1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc 2 thành viên của Box Phú Thọ là Tereda_2010 và haiminhdang đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tố

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi capcap_tit_te2, 11/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Nhấp vào cái link của em xong mà thấy khiếp. Chưa hết nghe em chúc ngập tràn hạnh phúc rồi cho em xin tí đất. Anh tưởng em xin tí đất làm gì, té ra chỉ để bon chen thôi. Hic, dù sao cũng chúc em V Day vui vẻ nhá!
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , mod chẳng hỉu zì cả , mà sao mod yếu tim thế ? Mới có vậy mà đã chết khiếp roài . Vậy fải kể cho mod nghe chuyện này mới đc . Có 1 ông vua có 3 cô con gái . Cô con gái thứ nhất nói : Con yêu cha như vàng . Cô thứ 2 nói : Con yêu cha như bạc . Cô thứ 3 nói : Con yêu cha như muối . Ông vua tức giận nói : Chỉ có 2 đứa con gái đầu là yêu ta , chúng quí ta như vàng bạc , còn đứa con gái út này lại chỉ coi ta là hạt muối tầm thường . Nói rồi ko để cho cô út giải thích , nhà vua đuổi con út ra khỏi cung . Ông vua ấy quên mất một điều rằng : Ng ta có thể sống mà không cần vàng bạc nhưng không thể sống nếu thiếu muối . Đằng sau những lời nói mộc mạc là cả tấm lòng yêu thương của ng con . Quả nhiên sau đó 2 cô chị khi đc vua cha chia gia tài xong liến đuổi cha ra khỏi cung , cô con út đã đi tìm cha và đưa về fụng dưỡng .
    Em nói với darling của em là : Em sẽ như thế này nếu như không có anh Và cái link có hình một bộ xương ng . Haha , mod đừng vội sợ và cũng nên hiểu là : tuy lời ít nhưng ý nhiều . Câu nói đó thể hiện những điều sau :
    #Em iu darling của em nhiều tới mức nếu như không có anh ấy thì em sẽ là một bộ xương , chết khô vì đợi chờ và mong nhớ , hic hic ----> một tình yêu thật sâu nặng và đáng cảm động !
    # " EM sẽ như thế này này nếu ko có anh " ---> em hiểu rõ sự quan trọng và cần thiết của darling trong c/s của em & khi đã hiểu rồi thì em sẽ nâng niu và gìn giữ .... logic ra fết mod nhỉ
    # Điều thứ 3 thể hiện qua câu nói là : Anh biết đấy , " em sẽ như thế này này nếu không có anh " ,vì thế nếu anh yêu em thì đừng bao giờ rời xa em đừng bao h để em fải đau khổ đến biến thành bộ xương khô nhé !
    Hic hic , với 3 điều vừa fân tích trên , mod đã thấy là nó chẳng đáng sợ tí nào chưa ? Uhm , mà xét cho cùng mod kô hỉu cũng fải thui , mod có fải là darling của em đâu . Darling của em thông minh lắm ( ấy chít , em ko có ý nói là mod ko thông minh đâu , mà chỉ đơn giản là ko thông minh bằng darling của em thôi ) Hơn nữa darling lại có ánh sáng của tình iu dẫn đường , thế nào darling em chẳng hiểu những điều mà em muốn nói
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Valentine êm đềm .... Ngày vui như nụ cười của cô hàng hoa trên fố .. Ngày hạnh phúc như khuôn mặt rạng ngời của đôi tình nhân vừa lướt xe qua.....Valentine qua rồi nhưng dư âm của nó còn đọng lại . Tôi không sao quên được hình ảnh ng đàn đàn ông vô tình gặp ở hàng hoa . Một ng đàn ông bình thường , ăn mặc rất giản dị , chỉ mua một bông hồng nhung to ... Sau khi trả tiền bất ngờ nói với cô hàng hoa xin cho mượn cái kéo . Thế rồi , ng đàn ông đó tỉ mẩn cắt hết những cái gai trên bông hoa hồng . Tôi đứng đợi bạn chọn hoa , bất chợt bắt gặp hình ảnh đó... Tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm xuc khó tả , tự nhiên cảm thấy rất có cảm tình với người đàn ông xa lạ . Chú ấy là ai ? Chú ấy tặng hoa cho bạn gái hay là tặng hoa để tỏ tình ... Ánh đèn vàng hắt vào khuôn mặt , cái cách chú ấy tỉ mẩn và dịu dàng cắt những chiếc gai làm cho ng ta có cảm giác hạnh phúc
    . Đâu cứ phải "tặng cả đại dương hoa hồng thắm '' mới chứng tỏ được tình yêu sâu nặng ....HOA HỒNG KHÔNG GAI ....Liệu trên đời này có bao nhiêu ng đàn ông sợ những chiếc gai nhỏ sẽ làm đau ng mình yêu ??? Liệu trên đời này có bao nhiêu ng phụ nữ may mắn được nhận những bông hồng không gai ? Và cô gái , cái cô gái mà tối qua chú ấy tặng hoa liệu có đủ tinh tế nhận ra bông hồng của mình khác với những bông hồng khác ? Liệu cô ấy có biết mình là người rất may mắn ??? VALENTINE -NGƯỜI ĐÀN ÔNG XA LẠ &BÔNG HỒNG KHÔNG GAI ... Uh , cuộc sống này vốn đã rất thi vị nhưng chúng ta , chúng ta qua bận rộn và mải mê tìm kiếm nên không nhận ra những điều lãng mạn ngay bên cạnh mình . Xét cho cùng thì trong buổi tối V tôi là một người may mắn , may mắn khi bất gặp một góc hạnh phúc của một tâm hồn đẹp .....
