1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị những gì cho lần đầu ra mắt bố mẹ chàng? Cac pac giúp em với.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boxingday2612, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đóan là các bạn mới quen nhau thôi. Quen nhau 1 tháng có thể đến chơi nhà. Tuy nhiên đến là để biết nhà cửa, bố mẹ của nhau thôi. Khi tìm hiểu thì đôi bên tìm hiểu nhau. Cho nên mình cũng nên đến nhà người ta cho biết gia đình họ thế nào, vị trí bạn trai trong gia đình ra sao vv...v.. Đâu phải con trai họ muốn "bắt" mình về làm dâu là bắt đươc ngay. Đâu phải mình đâm đầu vào cho được. Con gái cũng có quyền lưa chọn chứ. Thế gọi là kén chồng mà
    Sau vài lần hoặc 1-2 tháng nữa (khi cảm thấy quan hê có thể tiếp tục tiến triển và 2 bên đã có xác định rõ ràng với nhau ) thì nên có một 2 buổi gặp cha mẹ hai bên để có sự xin phép chính thức cho đi lại tìm hiểu nhau. Mặc dù đối với 2 bạn không cần quá quan trọng khâu này nhưng với gia đình 2 bên đây là việc rất cần làm. Việc này có mấy giá trị:
    - 2 bạn có xác định nghiêm túc và phải có trách nhiệm trước lời xin phép gia đình 2 bên
    - Bố mẹ các bên có sự chuẩn bị tinh thần trước cho tương lai 2 đứa (nếu có vấn đề gì cân nhắc thì sẽ cân nhắc luôn từ lúc này mà trở đi, tránh được vấn đề nước đến chân lại có thêm bão)
    - Bố me xác định mức độ trưởng thành của con cái. Từ đó mối quan hệ của con dễ tự do, thuân tiên và được tôn trọng.
    - Hai bạn có được sư thỏai mái và thuận lợi trong quan hệ hơn, khi có vấn đề gì dễ được thông cảm và nhiều khi có quan hệ gia đình 2 bên nhiều vấn đề của các bạn đươc xử lý dễ hơn khi chỉ có 2 người để đối phó.
    Buổi này thường là nhà ai thì người nấy lên tiếng trước với bố mẹ, xin ý kiến và ngày hẹn. Vào buổi nói chuyện người đó cũng phải lên tiếng trước. Thường thì bố me sau đó sẽ có ý kiến và hỏi lai ý kiến đôi bên. Thống nhất vài điều lo ngại. Sau đó là OK. Nếu tiên thì buổi này tốt nất là có bữa cơm thân mật.
    Sau đó thì .... qua lai thế nào là tùy, nhưng không nên quá thưa thớt, cũng không quá thường xuyên, tự nhiên như "cô tiên". Các dịp gia đình có việc đều nên có mặt và tham gia chút công sức.
    Nói như goldenland cũng đúng, qua lại thường xuyên thì sau này làm dâu sẽ dễ chịu hơn vì quen nhiều thứ ròai . Trường hợp này rất đúng với các mối quan hệ tương quan tuổi mà bố mẹ chồng hợp con dâu hoặc ngược lại. Tuổi xung khắc gặp năm tháng xung thì gặp nhau để nói chuyện được cũng còn khó . Còn trường hợp gia đình đã có anh chị lập gia đình rồi thì cũng dễ vì bố mẹ thường cũng quen rồi, nó không "căng thẳng" bằng các gia đình con một, con út hay " con đầu cháu sớm".
    Song còn tùy gia đình. Gặp phải như nhà tớ, bố mẹ chả có gì nhưng ông nội cứ ngồi im dòm, về rồi mới gọi bố mẹ ra nhận xét, chỉ bảo thì có mà chui đầu xuống đất
    Về phần bạn trai bạn còn ý e dè thì cũng có thể dễ hiểu. Một tháng thì ít anh nào muốn dẫn bạn về nhà lắm. Vì dẫn về rồi là bị gò bó và trách nhiệm. Nhỡ 3 tháng cãi nhau không thèm nhìn mặt nữa thì ăn nói với bố mẹ thế nào??? (cái này là khó cả 2 bên chứ không riêng bên nào). Mà đi chơi tưng tưng với nhau bố mẹ biết lại không nói gì cũng dở lắm. Thế nên nếu chưa muốn ra mắt thì tế nhị những chuyện đó 1 chút. Tốt nhất nên tìm hiểu nhau nhiều hơn trước khi ra mắt. Như trường hơp của tớ, cả chồng và bố mẹ chồng giục ra mắt đến nửa năm mà tớ còn chưa thò cái mẹt ra nữa. .
