1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc đồng chí Nobita lên đường cứu nước may mắn.

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi beauhomme, 27/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Phù đêm qua mệt quá các bác ạ, giờ mới bò được lên đây. Các cụ nói chẳng sai: "thức đêm mới biết đêm dài, ngủ chung mới biết ai "dài" hơn ai" - í các cụ là thế nào thì em không rõ chứ còn em thì đêm qua em rõ cả rồi. Không chịu nổi các bác ạ, quả không sai GIRL NEVER DIE đúng nó chẳng bao giờ đai cả. Khỏe quá, bác Nô bi chịu được vài năm.em đây xin bái phục.
    Người gì mà một đêm đòi tới 20 mấy lần thì còn gì là người nữa, thôi đêm nay em nhờ bác Bia ôm vậy. Bác Bia ôm cố giúp em nhớ.
    thành thật xin lỗi bác Nô bi vì em đã không hoàn thành nhiệm vụ.
  2. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Anh Nôbita của em!
    Anh sang bên đó khoẻ chứ anh, anh có ăn được không? có ngủ được không? có... bức xúc không? cũng nhờ anh lên đường mà bây giờ em mới biết ngoài em ra anh còn con vợ nào đó mà anh nhờ bạn bè giúp tùm lum, hèn gì cái ngày anh còn ở Việt Nam, nhiều lúc thấy anh yếu xìu, em hỏi thì anh bảo anh mệt Em thì chả cần anh gửi gắm ai đâu nhé, em đã khoá lại chờ ngày anh về anh... muốn làm gì thì làm. Nhờ thiên hạ kiểu này có ngày con anh chẳng biết giống ai, trên Châu Á, giữa Châu Âu, đuôi Châu Phi thì tội nó lắm anh ạ. Chưa kể con virus nó bay tùm lum. Anh sang bên đó ăn uống đầy đủ, và giữ sức khoẻ để về nộp thuế cho em nhé anh.
    Hôn anh vài chục phát
    Vợ yêu!
    Được AnhHaiAnh sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 05/10/2006
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    úi trời, dạo này sao mình rơi vãi nhiều vợ các quá, không còn biết cô nào là cô nào nữa, hic.Mà??thôi em à, trâu không ăn mà cỏ thì cứ mọc, thôi thì thỉnh thoảng cho trâu hàng xóm nó ăn nhờ thì cũng có sao đâu em, ai lại khóa lại thế, mở cửa cuối tuần đón trâu hàg xóm em nhé. Anh bên này cũng đi giúp mấy thằng xa quê, cũng mệt nhưng mà vui hi hi. THôi chào em, hôn em vài cái nhé, anh dừng bút vì bận vào toilet đây.
    hôn em, con gấu bé nhỏ của anh
  4. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Úi trời ơi. Bác nobi này máu thế
    Cẩn thận quá sức bác ạ
    Khéo bác lại được các em thương tình cho tiền chữa bệnh thì chết đấy
    Chúc bác sớm hồi phục
  5. AnhHaiAnh

    AnhHaiAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Được AnhHaiAnh sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 05/10/2006
    [/quote]
    úi trời, dạo này sao mình rơi vãi nhiều vợ các quá, không còn biết cô nào là cô nào nữa, hic.Mà??thôi em à, trâu không ăn mà cỏ thì cứ mọc, thôi thì thỉnh thoảng cho trâu hàng xóm nó ăn nhờ thì cũng có sao đâu em, ai lại khóa lại thế, mở cửa cuối tuần đón trâu hàg xóm em nhé. Anh bên này cũng đi giúp mấy thằng xa quê, cũng mệt nhưng mà vui hi hi. THôi chào em, hôn em vài cái nhé, anh dừng bút vì bận vào toilet đây.
    hôn em, con gấu bé nhỏ của anh
    [/quote]

    Mảnh ruộng ba bờ cạnh dốc mông
    Anh để lâu ngày cỏ mọc không
    Bạn bè anh xin cày cuốc hộ
    Em hỏi anh có đồng ý không?
    Mảnh ruộng ba bờ cạnh dốc mông
    Anh nhờ bè bạn cày nát mông
    Còn anh mang kiếm đi nơi khác
    Thử hỏi em có buồn hay không?

