1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng 8/3 & Kết quả cuộc thi dành cho ngày 8/3

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi miss_U_so_much, 06/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng 8/3 & Kết quả cuộc thi dành cho ngày 8/3

              hì, ko hiểu vì lý do gì mà BGK của chúng ta ko làm việc nhỉ? Đến h phút này tớ vẫn chưa nhận được PM của bất kỳ 1 vị trong BGK nào cả.Mà đúng hẹn thì trong vòng tối nay tớ phải thông báo kết quả cuộc thi đúng ko nhỉ?Hẹn là hẹn nên tớ sẽ ko chờ BGK nữa mà sẽ tự mình chấm điểm đồng thời dựa vào kết quả vote của người đọc Thật sự cám ơn những người đã đọc topic và các bài dự thi rất nhiều! Chính việc dành thời gian đọc và số vote của các bạn cho các thí sinh mà cuộc thi có ý nghĩa hơn.Năm nay ko nhiều bài dự thi như năm ngoái, nhưng rõ ràng là chất lượng của các bài dự thi tăng rõ rệt. Mặc dù rất bận nhưng tớ vẫn ra vào topic này rất nhiều lần, đọc đi đọc lại các bài dự thi của các bạn ko biết bao nhiêu lần nữa. Bài nào cũng hay, cũng ý nghĩa, cũng khiến tớ (và chắc là cả những ai đã đọc) phải suy nghĩ khá nhiều. Thật sự cám ơn các bạn thí sinh về những bài dự thi.Đúng như NuhoangPencak nói ở mấy bài sau, 1 cuộc thi ở trên diễn đàn như thế này thì giải thưởng chỉ là tượng trưng thôi, để còn có lý do mà trao giải cho những bài xuất sắc. Cái chính là mình được bộc lộ tình cảm, được viết lên những suy nghĩ mà ko phải dễ dàng gì để nói ra, và tất nhiên viết thì số lượng người đọc và chia sẻ với mình sẽ nhiều hơn. Tớ cũng từng tham gia 1 số cuộc thi ở các 4rum khác, hầu như giải thưởng vật chất ko hề có. Ví dụ như ở 4rum 1vn.com (trước đây là vn99.net và rất tiếc bây h 4rum đấy ko hoạt động nữa) giải thưởng cho bất kỳ cuộc thi nào cũng chỉ là chữ ký hoặc title màu. Thế mà số lượng thí sinh tham gia các cuộc thi lúc nào cũng đông, các bài dự thi đều rất chất lượng. Hay 4rum của yan cũng thế, giải thưởng cao nhất có khi chỉ là 1 cái CD, còn các giải phụ thì sẽ được 1 cái title ghi tên giải thưởng. Thế thôi, nhưng ai cũng háo hức tham gia. Bởi đơn giản ai cũng muốn viết, cũng muốn bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình với nhiều người hì, lại lan man rồi. Thôi, tớ vào luôn việc chính nhé.Mặc dù năm nay số giải thưởng đã được tăng so với 2 năm trước, nhưng thật sự tớ vẫn thấy ko đủ để trao cho các bạn. Giá mà kinh tế của tớ khá hơn 1 chút, giá mà có thêm nhà tài trợ, hay giá mà tớ có thể làm cách này, cách khác để tạo ra các giải thưởng nhỉ? Tớ sẽ trao cho tất cả các bài dự thi, tất nhiên là những bài đúng qui định và ko lạc đề nhé.2 năm trước cuộc thi chỉ chú trọng vào lời chúc thì lại có khá nhiều bài tâm sự khá dài của các bạn, đến năm nay tớ đổi chủ đề thì lại có những bài chỉ viết lời chúc. Vậy là lạc đề đúng ko nhỉ? Tớ loại luôn những bài này nhé.Ngoài những bài bị loại ra thì bài nào tớ cũng thích, bài nào tớ cũng có ấn tượng, để nhận xét về tất cả thì có lẽ sẽ rất dài dòng. Tớ chỉ nói ngắn gọn thôi nhé, tớ rất thích bài của những bạn sau: thongoc7, nhoc_con_pdp, Pittata, NuhoangPencak (tớ thích cả mấy bài của ấy luôn ), tulipvang, motthoang_hn02, cxpchi, To_Blossom_Blue, AohayThuc. Giá mà có thể trao giải thưởng cho tất cả các bạn Thôi thì kinh tế có hạn nên tớ chỉ chọn ra 4 bài dành cho 4 giải thưởng thôi nhé.Giải đặc biệt thuộc về bài:
    "Có khi nào bạn nhận ra ...Mình quá đỗi may mắn hơn ngàn vạn người??"
