1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc cả nhà một năm mới an lành

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi toosonet, 29/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được topic này của Toos!!! Phải nói rằng 83 mình đúng là có một thời dở ẹc, đó là thời mà đi đâu cũng chỉ thấy vài ba mống người, hẹn hò thì cao su ko thể tưởng tượng..., là khi mỗi người một phách, chỉ coi 83 là một chỗ trú chân thích thì đến ko thích thì thôi, ko đóng góp gì hết... Nhưng cái thời đó xa rồi. Bi h mọi người ít gặp nhau hơn, vì mỗi người một việc, đi làm đi học bận rộn, lớn hết cả rồi... Nhưng gặp nhau là vui ko kể xiết, tình cảm ko kể xiết. Ko hiểu sao mỗi lần tụ tập, gặp lại nhau thì thấy mình ko thể ko hò hét, ko ầm ĩ và cảm giác phấn chấn, vui vẻ, mọi buồn phiền dường như tạm tan biến... Mỗi lần đi với 83 là mỗi lần thấy mình giống chính mình nhất. Thế nên là... chẳng biết từ bao giờ, thấy cái chuồng này gắn bó với mình nhiều hơn mình tưởng, là một phần cuộc sống của mình... Tìm thấy ở cái chuồng đó những người bạn chân thành, nhiệt tâm và nhiều hơn cả thế... 83 của tôi, iu mọi người lắm!!!
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Năm con Chó
    Chúc nhà to
    Đời ấm no
    Nhiều tiền to
    Để trong kho
    Sống tự do
    Không cãi cọ
    Gì cũng có
    Dù chuyện nhỏ
    Hay chuyện to
    Chẳng phải lo
    Năm con Chó
    Chúc cả nhà mình hạnh phúc !​

Chia sẻ trang này