    Được AnhHaiAnh sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 06/10/2006
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0

    Thân gởi đồng chí Nobita !
    Đầu thư tu_huu tôi chúc đồng chí sức khoẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, học tập( mặc dù đó không phải là mục đích chính). Ở nước Nhật xa xôi, lạnh lẽo đồng chí có khoẻ không? có đủ cơm ăn, áo mặt không? Có đủ gái gú...,í nhầm, có bạn bè để gặp gỡ, chyện trò trong những lúc rảnh rỗi không? À, tôi cũng khuyên đồng chí qua bên đó thì giảm bớt cái vụ kia lại, thân hình đã còm nhom rồi, giảm bớt thôi, và đôi lúc đồng chí cũng nên hoãng cái sự sung sướng đó lại, đặc biệt là với những bà vợ của ông hàng xóm( nghe đâu lúc ở bên này đồng chí là hàng xóm của PS05), nhớ nhé, chúng tôi ở bên này không muốn nghe tin đồng chí lại phải tiếp tục lấy lí do đi học để qua tiếp một nước khác nữa nhé.
    À, từ ngày đồng chí đi, bên này lộn xộn quá, vợ con chú nó cứ kêu ầm cả lên, nghe dek có chịu được, mà sao đồng chí nhiều vợ thế không biết( thảo nào nhìn đồng chí như thanh củi khô), đồng chí có thấy như thế là lãng phí không? nhà nước ta đang vận động toàn dân chống lãng phí, vì vậy tôi nghĩ dù ở xa đồng chí cũng nên tích cực thực hiện chủ trương của nhà nước, nếu cái nào không dùng thì giao cho người khác dùng, đừng bỏ phí, thế nhá. Mong đồng chí hưởng ứng.
    Thôi thư đã dài, một lần nữa xin đồng chí hãy giữ gìn sức khỏe.
    Tái gõ: À, ngoài hai cô vợ GND và AnhhaiAnh ra thì hình như còn nhiều cô khác nữa đúng không? có bao nhiêu đồng chí cứ liệt kê ra hết rồi giao lại cho anh em
  7. xu_ka_27

    xu_ka_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tang chứng đầy đủ rồi nhé , Lần này thì có chối đằng trời .........
    Khổ cái thân tôi khi yêu cứ tưởng hiền lành hậu đậu nhưng tốt bụng .........Giờ thế này đây .
    Vợ con ở nhà đầy đủ thế này mà dám.......hix
    Tối nay ngủ ngoài đường nhé ! Đừng có về nhà ....
  8. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Xuka có thể cấm Nobi ngủ ở nhà chứ không thể bắt bác ấy ngủ ngoài đường được đâu
    Lại một đêm không yên bình rồi
  9. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    ối trời đất ơi, thằng nào báo cho cô vợ thứ 27 của mình thế nhỉ, ông mà biết ông..........................đến cảm ơn. Em à, sao em lại biết anh đang lang thang ở trên này?? ở đây anh toàn đùa thôi mà em, đừg có tin cái gì cả em nhé.
    Em yêu, giờ này chắc em vẫn đợi cửa chờ anh về, anh biết em đang thương cho anh phải ngủ ngoài đường trong thời tiết thế này, mà cũng tại em đuổi anh. Nhưng mà thôi anh không trách em đâu, vì dù sao anh cũng được ra khỏi nhà qua đêm một cách hợp pháp, em cứ đi ngủ đi nhé. HIện giờ anh đang ở nhà một "cô bạn". Anh xin thề là cô ý không xinh đẹp và đáng yêu bằng em đâu, nhưng được cái cô ý cũng nhiệt tình, phục vụ thì khỏi chê. Đêm nay chắc anh sẽ an toàn thôi, em yên tâm đi nhé. Úi úi cô ý lại...................... nhiệt tình nữa rồi, từ chối thì ngại quá, thôi đành vậy anh dừng bút tại đây. Hôn em và các con!
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng con cái vợ với bồ
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hừ! lắm vợ nhở! em xé xác ra ! hứ !cho anh tan hoang lu ! mấy năm nay ở với tôi cứ kêu ca bị tôi làm cho kó béo đc! hóa ra còn nhìu con khác ! thôi anh ko cần về( nhà cửa,tiền bạc...anh viết di chúc để cho em là đc)

Chia sẻ trang này