1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng buổi biểu diễn thành công của Tooky!

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi meongoansister, 08/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng buổi biểu diễn thành công của Tooky!

    Trịnh Mai Trang và Điệu nhảy thần chết giữa nước Anh
    23:00:23, 07/03/2006
    Đồng Lê


    Trịnh Mai Trang trong giờ biểu diễn
    ?oT ôi đã phải luyện tập 12 tiếng mỗi ngày suốt 2 năm và được tham gia biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (Royal Academy of Music - RAM)?... Đó là lời kể tóm tắt, khiêm tốn của Trịnh Mai Trang - học viên khoa Piano của RAM nói về quá trình rèn luyện của mình tại Anh quốc.

    Cô gái nhỏ nhắn, lém lỉnh và rất trẻ so với tuổi 19 ấy là sinh viên Việt Nam đầu tiên được đào tạo theo hệ chính quy tại Học viện Âm nhạc danh tiếng nhất Anh quốc. Sinh tại Hà Nội năm 1986, Trang đã có 7 năm học sơ cấp và 4 năm trung cấp tại Trường CĐ nghệ thuật Hà Nội trước khi sang Anh du học vào năm 2003.

    Tuần lễ Paganini - chương trình hòa nhạc do Học viện Âm nhạc Hoàng gia Anh (RAM) tổ chức được đánh giá là 1 trong 5 sự kiện văn hóa mùa xuân nổi bật nhất tại Anh quốc. Tham gia chương trình này có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đến từ các quốc gia trên thế giới. Buổi diễn ngày thứ sáu (3/3/2006) có tên Paganini và dàn nhạc giao hưởng chỉ huy bởi nhạc trưởng Edward Gardner, người đã tốt nghiệp RAM năm 2001 và được bầu chọn là Nghệ sĩ trẻ tài năng năm 2005 tại Anh quốc.



    Với các giáo sư tại RAM. Ảnh: Đồng Lê

    Trong chương trình này, Trang đã biểu diễn bản Điệu nhảy thần chết cùng dàn nhạc giao hưởng đến từ Italia. Điệu nhảy thần chết là tuyệt tác của Franz Liszt (người chịu ảnh hưởng lớn của Paganini) viết cho đàn piano, trong đó những hình ảnh rùng rợn được nhạc sĩ thể hiện một cách đầy ấn tượng bằng ngôn ngữ âm nhạc. Đây là nhạc phẩm đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng tốt và luyện tập công phu. Trang đã vượt qua hàng trăm ứng cử viên xuất sắc đến từ các quốc gia để được chọn vào buổi biểu diễn. "Kết thúc bản nhạc, em "bị" các giáo sư hôn tới tấp và phải ra chào khán giả tới ba lần" - Trang xúc động kể với gia đình qua điện thoại.



    Cùng các bạn học ở RAM. Ảnh: Đồng Lê

    Hành trình của Trang đến với RAM có những bất ngờ thú vị. Khi đang theo học dự bị tại Trường Westminster, Trang đã thi và trúng tuyển vào Trường cao đẳng âm nhạc Hoàng gia (RMC). Nhưng niềm vui không trọn vẹn vì trường này yêu cầu Trang phải học nốt 2 năm dự bị tại Westminster để có các chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn RCM đề ra.
    Tình cờ nghe câu chuyện đó, ông Elton Christopher, một giáo sư âm nhạc rất nổi tiếng đang giảng dạy tại RAM đã yêu cầu Trang đàn cho nghe và có một quyết định bất ngờ: Yêu cầu RAM tổ chức một cuộc thi riêng cho Trang dù các kỳ thi tuyển đã qua từ lâu. Kết quả, cả hội đồng giám khảo chấm điểm và nhất trí nhận Trang vào học. Không phụ công vị giáo sư đáng kính, Trang đã có một bản thành tích học tập sáng chói. Cô ghi nhớ trong lòng lời dạy của ông: "Âm nhạc chính là mình. Hãy đàn với lòng khát khao thể hiện bản thân, với niềm tự hào dân tộc". Và tiếng đàn của Trang đã khiến nhiều giáo sư khó tính phải hài lòng. Tại đây, cô còn được các bạn học thán phục bởi thành tích học tập. Trang luôn là sự lựa chọn của các giáo sư trong những buổi học chuyên sâu.

    Mới đây, RAM đã quyết định tặng Trang 3.000 bảng Anh như một món quà cho một tài năng trẻ. Thời gian sống và học tập tại Anh quốc của Trang còn dài. Nhưng khi hỏi về ước mơ của mình, Trang nói: "Sẽ trở về Việt Nam và hy vọng góp phần xây dựng được một học viện âm nhạc với điều kiện học tập tốt như ở nước ngoài, để các bạn đi sau được học tập trong môi trường tốt hơn".

