1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị quà gì tặng người yêu nhân kỷ niệm 1 năm ngày chính thức yêu nhau? (vote * ạ).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vantatrung, 10/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    bác tặng em ý cái nhẫn vàng với ý nghĩa : mãi mãi ko phai theo thời gian , dám ko
  2. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    - Bạn có thể cùng bạn ý nấu 1 bữa tối , tớ thấy hình như bên EZcooking có cái vụ đấy tớ thấy hay hay , 2 người cùng nấu rồi cùng ăn dưới ngọn nến hic lãng mạn thía
    - Hoặc nếu vào thứ 7, chủ nhật bạn có thể cùng người đó đi du lịch ở đâu đó gần gần thôi
    - CÒn món quà bạn có thể tặng người đó chiếc áo đôi, dây chuyền đôi hoặc là mũ bảo hiểm đôi . Không cần đắt quá nhưng phải thật ý nghĩa . Chúc 2 bạn có 1 ngày kỉ niệm tuyệt vời
  3. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    mua 1 đôi underwear đôi
    xong hôm đấy mặc khoe xem ai đẹp hơn
    trừ fi các bác đã mua rồi
  4. vantatrung

    vantatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Cái ý tưởng này của bác hay đấy. Vàng Tây thì có đáng bao tiền đâu . Nhưng mà em vẫn thích cái gì đó giản dị cơ.
    Đã tặng * cho các bác ạ.
  5. tik_takk

    tik_takk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    tự làm cái gì đấy, ví dụ 1 cái ảnh ghép tất cả ảnh yêu đương 2 người chụp cùng nhau hoặc tất cả ảnh của em í mà ấy có
    rửa ra nhét khung, chọn cái nào rực rỡ lung linh tí
    chịu khó làm cái thiếp handmade, hoặc k thì viết gì đấy vào thiếp nghe ngọt ngào đắm đuối
    xong đặt cái hộp quà to vào, nhét khung vào đấy, nhét chocolate bóng bay trái tim hoa hồng vào đấy, đảm bảo cứ fải gọi là ngất ngây
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tán gái gú linh tinh mình còn hay làm thiệp tặng. Đẹp dã man luôn Nhưng đến lúc yêu vào rồi, chán hết. Muốn nổi cái máu lãng mạn lên nhưng xẹp nhanh quá, chẳng kịp chuẩn bị gì ấy chứ
    2 người đi chơi đâu xa xa một chút cũng được. Vừa thú vị, vừa có nhiều kỉ niệm hơn!
  7. virgogal

    virgogal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    1 năm yêu nhau thì cũng chưa đến, nhưng e đang gấp sao để chuẩn bị cho sinh nhật bf nhà em. Sinh nhật 19 tuổi, em sẽ gấp số sao đúng bằng số ngày lão ý có mặt trên đời này. Nhưng mà gấp sao mất nhiều công sức lắm, cho nên em muốn lão ý phải biết được công sức ấy của em, em sẽ bắt lão ngồi đếm sao, đếm chính xác được số sao em gấp thì em mới đưa thiệp (hình như hơn 6500 ngôi sao).
    Còn chuẩn bị cho 1 năm thì em đang định ghi âm, kiểu như nhật ký của 2 đứa ấy mà, nói về những kỷ niệm, những chuyện vui buồn, những chuyện mà em chưa bao giờ nói với bf... rồi cho ra đĩa, đem tặng.
  8. tp1102

    tp1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bác tặng tờ 2USD ý năm 76 ấy or 1 cái đồng hồ cát . Từ khi yêu em tiền bạc và thời gian k còn quan trọng đối với anh nữa !
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Em ý lại bảo " Những thứ ko quan trọng thì anh tặng cho tôi à " thì hơi bùn đấy nhỉ
  10. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đừng tặng nhẫn làm gì khi chưa cưới
    <<<< bản thân đã có 2 cái nhẫn, 1 cái trong bộ nhẫn đôi và 1 cái ng ta tặng riêng (đều là BẠC)
    <<<< Toạch cái đùng!
    Album ảnh của 2 ng thì rửa be bé thôi, và nhớ chú thích thật ngộ nghĩnh! con gái thích thế lắm!

Chia sẻ trang này