    của NuhoangPencak.
    Bài dự thi của bạn hội tụ đủ các yếu tố: bố cục đẹp, rõ ràng, bài viết ý nghĩa, lời văn mạch lạc, dễ hiểu, truyền đạt được ý tưởng. Và cũng là bài có số vote cao nhất [​IMG]
    Giải thưởng dành cho bài viết có hiệu quả về trang trí là bài "Gần 30 năm được làm con gái của Mẹ ... thì cũng gần 20 năm con chứng kiến những tháng ngày sức lực của Mẹ dồn hết vào chống chọi với căn bệnh của Bố..."
    của bạn tulipvang, bạn chỉ dùng có 3 màu, nhưng lại tạo hiệu quả rất cao, vì đó là những màu dễ đọc mà cũng lại đẹp. Nếu nhìn cả trang, tớ sẽ đọc bài của bạn đầu tiên. Thêm nữa, cái pic thư pháp có chữ:"Mẹ" cũng góp phần ko nhỏ cho thành công của bài viết. Xét về 1 khía cạnh nào đó,ko tính đến phần trang trí thì bài viết của bạn cũng rất xứng đáng nhận thêm 1 giải nữa, nhưng vì giải thưởng có hạn mà vẫn còn những bài viết xuất sắc khác nên tớ tạm trao giải này cho bạn nhé! [​IMG]
    Giải thưởng tiếp theo là giải dành cho bài viết cảm động nhất. Và nó đã thuộc về bài viết với những câu thơ mở đầu: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha..."
    của bạn motthoang_hn02. Tớ thật sự bất ngờ vì năm nào bạn cũng có 1 bài dự thi dành cho mẹ của mình, nhưng các bài viết ko hề lặp nhau, viết về 1 người nhưng những bài viết ko hề giống nhau chút nào. Mẹ bạn sẽ thật hạnh phúc nếu đọc được tất cả những bài viết bạn dành cho bà. Chúc mừng sinh nhật mẹ hộ tớ luôn nhé! [​IMG]
    Giải thưởng cuối cùng, theo như dự kiến thì sẽ dành cho bài viết vui nhất. Nhưng có lẽ sẽ có chút thay đổi, vì trong tất cả các bài dự thi thì chỉ có 2 bài của bạn Pittata và NuhoangPencak viết về những người bạn là có những kỷ niệm vui vui, dễ thương. Nhưng nó là những kỷ niệm hơi riêng tư quá, người ngoài đọc hơi khó hiểu. Nhưng người trong cuộc nếu đọc được thì sẽ hạnh phúc lắm đấy, hãy gửi nó đến cho họ nhé  
    Vì thế tớ sẽ dành giải thưởng này cho 1 bài viết khác, bài viết này chỉ có những kỷ niệm là vui, là hạnh phúc, còn hiện tại sao buồn quá! "Đã bao lâu rồi?..hả em?E có còn nhớ giấc mơ hạnh phúc, a và e sánh bước trên đường?" Giá như bạn phối hợp màu 1 cách hiệu quả hơn thì có lẽ bài viết sẽ được giải cao hơn. Vì tớ rất thích cách viết của bạn, nhất là đoạn cuối cho thêm đoạn trích của người con gái vào. Mỗi tội màu hơi khó đọc, hơi nhức mắt 1 chút nên ít người đọc bài của bạn. Chúc mừng nhoc_con_pdp đã đạt giải cuối cùng của cuộc thi nhé.
