1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị những gì cho lần đầu ra mắt bố mẹ chàng? Cac pac giúp em với.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi boxingday2612, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxingday2612

    boxingday2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà, như đã hứa với các Pác iem sẽ kể lại buổi ra mắt của em ở nhà chàng. Tối qua đúng như kế hoạch chàng qua gặp mẹ em, mẹ em nói khá nhiều, còn chàng cũng ngồi tiếp chuyện, em thấy chàng ậm ừ là nhiều còn em thì chỉ ngồi im thỉnh thoảng nói 1 , 2 câu thui. Trước khi qua gặp mẹ em, mẹ em bảo em nhắn với chàng là không phải mua gì cả, thế là chàng miễn cưỡng nghe lời, còn em được mẹ chuẩn bị chu đáo. Sau khi hỏi ý kiến mẹ, 2 mẹ con quyết định mua xoài, cái này mẹ em là người đi chọn, xoài phải là xoài miền Nam chứ hok chơi đồ Tàu đâu ( vì chàng có nói rằng Bố mẹ chàng hok thik đồ China), mẹ em còn sắp cẩn thận vào túi từng quả cho em nữa cơ, em chỉ việc sách đi. Iem mặc 1 bộ váy dạ màu trắng có kẻ đen, trông : giao diện" khá là okiee..Đến nhà chàng em khá run, bước từng bước lên cầu thang, phải lên tầng 5 nhưng em cứ đi được 1 tầng phải đứng nghỉ vì khá run và hồi hộp Đứng trước của nhà chàng, chàng để iem thở nốt vì leo 5 tầng rồi mới hỏi iem Ok chưa? để a bấm chuông? Một lát thì iem cũng Okiee. hì hì. Em tươi cười chào 2 Pác, Pama chàng mời iem ngồi vào bàn khổ nỗi chẳng hiểu nhà chàng kê bàn thế nào mà cái ghế sát với cái bàn thế là em phải lách 1 tí mới ngồi đc vào chỗ trong khi mẹ chàng và chàng lăng xăng đi pha trà, lấy hoa quả, còn bố thì cũng quay đi mở TV, thế là cái động tác lách người của iem hok có ai trông thấy . Hú hồn " giặc bên Ngô" hok có nhà các Pác ợ. Iem thở phào...Bố Mẹ chàng khá cởi mở, bố chàng nói khá nhiều, còn mẹ chàng thì liên tục mời iem ăn, món gì nhỉ? à món mứt táo( rất ngọt) iem cũng cố gắng ăn được 2 quả, ăn xong iem phải uống nước luôn vì ngọt quá, tiếp theo mẹ chàng lại mời mỗi người 1 cái bánh ngọt nhỏ nhỏ, em cũng hok dám bỏ dở bặc dù em thấy khá no nhưng hok thể từ chối, mẹ chàng lại gọt bưởi, bố và mẹ chàng liên tục khen bưởi ngon lắm, bưởi là quà của cô bạn thân mẹ chàng thế là... tèn tén ten.. mẹ chàng bảo chàng bóc bưởi cho iem.... Iem thì hướng sang bố chàng hóng chuyện để ậm ừ, vâng dạ.. Mẹ chàng cũng quay sang tiếo chuyện theo bố chàng còn chàng thì có nhiệm vụ ngồi bóc bưởi cho iem, tay cầm bưởi và iem cứ ăn một cách ngon lành iem tính mình chỉ có thể ăn được 1 múi bưởi thôi nhưng bố mẹ chàng khen bưởi ngon nhiều quá thế là iem hok nỡ chối từ, vì ăn táo và bánh ngọt trước rồi nên ăn bưởi khá nhạt. hic hic về sau cả bố mẹ chàng đều nhận ra điều đó. Nói khá nhiều chuyện, bố mẹ chàng hỏi gì, iem trả lời ngon ơ, về gia đình iem này? hỏi về bố mẹ em này,hỏi về anh chị em nữa này, về công việc và chuyện học hành của iem này...Còn iem, em nhận ra bố chàng rất hào hứng kể chuyện về bộ đội vì trước đây bố chàng là bộ đội ***** mà.. và có đóng quân ở quê iem thế là tèn tén ten.. iem cũng hỏi các câu hỏi đó, bác cao hứng kể hết chuyện này đến chuyện khác, cả chuyện tình yêu của ông bà ngoại, cả chuyện tình yêu của 2 bác thế nào nữa, mọi người cười vui vẻ. Iem ngồi nói chuyện hơn 1 tiếng sau đó xin phép ra về, bố mẹ chàng mời iem tham quan nhà, lúc đầu iem cũng ngại việc xem xét nhà cửa thế này, nhưng 2 bác nhiệt tình quá thế là iem cũng theo 2 bác và chàng đi 1 vòng quanh nhà, tất nhiên hok phải iem im như thóc khi đi xem nhà, iem cũng góp dăm 3 câu, thế là 2 bác càng hào hứng chỉ hết chỗ này chỗ kia cho iem, bác gái còn nói cả dự định nhà cửa cho iem nữa chứ, rằng là cái bếp này bác định kê cái bàn ăn này.. rằng là chỗ này bác định mở rộng thêm nữa này....Nói chung cuộc gặp khá suôn sẻ các Pác nhẩy.. Ra về mẹ chàng còn định cho iem mượn khăn quàng cho đỡ rét nhưng iem mặc áo cao cổ rồi nên thôi iem hok lấy nữa.
    Sau khi đã được các pác cao thủ động viên, và hướng dẫn iem thấy tự tin rất nhiều, iem cảm ơn các pác nhiều lắm. Kinh nghiệm của iem khi ra mắt nhà chàng lần đầu là:
    1. Nhớ ăn mặc lịch sự, đẹp ( điều này khiến mình tự tin hơn rất nhiều).
    2. Khi đi mang theo chút quà tốt nhất là nên mua hoa quả ( thật ra điều này không quá quan trọng nhưng có vẫn hơn)
    3. Đến nhà chàng ăn nói nhẹ nhàng, nên nói ít thôi, ậm ừ, dạ vâng tiếp chuyện các cụ là chính, hỏi 1 số câu nhưng các câu hỏi phải hết sức rõ ràng và ngắn gọn.
    4. Vận dụng lời khen 1 cách hợp lý, đừng khen quá lời người ta lại nghĩ mình giả tạo.
    5. Nên tươi cười trong khi tiếp chuyện 2 bác.
    6. Cũng không nên rụt dè quá ngưòi ta lại thấy mình khách sáo.
    7. Nên ngồi khoảng từ 1tiếng hoặc hơn 1 tiếng thôi là có thể rút được rồi.
    Nói chung đúng là phải hết sức bình tĩnh các Pác ợ có thế thì mói chuyện mới suôn sẻ được.
    Cuối cùng iem cảm ơn các pác nhiều. Chúc các pác nào chưa ra mắt sẽ có 1 buổi ra mắt để lại ấn tượng tốt đẹp, buổi đầu rất quan trọng đấy các pác ạ.
    Được boxingday2612 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 24/12/2007
    Được boxingday2612 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 24/12/2007
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1

