1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị những gì trước khi làm bố làm mẹ? Nơi chia sẻ của những ông bố và bà mẹ tương lai

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vancuongCNN, 27/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị những gì trước khi làm bố làm mẹ? Nơi chia sẻ của những ông bố và bà mẹ tương lai

    Ngày mà 2 vợ chồng có kết quả xét nghiệm chắc chắn là có thai! Mình vui lắm đặt trên startus là: "Chưa có bao giừo đẹp như hôm nay" Nhưng cũng khá lo lắng trước khi làm bố! Mình sẽ phải làm gì để chăm cho cô ấy và em bé! Nhiều lúc nghĩ đến cảnh bồng sinh linh bé bỏng trên tay mà vui khôn tả! Nhưng đến giai đoạn này cũng là bước chuyển cho người đàn ông!
    Ngày trước chưa có gia đình mình nổi tiếng là hay nhảy việc! Không thích là chuồn! Bây giờ có vợ rùi nghĩ đến trach nhiệm lại phải ngần ngại! Có con rùi càng phải lăn vào làm để vì con! Nhiều lúc cũng có nhiều tâm sự lắm muốn được cùng chia sẽ với anh em! Bác nào chung cảnh ngộ vào đay ta hợp mặt nào!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên chúc mừng ông bố trẻ (đoán thế )
    Để có thêm kinh nghiệm, xin mời bác đón xem chương trình " Người xây tổ ấm " phát sóng 22h hay 22h30 gì đó ngày thứ 3 tuần tới 29/06 trên VTV1 với chủ đề : Khi vợ mang bầu !
    Em nghĩ là nó sẽ rất thiết thực cho những ông bố tương lai, còn muốn tìm hiểu thêm nữa thì đọc thêm sách báo, vô topic : Chia se kinh nghiệm của mẹ & bé chuột vàng trong box này để hiểu thêm về người vợ & bé con trong giai đoạn này
    Chúc gia đình bác hạnh phúc 1 ngàn năm thôi
  3. vancuongCNN

    vancuongCNN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác rất nhiều! Cảm ơn về những thông tin rất lý thú và bổ ích! Đúng là như vậy đấy ah! Mời các vào đây cùng chia sẽ kinh nghiệm nhé! Em sẽ trình bày 1 số vấn đề của ông bố tưong lai! Các bác xem có gì rùi góp ý cho em nhé!
  4. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Vợ có bầu chuẩn bị tinh thần nấu cơm, nước, giặt giũ giúp vợ -> người có bầu ngửi thấy mùi bếp đã khó chịu
    Vợ có bầu thỉnh thoảng chịu đựng những cơn giận cáu kỉnh vô cớ ->thay đổi tính nết hoàn toàn, hay cáu kỉnh
    Tối pha sữa, đêm nằm bóp chân cho vợ cho dễ ngủ -> khó ngủ vì đêm bà bầu phải dậy 3, 4 lần
    Lời nhắn từ một bà bầu. Chịu đựng 9 tháng 10 ngày nhé
  5. tournesol_vn