    Mình nghĩ 1 tháng có lẽ chưa đủ để quyết định 1 năm sau sẽ cưới. Cần có chút thời gian để xem có những gì có thể xảy ra và khi xảy ra cả 2 có cùng vượt qua được không? Hôn nhân không phải để hưởng thụ tình yêu đâu. Hôn nhân là cả đôi bên cùng đi tìm ý nghĩa CS cho mình. Nhiều khi lệch pha có sướng cũng không có cảm giác được hưởng thụ.
    Về chuyện tuổi tác, thưc tình mình không muốn xem các cặp vừa mới gặp nhau hoặc chưa yêu đã hỏi chuyện con cái. Không có yếu tố nhân duyên, tương hợp khó có thể gặp nhau và thấy thích nhau. Cho nên các bạn nên quan tâm để tìm hiểu nhau thì tốt hơn. Chỉ nên tham khảo trước khi có quyết định cuối cùng để hòan thiện các nhận định của mình cho một việc quan trọng. Mặt khác tương hợp tuổi chỉ là tổng quan, còn rất nhiều yếu tố khác mà xem thì mất quá nhiều thì giờ và tâm trí. Hơn nữa, xem hay không còn phụ thuộc cảm giác thỏai mái của cái đầu và tinh thần. Khi mình đang tập trung cho việc khác thì khó có cảm hứng để luận tốt cho các bạn.
    "Thương là được, yêu nhau cứ lấy" - Có "THƯƠNG" thế thì mới đủ sức hóa giải những điều không tốt. Xấu thì có dám lấy nữa không? - Câu này đơn giản mà làm không dễ đâu. (khi nào xem ngày kết hôn thì CQ sẽ trả lời)
    Chị em bảo CQ có kinh nghiệm, thì cũng có 1 tý kinh nghiệm. CQ hay trò chuyện với bố mẹ của các bạn đâm ra có chút chút gọi là (mà bố mẹ bạn trai lại còn nhiều hơn ban gái). Thâm chí còn đươc tham dự.Bố mẹ các bạn cũng quý, đám cưới ghi thiếp mời cũng hết mấy bàn, lại còn nhân được quà, đươc gọi điên hỏi han, nhắc nhở - cũng sướng . Với lai tớ cũng có lúc phải ngồi làm viêc kiểu thăm dò, giao tế với nhiều người. Biết chút goi là xóa mù.
    Không biết kinh nghiệm của mình có hữu ích gì không, cứ loi choi một tý, biết đâu lai tốt cho ai đó
    Viêc vote viếc nhiều bạn cũng dụ CQ lắm. Nếu các bạn ấy làm thât không chừng CQ cũng có gần trăm sao . Mà thấy sao còn đếm chưa hết 2 hai bàn tay CQ không ham vụ sao siếc này đâu nên chả quan trọng. CQ thấy nên chia sẻ là sẽ chia sẻ. Bạn đừng có lo gì cả. Khi ai đó cần mà ban làm đươc thì chia sẻ lai cho ho. Như vây là đủ công cho CQ ròai
  2. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    hichic, nhờ chị CQ share giúp em bít theo nhìu kinh nghiệm . Nhà của người yêu em lạ lắm ạ. Em vừa mới tới chơi đã bị mẹ anh í lôi vào bếp chỉ em làm cái này cái kia. Con phụ bác rửa rau này, xếp đồ ăn này ... Vừa làm vừa hướng dẫn em nữa, con phải làm thế này nhé, đừng làm thế kia nhé, làm con bé cứ lúng ta lúng túng . Bởi vậy, em rút kinh nghiệm nên mới khuyên bạn trên kia tập gọt trái cây ấy ạ
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    - Một là mẹ chồng TL quá cao thủ. Hai là mẹ chồng TL rất thỏai mái, vô tư. Lưa ý mà hành xử thôi. Cứ ngoan ngõan "vâng ạ!", bảo gì làm đúng thế là được 7-8điểm rồi.
