1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuẩn bị vào công chức NN, có nhiều cái băn khoăn quá...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi subin8x, 17/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Mean. Quả thật là trong mắt đa số người xung quanh mình (ở quê) thì khoác cái áo công chức, người nhà nước lên coi như ở một tầm khác ấy. Ra Tết bố mẹ tớ cũng định làm mấy mâm cơm mời anh em họ hàng. Giả sử nếu xin được việc ở chỗ nào đó lương đến 10tr thì chắc các cụ cũng chẳng vui bằng việc này. Haizzz... Thôi, cũng tính tương lai lâu dài, mình có tham vọng nên mình cố gắng được. [r2)]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn sống nhiều hơn nữa thì sẽ mở rộng cộng đồng của mình hơn nữa, không phải chỉ hay lui tới với mấy ng ở quê. Lúc đó thì cũng chẳng còn màng đến sự săm soi, đánh giá hay tán thưởng của những ng đó đâu.

    Bạn nghĩ đi, một cặp vợ chồng già 60-70 tuổi, từng sống ở nước ngoài 5-10 năm, đi du lịch được trên 10 nước, thì con cháu họ dù có là gay là les, hay bất cứ thứ gì mà cái cộng đồng nhỏ hẹp ngày xưa từng xem là "bất thường", hoặc đạt được những thứ mà cái cộng đồng nhỏ hẹp ngày xưa từng xem là vĩ đại lắm, thì chính họ cũng không đặt nặng những chuyện ấy.

    Bài của tôi không có ý chê cha mẹ bạn k sống ở Tây (cha mẹ tôi cũng có sống ở Tây đâu!) hay trù ếm gì là bạn là gay, tôi chỉ có ý nói là bạn cần sống nhiều, đi nhiều, mở rộng quan hệ hơn nữa, đừng để những thứ nhỏ hẹp ngăn cản các cơ hội của bạn. Cái hôm nay bạn còn thấy là to thực ra cũng chỉ vì bạn chưa sống đủ nhiều mà thôi. Cứ nhắm vào những thứ nhỏ thì làm sao mà vươn lên.
  3. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn mợ chỉnh đốn đường lối.
    Thực ra thì tớ cũng phải tự nhận mình là người có nếp nghĩ khá cũ, hay đề cao những giá trị truyền thống, coi trọng nề nếp gia đình nhưng không phải mình bảo thủ, không tiếp thu.
    Chắc chắn là sẽ đi nhiều bởi du lịch là thú vui, cũng là để mở mang đầu óc. Ra nước ngoài thì mới chỉ đi mỗi Trung Quốc ^^ chứ chưa đi Tây.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi nói rộng thêm ra.

    Du khách không mở mang đầu óc nhiều bằng dân nhập cư đâu. Du khách chỉ thấy bề nổi. Bạn muốn phá vỡ cái nếp nghĩ cũ thì phải sinh sống ở một địa phương mới. Có sống, có va vấp, mới vỡ lẽ ra vấn đề, mới tự nhìn nhận lại mình và mớ quan niệm cũ của mình. Du khách thì mới đủ thời gian để ngạc nhiên chứ chưa đủ thời gian để tự nhìn lại mình đâu.

    Còn những giá trị truyền thống ấy, đã gọi là giá trị thì ngàn năm cũng vẫn còn có giá trị. Chỉ sợ rằng thật ra giá trị đã bị biến tướng thành nghi lễ hình thức mà thôi. Một ng chỉ được dạy cái hình thức mà lại nghĩ rằng mình đã lĩnh hội được giá trị ngàn năm. VD cho dễ hiểu là chuyện tôn giáo, cụ thể là đạo Thiên Chúa, cái cốt lõi của đạo này là mối quan hệ giữa mình và Chúa, một mối quan hệ riêng tư, không ai có thể và/hoặc có quyền can thiệp, một mqh không có ai được phép đánh giá đánh hẹ (trừ mình và Ổng), một niềm tin cá nhân mà mình không cần khoe khoang hay che giấu vì đó là chuyện riêng tư. Nhưng giả sử bạn practice đạo này, thì cái cộng đồng của bạn sẽ đánh giá xem bạn có tham dự đủ lễ hay không, có xưng tội hàng tuần không, có làm từ thiện không, có sơn móng tay không, etc. Tức là họ không thể xét đoán nổi mối dây giữa bạn và Chúa, vốn là cái giá trị cốt lõi, nên họ phải dòm bên ngoài, soi mói những thứ chả liên quan gì.

    Vậy nên những giá trị, những nếp tốt thì quá nên giữ. Chỉ có điều là những thứ bạn đang giữ có đúng là giá trị, là nếp tốt hay không mà thôi.

    Và khi đã sống quá lâu cùng 1 cộng đồng cùng tập tục, bạn sẽ dễ bị nhầm lẫn rằng những gì mọi ng thường làm là những điều phù hợp với lẽ phải. Phải sống đủ lâu ở 1 môi trường đủ khác biệt để nhận thức rằng: Điều tốt, đúng, đẹp vẫn có thể tồn tại dưới hình thức khác.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Vấn đề là: thế nào là lẽ phải ? thế nào là đúng ? thế nào là sai ?
    Chẳng có cái gì là lẽ phải tuyệt đối cả. Đúng tuyệt đối cũng không có, sai cũng thế. Một hành động luôn được giải thích theo nhiều cách khác nhau. Đúng với cái này, sai với cái kia.
    Cần mở rộng tâm trí ra, đảo vấn đề liên tục. Lúc ấy chả cần phải đi đâu cũng thấy ah, cái này họ làm thế thì được cái này, mất cái kia. Mình khác họ thế này thì mình được cái này, mất cái kia....etc....:-"
  6. ndh12A96_99

    ndh12A96_99 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn làm ở sở, đi ra phường xin chứng nhân được ưu tiên làm rất nhanh he he
  7. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Chuyện công chức. Hôm vừa rồi vừa thi xong, chắc đầu năm cũng có quyết định.
    Theo mình, mỗi người 1 công việc, 1 hoàn cảnh sống, ko nên đứng núi này trông núi nọ.
    Bạn đừng nghĩ mình ko làm ra 10tr hay hơn 10tr là mình kém, bạn ko đi Tây là bạn chưa mở mang đầu óc,....
    Bạn xem mình đang ở đâu? Quan trọng nhất là sự hài lòng về bản thân, cứ phấn đấu trong công việc rồi sẽ lại quả cho bạn.
    Hix. Bạn học ct thủy mà thi dc vào Sở NN mảng đê điều thì cả một núi tiền đó hehe
    Có lẽ mình hơi AQ nhỉ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Khuyên chân thành: UBND thành phố - Ban QLDA hay phòng QLĐT.
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng có cảm giác như bạn này nhưng sau một thời gian bôn ba tớ lại lao vào nhà nước. Chả biết chịu đựng được bao lâu nhưng cũng thấy cùn đi và ì ạch hẳn
  9. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Bên bác có kết quả chưa? [r2)]
  10. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    miềng có kết quả rồi, ngoài tết có qđ.
    Bạn về Sở NN, về chi cục Đê điều nằm ở ban QLDA thì ổn rồi.
    Nói thế, làm QL Nhà nước như bên văn phòng sở tương lai dài lắm :((:((:((
    Xác định ko bám ở HN, về quê công tác mà vào đc NN là tốt nhất rồi (như mọi người nói)
    [r23)]

Chia sẻ trang này