    Tại sao lại phải có ngày valentine nhỉ ? Liệu có phải là 364 ngày là quá ít ỏi và ngắn ngủi để có thể yêu thương một ai đó nên ng ta phải dành ngày 14-2 để bày tỏ tình cảm của mình một cách sâu sắc và mãnh liệt hơn ? Hay chính là vì chúng ta đã quên mất cách yêu thương nên ngày V sinh ra để dạy chúng ta biết yêu thương nhiều hơn nữa ? Nếu như giả thiết thứ 2 là đúng thì chúng ta chỉ có 1 ngày để học yêu , sau ngày 14-2 ng ta sẽ lại trở về là chính bản thân mình , lại bận rộn , lại quên mất bài học về sự thương yêu .........để đợi đến mùa V năm sau , ng ta lại bắt đầu bài học mới ...!!!
  4. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Tereda hay thật , ước gì mình có được một tình yêu sâu sắc như thế
  5. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Tereda ơi! Em và anh John yêu nhau thật àh? nếu thế thật thì anh buồn lắm. Giá mà anh có được một người yêu như em thì hạnh phúc biết bao. Chúc mừng bác John đã chiếm được trái tim của bông hồng.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    @ chú John : Hic , cháu xin lỗi chú , hôm nay vào đây cháu mới biết chú đã lì xì cho cháu những Năm Hào => cháu cảm động rơi lệ neh . Thế khi cháu lấy chồng chú sẽ lì xì cho cháu bao nhiu chú ? Có đủ để bọn cháu đi hưởng " năm trăng mật " around the world không ạh ?
    @ Teta : hay quá , cảm ơn cậu , nhân dịp qua V_Day 2 ngày tớ....hun cậu cái nhể ( chú J ơi , cháu hun vào má Teta thui , chứ đừng cho cháu ăn axit )
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Cũng sắp 8-3 rồi, Hili phải làm thế này để nhắc trước anh em box mình có tình ý gì với chị em box mình chuẩn bị offline thật kĩ cho thành công!
    Chúc các bạn gái box mình ngày càng xinh (con gái Phú Thọ thì xinh rồi, nên chúc xinh thêm nữa), càng tài giỏi, đảm đang, và tìm được tình yêu đích thực của mình nhé! (Dạo này nghe mọi người nói nhiều về tình yêu quá đâm ra Hili phải chúc cho nó phải phép )
  8. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    @Hili: Trời ơi, em đã "nhanh nhảu" mà làm hỏng kế hoạch của anh rùi. Chẳng là để ý ngày 8/3 là ngày Mão, định giờ Mùi hôm nay sẽ khởi động topic này lên. Hic, nhưng kiểm tra lại thấy em khởi động vào giờ Mão hôm nay nên cũng tạm ổn, hú vía, nhỡ vào giờ "khắc" thì vụ woman''s day năm nay hỏng hết.
    @ Các man (chị em thì đợi cả năm rồi, thêm vài ngày nữa chắc k có vấn đề gì nhỉ?!):
    Tình hình như chú 0983.. đã nói là box chúng ta có lẽ nên chuyển tên thành box tình yêu. Không thể tự nhiên mà nói câu đó, vì "hiện tượng" tình yêu trong box là qua phổ biến. Vậy ngày 8/3 năm nay sẽ rất đặc biệt cho các thành viên nam (chắc chắn năm trước k có vì chưa có box). Việc tổ chức offline vào thời điểm "nhạy cảm" này đều có "âm mưa" từ phía ban tổ chức. Cùng chung quan điểm với Hili, xin nhắc các man là cơ hội giao lưu có nhiều, nhưng cơ hội đặc biệt thì hơi ít. K phải bảo các man là "thừa nước đục thả câu" mà là "cờ đến tay ai người đó phất". Thể hiện tinh thần ngày 8/3 như thế nào?phần lớn chính là nhờ thành công của buổi offline tới này, mong các man hãy vì sự nghiệp chung của box mà "chiến đấu" với 150 % khả năng của mình, chear
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chết thật , 8/3 là ngày Mão àh anh ? Em tuổi Mão neh , hôm nay ở trường cũng thấy mấy chú bảo vệ căng băng rôn chúc mừng 8/3 rồi , hic , cả trường toàn con gái , con gái tự chúc mừng con gái vậy
    8/3 năm nay chắc sẽ ko có 1 nào dành cho SS mất , tình hình này chắc phải.....mua hoa về nhà cắm ( rẻ thì còn mua được chứ đắt thì....... )
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    trường gì mà toàn con gái vậy hả chị ?
    Chúc 8/3 vui vẻ nghe chị em phụ nữ

Chia sẻ trang này