1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mọi người lên đường may mắn !!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi bodyparty, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Chúc mọi người lên đường may mắn !!!

    SG chiều nay mưa to vãi (một số thứ), em vào box thấy cứ như kiểu sắp tết, nhóm nào cũng chuẩn bị cho đợt đi 2-9, mỗi nhóm một mục tiêu, hối hả gấp gáp ... em tự nhiên dở hơi thấy xao xuyến. Ấy thế là muốn gửi lời chúc chân cứng đá mềm tới tất cả các bạn trong box Du lịch, tới các bạn khởi hành chiều nay, ngày mai và ...mấy ngày tiếp theo nữa.

    Hê hê ... Hi vọng mod thấy không hợp thì xoá chứ đừng lock nick 6 tháng.
  2. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở Hà Nội, chiều nay, các bạn mình lên đường đi Bản Giốc. Ở lại HN tự dưng thấy buồn quá. Tự dưng thấy máu đi Bản Giốc ghê.
    Những ai đang ở HN, rỗi rãi những ngày nghỉ này, đang buồn và thui thủi một mình, đi chơi cùng tớ.
    Một chuyến phượt Bản Giốc, chào mừng 2/9 ở Pắc Bó.
    Lịch trình như thế này:
    Tình hình là mình bắt đầu khởi động cho vụ Bản Giốc cuối tháng này. Mình xin liệt kê qua kế hoạch dự định mình sẽ đi. Thác Bản Giốc (31/08 - 03/09)

    Ngày 1; 31/08: Xuất phát Hoàng Quốc Việt (4h30'' chiều) - Bắc Cạn 10h30'' (Tối) Khoảng 160km
    Mình sẽ đi qua Thị Trấn Sóc Sơn, qua Thái Nguyên đi Bắc Cạn. Đoạn đường này Hà Nộii - Thái Nguyên khá đẹp nhưng lại có rất nhiều ô tô & Bụi khủng khiếp .
    Đi thẳng Bắc Kạn đi Ba Bể. Mình sẽ có tầm khoảng 6h (9h-15h) ở Ba Bể thôi - chủ yếu là thời gian lênh đênh trên Thuyền. Thực ra đại danh ở Ba Bể chẳng có gì đẹp mấy (có hHang gì mình quên rồi, Thác Đầu Đẳng bé tẹo thôi, ao Tiên thì lại xấu òm và bẩn). Tuy nhiên đi thuyền trên Ba Bể thích cực. Không khí mát mẻ, vẻ huyền bí và không gian tĩnh mịch là một thư giãn cực thích. Chụp ảnh ở Ba Bể cũng rất hay. Sau đó chúng ta quay lại Bắc Kạn đi Cao Bằng (Mình sẽ ước tính lại thời gian) - dự định là khoảng 8h tối có mặt ở Cao Bằng

    Ngày 2; 02/09: Cao Bằng - Trùng Khánh - Bản Giốc - Trùng Khánh
    Mình sẽ xuất phát ở Cao Bằng đi thăm hang Pắc Bó, Hồ Thăng Hen và qua thác Bản Giốc. Ngày thứ 3 có rất nhiều địa danh để đi mình sẽ ước tính lại sao cho thời gian đến bản Giốc là thời gian đủ để anh em chụp ảnh. Hang Pắc Bó có lẽ cũng là nơi ko thể bỏ qua nếu đi Cao Bằng, mình lại đến đó vào đúng ngày 2/9 nên rất có ý nghĩa. Còn Thăng Hen thì để xem thế nào vì đằng nào mình cũng có hồ Ba Bể rồi mà J.

    Ngày 3: Trùng Khánh - Lạng Sơn - Hà Nội. Đoạn đường này khá dài nhưng đường Lạng Sơn qua Bắc Ninh về Hà Nội thì tuyệt đẹp rồi, mình dự định dừng một chút ở Lạng Sơn để ăn + xem có gì hay không (Tầm 2h cả ăn cả chơi). Về đến Hà Nội là biổ

