1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúc chị Gừng lên đường gặp nhiều may mắn.

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi leequang, 18/02/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    chúc chị Gừng lên đường gặp nhiều may mắn.

    tiếc quá chị ạ, vừa mới biết thì chị đã phải đi mất rồi ... hôm qua em có hẹn với bạn nên phải đi về trước, định ra chào chị nhưng lại chẳng thấy đâu cả nên cũng về âm thầm vậy ... thật tiếc cho chị vì chưa "được" mừng tuổi em.
    thôi chắc phải hẹn chị đến khi nào chị ra vậy.
    Chúc chị năm mới gặp nhiều may mắn.
  2. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chị Gừng yêu quý của em,
    Em không biết là họp xong có kịp đến tiễn chị ra sân bay không. Nhưng em cứ post bài này lên, chúc chị yêu quý của em lên đường bình an, gặp nhiều niềm vui và may mắn nơi chân trời xa xôi ấy.
    Chị ơi, hôm qua, mọi người rất vui khi được nói chuyện cùng chị và các bạn khác trong bữa tiệc sinh nhật của White Tiger. Mọi người đã có thể nói với nhau nhiều thứ, nhiều điều trong lòng của mình, và cả những kinh nghiệm trong cuộc sống nữa.
    Nghe như thế em mới thấy tiếc buổi đi chơi đêm giao thừa quá. Không biết bao giờ em mới gặp lại chị đây.
    Mong sao chị ra HN trước lúc em đi.
    Cầu Chúa ban phước lành cho hai bác, cho chị và cho em Lâm nữa.
    Em sẽ đến thăm hai bác khi có thời gian.
    Chị nhớ giữ gìn sức khoẻ, và ăn uống nhiều hơn, chị nhé.
    Tạm biệt chị yêu quý của em,
    Dr. Lion King
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chúc Gừng công tác may mắn, người con của Hà Thành xông pha nơi phương nam màu mỡ.
    Gửi một phần của Chitto vào Sài Gòn theo Gừng nhé.
    Một phần của Chit đã được hình thành ở nơi có hai mùa mưa nắng đó. Mong được vào thăm lại nhưng không biết đến bao giờ.
    Big Mouse
  4. phcuong

    phcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    ".... Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...."
    ...................
    Đã rứt áo ra đi, không bao giờ phải băn khoăn nữa...
    hehhe
  5. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    "EO ÔI, mọi người quý chi Gưngcay wá nhể, nhất là em CHitto (lại còn gửi cái gì đó vào Sài gòn nữa chứ ) h.a ha.... hu... hu, chị hun em một cái..hu hu...."
    Thế thì minh fphải đi công tác liên tục mới được ha ha ha hi hi ha... b...u....ồ........n c......ư...ờ......i qu...á.

    Chic
  6. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đèn nhỏ, sương pha lạnh mặt người,
    Lạnh vương từ sợi tóc buông lơị
    Lìa vai, kỷ niệm bay mùi phấn,
    Nép mặt hờn nghiêng lá hổ ngươị
    Mắt lặng nhìn nhau từ dĩ vãng,
    Chợt xanh màu áo nhớ thương xưạ
    Bóng em khoảnh khắc thành hư ảo,
    Buồn lướt hàng mi thấp thoáng mưạ
    Trích tẹng chị tỉ người iêu em !
    chú chi lên d8ơung dzui dzẻ hè này gẹp em !
    BN
    I'm not like them, but I can pretend.
    The sun is gone, but I have a light.
    The day is done, but I'm having fun.
    I think I'm dumb or maybe just happy...think I'm just happy.
  7. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Hê hê dạo này em bận quá vì có mấy người quen ở nước ngoài về nen đi chơi suốt ko gặp được chị hi`hi` chỉ gặp mỗi ngày hôm qua một tý cũng chưa kịp nói chuyện giề cả .Chúc chị lên đương may mắn hy vọng máy bay không bị Binladen nó xích nhé .
    Sớm gặp lại trong một ngày gần đây .
    Nói nhỏ với chị nhé "sẵn sàng chờ chị tấn công
    Có một khoảng không nào đo chiều dài nỗi nhớ .Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Bà chị Gungcay thân mến chúc bà chị gặp nhiều may mắn và lên đường vô Nam bằng " ăn "... phuongmap chỉ biết nói vậy thui...
    Phuong St
  9. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Chúc chị Hạnh Phúc và Hạnh Phúc!
    To Chitto:
    Ê Chit gửi phần nào vào cho Gừng vậy? Mà phần nào của Chit đã được hình thành từ miền có hai mùa mưa nắng thế? Bác Chit này thế mới biết khá là lấp lửng!
    Choc
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Hình bóng của Gừng
    Chưa cầm tay, chưa một lần hôn hít
    Mà yêu thương đã ngập lối TTVN
    Ngày dăm phút chat đùa ngớ ngẩn
    Tình lặng lẽ thấm đượm vị cay
    Đường NET đứt, màn hình như nín lặng
    Tiếng modem rú rít liên hồi
    Đâu phải lúc nào Gừng già nơi đó
    Em cũng buồn, cũng khóc, như anh ?

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này