1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc Gưngcayvn lên đường bình an!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi landai, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoagiang1810

    ngoagiang1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình đã gọi thăm sức khoẻ của Gừng rồi. Có ai mang chiếc áo Len cho Gừng với. Thông tin chính xác nhưng hơi bị chậm. Vừa xoay được ít Vitamine "T" cứ ngỡ rằng sẽ mời Gừng đến hồ Rùa làm qủa " Bò Bía " vừa thơm ngon lại rất tình cảm... thế mà.... Qủa nầy chỉ ôm mỗi qủa trả tiền lãi thôi
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic.... Thatwhy ui sáng nay lão Teen vứt em ở nhà một mình , lão đi chơi với bạn xuống NT rùi, hic hic... sáng nay em đi với maybe nè..... lúc nào TW xử lí lão đi, lại còn ko thực hiện việc hôm trước TW nhờ nữa chứ, cái đó là ko pha ỉ tại em nhé, hic hic the là ko được cái thú vừa ngồi trên tàu vừa vặt hoa rùi.....
    Hic, cực lực củi tạ anh ngoagiang1810 đã thông báo tình hình giúp Gừng nhé,...... nhưg mà......giá như có anh ngoagiang1810 ở đây đi cùng Gừng thì vẫn hơn chứ... liệu có còn lần sau ko???Nói cho Gừng biết với, nhưng muh... nhanh nhanh nhesss... Gừng ko thích chờ đâu.....
  3. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Thế là Gừng@ đã tới Đà Lạt một cách bình yên,hôm nay voanh@ và maybe@ đã tháp tùng Gừng@ đi đủ thứ chổ củng vui lắm,hai bên kể cho nhau nghe những gì mình có được khi tham gia mái nhà chung ttvn này!
    Chiều nay còn đi chơi tiếp,hình ảnh thì xin post sau vậy!
    Điệu này khi Gừng@ mà vể HN thì Q và TN chỉ có nước khóc ròng vì đã không đi chơi ĐàLạt hihi!toàn hình là hình sướng lắm!
    Yesterday,to day,tomorow and forever I LOVE YOU!!!
  4. the_xX

    the_xX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    cho cháu hỏi cô gừng cay là cô nào thế ?
    cô có xinh ko huh cô ?
    cô làm gì thế huh cô ?
    cô nổi tiếng nhờ , cô nhờ !
    thế cô ơi , vấn đề lại sao mọi người phải đưa tiễn cô thế , cô đi đâu ko về à ?
    the legend of virgin anus
  5. bsb4ever

    bsb4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    To gungcayvn@: Nhớ trấn lột lão Teen@ 2 gói 7 diamons dùm hén !!! Hỏi thăm mọi người có ai gởi quà cho tui không ??? Xuống đây thi chia cho !!!
  6. bigbro

    bigbro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải vào chúc Bình an nhỉ? Chả nhẽ những người không chúc sẽ là người mong gungcayvn đi đường không bình an à?
    Ra đi hai bàn tay trắng
    Mang về một đống **** heo
  7. traodoitutuong2002

    traodoitutuong2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cô GừngcayVN không chỉ là " TRÁI TIM " của " Mạng TTVN " .Co ấy còn là " Quả Tim " của cả cái
    H O À N V Ũ ​
    này đấy Cháu ạ.
    Được traodoitutuong2002 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 27/06/2003
  8. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, thế @Gungcayvn vẫn chưa "bật mí" tên của @Landai được bỏ bao nhiêu dấu và như thế nào ư? Hay tuyệt...

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu

  9. bsb4ever

    bsb4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tổng cộng bị đổi dấu 2 lần cơ đây
  10. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ừ, bé Gừng đi đây đi đó cho nó biết, mai sau lấy chồng nó không cho đi xa đâu.
    To Mẹ của con nuôi anh : Nhớ đấy, chỉ là món quà tin thần thôi nhé.
    ---------------------------------------------
    Happiness is:
    someone to love,
    something to do,
    something to hope for.

Chia sẻ trang này