1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng anh Nguyên lần 2 ! Hậu đám cưới .5h30 chiều thứ 6 (19/03/04) anh em đến nhà anh N nhậu !

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Tu_troc, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu_troc

    Tu_troc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Nguyên lần 2 ! Hậu đám cưới .5h30 chiều thứ 6 (19/03/04) anh em đến nhà anh N nhậu !

    Hôm nay , ngày 29-2-2004 , bác Nguyên nhà ta đã chính thức hỏi vợ , đặt một chân vào cuộc sống "ngục tù " ( chỉ chờ 12 ngày nữa là "vĩnh biệt chim én" ) . Đây là một tin rất đáng vui mừng cho anh em Interini , từ nay chúng ta sẽ có thêm 1 bà chủ tịch và chuẩn bị đón chờ một vị tân chủ tịch mới sẽ kế tục sự nghiệp của dòng họ nhà Nguyễn Nguyên ( như cha con Moratti) . Ngay từ đêm hôm trước anh em Inter đã có mặt đầy đủ tại đại bản doanh nhà bác Nguyên để chuẩn bị cho buổi sáng hôm sau , đồng thời chia tay cuộc sống tự do của bác béo . Sau khi qua 1 cuộc kiểm tra kĩ lưỡng , cuối cùng anh Nguyên đã chọn ra được 7 thanh niên ưu tú nhất , tiêu biểu nhất cho đội hình bê tráp ( hay là cháp nhỉ ) . Đó là :1.Rossoneri ( đại diện của IAT)2.Amateur ( như trên )3.Quy da xoa ( Interini no.9)4. Everything (Interini no.85.Bergomi (Interini no.6)6.Amd ( Interini goalkeeper)7.Tu_troc - là em (Interini no.13)   Đội trưởng quy_lun do thể hình hạn chế , lại phải dành sức cho trận đấu buổi chiều nên được giao chức trưởng đoàn bê tráp .   Sau mấy tăng nhậu , anh em vân chưa buồn ngủ , cộng với máu kiếm tiền , nên Interini quyết định mở casino thâu đêm . Tham gia vào đội tá lả gồm có quy_lun , quyda xoa (lắm quỷ thế ) , everything và Bergomi . Mới đầu anh em chỉ đánh nhẹ nhàng 123 (10k-20k-30k) nhưng chỉ sau vài ván , thấy ko bõ công chơi mọi người đã tăng lên 5-10-15 . Chỉ mới sau vài ván , bác Tiến nhà ta (quylun )  đã liên tục dành thắng lợi , thăng liền mấy trăm k . Bác ấy đang cười phơ phớ , có vẻ như tối nay vận may sẽ thuộc về đội trưởng rồi .... 5.15 sáng , khi trời vẫn còn nhá nhem , mặt trời vẫn chưa kịp ló dạng thì bác Nguyên đã đánh thức anh em dây , tuy phải dậy sớm nhưng mọi người đều có vẻ rất phấn chấn , trừ 1 người .... Hơ , em ko thể nhận ra người đội trưởng đáng kính của Inter , trông anh như già đi hơn chục tuổi , mặt mũi thì hốc hác như bị bỏ đói ... nói chung là rất thảm hại . Thì ra là trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn ngày hôm qua anh đã thua trắng , thậm chí mất đứt cả con Nokia . Chả trách , làm sao mà đội trưởng ko buồn cho được . Nhưng nhiệm vụ đã được giao thì vẫn phải hoàn thành , mang trong lòng một nỗi buồn rất "tâm trạng" , đôi trưỡng vẫn phải chỉ huy anh em  làm tròn công việc của mình.    Đúng 7h15 3 đội quân bắt đầu khởi hành , trực chỉ Phú Thọ thẳng tiến . À để nhìn lại anh em xem nào , phải công nhận là hôm nay anh em trông ngon lành thật , đầu chú nào cũng bóng lộn (hết cả chai keo nhà bác Nguyên), sơmi trắng , caravat , giày thửa  ( trừ đội trưởng chơi hẳn áo vét với giày thể thao) . Nhưng rực rỡ nhất vẫn là nhân vật chính của buổi lễ : Mnguyen , ko còn hình ảnh một ngài chủ tịch tóc tai bù xù ,râu ria mọc vô tổ chức , chuyên mặc áo Inter thường ngày mà thay vào đó là một anh chàng bảnh bao trong bộ trang phục comple kiểu nguyên thủ , công với cái dáng bệ vệ vốn có , khiến các chị em cũng phải trầm trồ khen ngợi . 9h30 mọi người đã có mặt tại nhà cô dâu . Chị Thanh , phu nhân của chủ tich hôm nay cũng rực rỡ ko kém với bộ áo dài màu hồng , đặc biệt là có sự chào đón của đội quân áo dài đỏ của nhà gái , nhanh chân và có kinh nghiệm trong khoản này , anh trường , Hmong man đã ra bắt chuyện và hỏi tham các "chị" .Nhưng thời gian có vẻ hơi ít nên khi câu chuyện vẫn còn dang dở , chưa đi đến đâu thì mọi người phải tạm biệt với 1 lời hẹn sẽ quay lại vào mùa hè .   Không chỉ có việc ăn hỏi mà hôm nay Inter còn có 1 sự kiên quan trọng khác : giải Báo bóng đá . Vì trận đâu diễn ra vào lúc 2h chiều nên chưa kịp ăn uống gì anh em đã phải ra thẳng sân vân động  . Hôm nay đội sẽ gặp BM , người quen cũ tại giải ttvn , vì đây là trận khai mạc nên nó có ý nghĩa rất quan trong . Chi tiết về trận đấu này sẽ do quylun hoặc amd gửi đến các bạn . Kết quả là 2-0 nghiêng về Inter , 2 bàn thắng do 2 cầu thủ tên Tiến ghi . Đây là một chiến thắng rất ý nghĩa , tạo đà tâm lí cho anh em trong những trận tới , quan trong hơn , nó là món quà gửi đến bác chủ tịch trong 1 ngày trọng đại như hôm nay . Sau trận đấu , mọi người kéo nhau về nhà chú rể ăn mừng , sau 1 ngày hoạt động ko biết mệt mỏi , đến lúc này mọi người mới có cơ hội nghỉ ngơi , hàng trăm lít bia đã được rót , cuộc vui có lẽ vẫn đang tiếp diễn nhưng em phải chuồn vì mai còn phải đi học và phải có bài tường thuật . Hôm nay là 1 trong những ngày vui nhất , đáng nhớ nhất trong lịch sử tồn tại của AIV.Chúc mừng anh Nguyên !Cung hỉ ! Cung hỉ

