1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúc chị Gừng lên đường gặp nhiều may mắn.

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi leequang, 18/02/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 7X! Cám ơn TTVNonline! Cám ơn tất cả những người bạn thân yêu ở Hà thành! Có lẽ chưa bao giờ Gừng ra đi mà lòng lưu luyến đến vậy. Gừng đang ngồi đây, đọc những tình cảm của mọi người dành cho Gừng và .................. khóc. Những giọt nước mắt vui mừng vì có thêm những người bạn yêu quý, những giọt nước mắt tiếc nuối bởi mình phải ra đi sớm quá không được đi chơi với các bạn nhiều hơn, những giọt nước mắt cho cha mẹ bởi không thể kề cận bên Người trong lúc này, và có cả những giọt nước mắt cho 1 cuộc tình đã qua...............
    Dứt áo ra đi, chẳng phải là điều vui vẻ gì nhưng những ngày qua đối với Gừng thật ấm áp, những người bạn chân thành và bình dị. Gừng đã định viết thật nhiều nhưng không hiểu sao thấy khó quá! Dùng những lời hoa mỹ thì Gừng không thích. Chỉ muốn nói với các bạn 1 câu gì đó thật bình thường nhưng không biết nói gì hơn nữa chỉ biết cảm ơn các bạn rất nhiều!!!!!!
    To Choc: Cám ơn Chi hội trưởng 7X HN - một cô gái HN đằm thắm - 1 Chi hội trưởng năng nổ tuyệt vời - Gặp Chóc dường như Gừng được gặp lại người bạn thân lâu ngày tuy không nói nhiều nhưng chúng mình thật hiểu nhau Choc nhỉ? Hy vọng sẽ được gặp Choc nhiều hơn nữa.
    To Lion King: Cám ơn em đã ở bên cạnh chị những ngày chị sắp rời HN! Cám ơn những lời nói chân thành của em! Chị sẽ rất nhớ bài thơ em tặng chị, thật đúng như những gì chị đang phải trải qua. Cám ơn em - em trai của chị!
    To Leequang: Tiếc quá không thể chia tay với em và cũng chưa được mừng tuổi em, nhưng thôi sẽ còn gặp nhau nhiều mà phải không?
    To Chitto: He he... cho Gừng ngó cái phần Chitto gửi vào Sài gòn là cái gì với???? tò mò quá!
    To Chic: Phải hát chứ tại sao cứ hu hu với ha ha mãi thế Chic ơi?
    To Nokia: Chị vẫn chưa được tiếp kiến em để truyền đạt lại kinh nghiệm ăn uống ở SG nhỉ1 Tiếc thật! Tiếc thật!
    To phuongmap: Chị sẽ "ăn" để mập bằng chú hi hi...........
    To phcuong: Dứt áo ra đi thật đấy, nhưng sao lại bảo em không băn khoăn???? hoá ra em là người vô tâm đến vậy sao???
    To Gor (người iu của tỉ): Hẹn gặp bé ở SG 1 ngày không xa!
    To cachep: Bác làm em xúc động quá trời ạ!!!!!!
    Cám ơn món quà của bác nhìu nhìu! Hẹn gặp lại bác trên YM nhưng bác nhớ là đừng kick em ra nhé! Đa tạ bác nhiều nhiều!

    Don't dream it's over!

    Được sửa chữa bởi - gungcay vào 18/02/2002 17:22
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    hoá ra chị Gừng vào đến trong kia rồi à????thế là thượng lộ bình an rồi,đỡ phải chúc

    De
  3. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    ... và bây h thì em đã hiểu ...
    hề hề .. chắc mày cũng đoán ra là tao định nói gì chứ ,,,
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị lên đường mạnh khoẻ, Chúc chị Hạnh phúc và mãi xinh tươi yêu đời!!!
    Mit@
    ---------------------------------------------------------------------
    Nhân tiện đây , em zazu cũng xin chúc ké chị Gung.
    Chị yêu quý ơi. Bi giờ thì chắc chị đang ở trong Nam rui.
    Ok, em không tiễn được chị ra sân bay nhưng ít ra cũng may mắn là 1 trong nhưng người đầu tiên của 7X hà nội được gặp và được ...hun chị.
    Chúc chị năm mới sẽ đạt được thành công, gặp nhiều may mắn và có được những gì chị mơ ước trong đêm Giao Thừa.
    Cảm ơn chị nhiều vì tình cảm chị dành cho 7X HN
    Hẹn chị mùa Hè tới nha.
    Thương mến !
    zazu

