1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc Gưngcayvn lên đường bình an!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hi hi em chào cả nhà... bi h thì em dang ngồi trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh của SG đây ạ..... kế hoạch của em có sự thay đổi, 4h chiều 21 em vào đến ĐN, cùng Box ĐN đi chơi, uống cafe, đi biển, rồi đi Hội An và Biển Hội An.
    Tới tối 21, em bị dụ dỗ nên thay vì đi ĐL như dự kiến, em đã rời ĐN lúc 20h45 và hạ cánh an toàn xuống SG lúc 22h, đã diện kiến bác votrungh ở TSN rùi....
    Thứ 4 em đi ĐL sau đó sẽ quay lại SG nữa..... sẽ chuyển tất cả tin nhắn và quà của mọi người gửi theo ạ.....hi hi....
    bi h thì... đói quá, em đi ăn đây... ômai thì nhiều mà ăn ko được hic hic
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay thật bất ngờ Thatwhy đã đón Bé Gừng tại Kỳ Hoà lúc đang mặc quần ..cộc. cứ ngỡ bé Gừng vào thứ 4 nhưng mà bất ngờ như này cũng nhiều thú vị.
    Mỗi lần Nam tiến, 7X Hà Nội nói riêng và TTVNOnline nói chung mang theo rất nhiều tình cảm từ Hà thành . Thật trân trọng và quý lắm từ những người bạn chưa một lần gặp mặt. Hôm qua tuy hơi muôn do chuyến bay bị chậm nhưng vẫn có nhiều bạn ra sân bay đón bé Gừng. Không biết sáng nay đi dâu nhưng chiều thì gặp bé Gừng với gương mặt rất rạng rỡ.
    Tối nay khá vui khi cùng nhau trò chuyện và biết thêm nhiều bạn ở 7X qua lời của bé Gừng.Nhắn landai, Thatwhy sẽ chuyển quà của bạn đến Rome nhé, tên đó dạo này là thợ lặn bậc nhất TTVNOnlien rồi. Ai cũng có quà, có mỗi Thatwhy là không có, buồn 5'30". Nhắn quyen_my, thuongnuyen : Là món mà tinh thần nhé, TW nhờ bé Gừng chuyển.
    Những món quà nhỏ luôn mang theo những tình cảm và luôn nghĩ về nhau. Mong sao cho mãi những tình cảm đ1o vẫn còn cho dù bao nhiêu năm có qua đi.
    Chúc bé Gừng có những ngày vui vẻ và hạnh phúc.
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Thatwhy. Thế mà lão Rome bảo với tớ là 99% có mặt ở hội Cà phê cơ đấy.
    Hic, tớ cũng muốn gửi quà thật nhiều vào cho mọi người lắm nhưng lại thương em gungncayvn vác nặng. Hẹn lần sau nha, nhất định tớ sẽ có quà cho cậu đấy.
    Cái con bé gừng này ham chơi quá, chẳng chịu thông báo tình hình gì cả
    Cảm ơn và chúc vui vẻ!

    Landai
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hi hi, cám ơn anh Thatwhy đã thông báo tình hình giúp em, mà có phải em mải chơi ko thông báo tình hình đâu ạ???Em đã thông báo ngay trước bài của anh Thatwhy rồi còn gì?>??
    CHị landai, em chưa liên lạc được với roma và elead, nhưng sẽ liên lạc, trưa nay thì đã đi cùng Bob, ko có tomcat vì tomcat bận.Elead và Roma thì chắc là sẽ gặp sau ạ, vì cafe của 7X_Sg là sáng chủ nhật cơ mà....
    Nhắn Qm: hi hi, lẩu cá kèo ngon cực.....ngon hơn khi ăn cùng với cái từ mà chị hay nói nhất và nhiều người nữa... đã gặp bác ndungtuan rùi, nhưng muh chị phải ''hối lộ'' thì em mới chuyển quà cho chị... he...he....
  6. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Nài nài, hối lộ gì nữa hả? Cho mấy cáy véo tai bây giờ. Gọi điện cho chị thì nói được mấy câu, làm chị hụt hẫng! Đang định chèo kéo mọi người nhớ mua quà cho chị...
    Ha ha ha, hiện tại nhóc đang cầm 3 gói quà của chị phải không? Món nào ăn được nhớ để thật sâu trong ba lô ý, không cứ tiện tay lôi ra mà chén là không có được đâu.
    To Bố nuôi của con trai em: Anh bật mí đi, quà tinh thần là quà gì thế? Nhớ mỗi ngày uống nước ít nhất 3 lần đó.

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Gungcayvn nha. Elead đi Đà Nẵng đến thứ Sáu mới về đến Sài Gòn, chắc chủ nhật này đi uống cà phê em sẽ gặp. Còn Rome nếu Chủ nhật này không thấy ra cà phê thì em gửi cho Thatwhy cầm hộ.
    Ui, chưa gặp được Tomcad hả? Cho chị gửi lời hỏi thăm Bob43 và gửi lời cảm ơn Tomcad về món quà sinh nhật.
    Đi chơi vui vẻ nha!
    Hihihi... tiện đây cảm ơn các bác ở Đà Nẵng và Sài Gòn đã đón tiếp em nó chu đáo. Nếu ai đó có lòng hảo tâm thì giữ luôn nó ở lại đi ạ, chứ nó ra ngoài này lại quậy tưng bừng, không ai chịu nổi đâu.

    Landai
  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    To QM: ừm ừm,...để xem nào.... em đang giữ.....đúng rùi, 3 món quà của chị, chưa gửi cho PA được nhưng sẽ gửi, cho LDC cũng chưa.... còn quà của người khác gửi cho chị, em sẽ xử lí trên đường về..hi hi....hơ... mà toàn là thứ ăn được, tội gì mà em ko ăn chứ???
    Chị landai ới ời... trong này có người viết tên chị hay lắm, hay hơn là em vẫn gọi nhiều..hí...hí....
    Muh chị nhá.... đuổi em đi nhá...hu...hu.... đấy 7X HN đối xử với em bé thế đấy..... em mà ko về lại chả khóc lên rưng rức vì buồn ngay ấy chứ???
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Vậy chứ hôm nay Bob đã dẫn em đi những đâu rồi.
    Ai thế, ai mà viết tên chị hay thế. Ghét thật. Em bảo với người viết tên chị ý nhá, là tên chị có bản quyền hẳn hoi, viết mà không hay, không đẹp, không đúng... chị bắt đền đấy

    Landai
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Bod á|???Có đi được đâu đâu???Buổi trưa tụi em kéo nhau đi ăn trưa rồi mới nhắn cho Bod, cả tomcad nữa nhưng có mỗi Bod tới được... ăn xong em đi chơi với mọi người còn Bođ đi làm mà.....
    người viết tên chị vừa hay vừa đẹp nữa, vì người ta ko những cho một dấu mà cho cả hai dấu luôn á..hi...hi... chị có bít là gì hông?>??hối lộ đi em nói cho mà bít

Chia sẻ trang này