1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị tâm lý bước vào hôn nhân với người đàn ông đã một lần đò!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lvlmg, 01/07/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tâm lý bước vào hôn nhân với người đàn ông đã một lần đò!

    Cũng bình thường như những người khác, nhưng dường như số phận của tôi lại ko êm ả. Mỗi khi nhìn thấy bạn bè bước vào hôn nhân với sự háo hức, khuôn mặt lúc nào cũng ánh lên hạnh phúc tôi lại chạnh lòng cho số phận của mình. Tôi và anh yêu nhau khi tôi chưa hề biết anh đã từng có vợ con. Khi khá gắn bó tôi mới ngỡ ngàng khi biết sự thật. Đau khổ và dằn vặt suốt nửa năm trời, giờ quyết định đi đến hôn nhân mà tâm hồn vẫn không thanh thản. Không hiểu cái gì sẽ chờ đợi tôi đây. Vốn là người đa cảm và hay suy nghĩ, có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ làm tôi buồn nhiều hơn vui. Có thể trẻ con thật, nhưng giờ chuẩn bị chụp ảnh cưới, nghĩ lại biết ngày truơc anh ấy cũng từng chụp ảnh cưới với vợ cũ rồi hình dung ra cảnh hai người đã từng đi tuần trăng mật, rồi đứa con chung của hai người ra đời tôi chạnh lòng quá. Có lẽ thế là tôi ích kỷ nhưng mọi thứ cứ ngấm vào người làm tôi phải suy nghĩ. Không biết cái gì đang chờ đợi mình nữa. Có ai trong tình trạng như tôi hoặc có kinh nghiệm trong cuộc sống có thể chia sẻ và cho tôi lời khuyên làm thế nào để tâm tĩnh và bớt suy nghĩ.
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    những gì qua rồi nó là quá khứ! nếu bạn yêu anh ấy và quyết định tiến tới hôn nhân thì ko có gì là khó khăn cả. tất cả là do mình thôi, ai cũng ghen cũng khó chịu khi nghĩ người mình yêu đã từng làm những việc sắp làm với mình đối với người khác. thật sự khó khăn khi chấp nhận được điều đó! nhưng nếu yêu nhau chân thành, đến với nhau chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc!
    bạn nên tìm hiểu xem lý do tại sao anh ấy chia tay với vợ trước, và hãy khéo léo hỏi câu hỏi đó xem anh trả lời ra sao. tớ nghĩ ko có vấn đề gì đâu, nhiều người trong xã hội vẫn hạnh phúc mà! có khi thế lại là tốt cho mình thì sao? chúc bạn hạnh phúc
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Bạn sẽ còn nhiều lúc phải chạnh lòng khi nhìn thấy con anh ta, đặc biệt khi 2 bố con còn tình cảm với nhau. Phụ nữ thường vốn ích kỷ nhất là trong tình yêu, không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với một ai khác.
    Thường những người đàn ông lập gia đình lần thứ 2 thường chín chắn, trưởng thành yêu thương và biết trân trọng những gì mình đang có hơn.
    Nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Bạn là thì hiện tại và tương lai nên cũng đừng suy nghĩ nhiều.
    Chúc hạnh phúc
    Được Duonganh sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 01/07/2008
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    vậy lý do gì mà khi quen bạn ko tìm hiểu kỹ ,và người đàn ông kia ko thành thật với bạn. Tới lúc có tình cảm rồi thì sự thật mới được phơi bày? Bạn đã bao giờ nghĩ tới chưa?
    Bây giờ khi chính bản thân bạn quyết định kết hôn với anh ta, bạn sẽ phải chấp nhận sự thật anh ta đã từng chụp ảnh cưới - đã từng honeymoon - đã từng đầu gối tay ấp......Liệu bạn có chấp nhận được trong suốt cuộc đời của mình ko?
    Sao bạn ko nói hết những dằn vặt, suy nghĩ của mình cho anh ta?
