1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ ??? Mong gặp lại sớm ha ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ngoc_Ly_229, 02/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ ??? Mong gặp lại sớm ha ...

    Ly phải đi xa rồi hì qua tết chắc mới về HN cơ ..chiều nay .. vỗ cánh bay bay rồi ... Tiện thông báo cho mọi người không lại thất mất tăm mất tích tưởng " đã cho vào nồi nấu miến gà rồi " .. Có thể không online được để chúc mọi người ăn tết vui vẻ nên giờ chúc luôn .. Chúc hội gà ăn tết vui vẻ .. .. Chúc các bạn một năm mới sức khoẻ .. vui vẻ và hạnh phúc. Chúc các bạn đạt được những ước muốn trong cuộc sống .. hì và .. "giải tán" cái hội độc thân đê (quả này bác 209 .. vào làm om tỏi lên đây) .. hì giải tán hội độc thân đê để mọi người ấm áp hơn trong năm mới để mọi người luôn có người bên cạnh chia sẻ chứ .. hì .. Ngay cả hội trưởng mà chẳng thấy độc thân gì sao làm hội trưởng được bầu lại hội trưởng thôi hì .. .. .. L đi không ai được nói xấu "sau lưng" đâu nha .. hà hà và đừng ai quên khi L về L sẽ hỏi xiền lì xi của L đâu đấy cái này học tập công chúa mới được hì .. Mọi người ăn tết vui ha L sẽ nhớ hội gà nhiều à đừng quên chủ đề của L về sẽ đọc xem có bác nào nói "xấu" gì không để xử tội ...

    ......Chúc các bạn có đủ niềm vui để làm cho bạn ngọt ngào, đủ thử thách để làm bạn mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để giữ bạn có tính thiện và đủ hy vọng để làm bạn vui ..
    ... nhiều tiền lì xì cả nhà nhé (chắc toàn tiền xu ) bi bi Gặp lại mọi người sớm nhớ mọi người nhiều


    Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI...........
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hihi bạn Ly đi đâu tớ biết rồi, nhớ mang quà ra đấy. Với cả tớ có số moblie của Ly rồi, ko trốn được đâu. Thỉnh thoảng sẽ gửi mess nhắc nhở vụ quà cáp, nhé Đi vui vẻ! Thay đổi hoàn cảnh sống dù chỉ một thời gian ngắn thôi sẽ giúp mình cân bằng được tâm trạng đấy, dù ít hay nhiều! Hãy đi và bỏ lại những chuyện ko vui trong đấy rồi hẵng ra đây! Hihi
     
    ---------------------------
    Mà thôi, chút lửa sắp tànmùa đông ở đấy...
  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Chú em lên đường bình an. Anh thì có em My Cornetto rồi nên cũng ko còn độc thân nữa.
    Bà DIên điên, tại bà nói hôm qua mà về tôi ho sặ sụa, về còn gặp ác mộng nhé [​IMG]



    And YOU who though I was just only friend........


  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thượng cánh bình an , hạ cánh bình yên nghen
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Chúc NL ăn 1 cái tết vui vẻ ở 1 nơi tràn đầy nắng ấm nhé.Nhớ là khi nào ra HN thì nụ cười phải luôn nở trên môi và ko còn nhớ về những gì đau buồn nữa.Hãy để quá khứ ngủ yên và coi nó như 1 kỷ niệm đẹp đi.Cuộc sống vẫn tiếp diễn và quanh ta vẫn còn nhiều bầu trời cơ mà.
    Always Smile
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Thía túm lại là biến đi đâu thía?
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là bay đi mai lại bay về để có mặt ở Hà nụi rồi hì hì .. Cứ vỗ cánh bay phành phạch thế này chắc còm hơn nữa &lt;-- thành gà còm mất hì hì sẽ vui vẻ lại thế này Thank thạch thùng nhé

    Người yêu ơi anh có biết , nhiều đêm cô đơn ... còn lại mình em trong đêm xót xa NHỚ ANH RẤT NHIỀU. Mà giờ anh đã cách xa thật xa, buồn thương phôi pha rồi sẽ trôi qua NHỚ ANH EM NHỚ TRỌN ĐỜI...........
  8. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Gà mà cũng bay được cơ à, hay nhểy. Chắc gà này là gà nai gì roài...nai cú à ?
    Sống chúng một cơ thể với Kuckut

Chia sẻ trang này