    Cám ơn thongoc7 với bài viết về người bà và lời nhắn nhủ dành cho mọi người nữa.
    Cám ơn cxpchi với bài viết về mẹ cũng rất ý nghĩa.
    Cám ơn To_Blossom_Blue với 1 lối viết khá hay, ngắn gọn, súc tích. Nhưng giá mà bạn kể nhiều hơn 1 chút.
    Cám ơn AohayThuc với sự chia sẻ về sự quan tâm, chú ý đến cuộc sống xung quanh, đến những mảnh đời khác dù cũng là phụ nữ. Bài viết rất ý nghĩa nhưng lối hành văn chưa được mạch lạc lắm.
    Cuối cùng xin cám ơn tất cả các bạn đã tham gia cuộc thi, đã đọc, đã vote và đã chia sẻ!
    Nhân dịp này, tớ cũng muốn gửi lời chúc đến tất cả các bạn nữ và những người phụ nữ mà các bạn yêu quý 1 ngày 8/3 tràn ngập yêu thương và hạnh phúc!
    Những bạn đạt giải nhanh chóng PM địa chỉ cho tớ nhé, và nói rõ bạn muốn nhận vé xem phim hay số tiền tương đương nữa.
    Hạn cuối để nhận địa chỉ là 0h0 ngày 8/3/2008 (tức đêm 7/3/2008)
  2. 666666666

    666666666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ít bài dự thi quá nhưng dù sao cũng đáng khen ngợi tinh thần này... Chúc mừng 8-3 tới chị em !
  3. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Rất cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia, cũng gửi lời xin lỗi tới miss_U_so_much vì thời gian này bận rộn với công việc và buổi tối còn đi học VB2 nên không thể gửi kết quả bình chọn cho bạn.
    Chúc các chị em luôn xinh tươi, vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống !
  4. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hai chị em nhà kia lĩnh hết giải của người ta rồi. Chúc mừng em iu và em không iu (Tulipvang)
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    cảm ơn M_U_S_M nhìu.
    Chúc mừng chị em ngày 83 vui vẻ và xinh đẹp
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tháng 3 có những ngày kỉ niệm thật ý nghĩa, chúng ta có ngày 8/3 để tôn vinh những người phụ nữ. Muốn nói thật nhiều nhưng sẽ là không đủ, chỉ muốn gửi tặng những lời chúc giản dị nhất đến :
    Mẹ : Mẹ ơi ! Mừng sinh nhật tuổi 60 của Mẹ, với con ngày 8/3 thật ý nghĩa ! Tấm lòng biết ơn, thương yêu & kính trọng của con dành cho Mẹ mãi như loài hoa Bất Tử mà Mẹ yêu thích
    Những người bà, người mẹ, người chị & em gái khác : Chúng ta có quyền tự hào " Một nửa thế giới là phụ nữ " hãy sống sao cho xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác đã trao tặng " Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang "
    P/S : Cảm ơn BTC, đặc biệt cảm ơn đồng chí @miss_U_so_much đã khơi nguồn cảm hứng cho các thí sinh để có được những bài viết tuyệt với nhất
    Tiếc quá cứ phải đi công tác viết bài, làm phóng sự liên miên nên nhìn ra cuộc thi viết về " Người phụ nữ của đời tôi " trên Sức Sống Mới thì đã hết hạn òy
    Giải thưởng cũng hấp dẫn (dưng miềng đi hết òy còn đâu )
    - 1 Giải nhất: Phiếu quà tặng: Voucher nghỉ mát: một đêm tại Khu Biệt thự đồi thông ?" Khu vui chơi giải trí quốc tế Tuần Châu ?" Quảng Ninh + 5 số đặc san SSM.