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    Nếu anh ý nhiều tuổi rồi thì cũng chưa chắc đã có hứng thú tổ chức trăng mật lãng mạn và những chuyến đi chơi dài ngày cho mình như hồi trẻ với vợ cũ. Lần hai làm bố cũng không sung sướng hạnh phúc hồi hộp như lần 1 đâu. Như thế chị sẽ nhiều thiệt thòi lắm đấy.
  6. mscloud7785

    mscloud7785 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự đây, nhưng may mắn hơn là anh ấy chưa có bé. Lý do chia tay mình chỉ hỏi anh ấy qua loa vì k muốn nhắc đến chuyện đấy làm j, còn mình tìm hiểu thông qua bạn bè thân và ja đình anh ấy, nên rất hiểu và thông cảm với anh ấy.
    Anh ấy chẳng giấu gì cả, ngay từ khi mới quen nhau đã kể hết cho mình rồi, cũng shock lắm, nhưng tình yêu 2 đứa đủ lớn để vượt qua hết
    Còn chuyện háo hức tổ chức đám cưới hay honeymoon thì mình nghĩ nếu anh ấy thực sự yêu bạn, mọi cảm xúc sẽ vẫn còn nguyên vì đàn ông dù sao họ cũng dễ quên hơn là phụ nữ. Còn trong trường hợp của tớ, lúc trước anh ấy tổ chức trong SG, nhà ngoài Bắc thì k bày vẽ j cả, giờ yêu tớ, tớ lôi ra HN bằng đc, nên 2 đứa cùng rối tung rối mù với mọi yêu cầu của 1 đám cưới Bắc nguyên chất (ex kia ng miền Nam). Cũng hào hứng xem ảnh cưới rồi bình phẩm và chọn chỗ, chọn váy với tớ, háo hức đi honeymoon còn hơn cả tớ
    Có thể tớ may mắn hơn bạn vì anh ấy chưa có bé nên rất háo hức , tớ cảm nhận rõ là anh ấy yêu và trân trọng mình hơn, tớ thấy hạnh phúc
    Cái j là quá khứ thì cho qua đi, bạn đã lựa chọn rồi cơ mà, chúc bạn vui và xinh đẹp trong n~ ngày sắp tới nhé
    Được mscloud7785 sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 01/07/2008
  7. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Với đứa nhỏ con anh ấy, tôi đã tiếp xúc nhiều rồi. Nó đáng thương và cũng rất đáng yêu. Ban đầu tôi cũng đau đớn lắm nhưng dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ, không ai đi ghen với một đứa trẻ được, cái cần làm sau khi lấy anh ấy là nuôi dậy nó thành người. Người mà làm tôi buồn lại là vợ của anh ta. Vợ anh ấy vốn xuất thân trong một gia đình bố nát rượu lái xe ôm, mẹ thì ghi đề, em trai thì tù tội, trộm cắp, bản thân cô ấy bị ảnh hưởng nhiều bởi nếp sống gia đình của cô ấy, đó chính là nguyên nhân tan vỡ. Nhưng tệ hại hơn, chắc chắn sau này khi lấy anh ấy, tôi sẽ gặp nhiều phiền toái và rắc rối với gia đình bên đó, vì giờ hai người đã ra tòa rồi nhưng gia đình bên đó vẫn hàng ngày khủng bố điện thoại rồi tin nhắn. Thực sự ko hiểu tôi sẽ phải đối mặt với những gì trong tương lai tôi cũng chưa thể hình dung ra được. Gia đình tôi vốn gia giáo, bố mẹ đều là giảng viên đại học, anh chị trưởng thành và thành đạt cả nên đôi lúc nghĩ thấy tủi thân lắm.