    Kinh nghiêm của tớ là việc gọt hoa quả cũng không dễ đâu nhé. Mỗi nhà có một kiểu cách khác nhau. Giả sử gọt cam, nhà bổ cam kiểu cau sáu bổ ba, nhà lại gọt vỏ ăn cùi, nhà thì gọt vỏ cắt miếng xéo, nhà thì tỉa tót cái vỏ. Bổ hoa quả trong lần đầu thể hiện mà cắt miếng bổ cục có khi không ưng. Nhưng nếu tỉa tót thì cũng chưa chắc được khen.Chưa kể có loại hoa quả không ngâm nước muối là nó thâm ngay như lê hay hồng chẳng hạn. Vụ này phải chú ý, tham khảo kiến thức và tham khảo cả "mật vụ trong nhà". Nếu có mua hoa quả mang đến thì chú ý chọn loại nào khi bổ không làm mình khó xử.
    Vạn sự khởi đầu nan.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Mua nho đi cho đỡ phải gọt!
  5. luckytown

    luckytown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc cái topic này, lại nhớ lại ngày tớ lần đầu tiên về ra mắt nhà chàng, không phải chỉ gia đình nhỏ bé của chàng mà tận....5 gia đình nhỏ bé...đại gia đình bên ngoại của chàng, mà nhà ngoại chàng lại bao gồm 5 chị em gái...., không fải giặc bên ngô mà còn khiếp đảm hơn gấp tỉ lần giặc bên ngô đấy!.
    Nghe ss bàn về việc phải ăn mặc thế nào,đầu tóc ra sao tớ thấy sao mình trẻ con thế, mặc quần hoa.áo hoa,tóc thì xoăn xoăn không nhớ buộc đuôi gà hay buộc nửa đầu,hic,nghĩ lại chả thấy đẹp và ấn tượng j cả...
    Nghe ss bàn về nữ công gia chánh, tớ lại thấy tự buồn cười với chính mình.Lần đầu tiên đến nhà chàng,bị mẹ chồng tương lai giao ngay cho việc thái các nguyên liệu làm nhân nem, tiêu biểu fải kể đến su hào,carot...mà cái việc này tớ chúa ghét làm,ở nhà toàn mẹ thái hộ,đến đây bị sai thế làm sao dám từ chối, thế là con bé lại hi hục thái,thái và thái...chả hiểu mẹ chồng thấy thế nào lại bảo con bé là cứ băm carot, con bé hiểu băm theo đúng cách băm,và thái miếng carot to bản (chứ không hiểu rằng băm là phải thái chỉ trước rùi mới thái miếng nhỏ sau) rùi cứ thế dùng dao "băm băm"...và cuối cùng mẹ chồng tương lai đã phải bảo tớ dừng công việc đó lại (mẹ bảo sử dụng phần nhân tớ hi` hụi làm trước khi mẹ bảo tớ băm carot là đủ rùi,mặc dù tớ tự biết chưa đủ đâu ) và đống carot hỗn độn chưa thành phẩm đó của tớ đã phải vứt đi đấy! Và kết luận của tớ là...ghét của nào trời trao của ấy( điển hình ở đây là tớ chúa ghét thái su hào cà rốt cuối cùng lại bị làm cái đó, mà lại là mẹ chồng tương lai giao cho mới điên chứ, không thể hiểu nổi?)
    Nhưng đấy là câu chuyện cách đây gần 4 năm rùi, tớ chỉ kém ở mỗi cái khoản băm băm đấy thui,còn bt tớ vẫn nấu cơm ngon lành, việc gì cũng có thể làm được, mà kinh nghiệm của tớ là, không biết phải làm thế nào cứ việc hỏi, đừng ngại rùi làm theo ý mình nha. Rùi cứ vui vẻ yêu quý mọi người bên nhà chàng như là yêu quý người bên nhà mình, đảm bảo chẳng ai ghét bạn đâu, hehe, điển hình như tớ, tớ có thể khẳng khái nói rằng, từ bên nội nhà chàng ( bố chàng có 10 anh chị em) đến bên ngoại của chàng ( mẹ chàng 5 chị em gái - nghe đã thấy muốn khóc thét ) đều yêu quý tớ, coi tớ như con cháu trong nhà, thậm chí các anh chị em họ, những người mà tớ biết thui nha, cũng đều không chê tớ...hehe...Và cuối năm sau, bọn tớ cưới
  6. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    "Chí phải"
  7. boxingday2612

    boxingday2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    [@bác chủ: hỏi bác tí thoai tháng 12 âm năm 1980 mà cộng thêm tuổi dương vào lai ra năm 1982 à bác?ko chính xác cực cho ss chieu_quan lém
    Ờ há. Iem vội vàng quá đâm ra tính nhầm tuổi của chàng , iem sửa lỗi ngay đây Thanks đã nhắc nhở nha.