    tournesol_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang bầu 7 tháng đây, mệt quá !
    Nói chung việc mang bầu chia ra làm 3 giai đoạn :
    - Quý đầu : đa số bà bầu đều như người ốm dở, sợ một số loại đồ ăn hoặc/và một số mùi nhất định. Có người đột ngột chuyển sang thích vài món đặc biệt mà trước đây ít ăn, thậm chí không bao giờ ăn -> chồng nên chiều vợ chuyện ăn uống. Nếu vợ muốn ăn mà không nấu được (vì mệt or sợ mùi) thì chồng nấu hoặc mua về. Vợ thích ăn ngoài thì chồng đưa đi ăn cho tâm lí thoải mái .
    - Quý thứ 2 : là giai đoạn dễ chịu nhất trong thời gian mang bầu. Hai vợ chồng nên rủ nhau tham khảo sách báo về thai sản, chăm con và tận dụng thời gian rảnh đi mua sắm đồ. Những hôm cần đi khám BS thì chồng nên đưa vợ đi, nếu không đi được thì cũng nên có lời với vợ kẻo người ta tủi thân
    - Quý 3 : giai đoạn mệt nhất vì lúc này bụng bầu đã to, trọng lượng bà bầu tăng đáng kể nên đâm ra nặng nề, mệt mỏi. Đêm khó ngủ và thường thức giấc nhiều lần, người hay nhức mỏi (nhất là lưng và chân), đi lại cũng khó khăn... Nếu thấy vợ chậm chạp, hay phàn nàn thì chịu khó thông cảm . Nếu vợ có làm cho mất ngủ thì cũng cố mà chịu đựng . Vợ thích ngủ thì cho ngủ, thích đi dạo thì đi dạo... Tuyệt đối không để vợ mang vác nặng, nên tránh đi xe máy thì tốt vì đường xá bây giờ rất nguy hiểm.
    Điểm tình hình sơ thế thôi nhé, còn để chỗ cho các ông bố tương lai hihi...
  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới trải qua quý đầu nhưng thấy đúng lắm. Giờ chồng tớ phải "ngậm ngùi" sang tên cho ông em vợ lọ nước hoa mà khi vợ chưa mang bầu, chính vợ rất thích và tặng chồng đấy. Tớ thích mùi Boss Selection lắm mà từ lúc mang bầu, cứ ngửi là nôn, chồng phải chịu, nhịn xịt bất cứ cái gì vợ ko thích.
    Trước khi mang bầu, vợ ko hề phàn nàn khi chồng hút thuốc, nhưng từ lúc mang bầu, cứ ngửi khói thuốc là vợ hắt xì, mũi đỏ lựng lên, chồng, bố chồng, bạn chồng, anh chồng... đều phải "di dời" ra ban công nếu muốn hút
    Mình thương chồng lắm, ko muốn hành hạ, ngăn cấm cái gì cả nhưng đúng là khi có bầu, phụ nữ đỏng đảnh thật, nói chung các ông chồng phải biết chiều
    Có vợ rùi đã thấy "trách nhiệm", có con rồi các ông còn "trách nhiệm gấp 10". Chúc mừng bạn vancuongCNN nhé, được làm bố lần đầu vui lắm, hôm biết mình có thai chồng mình cũng bỏ cả trực, phóng từ CQ về hét ầm nhà, như trẻ lên ba í, mặc dù đã "băm..." rùi
  7. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ko để vợ khuân đồ nặng hoặc với lấy đồ vật gì ! nên chủ động mọi công việc nhà ( đừng bao giờ để đến lúc vợ phải nhờ ) ! ko nên để vợ đi 1 mình từ khi vợ bầu 7 tháng ! các lần đi siêu âm , và khám định kỳ , có bận gì cũng gác lại để đưa vợ đi ! bồi dưỡng vợ vừa và đủ ( làm những món ăn vợ thích , hoặc mua những đồ ăn vợ muốn ) , ngủ nghĩ đều đặn ( nếu vợ đi ngủ thì cố gắn đi ngủ theo , dù mình đang muốn online , phim , nhạc , giải trí , ko để vợ tủi thân vì cái bụng ) , để ý xem vợ có ngồi đúng tư thế , nếu ko sau này có hại cho đốt sống lưng , nếu vợ lười ăn thì phải biết biết dụ dỗ ( ví dụ : em ơi ! anh đói , nhưng anh ko ăn một mình đâu ! ) chịu khó đưa vợ đi chơi , giao lưu với các bạn bè của mình để vợ được thay đổi ko khí ! nếu vợ là người ít đi chơi mà lại sắp đến ngày chờ sinh , thì gọi điện thoại cho bạn bè của vợ rủ về nhà mình , ăn uốn , buôn dưa lê chơi với vợ mình để vợ mình khỏi buồn ! bồi bổ kiến thức làm mẹ của vợ mình bằng cách đọc các sách hướng dẫn lần đầu sinh con cho vợ nghe , và tham gia cùng vợ , tìm kiếm thông tin hay các trang wed ( wedtretho chẳn hạn ) bài nào hay thì đọc cho vợ nghe và cùng nhau tham khảo ! rãnh rỗi thì bàn với nhau về cách nuôi dạy con , hoặc đặt tên con !đưa vợ đi mua sắm đồ cho con ( hôm thì thiếu đồ này , hôm thì thừa đồ kia ) ! nói chung là nhiều việc lắm ! nhất là hai vợ chồng ở riêng nữa ! từ từ mà thưởng thức công việc chuẩn bị làm bố ! sướng nhưng mà nhọc !
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Không phải nhọc mà là cực nhọc
    Rồi lại đi trông vợ đẻ
    Cái giây phút chờ nhận tin vợ đẻ nó mới chậm chạp và lo lắng làm sao. Sao vợ vào mãi phòng đẻ mà không chịu đẻ
    ôi dồi ôi
  9. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chồng tớ vào phòng khám xem bs siêu âm con, nhìn thấy thích lắm, thật ko hạnh phúc gì bằng khoảnh khắc cảm nhận niềm vui được làm bố, làm mẹ
  10. Loveanhyeu

    Loveanhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    nghe các anh chị tâm sự chuyện con cái mà thèm quá

Chia sẻ trang này