    - 1 giải nhì: phiếu quà tặng: Voucher nghỉ mát: 2 đêm tại resort Hoàng Anh Gia Lai ?" Đà Lạt + 5 số đặc san SSM.
    - 1 giải ba: phiếu quà tặng: Voucher nghỉ mát: 1 đêm tại Romana resort & Spa ?" Mũi Né, Phan Thiết + 5 số đặc san SSM.
    - 5 Giải khuyến khích (dành cho những bài viết được nhiều người xem bình chọn nhất) gồm: Áo gối SSM + 5 số Đặc san SSM.

    À nhân tiện đây cho tớ hỏi cái link bài viết dự thi noá đâu í nhể?. Tớ muốn lưu lại bài của miềng để sang năm nếu coá thi nữa tớ mang ra xào sáo lại .
    Xin hỏi năm nay có thêm cuộc thi viết về Nam giới nữa hông để tớ chuẩn bị luôn thể?.
  7. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới vào TTVN được. Cảm ơn những ưu ái mà MUSM dành cho mình. Cảm ơn tất cả những anh chị và các bạn đã vote cho bài viết của mình năm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
    Mỗi bài viết, một cảm nhận riêng, và mình tin, để viết ra được, dù chỉ 1 đôi dòng thôi, đôi khi cũng thật khó khăn ... Và khi viết về nỗi đau, hạnh phúc của Mẹ, của các Mẹ, mình đã phải đấu tranh ... vì điều đó đồng nghĩa với việc viết 1 điều mà mình muốn che giấu ... Vì thực sự mình không muốn ở đâu đó, một ai đó xầm xì điều gì đó ... những lời nói như gió thoảng nhưng đôi khi cứa tim ta đau nhói ... dẫu chỉ vô tình!
    Mình xin dành vài dòng cuối cùng đặc biệt dành cho 1 bạn mà bài viết của bạn thực sự gợi cho mình nhiều suy nghĩ. Đó là bài viết của bạn @Pittata, bạn viết về "người đàn ông" của bạn.
    Bạn thân mến, khi đọc những dòng viết của bạn, trong đầu mình hiện về những câu chuyện của những năm về trước, về nỗi kinh hoàng của cuộc đời mình mà rất khó khăn mình mới vượt qua được. Khi đọc bài của bạn, lá thư ấy, từng dòng chữ, ... lại hiện về trong những dòng nghĩ suy của mình ...
    "Hà,
    Cảm ơn vì buổi tối vui vẻ mà em đã dành cho anh (... )
    P/S: Anh rất yêu ánh mắt và nụ cười của em Hà ạ!
    Cầu chúc cho ánh mắt và nụ cười ấy sẽ theo em cùng năm tháng!... "
    Và dưới lá thư là 1 tấm hình 2 người đàn ông không một mảnh vải che thân, trên 1 chiếc giường rải đầy cánh hồng nhung, với ánh nhìn si mê nhau, ... họ đang yêu nhau ... say đắm!

    @Pittata thân mến, ranh giới giữa đúng và sai đôi khi rất hư ảo và mong manh. Không ai cấm ai yêu một người, khác giới hay đồng giới. Chỉ muốn nhắn bạn 1 điều thôi, bạn nên suy nghĩ thật chín chắn về tình cảm của mình, và cố gắng đừng làm tổn thương những người bạn yêu quý nhé.
    Đọc bài viết của bạn, mình thấy bạn rất nữ tính và thật mong manh như bông lau trước gió. Thế giới của những người đồng tính không đơn giản như bạn nghĩ bây giờ đâu. Cảm giác của bạn với người "bạn trai" hiện giờ của bạn cũng chưa hẳn đúng như bạn nghĩ đâu. Khi mình vỡ òa, khi hình ảnh người bạn trai mà mình thần tượng bấy lâu sụp đổ, mình chơi vơi rất nhiều, và mình đã tìm hiểu cũng thật nhiều về thế giới đó, chỉ để ...