    To: Axon_Eds
    Đúng là có trách ai đi nữa thì cuối cùng cũng phải trách bản thân mình. Vì tôi vội vàng nhận lời yêu khi chưa tìm hiểu kỹ. Anh vẫn nói: "em phải nhìn vào thực tại là anh yêu em và luôn mong muốn mang lại hp cho em". Còn lý do không nói ngay từ đầu về quá khứ của mình, anh nói vì anh biết tôi sẽ tránh xa anh nếu ban đầu anh nói thật, vì vậy phải tìm thời điểm để nói. Giờ tôi không trách anh nữa mà trách chính bản thân mình, vì tôi là người thiếu quyết đoán trong chuyện tình cảm. Tôi không thể bỏ được khi ngưòi ta còn níu kéo hay nói chính xác hơn là tôi vẫn còn tình cảm, và rồi tiếp tục thì tôi lại đau khổ và tự dày vò bản thân mình vì chính suy nghĩ đó.
    To: littlebraid_aof
    Cái này cũng tùy người, chỉ có điều khi đã là người đến sau thì luôn chạnh lòng thôi bạn ạ. Anh ấy vẫn còn trẻ và không mất đi sự cuồng nhiệt của tình yêu, tôi cảm nhận rất rõ điều đó.
    Ai đó từng nói, phải là ngưòi dũng cảm lắm mới dám lấy một người đàn ông đã từng có vợ và con vì sẽ phải biết cách cư xử khéo léo trước mọi tình huống, trong khi tôi vốn là con út, được chiều chuộng và cuộc sống xung quanh vốn bằng phẳng. Liệu có ai chuẩn bị bước vào hôn nhân mà trong lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ như tôi không nhỉ?
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    @Chủ topic: Chưa sẵn sàng và trong lòng còn nhiều khúc mắc thì chưa nên kết hôn vội. Hãy cho bạn thêm một thời gian nữa. Quan trọng là bạn cũng phải thoáng lên. Nếu ko thể thoáng được thì cũng nên cân nhắc chia tay.
    Tớ có cô bạn khi kết hôn trong lòng có nhiều vướng mắc (anh kia single nhé), tớ cũng khuyên là ko nên vội vàng nhưng ko nỡ bảo bạn đừng lấy chồng. Và kết cục dĩ nhiên là ko tốt đẹp rì cả.
    Hãy suy nghĩ và cân nhắc thật kỹ bạn ạ. Cá nhân tớ thì cảm giác bạn ko yêu anh í lắm.
  9. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn tự in lạc quan thế còn gì, vậy chưa hiểu rốt cuộc vấn đề mà bạn lăn tăn , ngổn ngang bây giờ là gì? nếu chỉ vì hai người kia chưa dứt khoát và bị khủng bố điện thoại thì bạn yên tâm, bây h có thể li hôn 1 bên được còn khủng bố đt thì chỉ cần đổi số.
    Cuộc sống còn dài và nhiều cái phát sinh phức tạp lắm, bạn cứ suy nghĩ kĩ đi. Chuyện cả đời mà.
  10. lvlmg

    lvlmg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    To: ba_gia_bon_chen
    Một người bạn cũng khuyên mình nên để thêm thời gian, nhưng anh bảo khi nào lấy nhau sẽ khác vì hàng ngày tôi sẽ có người ở bên cạnh để động viên và chia sẻ với tôi.
    To: littlebraid_aof
    Bạn chưa hiểu rồi, khi đã có con thì bao giờ cũng phải giữ liên lạc để cùng quan tâm đến đứa con, ví dụ nó ở với bố thì mẹ đến thăm, còn nó ở với mẹ thì bố đến thăm rồi còn phải góp tiền nuôi dưỡng nữa. Tóm lại là cả đời này họ vẫn phải gặp nhau và liên lạc với nhau. Đã có lúc tôi chùn bước khi nghĩ về tương lai nhưng rồi tình cảm của anh ấy đã níu kéo tôi trở lại.
    Ai bảo tình cảm của tôi dành cho anh ấy chưa nhiều ư? Đúng là thời điểm này chưa đủ lớn đến mức gạt bỏ hết quá khứ của anh ấy nhưng với tôi đó là sự nỗ lực lớn vì đã và đang chấp nhận việc anh ấy đã từng có vợ và con, đó là điều mà thực sự đến bây giờ tôi vẫn cứ nghĩ mình đang bước lạc vào cuốn tiểu thuyết nào đó chứ không phải là thực tại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này