    I believe I can fly
    Được sửa chữa bởi - mitlo vào 18/02/2002 17:50
  5. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lúc nãy lên mạng thấy chị Gừng đang online. Biết ngay là đã vào tới nơi an toàn. Vậy là tình cảm của mọi người dành cho chị Gừng thật là nồng nàn, át được cả ý định của lão Binladen vì hôm qua lúc ở sân bay em thấy có một lão trông gangster lắm, cứ đòi nhất thiết phải đi cùng chuyến bay với chị Gừng. Hehe, thế là lão ấy chắc là mang nhầm bom thành thịt chó nên nó không nổ nổi. Chúc chị Gừng tìm được hạnh phúc của mình sớm nhé. Hẹn gặp chị lần tới nhé. Biết đâu đó, năm sau chị sẽ được hun cả em, bà xã em và cu con nhà em nữa nhỉ. He he he...
    Sutumom
  6. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Gừng đã đến nơi an toàn rùi mệt phờ râu trê..................
    Cám ơn Mit, Sutumom và LionKing đã tiễn chị ra tận sân bay.
    Cám ơn món quà dễ thương của 7X!
    Cám ơn tình cảm của tất cả mọi người!
    Gừng sắp khóc nữa rùi đây này............... nhớ mọi người quá!
    Hẹn gặp lại 1 ngày gần nhất!

    Don't dream it's over!
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Gì mà nhanh thế Thuỷ ơi, hic hic, mới có mấy ngày. Mới hôm qua đây, vẫn có thể đến với nhau, thế mà bi giờ thì xa xôi quá. Cũng thật buồn cười, đã tưởng gần nhau khi đang rất xa, thế mà lại quá xa khi đang ở gần, rồi lại xa xôi để nghĩ rằng vẫn gần nhau.
    Khó để xác định được tình cảm của tôi lúc này, chỉ biết đó không phải là niềm vui. Một sự hụt hẫng, một nỗi buồn, tất cả đều vô cớ ???.
    Dẫu biết rằng mọi lời chúc, mọi mong muốn bi giờ cũng chỉ là sáo rỗng, nhưng còn làm được gì hơn nữa.
    Mong rằng Thuỷ sẽ gặp nhiều may mắn, và hãy cố gắng vui vẻ để có được cuộc sống cân bằng.

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cái phần của Chitto gửi theo Gừng không cho mọi người xem được đâu.
    Khi ở trong miền Nam là khi Chitto 13 -14 tuổi
    Nói đùa thôi. Khi đó Chit bắt đầu hiểu được nhiều điều về cuộc sống cô đơn, về sự lạnh lùng của con người, về những ghê gớm, cách phải làm và sống, cách phải dùng thời gian cho đúng, cũng như cách để sống tốt giữa những người không yêu quý mình.
    Miền Nam dậy cho Chit nhiều điều lắm.
    Nhưng giờ đây Chit khác nhiều rồi, như mọi ngưòi thấy đấy.
    Vì vậy muốn gửi theo Gừng những cảm nhận về phương Nam, những điều giúp người ta lớn lên trong cuộc sống này.
    Vậy là có thêm một người khóc trong Tết này rồi, và cũng khóc vì sung sướng, đúng như lời Chitto chúc mọi người. Vui quá, Chitto cũng khóc đây.
    Big Mouse
  9. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    he' he'
    chúc chị gungcay ko còn bị mắc lừa của zazu nữa nhá
    ha' ha'

    TLAWR
    bọ hung và xe ca
    do u know what it is standing for ?

  10. Angra

    Angra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    ơ,hoá ra chị Gừngcay vào HCM rồi ư,hôm nọ đi đá bóng mới gặp chị lần đầu,thật là bất ngờ. Thế mà bi h đã ở trong HCM rùi.Chúc chị năm mới nhiều may mắn và hẹn gặp lại trong 1 tgian ngắn nhất
    I'm Batigol
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này