính nhường nhịn vậy. Còn may là mình không gặp phải gia đình nhà chồng hay xét nét cái việc ăn. Bạn cũ ngày xưa nhất định bắt phải ăn hành, không được chan cơm nước lọc. Nghĩ lại mà sợ!

    Chăm chỉ cần cù - Nghe cứ như đi đày ải. Nhà chồng có 1 con chim (thả ra không chịu bay đi), 3 con chó, mười mấy con cá. Thời gian chăm chúng mất nhiều hơn cả chăm "đức ông chồng".
    Cho ăn này (chim thì đút từng con châu chấu, cá thì thả từng con tôm, con dế, chó thì phải trộn thật kỹ, cho ăn rồi còn phải cho uống thêm nước).
    Dọn vệ sinh này. Cá 1 tuần cọ bể, thay nước 1 lần (5 cái bể to mất 1 bủôi sáng). Chim thì 2-3 ngày phải làm sạch ***g (may là hay mưa nên nó tắm luôn rồi không thì lại tắm cho chim nữa). Chó thì ngày lau nhà 6-10 lần (càng ở nhà nhiều thì càng lau nhiều). Vị chi là phải nhân mấy lần cái tính chăm chỉ lên, chữa dứt khoát bệnh lười biếng. May mà "đức ông chồng" cũng hiểu nên cũng gắng phụ cho.

    Còn gì nữa.... Phù... Cái đám chim, cá chó mèo này làm mình loạn hết đầu óc. Thôi để từ từ nghĩ tiếp.

    Có ai như mình không nhỉ? Trước khi về nhà chồng các bạn thấy cần chuẩn bị thêm đức tính gì? Chia sẻ kinh nghiệm cho mình với nhé!
  2. puppy_piggy_sbs

    puppy_piggy_sbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Phải biết chia sẻ
  3. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì cố gắng nhún nhường & chịu khó nghĩ đến việc nhà chồng một chút thì sẽ được bạn ạ. Trên lý thuyết thì phải coi gia đình chồng như nhà mình, nhưng thực tế thì cũng hơi khó bạn nhỉ, mình nghĩ nhà chồng cũng vậy, ko thể 1 sớm một chiều xem con dâu như con ruột đượ. Nào là bố mẹ chồng, em chồng, họ hàng nhà chồng, ai cũng chăm chăm vào xét nét cái cô dâu mới này như thế nào, đến khổ... Bạn thì nhất rồi còn gì. Này nhé:
    Bạn có được mẹ chồng dễ tính thế thì quá là may mắn rồi đấy, gặp phải người quá gọn gàng, ngăn nắp thì mình có cẩn thận cỡ nào cũng không vừa mắt đâu bạn ạ: đồ đạc trong nhà ko được xê dịch này, và biết đâu bạn vừa quét nhà xong, cụ lại xách chổi quét lại, thế có phải càng ấm ức ko cơ chứ.
    Ở nhà bạn không ăn cơm tối à, thế lại càng nhàn nhã bạn ạ, vợ chồng ra ngoài tha hồ vi vu thoải mái nhé, còn không thì bạn nấu cho hai người, anh xã chắc là ko dám chê ỏng chê eo rồi, có mà bị cấm vận cả tuần ấy chứ nhỉ? Thật ra, nếu phải nấu ăn cho cả nhà biết đâu lại bị chê mặn, nhạt, ko vừa miệng... nhất là khi khẩu vị của bạn lại không hợp với nhà chồng nữa, nhiêu khê lắm bạn ạ...hichichic...
    Theo mình thì các cụ đều thích con dâu biết nghe lời, vui vẻ & đối xử tốt với họ hàng nhà chồng, biết nghĩ đến việc cúng giỗ, ma chay, hiếu hỉ, thi thoảng mua quà cho các cụ hoặc biếu các cụ ít tiền tiêu vặt... có được con dâu nhanh nhẹn, đảm đang, tháo vát thì càng mừng. Tớ thì tớ thấy mấy câu của nhà thơ Nguyễn Nhược Pháp khá chí lý:
    "Em đi chàng theo sau
    Em ko dám đi mau
    Sợ chàng chê hấp tấp
    Số gian nan ko giàu"...
    Thế nên cứ từ từ bạn ạ, thế nào cũng giàu to cho mà xem, hichichic...
    Bạn đã nghe bài "Con gái của Mẹ" chưa nhỉ, hay lắm đấy.
  4. hoxe321