    Mãi mãi CAHN , mãi mãi CHF
  2. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thằng em Tú viết bài bình luận hay và hài hước quá. Thật không biết nói gì để cảm ơn tấm thịnh tình của các anh em đối với anh. Xúc động trước tình cảm của các anh em quá.
    Hy vọng anh em mình sẽ ngày càng gắn bó nhau hơn nữa, mở rộng hơn về quy mô và tổ chức của chúng ta.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  3. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    về ngủ ăn uống ị tè rồi chiều tối lại hùng hục chạy đi làm cái show diễn củ chuối 9...11.30 mới về đến nhà
    ặc ặc
    mà 12 ngày nữa là hôm nào ấy nhờ
    lười tính quá đê
    Open a door and the moon will fall
    All of your life, all your memories
    Go to your dreams, forget it all
    Trying to find some peace of mind
  4. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    Khục khục mất mất con Nokia lại còn mất cả đôi giày thửa bị thằng Amateo chăn mất.
    Hôm qua đúng là 1 ngày offline vui vẻ và có ý nghĩa nhất từ trước tới nay của anh em mình .
    Người vui vẻ nhất chắc chắn là ngài chủ tịch MN rồi he he . Vừa được vợ vừa được cả chiến thắng .
    Chúc Mừng anh Nguyên và chúc mừng anh em mình. Hãy cố gắng tạo ra những ngày thật ý nghĩa như ngày hôm qua .
     
     
     
    Tôi có thể thua xong mọi người đều biết rằng tôi đã thi đấu .
  5. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    He he he,chúc mừng ông anh lấy vợ chắc là vui lắm, Chúc ông anh và chị nhà tỷ năm hạnh phúc, gia đình hạnh phúc để góp phần đưa AIV cùng toàn xã hội tiến lên.
    Bravoooo....
    Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về
    CLB Ý tưởng & Sáng tạo.
  6. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    chúc anh Nguyên vui vẻ.......anh lâu cưới quá làm em ko đi bê tráp cho anh được.......thôi đành gửi lời chúc suông tới anh vậy.........( biết làm sao được,cò ko tiến mà)

    lady won''t you save me
    my heart belong to you
    lady can you forgive me
    for all i''ve done to you
    lady...lady ....
  7. H_Mongman

    H_Mongman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ku Tú bảo anh có kinh nghiệm trong chuyện đó hử, oan cho anh wá. .hic..hic..chẳng qua là anh thấy các chú mắt thì long la long lanh, nước dãi chảy tành tạch, nên anh đây dẫu biết thân phận mình vừa già, vừa xấu. .hic..nhưng cũng xấu mặt xin tương để cả làng cùng hưởng,sang nhà gái để make friend.....Ơ.nhưng cơ mừ nhìn cô nào cũng xinh đáo để các chú nhể. Thôi hẹn đến hôm đón dâu vậy

    Một trà,một rượu,một đàn bà
    Trong ba thứ ấy nó hại ta
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    Phải chăng bỏ rượu với bỏ trà
  8. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hê hê thế các chú đã chọn chính xác em nào chưa ? Đã hỏi tên tuổi địa chỉ hay thông tin cá nhân nào khác chưa nhỉ ? Máu là phải làm liền chứ :-D
    Đội hình áo đỏ đấy toàn là Giáo Sinh thực tập tại trường chuyên cấp 3 đấy anh em ạ. Có vợ là giáo viên thì sau này sướng lắm đấy :-D
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  9. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    đúng là sướng thật
    nhất là sau này con mình học cùng trường với mẹ
    được nâng điểm bét nhè
    nhể
    mà giờ ông anh cứ lo hôm đám cưới đê, lo cho bọn em này làm dek gì
    Open a door and the moon will fall
    All of your life, all your memories
    Go to your dreams, forget it all
    Trying to find some peace of mind
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.232
    Đã được thích:
    2.687
    Chúc mừng anh Nguyên..... sắp cưới vợ!!!
    (Không biết có nhớ mặt thằng Namdinh80 không ấy chứ)
    Nhân tiện hỏi thêm NamDinh dá với Inter cũng 2h chiều chủ nhật hay sao ấy các bác nhờ?
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.

Chia sẻ trang này