    Những hóa ra thế giới đó không quá đáng sợ như mình tưởng. Những người đồng tính đa phần lại là những người bạn rất chân thành, chân thành từ việc họ yêu người "********" của họ, chân thành trong những gì họ nói, những gì họ làm cho bạn ...
    Khi đó mình mới hiểu, vì thế giới đó không xấu như mình đã từng nghĩ, nên mình không thể làm gì được cả. Thoát ra hay lún sâu thì chỉ người trong cuộc mới quyết định được mà thôi.
    Đôi lời, bạn suy nghĩ nhé! ^^
    @MUSM: Vậy là bạn đã ưu ái cho cả 2 chị em bọn mình rồi, cảm ơn bạn nhé! Với mình, phần thưởng như bạn nói ban đầu là vé xem phim, vậy thì sao lại phải quy đổi ra tiền chứ, bạn cứ gửi mình vé xem phim đi, dù rằng chắc chắn tới 100% mình sẽ để trên bàn máy tính và nhìn thôi, vì mình đã có 1 lời thề, lần đầu tiên đi xem phim đôi sẽ là với Người-Đàn-Ông-Của-Đời-Mình. Vậy bạn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn vì bạn đã thích cả mấy bài mình viết, có định viết đâu, chỉ vì hôm đó buồn -đặc - biệt!
  8. AohayThuc

    AohayThuc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn sự đồng cảm của các bạn với những tâm sự rất riêng của mình đặc biệt là NuhoangPencak Đó chỉ là một đôi chút âm thanh cuộc sống cảm nhận riêng của mình bên topic kia thôi, đó cũng là cảm xúc trong một ngày của mình . Nhưng cuối cùng mình đã up nó vào chủ đề này vì muốn chia sẻ cùng mọi người .
    Gửi lời chúc chân thành đến tất cả các bạn, hy vọng tất cả chúng ta sẽ có một ngày mồng 8/3 ý nghĩa và hy vọng ngày nào cũng sẽ là ngày 8/3 9 bông hoa hồng phấn trên bàn làm việc của mình sắp tàn ngày mai mình lại phải vứt nó đi rồi , vừa đúng thứ 7 là ngày mồng 8/3 nhỉ . Chắc là sang tuần sẽ không phải mua hoa nữa
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là em rất bất ngờ khi thấy những dòng này chị dành cho em .
    Cám ơn chị vì đã đọc và còn quan tâm đến em như thế .
    Nhưng có lẽ chị đã hiểu nhầm rồi ạ . Người em viết trong bài này đơn giản chỉ là 1 người bạn của em thôi chị ạ , em rất yêu quý nó nên mới nghĩ rằng viết để dành cho nó thôi.
    Người bạn này của em cũng có bạn trai rồi ạ , nó hạnh phúc lắm và em thì cũng thích 1 anh chàng nào đó
    Em cũng quen với cách nói với 1 số đứa bạn là anh hay em gì đó , chỉ là vui thôi chị ạ
    Em thích đọc những bài chị viết cho đến những lời chị nói với em.
    Em chưa từng biết đến thế giới mà chị nói nhưng cảm ơn chị vì chị đã cho em hiểu hơn .
    Hi vọng là đến năm sau em lại được đọc những bài viết sâu sắc của chị , và chị cho em quen chị với nhé .
    @m_U_s_m : hi vọng là năm sau bạn lại tiếp tục cuộc thi này .
    Thanx bạn và BGK rất nhiều
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị @AohayThuc vì cái icon chị dành cho em, và cảm ơn @Pittata vì những gì em đã chia sẻ. Chị lạnh lùng lắm, em vẫn muốn làm quen với chị thật sao?
    Ba ơi ... con có tội!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này