1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC EM YÊU CỦA CHỊ THI TỐT.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi thaonguyen81, 10/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    CHÚC EM YÊU CỦA CHỊ THI TỐT.

    Có thể là hơi sớm phải không em ? nhưng chị vẫn post nó lên và hi vọng em sẽ đọc được nó sớm nhất khi có thể. Chúc em tự tin và chiến thắng trong kì thi Đại học sắp tới.
    --------------------------------------------------------------------

    Tháng Sáu mờ dần theo gót mưa đi
    Ve bỏ dở khúc nhạc sầu muôn thủa
    Phượng dần tắt quên mình trong nỗi nhớ
    Tiếng trống tan trường xao xác một miền thương

    Ta bỏ lại nơi góc vắng sân trường
    Tất cả niềm thương
    Bao nhiêu nỗi nhớ
    Đôi vần thơ tặng người còn dang dở
    Một chút buồn
    Ta gửi lại ta...

    Tiếng guốc chiều lạc lõng giữa đường hoa
    Nghe gió trách nhìn sông trôi mải miết
    Ta dẫu hiểu nợ xưa chưa trả hết
    Nhưng nét bút ngập ngừng đành lỗi hẹn với nàng Thơ

    Ta bỏ lại sau lưng tháng Sáu em mong chờ
    Để đến với mùa thi
    Đến với những tháng năm màu tương lai tươi sáng
    Xin tạ tội cùng thời gian,
    Cỏ cây và tất cả...
    Tháng bảy khẽ trở mình_ trăm nắng nở trăm hoa.
  2. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN CHỊ CHỜ HỒI ÂM NHÉ!
  3. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ôi em "iu" ơi,sao nhanh vậy ? chị vẫn chờ hồi âm của em đó.
  4. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Có phải em thaonguyen thưở xưa đó không ,xưa anh là nick khác vote bé một cái ,giờ anh vote thêm cái nữa nhé
    ---------------------------------
    Cuộc sống ?Chẳng có gì hay ho ,ngoại trừ sự kiện một số cục c. muốn chìm trong khi trọng lượng riêng của chúng bé hơn nước .
  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    " VẬY LÀ MẤY MÙA QUẢ CHÍN
    CHÚNG MÌNH LẠI SẮP XA NHAU
    THẾ LÀ BẰNG LĂNG LẠI TÍM
    NHƯ LỆ VƯƠNG TRÊN MẮT SẦU
    TIẾNG VE CUỐI XUÂN DỤC DÃ
    LƯU BÚT TÍM MÀU HOÀNG HÔN
    MAI NÀY MỖI NGƯỜI MỘT NGÃ
    CÓ CÒN KỈ NIỆM THÂN THƯƠNG?
    THỜI GIAN CỨ NGỠ LÀ GIÓ
    THỔI QUA RẤT NHANH RẤT NHANH
    ƯỚC MƠ NGỠ LÀ NGỌN CỎ
    HÉO ÚA RỒI LẠI SINH THÀNH
    NGƯỜI TA VẪN THƯỜNG NHẮC NHỞ
    "THỜI GIAN HỆT VỆT TRĂNG CONG"
    KỈ NIEỆM TUỔI HỒNG DANG DỞ
    LỆ GIẤU VÀO TRONG MẮT TRONG
    CHIỀU NAY MƯA PHÙN CHỚM HẠ
    TIẾNG VE KÊU RỘN RÃ HƠN
    MÌNH LẠI XA RỒI BẠN Ạ!
    NHỚ NHÉ BÀI THƠ SÂN TRƯỜNG
    tranquangdat
    m2m
  6. thaonguyen81

    thaonguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    *** Có phải anh TDNA không ạ ? anh vẫn nhớ Thảo Nguyên sao ? thật may mắn cho Thảo Nguyên là khi quay lại box thi ca vẫn còn có người nhớ đến. Cảm ơn anh nhiều thật nhiều nha.
    *** "Em yêu " MUAMUON của chị Thảo Nguyên ơi,em sửa lại bài của mình đi không có chị đọc mãi, đọc mãi mà vẫn không hiểu em viết gì đó.
    NO LOVE SO TRUE AS LOVE THAT DIES UNTOLD
  7. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bé Thảo Nguyên thân mến ,
    Anh là tdna thưở trước đây ,anh "hư " vậy mà bé cũng còn nhớ anh hả hi hi hi ,bé "đen tối" quá .
    Hình như bé học cái gì mà học viện ngân hàng phải không bé Nguyên , hè he ,cũng sinh năm 81 hả ,có khi học cùng bạn anh đấy .Rảnh thì mail theo địa chỉ thân thuộc sau nhé ( như 2 năm qua bé vẫn mail ,nay anh nhắc lại cho bé khỏi quên tdna@coithienthai.com)
    Hì hì ,mà anh trêu bé thôi ,đừng giận nhé .
    Anh dạo này làm mãi mà chẳng được bài thơ nào ,khi nào có anh post cho bé đọc nhé
    chào bé
    ---------------------------------
    Cuộc sống ?Chẳng có gì hay ho ,ngoại trừ sự kiện một số cục c. muốn chìm trong khi trọng lượng riêng của chúng bé hơn nước .

Chia sẻ trang này