    Đồng Lê[​IMG][​IMG]
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Toocky xinh đẹp và tài năng!
    Sáng nay, đến cơ quan, giở mạng ra thì phát hiện ra bài viết về em gái xinh tươi Toocky và buổi biểu diễn đầy thành công của em tại Anh.
    Thay mặt các thành viên trong box, meongoansister chúc mừng những thành công đầu đến với em. Hy vọng trên con đường nghệ thuật, em luôn giữ được tình yêu, cảm xúc với cây đàn và luôn trăn trở, tìm tòi đến với nghệ thuật của cái đẹp, cái hoàn mỹ.
    Sau thành công rực rỡ của Toocky, đồ rằng nhiều thành viên trong box mình lại càng thêm cảm mến cô gái đáng yêu này. Sẽ lại là một Tú Mình Trần với lời hứa piano bốn tay đang khao khát ngày gặp mặt, một Martezi nhí nhảnh con cá cảnh trước chỉ biết đến Mozart, nay phải thêm vào dấu cộng tiếp theo với Toocky, một Apomethe đầy nhiệt huyết và say mê cái đẹp, một Cobeo vẫn lặng thầm gạt nước mắt khóc một mình trong ngày Toocky ra sân bay...
    Và biết bao trái tim các chàng trai ưu tú khác thổn thức vì nàng.... NHưng xét ra, thì chỉ có một ứng cử viên duy nhất (đến thời điểm hiện tại) là đủ đáp ứng được những tiêu chuẩn của nàng mà thôi. Meongoan không dám tiết lộ ở đây, sợ anh chàng sẽ bị lòng ghen tức của các thành viên nam còn lại thiêu cháy mất
    [​IMG]
  3. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  4. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Lần này phải đòi khao cái gì mới được
    [​IMG]
    Không hiểu mấy tay nhà báo lấy ảnh ở đâu, vì cái hôm đấy T mặc áo đỏ mà.
  5. ttdungquantum

    ttdungquantum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép được post một bài thơ rất hay mà bé Toocky viết năm 16 tuổi, cũng là để các chị mèo nhà ta thấy vui hơn.
    (- Nếu có bất kỳ vấn đề gì về sai sót thông tin, đề nghị Apo confirm lại ngay nhé!
    - Nếu em mà bị kiện về vấn đề bản quyền, các chị mèo phải bênh em đấy nhé ! )
    [​IMG]
    Mèo, mèo ơi!
    Sao vô tự lự thế
    Lim dim mắt hướng về mặt trời cháy bỏng,
    Chẳng trốn vào bóng mát như tao....
    Cơn gió chợt làm đám lá lao xao
    Mày chạy ra vờn sao đầy thích thú
    Chẳng như tao dù đời vàn hứng thú
    Cũng không lôi nổi mình khỏi vỏ ốc lặng câm :|
    Có đôi khi tao cũng thấy mày hâm :-*
    Lá thôi mà, có gì? sao phấn khích?
    Vậy mà rồi lại mỉm cười yêu thích
    Ngắm nhìn mày với đám lá me non
    Cuộc sống đơn giản thế, nhỉ, mèo con?
    Phẳng lặng yên bình mà ngập tràn hạnh phúc
    Những hạnh phúc nhỏ nhoi mà vô cùng trần tục
    Như chú mèo mun thỉnh thoảng ghé qua nhà
    Tao vẫn ghét "chúng mày" mất nết cứ " hái hoa"
    " Vũ trụ", "tàu bay" làm ta phát mệt
    Rồi tao lại ước cuộc đời mình trọn vẹn
    Nếu có một người là hoàng tử của tao...
    Gió lại làm đám lá lao xao
    Mày lại chạy ra vờn thích thú
    Tao online, lên forum hứng chí
    Post tặng cho mày...và hạnh phúc cho tao
    Yêu mèo con nhiều lắm
    Toocky 20/4/2003 (?)
    [​IMG]
    Trích NCĐ sử ký, Màn 5 cảnh 1 : Mèo Ngoan đang câu cá
  6. Apomethe

    Apomethe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sao lại là em confirm, em có biết cái gì đâu. Phải chủ nhân confirm mới đúng chứ. Thông tin của em thì đa phần chỉ là ăn cắp mà có thôi
  7. martenzi

    martenzi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Trang có nhớ lời hứa là ghi hình lại buổi biểu diễn ko đấy ???
    Khi nào cho bà con xem đây ???
  8. toocky

    toocky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    To chị meongoan: chị ơi người đấy là ai thế sao em không biết?

    Cảm ơn mọi người luôn động viên toocky, đặc biệt là anh Cobeo và Apo vì những dòng tin nhắn điện thoại. Vui lắm Ở bài báo kia toàn lấy ảnh cũ của toocky từ năm ngoái và 2 cái ảnh cuối là từ hồi ở trường câp 3 chứ có phải ở RAM đâu trời ạ.... Thôi để toocky post ảnh lên sau nhé.
    Hôm đó cấm quay phim chụp ảnh nên tạm thời toocky chỉ có ảnh hậu trường, nhưng thấy bạn bảo là có lén chụp được 1 cái với dàn nhạc bằng máy điện thoại, sẽ up lên khi có thể. Có bản thu âm nữa, nhưng thu bằng MD nghe hơi nhỏ, nhờ Apo hướng dẫn up nhạc để toocky còn up lên cho mọi người cũng nghe
    mà sao lại lấy cái bài thơ viết từ hồi trẻ con ơi là trẻ con ra vậy...đọc lại thấy trúc trắc quá xấu hổ.
    Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người
  9. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Ôi, box mình nhiều tài năng wá!!! chúc mừng Tooky!
    Tặng Tooky mấy đoá hồng nhân ngày 8-3
  10. amazinggrace

    amazinggrace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em luôn thành công trong sự nghiệp âm nhạc. Em cũng là một phần nguồn động viên cho anh để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp âm nhạc , em có biết không ?
    Anh mừng cho em lắm , hi vọng khả năng của em sẽ phát triển ngày một thêm hơn. ( So i think about myself and so sad and tired )
    Don''t forget the most thing about your life !!!!
    GOD LOVES YOU AND ME. I wish God lead the way for you
    You are a talent daughter of God !!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này