1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuẩn bị tâm lý sống chung như thế nào cho cả 2 sau khi hết kết thúc tuần trăng mật

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi lao_con_phong_do, 07/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luongthuc45

    luongthuc45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    thế thì bạn nhất rồi còn gì. anh nhà tớ đại lười ở nhà với bố mẹ chẳng làm gì bao giờ thế nên mới khó
  2. tongbithu

    tongbithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đến trăng mật mới chuẩn bị tâm lý thì dễ ly hôn 1 tuần sau tuần trăng mật mỡ lắm đấy !!!
    có chuẩn bị thì phải trước khi dạm ngõ ...
    chuẩn bị tâm lý:
    - thời gian: ko chỉ dành cho bản thân mà phải dành cho đối tác và họ bên Nội / ngoại nữa
    - tiền không còn là của mình mà còn là của ...
    - sẵn sàng có em bé và để dành 2 cái trên cho em bé nữa
  3. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    mình còn 3 tháng nữa mới cưới đây thấy topic này hay kéo lên cho mọi người đọc cái. mình thấy chuẩn bị cái này còn quan trọng hơn vay cưới nhiều.
    vote 5 sao cho chủ topic này thôi
  4. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý này cần chuẩn bị từ khi bạn có ý định kết hôn cơ, vì bạn sẽ phải tiếp xúc với những tật xấu của chồng và bạn phải thể hiện được khéo léo của mình và quan trọng là bạn phải thích nghi được với cuộc sống mới và gia đình mới.... Bạn nào chuẩn bị lấy chồng thì chuẩn bị tâm lý đi nha.[​IMG]
  5. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ lấy chồng đã 5 năm , và quả thật là tớ tự hào vi những gì tớ đã làm được , tớ không muốn khoe khoang nhưng tớ thấy cuộc sống tình cảm của vợ chồng tớ quả thật là còn hơn cả hồi còn yêu nhau .Và lúc nào chúng tớ cũng sống hạnh phúc đầy ắp tiếng cười . Tất nhiên để có được những cái đó tớ cũng phải trải qua một quãng thời gian dài cố gắng xây dựng và chồng tớ cũng vậy .
    Cuộc sống khi mới cưới đang vẫn còn lấp lánh màu hồng lắm , thế nên khi những vấn đề rất nhỏ con dời thường nảy sinh có khi lại thành rắc rối to .tớ cũng không nằm ngoài cái vòng quay đó đâu . Thế nhưng vợ chồng tớ đều rút kinh nghiệm và cố gắng sửa chữa để những sai lầm đó không mắc lại .Bởi vì chỉ có thể là một lời nói cũng làm mất lòng những người khác trong gia đình . Sống có trước có sau , có trên có dưới bạn phải đặt lên hàng đầu .Đơn giản có khi bạn mua một món ăn gì đó mang về nhà , tất nhiên là cho cả nhà ( có cả bố mẹ chồng) ăn thì bạn phải có lời mời bố mẹ trước .Mình một lần mua về ít hoa quả , chỉ đặt lên bàn mà quên chưa mời bố mẹ là ông bà giận . Rất nhỏ thôi phải không các bạn . Bạn cùng không nên thay đỏi cách sống của gia đình chồng , vì bạn phải biết rằng nhập gia tuỳ tục . BẠn có thể thay đổi nếp sống riêng của vợ chồng bạn nhưng đừng nên hay đổi nếp sống gia đình chồng mà hãy thích ứng nó một cách tối đa có thể .
    Còn trong cách đối xử vợ chồng , tớ nghĩ các vợ yêu nên biết chữ nhịn .Một điều nhịn là chín điều lành mà , hơn nữa sống với chồng yêu đầu gối tay ấp thì mình nhịn tí có sao đâu .mình cố làm căng để làm gì cơ chứ , nhịn rồi sau đó dần dần "huấn luyện " chồng theo ý mình có hơn không nhỉ .khi vợ chồng tớ giận nhau điều gì , tuy không nói ra nhưng cả hai đều cố suy nghĩ xem ai đúng ai sai , và không quan trọng là ai phải làm lành trước , tại vì đã là vợ chồng thì không việc gì phải "làm cao" như nhiều người suy nghĩ .Còn tớ thì luôn coi chồng tớ là nhất nên tớ có về nhì sau chồng tớ cũng không sao cả -có nghĩa là chúng tớ không tính toán đến việc thiệt hơn với nhau . mọi việc đối với gia đình chồng tớ hạn chế góp ý tham gia trực tiếp mà toàn qua chồng mình , cần gì tớ cũng nói cho chồng biết trước để chồng tớ nói lại , nếu tớ muốn theo ý tớ thì cũng là chồng tớ nói ra chứ không phải tớ . Có gì thì chồng mình còn đỡ đạn cho mình chứ nhỉ .
    Mọi chuyện giữa hai vợ chồng đều theo nguyên tắc bình đẳng , có vấn đề gì cả hai chụm đầu bàn tính .Chuyện tiền nong công khai , tớ giao cho chồng tớ giữ tiền -dưới sự giám sát của tớ .Mọi việc mua sắm trong gia đình hay biếu xén quà cáp đều phải thuận tình haivợ chồng- tránh trường hợp kẻ thích kẻ không .Đi mua thì cả hai đều đi ,ưng thì mua , không ưng thì thôi .
    Bữa cơm trong gia đình tớ cố gắng duy trì những món ăn chồng thích , mặc dù tớ chả hề thích , nhưng nhìn chồng con ăn ngon là mình khoái tỉ rồi . Tớ cũng phải học cách nấu ăn đấy chứ khi mới cưới về tthậm chí tớ còn không biết cả đi chợ cơ , ở nhà mẹ đẻ chiều mà .tớ phải học mẹ chồng tớ từ cách nấu nướng đi chợ, món nào hợp với món nào ...sắp xếp mâm cơm hợp lý .Tất cả đúng là một nghệ thuật với tớ đấy .
    Nhà cửa tớ luốn cố gắng thu xếp gọn gàng thích mắt , tớ thống nhất với chồng tớ là phải có tối thiểu những phương tiện giải trí cần thiết trong nhà , vì nhà là nơi mình quay về sau khi làm việc căng thảng , nên nó là nơi mình nghỉ ngơi relax nữa .mọi buổi tối nếu hai vợ chồng ở nhà thì cố gắng ăn ngon , mặc đẹp , rồi dắt tay dạo một vòng bờ hồ rồi về xem phim ,ngủ ngê , abc gì đó . ngoài giwò đi làm thì thời gian chúng tớ cố gằng dành hết cho nhau và con cái . Tớ không muốn để chồng tớ ở nhà một mình trong khi tớ đi chơi với bạn tớ .Tất nhiên là tớ vẫn thu xếp lúc nào đó đi chơi với bạn , nhưng thỉnh thoảng thôi .
    Tớ rất vui khi nắm tay chồng đi dạo , và câu thuwòng xuyên tớ nghe mọi người khen là " vợ chồng như đang yêu ấy nhỉ ".Tớ nghĩ rằng cuộc sống vợ chồng càng nhiều tiếng cười càng tốt , một nụ cười bằng mười thàng thuốc bổ mà lại , thế nên tớ chả muốn giận chồng làm gì , chồng tớ vui là tớ cũng vui rồi .
    Cần nói thêm là vợ chồng tớ đều đi làm cả , cuộc sống hiện tại chỉ đầy đủ chứ không cao sang , chúng tớ rất bình dị . Và chúng tớ tự hào là mọi thứ chúng tớ có đều do hai vợ chồng làm ra . Của chồng công vợ , thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn mà . Trong công việc dù không liên quan đến chồng ,tớ cũng tâm sự với chồng , anh ấy giúp tớ rất nhiều trong việc quyết định của tớ , mà thường là thành công mới hay . Thế nên tớ toàn gọi chồng là quân sư quạt mo,tớ kiếm được nhiều tiền thì đều có phần của anh ấy cả đấy .
    vài lời nhỏ mịn vậy thôi nhé - tớ muốn nhấn mạnh rằng tớ viết ra là chỉ để mọi người tham khảo thôi nhé , đừng bảo tớ khoe khoang , và cũng đừng áp dụng hoàn toàn , tại vì Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh nhé . Hạnh phúc hay không là do mình cả thôi .
  6. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    đọc mấy dòng mình thấy gia đình bạn thật hạnh phúc chúc mừng bạn nhé.
  7. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    up
  8. langdangvn

    langdangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thỏa thuận của bác PIBeauty rất hữu ích nhưng có bác nào có thể nêu cụ thể hơn được không ạ. Em cũng sắp phải ở cùng bố mẹ chồng mà tính em thì vừa thích đi chơi, lại không biết bếp núc mấy, hic. Ví dụ như ngày nghỉ thì em không thể dậy sớm được (mà thường là ngủ nướng vì đi làm trong tuần mệt quá) nhưng lấy chồng thì chắc không thể như này được. Em thì ghét nhất bị can thiệp vào cuộc sống riêng của mình nhưng không biết cách hạn chế chuyện này nếu ở chung như thế nào? Rồi cụ thể các ứng xử trong nhà chồng như thế nào nữa? Rồi các nguyên tắc cụ thể với chồng về cách sống trong nhà chồng? Em cảm ơn các bác trước ạ.
  9. lao_con_phong_do

    lao_con_phong_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mình thấy rằng nếu ko biết nấu ăn thì trước khi về thì nói luôn với bố mẹ chồng con từ lớn đến giờ chỉ đi học rồi đi làm nên chuyên cơm nước con không được thông thạo có gì mẹ không phải mẹ chỉ bảo cho con.
    Còn việc tránh can thiệp vào cuộc sống riêng Nếu bạn ở chung thì cũng khó vì lấy chồng phải theo nếp của gia đình chồng rồi tuỳ từng nhà thì xử lý thôi. Cách hay nhất là ra ở riêng chả ai can thiệp

Chia sẻ trang này