    Tổng cộng quãng đường khoảng 700km. Đèo dốc cũng có tương đối, nhưng với kinh nghiệm đi Hà Giang rồi thì có lẽ đèo ở đây cũng ko phải là vấn đề lớn đối với mình. Mình sẽ bàn bạc lại về những thứ cần thiết và những chú ý lần đi này. Cao Bằng ko có núi đá đẹp như Hà Giang nhưng bù lại cũng có rất nhiều nơi rừng chân. Cũng có một số đèo dốc, tuy ko được đẹp như Ma-Pi-Leng ở Hà Giang nhưng có đèo Mã Phục cũng đáng để ngắm lắm. Mình sẽ xem tiếp xem có những địa danh nào mình có thể dừng được không.
    Đây là lịch trình cho 4 đêm 3 ngày. Nhưng mình sẽ cắt giảm dần.
    Dự định xuất phát là 12h30 ngày 1/9, ai đi được thì liên hệ với tớ theo số 0904968862.
  3. thanglun

    thanglun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Sao mình đọc bài này muộn thế chứ. Lúc này là 8.00pm. Cú thật. Mất toi mấy ngày nghỉ đây
  4. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    Đại diện cho những người mũ ni che tai, không nghe không thấy, nén tiếng nấc mà ở lại Hà Nội trong những ngày này, tớ cũng chúc toàn thể thành viên trong box lên đường thuận buồm xuôi gió, mát mái xuôi chèo, an toàn may mắn với những chuyến đi được chuẩn bị suốt mấy tháng nay . Tình yêu thiên nhiên, lòng đam mê trên những con đường sẽ có dịp thắt chặt thêm tình bằng hữu.
    Sau 2-9, Box DL sẽ có vô khối những cảm xúc, ấn tượng, ảnh đẹp để chia sẻ cho mọi người, và biết đâu lại có những mối tình nảy sinh qua một chuyến phiêu du (như bạn bodyparty năm ngoái )
    Chúc mọi người toại nguyện. Giữ gìn sức khoẻ và an toàn.
    (Ngồi xem box tớ buồn quá, điên lên là mai đi thay săm và nhông xích đấy)
    Được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 31/08/2007
  5. zorzo

    zorzo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    16
    @saobang822004: bạn chú ý mấy điểm này nhé:
    Ngày 2 của bạn hơi khó thực hiện.
    Pac Bó cách CB khoảng 50km, và ngược hướng với thác Bản Giốc. Đi cả hai điểm này trongmột ngày là quá vội vàng. Mà điểm nào cũng đáng để la cà trên đường cả
    Hồ Thăng Hen cũng làm bạn phải đi vòng một đoạn dài. Vả lại đường vào hồ Thang Hen đang nổ mìn làm đường. Nếu không có giấy tờ gì hơi đặc biệt thì bạn sẽ không đựoc vào.
    Trùng Khánh, Lạng Sơn lại nhẹ nhàng về số km. Nhưng chú ý đoạn Tà Lùng - Đông Khê - Thất Khê đang làm đường khó đi lắm, đoạn khó khoảng 20km. Cảnh tuyến này rất hùng vĩ.
    Chúc có những ngày vui.
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khà .........Khà ..............!!!
    Thương quá đi ! Sài Gềnh mưa nẫu ruột nhỉ chú Body ...
    Mịa ,cám cái cảnh .Giờ này vẫn còn ngồi gõ chữ giết thời gian . Rượu uống đex vào ,thiên hạ nó chạy ầm ầm..
    Ka.....Ka...........nhưng kệ mịa nó chứ ! Mình tìm niềm vui qua cái vui của người khác là được rồi (an ủi tý ).
    Nhưng không sao ,chưa đi thì núi nó vẫn đấy ! Mai ta lại lên đường...
    Cô chú chạy mịa nó ra sông Sài Gòn ngồi phượt trên thuyền cho máu ! Nhâm nhi lại hết mấy ngày nghỉ thôi .
    Chúc vui !
  7. lieuphieu

    lieuphieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Bác bác, hay dịp này bác lượn vào miền trung đánh đu với em đê. em cũng đang buồn vì không có người uống rượu cùng. Bác vào uống hồng đào nhắm nhộng tằm mắt mơ màng ngắm bãi dâu xanh tai đung đưa nghe tiếng quay tơ dệt lụa (bằng máy) với em đi
  8. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hix . đọc xong bài này và bài của bác Du Già . Lòng lại rực lên . Lại muốn vèo vào Phú Yên .Kiềm chế . Quyết tâm mấy ngày sau 2.9 ko vào box du lịch nữa .
    Mọi người lên đường thượng lộ bình an .
    À quên : đoạn vào hồ thăng hen , đợt bọn e đi , họ cũng đang nổ mìn mà vẫn vào như chỗ ko người . Mà thấy bảo hình như họ xây dựng xong rồi , Không còn hoang sơ như trước .
    Được smile_today sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 31/08/2007
  9. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang chờ bạn đấy. Gọi điện cho tớ nhé. Cố gắng trước 10h sáng mai . okie
    Được saobang822004 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 31/08/2007

Chia sẻ trang này