    hoxe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    với kinh nghiệm của mình thì kinh nghiệm quan trọng nhất là luôn sống, bám sát, và chấp nhận thực tế
    khác hẳn với khi iu
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hì, mẹ chồng mình rất dễ thương. Làm gì cũng chỉ sợ con dâu không vừa ý
  6. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình quá.
    Ba mẹ ruột mình rất khó, kể cả chuyện ăn uống, sinh hoạt. Bố mẹ chồng lại rất thoải mái. Về nhà chồng mình cứ quen nếp sống cũ, lúc nào cũng lo lắng chuyện nhà cửa bếp núc trong khi mọi người chẳng ai lo lắng những chuyện đó. Không ai cần phải lên kế hoạch làm việc nhà như mình, tiện tay thì làm, không thì cứ để đấy Ăn uống cũng vậy, chẳng cần phải ăn đúng giờ, chẳng cần nấu nướng cầu kỳ. Mình cũng kén ăn, mà thức ăn nhà chồng rất khác biệt với nhà mình. Mình nghĩ đức tính quan trọng nhất là thích nghi tốt để coi nhà chồng đúng là tổ ấm của mình
    http://360.yahoo.com/byvacau
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ "biết điều" là quan trọng nhất khi sống chung với nh~ ng chưa quen ...
    Lâu ngày thì các đức tính khác sẽ dần dần có tác dụng lên ...
  8. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bạn này giống mình quá.
    Ba mẹ ruột mình rất khó, kể cả chuyện ăn uống, sinh hoạt. Bố mẹ chồng lại rất thoải mái. Về nhà chồng mình cứ quen nếp sống cũ, lúc nào cũng lo lắng chuyện nhà cửa bếp núc trong khi mọi người chẳng ai lo lắng những chuyện đó. Không ai cần phải lên kế hoạch làm việc nhà như mình, tiện tay thì làm, không thì cứ để đấy Ăn uống cũng vậy, chẳng cần phải ăn đúng giờ, chẳng cần nấu nướng cầu kỳ. Mình cũng kén ăn, mà thức ăn nhà chồng rất khác biệt với nhà mình. Mình nghĩ đức tính quan trọng nhất là thích nghi tốt để coi nhà chồng đúng là tổ ấm của mình
    http://360.yahoo.com/byvacau
    [/quote]
    Tối qua lui cui đi chợ về thì ngạc nhiên quá!
    Mẹ chồng yêu dấu đang xào xào, nấu nấu. Đồ ăn thì mua về đầy tủ lạnh. Hoá ra là mẹ chồng quyết định về sớm thổi cơm. Choáng 1 giây
    Vậy là bước đầu có kết quả. "có công mài sắt, có ngày được ăn cơm"
  9. nikiesun

    nikiesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1. Lúc đang yếu thì chưa nhìn ra những cái tật xấu của nhau đâu, vì giấu nhau hơn nữa chưa đủ thời gian nhìn thấy
    2. Sức ép về gia đình, các mối quan hệ gia đình sẽ gia tăng, đồng thời cũng có nhiều rắc rối
    3. Kinh tế. Lúc này sẽ chi tiêu nhiều hơn, trọng trách nhiều hơn
    4. Công việc. sau hôn nhân thì công việc sẽ không còn tư do như trước
    5. quỹ thời gian sẽ hạn chế
    6. Có thêm nhiều bè bạn
    7. Hãy tính vấn đề con cái...
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Biết đối nhân xử thế!

Chia sẻ trang này