    Chúc mừng bạn đã ra mắt thành công!
    Nghe kể thì bạn cũng khéo mà!
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà tớ vừa hồi hộp, vừa buồn cười, ra mắt lần đầu vậy là thành công tốt đẹp rồi bạn nhỉ, chúc mừng, chúc mừng nha
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Kết quả rất khả quan. Congratulations!
    Xem ra thì cả 2 bên đều đã rất thiện ý và coi trọng công tác này ròai. Vậy là đầu đã xuôi. Quá tốt. Các chị em cứ thế mà phát huy.
    Riêng vụ ăn mặc đẹp thì "mỗi cây mỗi hoa nhé". Có nhà rất thiếu thiện cảm với váy áo nọ kia. Xác định rằng mình đang dự định ở với họ cả đời nên nên chọn cái gì đồng nhất với mình cũng cả cuộc đời. Ngày thường không bao giờ váy áo mà ra mắt váy áo quá điệu là sau này dễ bị chênh hệ. Mặc đẹp vừa vừa là được rồi. Chủ yếu để họ thấy mình không đua đòi, giản dị mà vẫn lịch sự. Chứng tỏ vừa biết tôn giá trị bản thân vừa biết tôn trọng họ.
  5. bimi09

    bimi09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé!
    Tụi mình quen nhau hơn 3 năm rùi mà mình chưa dám về ra mắt, mặc dù cũng bị hối thúc nhiều lần. Hết bi tru tréo là "Sở Khanh" đến lúc chán nản thì bảo " tùy em vậy. Chừng nào thấy thoải mái, sẵn sàng rùi thì bảo anh đưa về. Ai đời quen hơn 3 năm trời mà chẳng chịu về.." Hix, mình hứa ra trường, đi làm rùi sẽ về. Thời gian trôi vùn vụt, thế là Tết năm nay hết lý do rùi.
    Mọi người nhớ cổ vũ em với nhá!
  6. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    ôi trời ơi, đọc mà hoa cả mắt, chóng cả mặt, hic hic nghe sợ quá ấy, lắm thứ phải chú ý quá đi ấy ạ. Theo tớ ấy cứ tự nhiên, thoải mái đừng suồng sã quá là được, vì nếu sau này làm dâu nhà ấy, thì mình vẫn phải là mình chứ, nhưng vẫn luôn nhớ " nhập gia tùy tục "
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Một trái tim nồng ấm, một nụ cười thân thiện, những cử chỉ tự nhiên.
    Lần đầu tiên DA ra mắt mẹ chồng tương lai, may có ông ý đỡ hộ
    Lần 2 về quê ra mắt ngủ đêm ở đó, được bác ý rất quý cử chỉ tự nhiên, dịu dàng. Mình còn lôi ảnh của ông ý và gia đình ngày bé ra xem, bác ý ngồi cạnh kể chuyện rất gần gũi.
    Túm lại là những cái vàng vàng trên kia kìa
  8. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em đừng có căng thẳng quá, nhu anh đây dẫn bạn gái về nhà cũng tương đối đột ngột, ông già anh đi xa nên mời girlfriend về nhà cho bà già đỡ buồn. Ai dè hai đại gia nói nhiều gặp nhau, ngồi buôn đến 23h30 mà còn chưa muốn rời nhau, sặk!!!!!!
  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ng` ta hỏi từ nửa năm rồi bác, có cả kquả rồi kìa!
  10. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thật là phức tạp

Chia sẻ trang này