  8. boxingday2612

    boxingday2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @ goldenland: Pác nói có lý lém. Chả hiểu seo bạn em nó lại bảo là về nhà đấy nhiều thì càng bị soi nhiều lỗi chứ, đến chết con bé đó pác nhẩy. Tất nhiên iem sẽ có chừng mực, iem cũng không có thời gian mà đến nhiều, đi làm, đi học tối mắt tối mũi pác ạ. Nếu mọi chuyện tốt đẹp thì có vụ nào ( liên hoan, giỗ chạp.. ) thì iem mới xuất đàu lộ diện.
    Được boxingday2612 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 18/12/2007
  9. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Có topic này vui ghê, làm mình hồi tưởng lại quá trình 3 năm yêu và tìm hiểu nhau . Thực ra thì bọn tớ học cùng nhau nên có điều kiện qua nhà thường xuyên, ví dụ như hôm nào phải học cả sáng cả chiều thì sẽ về nhà chàng ăn cơm trưa vì nhà tớ xa, các dịp dỗ lạt, lễ tết, ma chay, thì tất nhiên là tớ có mặt đầy đủ rồi, lại còn chịu khó đến sớm để giúp các cô các chú, các bác nữa chứ. Hì, nói các nàng đừng cười, nhưng tớ chịu khó qua lại nhà chàng chơi là có mục đích cả, tất nhiên để quen thân với mọi ng thì ko nói làm gì nhé vì ai chả muốn thế, mà tớ là tớ muốn quan sát mọi ng trong nhà, tớ mà lấy chàng thì tớ sống với cả những ng xung quanh chàng nữa chứ, có phải với mỗi chàng đâu, mí cả cách bố mẹ, anh chị thương yêu cư xử với nhau ---> 50% tương lai của tớ là thế, nên tuy thế mà tớ để ý lắm nhé . Con gái là phải kén chồng chứ các nàng nhỉ
  10. boxingday2612

    boxingday2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Nếu có mua hoa quả mang đến thì chú ý chọn loại nào khi bổ không làm mình khó xử. Vạn sự khởi đầu nan.
    Mua nho đi cho đỡ phải gọt!
    iem sẽ ghi nhớ tất cả những điều các Pác nói, hôm trước về bàn luận kế hoạch với anh ý, cả 2 đã bàn luận nên mua hoa quả gì cho hợp lý. Anh ý sẽ đến gặp mẹ em trước ( nhà em ở quê mà, thứ 7 này mẹ em lại lên HN có việc) thế nên anh sẽ là người ra mắt mẹ em trước ( em biểu với anh là có khi anh còn lo hơn cả iem ý chứ hihi ) rồi chúng em mới qua nhà anh. Chúng em đã hỏi nhau về sở thik hoa quả của mẹ em này, của gia đình anh ý này. Thống nhất là anh sẽ mua nho đến còn em sẽ mua dưa hấu qua nhà anh. Nhưng có lẽ em cũng sẽ mua nho các Pác nhẩy Chúng em đã đặt ra các tình huống rằng là bố mẹ anh sẽ hỏi gì em này, em sẽ trả lời sao này, anh ý sẽ nói sao nữa....v...v... Kế hoạch vẫn là kế hoạch nhưng được sự giúp đỡ của các Pác cao thủ ở đây iem thấy tự tin lên nhiều lém. Đúng là cả 2 bên check nhau, em cũng phải tìm hiểu nhà người ta nữa chứ, mình cũng phải kén chứ. Đâu phải con trai các kụ muốn là iem ừ hứ luôn các Pác nhờ.
    Đúng kế hoạch là tối chủ nhật chàng qua gặp mẹ em rồi chàng đưa em qua nhà chàng. em sẽ kể chi tiết sự việc cho các Pác nhé. Em sẽ ghi nhớ để có gì còn rút kinh nghiệm cho các Pác chưa lần nào ra mắt như iem.

Chia sẻ trang này