1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng bàn thắng đầu tiên của các cầu thủ cho AFFC !!!

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi tolive_istofight, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh định dùng cái lưỡi của anh cắt lưỡi của con bé Rimuiu sao ha anh?
    Làm thế khổ thân cái lưỡi của anh lắm. Thằng KLC khổ một lần rùi lại đến anh nữa, cẩn thận ân ận suốt cả đời anh ạ
    Thôi cú ăn thịt nó đi anh ạ, không để lại dấu vết là tôt nhất anh ạ, em từ chân đên cổ, cho anh cái mẹt. hêhhhehehe

    Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa
  2. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    HIc, từ hồi đi đá cho AFFC đến tận bi h mình vãn chưa ghi được bàn nào cả
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh mày cũng thế mà, may mà hôm dấy mặc cái áo số 7 nên hên lắm chú ạ. Cứ xem hôm nào mà thằng only không ghi bàn thì đố nó ghi bàn đấy.
    Dù dao mày cũng cố nên ghi bàn đầu tiên đi rui` anh lam f cái topic chúc mừng chú đấy không lo đâu

    Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa
  4. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    hé hé... chồng iu của em mới được mỗi 1 quả mà đã được người ta hoan nghênh thế này rùi seo... AFFC kém tắm

    Đời là con chó
    Mà tình là cục ***
    Đời mà không có tình
    Như chó không biết ăn ***
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ôi vợ yêu của tui vào dây rui` à, nhanh quá, nhưng mà em phai thấy đó là bàn thắng quan trọng chứ ha? Nó làm giải toả tâm lý cho anh em đấy ạ

    Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa
  6. love_is_any_think

    love_is_any_think Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    é,, thế trước bàn thắng đấy đội anh kô ghi được bàn nào ahf...
    Tắm kém nước

    Đời là con chó
    Mà tình là cục ***
    Đời mà không có tình
    Như chó không biết ăn ***
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Anh chuyền là chính lấy đâu ra mà ghi bàn hả vợ yêu?

    Anh chưa bao giờ ước đâu em
    Một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa
  8. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ, may mà mình có ghi được 1 bàn rùa
  9. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh thì đá đấm cái nỗi giề
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
  10. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    chán các bác thật.mỗi người ghi được một bàn thì ai cũng hí hửng.mình ghi được 13 bàn trong 8 trận thì chẳng thấy ai nói gì cả
    Arsenal

Chia sẻ trang này